Tối nay thế nào cũng gặp lão đeo kính này đứng xem sao băng và lẩm bẩm : Ước gì... ước gì http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2008/08/3BA0567A/
Hay quá !!! Có mỗi 2 nhân vật thôi mà bị bao nhiêu là các bác...dập vùi :mrgreen: :mrgreen: Ấy thế mà lão Tai trau này vưỡn...cứu được mới tài chứ. Tài thật !
Cơ bản là sáng nay cả bộ Telephunken 4 bóng mà chỉ đc trả 500k, em điên quá bác à. Đã thế kô bán nữa mang về nghe tiếp.
Từ văn phòng dịch vụ đó về, Maria cứ mải miết nghĩ đến việc sẽ bắt đầu nói với anh thế nào đây. Liệu anh có đồng ý không? chắc chắn là không rồi. Vậy phải thuyết phục thế nào bây giờ? Và việc quan trọng nhất là phải làm sao vay cho ra từng đấy tiền để nộp cho người ta rồi lại còn phải đóng thêm một khoản tiền nữa để người ta cho đi học nghề. "Sao họ đòi hòi cao thế nhỉ? chỉ làm người giúp việc trong gia đình thôi mà cũng phải học mất gần 3 tuần"... cô cứ miên man theo đuổi dòng suy nghĩ đến mức...đi qua cả cái quán nhỏ nơi anh làm việc. Giật mình cô lần tay vào túi, đây rồi, gói xôi lạc cô mua từ sáng nhưng chưa kịp ăn, cô sẽ để dành cho anh... Vòng trở lại, cô thoáng thấy quán không đông người như mọi khi...cô mở cửa bước vào...rụt rè lại gần hỏi...vẫn là cái người mà cô luôn ái ngại mỗi khi phải đối mặt..."chị làm ơn cho em gặp anh tai trau một chút được không ạ?" và vẫn như mọi khi, chị ấy không ngẩng đầu "tai trâu tai bò nào, ai biết..." cố gắng kìm nén sự tủi thân trong lòng cô hỏi tiếp "anh tai trau làm ở đây ấy ạ, anh ấy là thành viên của hội vnav ấy ạ... " lần này thì chị ấy từ từ ngẩng đầu lên "cái hội anh tóc dài chứ gì? xin về sớm, cả hội kéo nhau đi rồi"...cảm ơn người chủ quán một lần nữa, cô lầm lũi đi ra, gói xôi vẫn nắm chặt trong tay...cô thấy thương anh vô hạn........ "nếu mình đi sang bên đó chịu khó làm việc, và thật tận tâm với công việc, chắc chắn mình sẽ để dành được tiền để mua tặng anh một bộ giàn như anh mong ước...để những ước mơ của anh sẽ thành sự thật......và cuộc sống của hai đứa sẽ được cải thiện....sẽ có một đám cưới như mình vẫn mong đợi.... Tự nhiên cô thấy trong lòng thật vui... Có lẽ mình...... quyết tâm rồi.
Sao bác Chíp lại biết em khoái Xôi lạc nhể. Em xơi lạc, cô ấy ăn xôi. Rồ man tíc phết. Dưng mà xinh như Maria mà đòi đi làm xa là em không có đồng ý......
Các Bác à: Hôm nay, đại loạn các cửa hàng vàng, giá vàng down nhất từ xưa tới nay, Dân đổ xô mua vàng, và các NH cũng tha hồ bán ra chứ không găm hàng. Ai mua sáng chiều đã có lãi ngay - toàn dân hoan hỷ. Còn tỷ giá USD ngập ngừng bấp bênh, Chứng thì đang leo dốc.....biết bao giờ mới hòa Vốn đây,.
Nó xuống 1k/Lít để lấy đà phóng lên cho cao ấy mà :lol: Em để ý mấy lần rùi. !!! Hy vọng là em lầm :lol:
Các bác phiêu quá! Xuống mặt đất một tẹo rồi phiêu tiếp nhé: từ 14.8.2008 xăng giảm 1.000đ/lit đây này. Giảm thế này so với tăng chả bõ bèn gì, nhưng cũng là một niềm vui nho nhỏ trong tràn ngập những nỗi buồn trong thời gian này. Xăng giảm do dầu giảm, vàng giảm, đô lên, CK lên, BĐS hy vọng một thời gian nữa cũng sẽ lên, lãi suất NH giảm dần, cân đối giữa xuất - nhập siêu, lạm phát chững... Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
He he, em vẫn hi vọng, luôn hi vọng, và mãi vẫn cứ hi vọng, nhưng sau cơn mưa trời lại không sáng thì phải làm sao hở bác, chắc đi ngủ tiếp nhể, hè hè
Ông mới là phiêu đấy ông chich ah! Eo ôi, nếu được như ông hoạch định thế này thì sướng quá, ngành ngân hàng đi lên thì tuyệt vời, có khi sang năm em với bác chick mỗi thằng làm cái SPARK CHEVY qua jetly uống cà phê thì bá chấy. :lol: Mơ đi, ai đánh thuế giấc mơ đâu các bác nhể!!!! :roll:
Các Bác đừng mừng vội. Xuống rồi để lên đời đấy :lol: mấy Ông PV Oil sắp sửa tung tiếp 1 chưởng khá nặng, các Bác mua xe đạp đi là vừa :lol: Thân,
Theo 1 số nhận xét của các nhà kinh tế VN, giá xăng hiện nay có thể hạ xuống 4500d/l thì các doanh nghiệp NK xăng vẫn có lời Theo nhận xét của Chính phủ, giá xăng hiện nay có thể hạ xuống 2400d/l thì các doanh nghiệp Nk xăng vẫn có lời. Tuy nhiên, Chính phủ quyết định điều chỉnh giá xăng hạ 1000d/l để chia sẻ thiệt hại cho các DN NK xăng vì ....lượng hàng ứ đọng khi giá tăng cao còn quá lớn :evil: Em ko bình luận, chỉ chia sẽ cùng các bác. p/s: Chiều nay em sẽ xách xe đi đổ xăng, để trùm mền lâu quá có khi xe bị mục cũng nên Tình hình là từ lúc xăng lên 19000 em chưa đổ xăng lần nào vì ...........ko có can đảm chạy xe với giá xăng khủng khiếp như thế này . Tính ra em cũng chẳng thiệt hại là bao nếu giá xăng tăng cao Chúc cá bác cuối tuần vi vu vui vẻ với tâm trạng phấn chấn vì giá xăng đã hạ nhiệt
Cám ơn bác nghĩ đến dân đen bọn em! Em rất vui vì giá xăng giảm ... nhưng cũng hơi buồn vì hôm qua xăng chưa giảm mà em lỡ đổ đầy bình
Các bác bàn chỉ được cái đúng, chẳng có cái gì xuống 1 lèo & lên 1 lèo cả. Ngay cả thị trường bên Mỹ nó cũng khẳng định là chưa dò được đáy, cả VN cũng chưa thấy ai dám tuyên bố khủng hoảng đã qua & nền KT bắt đầu phục hồi cả. Tất cả vẫn còn ở phía trước. Nhưng cần mấy cái huých kiểu này để bà con còn tranh thủ lướt lát, thị trường cũng thanh khoảng hơn, bớt được người nào chết hay người ấy. Em cũng hy vọng sang năm em với bác Úp lên đời. Bác chạy Spark Chevy qua đón em lên jetly, tiền em sẽ đổ cả vào bộ Ultra Hi-end của Kharma nên vẫn trung thân với xe con Ong thoai Lâu nay em vẫn sống bằng ước mơ & O2 đấy chứ :lol:
Bác còn sang hơn em . Hôm qua em cũng đi đổ xăng nhưng mà không có nhiều tiền nên chỉ dám đổ 30.000 đ --> được có 1/2 bình .
Xăng tăng phát, 2 VC em rất tình củm đi chung xe ngay. Hôm nào ra khỏi nhà em cũng phải ngó lại cái bình xăng, tính trước những chỗ sẽ đi. Nghe mà thắt cả ruột. Đó chỉ là xăng thôi bác ạ. Còn trăm thứ phải lo để mà sống, mà giá chúng nó thì còn tăng trước cả xăng lâu rồi. Thật ra lâu lâu, có dịp "ôn cố tri tân" để biết xưa các cụ xoay sở thời bao cấp dư lào, he he, như một cái mốt sống "vintage" ý mà @ Nhịp mưa: Sau cơn mưa, nếu trời không sáng thì sẽ là một cơn bão bác ạ, chuẩn bị tinh thần thôi bác ơi :lol:
Em toàn đi .............xe buýt :lol: . Nào ta cùng buýt cho chắc cú, an toàn, mát mẻ, đỡ bụi bặm và trên hết là siêu tiết kiệm
Không sang đâu bác à, em cũng nghèo như bác ... cũng 30.000d thôi, bình xăng xe cúp 50cc mà bác Bình xăng bác to quá thể, chắc là tay ga, nghĩ lại bác còn hơn em con xe! Buồn cái phận mình quá!!! Huhu... PS: Thôi em với bác không than nữa, chiều em đi mua xe đạp, tập thể dục luôn thể