.... Đột nhiên anh thấy 1 thoáng ân hận dâng lên, thực ra cảm giác rung chuyển vì tình yêu này đã hơn 1 lần vang vọng trong trí nhớ anh. Cũng 1 buổi chiều sắp lãng đãng này, anh ngồi gieo mình vào khoảng âm thanh trước mặt, thấy lòng mình rung lên với tiếng violin chết người từ cặp sonus faber. Vẫn còn nhớ rõ mấy từ loanh quoanh trong miệng cứ như muốn trào ra, rằng tại sao "chích bông ơi" lại nhắc đến suy thoái kinh tế trong giây phút trong trẻo thế này. Quay sang thấy đôi mắt trong veo của Maria như cũng sắp nhuốm màu mây chiều, anh lặng lẽ thở dài: - Thôi mình về, anh còn mang trả lão caithang bộ am và cd NAD, mượn lâu quá đâm ngại.. - .... - Em à, cũng có thể anh đã yêu người khác, nhưng ít khi người đầu tiên cũng là người cuối cùng như em đối với anh. - Vâng...., nhưng có thật không đấy? Con cắt vẫn tạo nên những vệt bay nhanh như khói mờ trên nên trời, anh thấy mình se lạnh trong gió chiều trên sườn núi. - Anh à -Maỉa sẽ sàng- nhớ mang đổi cho em 2 cặp 6L6 nhé, EL34 anh đưa hôm nọ em nghe thấy thế nào ấy. Anh biết là em không thích Electro Harmonics mà... - Ừ anh xin lỗi, thôi mình về em nhé. Đi xa quá anh sợ hết xăng mất, hôm qua A95 lên 15,500 rồi. Đột nhiên anh thấy bàn tay nhỏ bé của Maria như nhỏ thêm lần nữa trong tay anh. Khẽ thấy cả hai tiếng như cùng thở dài, họ bước xuống triền đồi về phía chiếc Wave tàu.... (Nguồn: Em vừa bịa ra).
Đúng là ngôn từ của nhà quản lý. Như bác nhìn như vậy thì cũng nhiều người nhìn ra như vậy. Nhưng làm được hay không thì còn rất nhiều cái ba chấm nữa. Một điều nữa là ưu điểm của mình là dân đông và dễ bảo. Thật ra nếu so sánh về xuất phát điểm thì mình cũng khá đấy chứ. Nhưng có nhiều yếu tố ảnh hưởng mà một trong những yếu tố đó là cái con người. Cái này thì như bác nói "trăm năm trồng người" nên cần có thời gian bác ah. Ngoài ra, những gì ta đang gặp phải thì thế giới cũng đã từng trải qua rồi, nên các bác cứ bình tĩnh chờ đón một ngày mai tươi sáng thôi, giống như cây tiền của bác caithang ấy.
Em còn đang lo nhỡ đâu Phan Xi Păng mà lọt vô 7 "kì quá" thì biết ăn nói với thế giới sao đây. Chả lẽ lại nói "Everest ư? Còn lâu nhé, Phan Xi Păng mới là núi". !!! .
Chết thật!!!! Tình hình kinh tế bất ổn như hiện nay thì tốt nhất là em .......... ko nên làm gì cả :lol: . Đi chơi thôi, đi chơi thôi, đợi kinh tế ổn định rồi cày cũng ko muộn các bác nhể????????? :lol: :lol: :lol:
Đi chơi nhớ đi bộ bác nhá, cấm ăn uống dọc đường, không tạt vào các tụ điểm giải trí, v.v. Xăng lên giá rồi.
[quote="tai_trau :?:[/quote].... Đột nhiên anh thấy 1 thoáng ân hận dâng lên, thực ra cảm giác rung chuyển vì tình yêu này đã hơn 1 lần vang vọng trong trí nhớ anh. Cũng 1 buổi chiều sắp lãng đãng này, anh ngồi gieo mình vào khoảng âm thanh trước mặt, thấy lòng mình rung lên với tiếng violin chết người từ cặp sonus faber. Vẫn còn nhớ rõ mấy từ loanh quoanh trong miệng cứ như muốn trào ra, rằng tại sao "chích bông ơi" lại nhắc đến suy thoái kinh tế trong giây phút trong trẻo thế này. Quay sang thấy đôi mắt trong veo của Maria như cũng sắp nhuốm màu mây chiều, anh lặng lẽ thở dài: - Thôi mình về, anh còn mang trả lão caithang bộ am và cd NAD, mượn lâu quá đâm ngại.. - .... - Em à, cũng có thể anh đã yêu người khác, nhưng ít khi người đầu tiên cũng là người cuối cùng như em đối với anh. - Vâng...., nhưng có thật không đấy? Con cắt vẫn tạo nên những vệt bay nhanh như khói mờ trên nên trời, anh thấy mình se lạnh trong gió chiều trên sườn núi. - Anh à -Maỉa sẽ sàng- nhớ mang đổi cho em 2 cặp 6L6 nhé, EL34 anh đưa hôm nọ em nghe thấy thế nào ấy. Anh biết là em không thích Electro Harmonics mà... - Ừ anh xin lỗi, thôi mình về em nhé. Đi xa quá anh sợ hết xăng mất, hôm qua A95 lên 15,500 rồi. Đột nhiên anh thấy bàn tay nhỏ bé của Maria như nhỏ thêm lần nữa trong tay anh. Khẽ thấy cả hai tiếng như cùng thở dài, họ bước xuống triền đồi về phía chiếc Wave tàu.... (Nguồn: Em vừa bịa ra).[/quote] ------- ờ nhỉ ? mình lâu rùi mới xuất hiện một thoáng ước ao > được đối thoại với tác giả đoạn văn mẫu này và tác phẩm Moded của tay DIYer văn khá chuyên nghiệp. > Rượu Putinka đây rùi còn tác giả tác phẩm và Diyer thì đâu ?? hic hic
Em đói quá, cứ suy thoái với lạm phát thế này dám chuông nguyện hồn em lắm. Tiền trong túi nó cứ teo dần, nhìn đồ audio nó cứ lãng đãng tránh xa. Đói quá, tai ù chi tiết âm thanh mất hết cả Lo lắng quá, nghe nhạc mất hết cả nhạc tính ...................... :cry: :mrgreen: :arrow: :!:
Lại nói chuyện xăng tăng giá, tiện dọc đường về em làm mấy quốc bù đỡ tiền xăng bác ơi... Bây giờ ra đường tự hỏi nên đi chơi hay đi khách... he he
Ah ! bây giờ mới nghĩ ra - đi dạo buổi tối có 1 quãng mà sao lắm người mời đi xe ôm wá cái hố sâu ngăn cách giàu - nghèo cứ ngày một rộng ... Rolls-Royce sắp có đại lý ở VN http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/2008/ ... nnelID%3D3
Tình hình thế này chắc suy thoái thật rồi. Cũng giống như dịch tả trước đây, chỉ dám gọi là dịch tiêu chảy cấp. Giờ các dấu hiệu của suy thoái sờ sờ nhưng không hề đưa ra cảnh báo, khuyến cáo hay giải pháp cụ tỉ gì cho doanh nghiệp hay cho dân cả. Tuyền nước đến đâu thì tát ra tới đó. Em cũng đến phải kiếm con Min khờ chạy xe ôm thôi. Mà giá xăng thế này chạy xe ôm có khi phải bù lỗ. Mịe, chẳng nhẽ lại hy sinh tấm thân này đêm đêm ra "cơ quan" Hồ Thiền Quang??? :cry: Mà sức thế này thì chỉ dăm ba bữa lại thành "Hom hem Analogue" thôi. Giời ạ!
Cụ chich ơi cụ chich, cụ làm thế thì anh em đến chết vì ngập trong nước mắt mất. Cả nửa năm nay em có dám đi cà phê sáng nữa đâu, toàn cà phê ở nhà. Cụ sắp học xong triết chưa? Học xong rồi thì qua em hàng tối thứ 3 thứ 5 nhé, anh em mình triết với nhau vậy.
Suy thoái kinh tế, khách hàng của em bắt đầu chi tiêu dè sẻn hơn, thu nhập của em cũng đang teo dần, phần nhiều công việc bỗng nhiên mất lửa. Đến giờ này em mới tới văn phòng, chán nên sáng nay ngồi ì ở nhà nghe nhạc, tự nhiên thấy âm nhạc hay quá, cảm thấy bộ giàn của mình bỗng nhiên xịn hẳn lên. Buồn nhiều nên nghe nhạc hay hơn nhiều. Cứ đà suy thoái kinh tế thế này thì chả mấy chốc mà mình trở thành "chuyên gia" thẩm âm.
Vâng, báo cáo với cụ là nhà cháu đã học xong Triết. Dưng mà quân này ác lắm, chúng nó sắp bắt cháu học tiếng Anh từ dày đến hết tháng 6. Tức ói máu. Nhà cháu sẽ tìm cách mò ra để ôn Triết với cụ ở Nờ Tờ nhé. Suy thoái thì mặc thày nó suy thoái cụ nhể! Cụ cháu mình cứ phải rèn luyện thân thể cho ngon. Buổi tối còn đi làm over time ở Thien Quang Organization, kiếm tí tiền son phấn chứ chụ nhẩy.
Hơ hơ... hix hix... 2 bác em mình nỡ lòng nào lại lướt wa nhau hở bác. Trong thời buổi này, người ta chơi xe những "20 tẩy"... thảo nào bác chọn cách đi xe 2 cẳng phớt qua em Ông xe ồm (ôm) vẫn ngồi đấy Qua đường không ai hay Lá vàng rơi trên mũ Ngoài trời mưa bụi bay Năm nay xăng lên giá Vẫn thấy ông ngồi đây Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ?
Nếu người nuôi một con cá trong một cái bể và mỗi ngày ta bỏ vào trong bể một muỗn bùn, Ví như người và cá sống thọ hơi lâu một chút thì tin rằng sẽ có ngày con cá biết đi và khi bị nước lụt thì... có khi con cá sẽ bị chết đuối mất.. Biến mất
Xe ồm vẫn ngồi đấy Qua đường ai cũng hay Lá vàng đang lên giá Lá xanh thấy rụng đầy CPI cao ngất Ông chán vẫn ngồi dây (dưa) Những người muôn năm cũ: "Mày chết thì kệ mày..." Xin lỗi các bác, em bắt chước nhại bác VĐLiên chút xíu.(em thấy HN lá xanh rụng kinh quá; giá vàng và chỉ số tiêu dùng CPI lên khiếp ơi là khiếp)
Ví như giữa bờ vực thẳm, không nhảy xuống cũng chết và nhảy xuống cũng chết. nếu nhảy thì mình sẽ sống lâu hơn một vài phút thì theo thuyết tiến hóa thì nếu hàng triệu-tỷ tỷ người nhảy xuống để may ra tóm được cái gì đó để được sống sót thì có khi sẽ có người biết bay... hì hì - lại biến mất
Cuối 2007 em đã lên kế hoạch 2008 phải tậu riêng 1 bộ nghe nhạc, vậy mà gần đây em nghe nhạc bằng dàn karaoke thấy hay quá các bác ạ! Buồn quá! (Kiểu con cáo và chùm nho còn xanh ấy mà)
chân lý ngày nay giá hạ rồi chỉ còn chân vịt giá tăng thôi lương tâm lương trí thua lương tháng chân gà chân vịt giá ngang nhau
CŨng góp chuyện cho đỡ buồn cùng các Bác. Thời buổi loạn lạc - có bao nhiêu CHỨNG đi buôn đổ bể hết rui, nợ vay đến hạn trả? Đồ audio nhà em đã phải gả đi ở hết rùi, nào celef monitor, nào ditton 33, nào Arcam delta, VDH, nào pre nào pow Acc, Mar...., hiện nay chỉ còn những thứ không bán được đành dùng: CD sony 950, amp denon PMA 830, loa AR 210B để nghe nhạc đây. :shock:... Buồn quá sáng nay đi CAFE mãi đến 12h mới về nhà, hiichic.
Chít ! cơ sự thật thế hở cụ :roll: xin chia xẻ với mất mát của cụ - nhà em chơi xiền nhàn rỗi nhưng TK mất giá đến 50% cũng sót ruột :cry:
Bác kém thật! Sao không tính đến chuyện giữ đồ ở lại, gán cái khác đi hở bác. Cái loa gì mà hằng ngày không muốn nghe vẫn phải nghe ý - thiếu trầm, lợi treble ý. Gán được cái đấy đi bác sẽ cắt giảm được cực nhiều chi phí cố định & chi phí... bất tử hằng ngày. Giờ vẫn chưa muộn đâu bác à ;- )