Hơ...hơ...các bác đừng đụng đến lòng tự hào dân tộc của em nhe Tiếp tục bàn chuyện cứu đói đi các bác
Tư duy phân tích của một chuyên gia Kinh Tế thật logic và rõ ràng dễ hiểu. Bái phục, bái phục. Vote bác Sanh Trang nhé. @ Bác Up ới ời, so sánh giũa người VN và người Nhật thật sự là khập khiễng. Các bác đừng chửi em nhé Kính.
Khi nào tới cái đoạn mà Maria xui bác chạy về Bình Thuận vác cái tape Nak Dragon đi bán thì bác nhớ PM cho em cái giá trước khi post bài nhé! rồi còn cặp L200,... nữa. :lol: :lol:
Sao lại so sánh chính quyền của họ với chính quyền của ta được hả bác, chính quyền của ta tiên tiến hơn nhiều :mrgreen:
Em RẤT MUỐN tin cụ ợ. @TT: em thấy cụ suốt ngày lang thang trên nét nên cụ cũng không có thời gian ngẫm, em kô so sánh chính quyền này với chính quyền kia, bởi chính quyền cũng là những người như chúng ta. Cũng có cái đầu đến 90% giống ta, thế nên cũng chẳng có gì chê trách khi chúng ta cũng như thế. Em nghĩ nhân dịp này chúng ta cũng nên CHẬM lại các bác nhị.
Oái, em là em chơi luôn. Dấu không cho Maria biết chứ. Bác dám kô? :mrgreen: (nói trước là vác đồ lởm về nhà ráng chịu nghe, kô được phít bách lên 4rum). Hơ hơ.
@bác Rơ gu: Lại có gà béo đơi. Có khi em phải khoản đãi bác chủ topic này tạo môi trường cho em "làm kinh tế".
Từ bé đến giờ chỉ nghe thấy nói đến Chính quyền, các bác cho em hỏi có Phụ quyền ko ạ ? ( Chính ; Phụ ). Có Tà quyền ko ạ ? ( Chính ; Tà ).
Bác Golden Monkey đặt vấn đề vặn vẹo rất hay. Sở dĩ ta chỉ có Chính, không có Phụ nên mới không có ai thúc vào đít, giờ mới ra nông nỗi này. Thôi thì đành, để dòng đời xô dạt đến đâu thì đến. Chứ đã sinh ra làm người Giao Chỉ, thì cũng gắng mà sống trên cái đất Giao Chỉ này chứ chạy đi đâu???
Bác Khỉ vàng khè chỉ giỏi châm chọc, may nhờ phát biểu trên mà em biết được trình của bác, nên cũng yên tâm phần nào... chữ Chính ở đây mang nghĩa chủ thể, chính yếu, không phải Chính vs Tà hay Phụ đâu, may ra đem so với Chính chuyên thì còn tạm được.
Các bác đang bàn đến chị "Tế" mờ lại nhảy sang anh "Chính" ngay được, mờ anh nào tên Chính lại hắt xì hơi bật từ góc nhà bên này sang góc nhà bên kia thì khổ
Mất giá.... Maria ngẩn ngơ nhìn những ô kính sáng bóng, siêu thị hôm nay có vẻ không đông đúc như những lần cô đã qua. Đã mấy tuần nay gánh rau của cô đi qua nhưng chưa một lần cô dừng lại lâu thế này. Những con số dài dòng được viết có vẻ vội trên những tấm thẻ giấy trăng trắng đã giữ chân cô lại. "Rau muống sạch: 7,000/bó; Bắp cải...Bí xanh..." cô lẩm nhẩm đọc rồi thở dài bước đi. "Có lẽ anh ấy nói đúng, mình chắc phải nghỉ, sáng nay rau cỏ đã lên giá quá. Bán cho người quen mình có cảm giác như có lỗi..." cô thầm nghĩ. ... Cất vội đôi quang gánh tại nhà trọ, cô ra Lối Cũ trên chiếc xe lênh khênh của anh. Dáng quày quả của cô hiện lên từ xa, liêu xiêu - Em, anh đã dặn không phải ra đón anh mà. Chiều nay anh đi nhờ bác B52 về cũng được, bác ấy cũng thuận đường...Anh nhẹ nhàng, măt dừng lại trên lưng áo đẫm mồ hôi của cô. - Anh à, từ hôm nay em sẽ về sớm, nấu cơm cho anh. Mấy hôm nay giá cả tăng nhanh quá, có làm thêm anh cũng khó xoay xở được đâu anh chàng còi ạ - Cố làm ra vẻ tươi tỉnh, cô hơi hạ giọng "Vì không nên đến ở chung với nhau người ta dị nghị, nên nấu xong em sẽ về nhà. Anh đừng có ngăn em đấy". Mấy cặp mắt tò mò trong quán nhỏ vẫn theo hai người. Anh thoáng thấy mấy gương mặt chùng xuống và giọng Ga VN xì xào "Chứng khoán xuống, rau muống lên, gay quá các bác ạ..". - Anh đồng ý - Vì đã quá hiểu người yêu, anh biết mình không có cách nào khác. Quay đầu lại khẽ chào những người bạn thân thiết và ồn ào, anh nắm tay cô bước ra cửa. Một cảm giác như kiêu hãnh dâng lên, anh mỉm cười. Nhìn sang bên kia đường, trước Cafe Phố, những chiếc Lexus và BMW cũng đang đứng kiêu hãnh và cô độc. Nguồn: Từ cái sự xì chét của bác LENG.AUDIO
Rite :!: chữ chính của chính quyền, chính phủ nè:政 chữ chính của chính tà, chính chuyên nè:正 Rgds :wink:
Mấy bác khéo vẽ chuyện nếu tách riêng từng từ thì chính là chính Còn ghép vô thì là lại là một cụm từ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau rồi
Bác tai_trâu viết đoạn này em đọc thấy hay quá! Giọng văn bác có vẻ lạnh như kiểu Mỉ, chắc bác hay đọc mấy tác phẩm loại này à bác?!
Hè hè, cám ơn bác. Em Mod lại chiện của bác Hê Ming Uây (2 nhưn vựt này bước ra từ đó). Nhưng có vẻ kô ổn tẹo nào. Bác đọc nguyên mẫu trong Chuông nguyện hồn ai thì bác phang em chết vì tội nhạo báng văn học đấy.
Đến nước đó thì hổng phải suy thoái nữa, mà là suy sụp kinh tế rồi. Em sẽ cho cậu chàng nghề mới, hơi sốc tý các bác ráng chịu nhá....