Trời đất! Có tiền mặt đi mua xe đạp còn than nghèo!!! :lol: Em mà có tiền mặt, em đi mua ngay 10 yến gạo, thổi một nồi cơm thiệt to, ăn cho thiệt đã! @ Hamzui: Em cũng tính đi bus, mua vé tháng cho rẻ. Ai dè dân lái bus nó khinh khách vé tháng, mỗi lần đi xe là 1 lần nhục, mà mình không có sức để lần nào cũng cãi nhau, uýnh nhau với chúng nó. Em đành bán lại cái vé tháng.
Em là người giỏi nhẫn nhịn, bác để lại vé tháng cho em đi. Tiết kiệm được mấy mươi nghìn là em mừng rồi!
Các bác nghèo thế, hoàn cảnh thế, xe em đổ 100k là đầy chạy tung tăng :lol: Có cái em chỉ đi ra cafe HG cách nhà 285m mà thôi, vì các bác ý hay hẹn ở đó :lol:
Bao nhiêu thịt của dân đen chúng em chạy sang người quan bác cả rồi đấy, thế quan bác mới núng nính vậy chứ :mrgreen: @ Blue_wave: Bác có đi tuyến của em đâu mà lấy zé của em. Vả, em cũng bán rồi, được 1 bát phở 2 VC chia nhau ăn hết rồi ạ.
Đổ đầy 100k Mà em có dám đi đâu đâu, chỉ sợ đói mắt quáng gà đâm phải Maria :lol: Đúng đúng, suy thoái kinh tế nên hạn chế ăn cơm, kẹt lắm ăn phở trừ bữa cũng được :lol:
Tiếp tục có tin đây bác Úp ơi, về cái lãi suất ngân hàng. Đúng là về mặt giá trị thì chỉ như muối bỏ bể. Nhưng về mặt tâm lý thì tạm chấp nhận. Lãi suất huy động ngất ngưởng thế này, chả ai tội gì không gửi NH cho khỏi nhọc óc, làm gì mà lãi tới mười mấy%/năm. Thế nên bao tiền ném cả vào NH, các kênh cần đầu tư lại đói vốn. http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/08/3BA0579B/
Em xin rón rén có tý ý kiến. Cái vụ lãi suất NH, dù có lên đến 23%/năm thì vẫn là thực âm vì giá trị đồng tiền trong 1 năm lại trôi mất hơn thế. Vậy nên có vất bao tiền vào đó thì vẫn lõm mà. Bây giờ giảm tí tí, thôi thì hy vọng đó là "dấu hiệu kinh tế vĩ mô đang khá lên".
Cái ý kiến rón rén của bác thì chuẩn rồi. Đúng như bác nói, hy vọng đó là dấu hiệu tích cực của KT vĩ mô. Còn đi sâu vào lại đụng đến chuyện tăng trưởng vs lạm phát, loằng ngoằng dây điện không có dứt được.
em đồng ý 2 tay với bác tai trâu vụ này...đúng lạm phát là 2% tức 24% năm nhưng mà thôi, hy vọng ngân hàng leo xuống thì mấy ông làm giá khác cũng leo xuống cho dân audio nghèo như em nhờ cái :cry: ghớm cái xe em xăng xuống mức đỏ vô là quất 150 nó mới chịu đầy bình...giờ thì 145 thôi :lol:
Lãi suất thực âm mới khuyến khích người ta bỏ vốn vào KD chứ ợ từ hồi đầu năm Fed tuyền cut-rate để kích thích tăng trưởng đấy !
thế á, 150 mới đầy bình mờ bác tự nhận là dân nghèo á, thế thì bọn em là dân gì nhể :roll:, khéo lại là... thổ dân :mrgreen:
Nghĩ thấy thương mấy bác NH ghê cơ. Khổ thân, thấy báo chí nói cho vay cũng chết, kô cho vay càng chết. Ai bảo cái tội...có tiền lập ngân hàng cơ. Lãi suất thực âm thì đúng là sẽ giúp cho người có tiền quay sang kinh doanh. Khổ nỗi nhiều người dân thường tính không ra, có chút tiền thì chỉ thích gửi NH do lãi suất nhìn khủng quá (>>>đã nghèo sẽ lại bị mất thêm tiền). May mà em kô có tiền, nếu không cũng mất trong thời gian qua, không NH thì cũng CK. Tốt nhất có xu nào là em mua...đĩa CD.
Rõ khổ ! tình thương ở kụ bao la thế thảo nào tấm thân kụ ... nhà cháu nhìn thấy ... thương quá cơ :lol:
Hu, hu . Em có con xe hai bánh hay bốn bánh nào có bình xăng to đâu . Em đổ 30.000d vào cái bình xăng xe ba gác máy của em mà . Vì thế xăng xuống em mừng lắm vì con xe của em nó uống xăng kinh khủng lắm
Ợ....vẫn là 2 bánh thì ta nghèo như nhau cả thôi bác ah...bi giờ nói giàu có phải nói mấy bác 4 bánh kài...xăng thế này vẫn chạy bon bon chứ lỵ
Hu, hu . Bác lại vạch áo em cho các bác xem lưng . :wink: Dù sao đi nữa thì giá xăng xuống cũng là điều đáng mừng cho người dân và cho nền kinh tế VN cho nên ta cứ vui tí các bác nhỉ
Không hiểu sao dạo này em rất đa nghi và ác cảm với mấy nhân viên trạm xăng, mỗi khi tụi nó ngắt cò là em đoán còn mấy trăm đồng xăng của mình bị sót lại trong cái ống dẫn xăng lòng thòng đó. Đúng là thời buổi khó khăn, con người mình nó cũng nhỏ nhen, bần tiện hơn trước nhiều. Than ôi, thời đổ xăng như nước lã, tối ngày đánh võng mặt đường nay còn đâu..
May mà giá điện chưa đạt tới cao trào ... không thì cái khái niệm "chạy rà 30p" của các bác audiophile cũng sẽ tuyệt chủng mất thôi :lol:
Nước ta xuất khẩu dầu thô và nhập xăng 100% , xăng xuống thì đáng mừng chứ ! :mrgreen: sorry bác , cho em modify câu cú của bác chút xíu ợ !
Xăng xuống 1000 đ thực chất chỉ là hình thức trấn an tâm lý tạm thời trong giai đoạn khó khăn thôi các bác ơi.Thực ra dầu diesel là nhiên liệu chính có liên quan tới yếu tố đầu vào của sản xuất vẫn chưa giảm giá. Có lẽ phải chờ một đợt giảm giá dầu nữa rồi tiếp đó mới đến giảm giá xăng (nếu như giá dầu TG vẫn tiếp tục trong down trend).
Nhà nước vẫn đang bù lỗ 70% cho dầu diezel bác ạ, hôm qua em thấy có cụ ở bộ Tài chính phát biểu thế.