Suy thoái kinh tế

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by chich_bong_oi, 22/2/08.

  1. Blueman

    Blueman Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    163
    Likes Received:
    0
    Cụ nào phát biểu thế bác, em thấy ở các nước (nếu cho phép dùng diesel) thì giá diesel vẫn tương đương hoặc nhỉnh hơn xăng một chút thôi mà, em không kể các chi phí liên quan như phí môi trường chẳng hạn.
     
  2. Info_Seeker1309

    Info_Seeker1309 Advanced Member

    Joined:
    2/6/07
    Messages:
    699
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM - Vietnam
    Cái chiện bù lỗ cho xăng, điện, nước... là chiện khác bác ạ. Thực sự nếu biết rằng định mức hao hụt, suất đầu tư của mấy ngành độc quyền như thế nào thì chúng ta sẽ yên tâm là còn thấy Nhà nước bù lỗ dài dài. Vì vậy cái ông gì đó ơt BTC nói thì em... ứ thèm quan tâm, vì dù bù hay không bù thì cũng chỉ có 1 bài tăng giá thôi

    Ơ... mà tiền Nhà Nước hình như là tiền của em và các bác trong đấy ạ

    Em chỉ mong vào topic này để chờ đọc chuyện của bác tai_trâu cho đời tươi sáng chút thôi, nói chuyện khác nhức đầu lắm :(
     
  3. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Thank bác. Tôi cứ tưởng Dung Quất đã hoạt đông rồi. Nhưng xăng xuống thì dầu thô có xuống không ợ? Vậy là được bát mà mất mâm rồi. :lol:
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    Maria như cố nén tiếng thở dài, cô đã đứng trong góc nhỏ chật hẹp từ sáng sớm. Lối Cũ đã thưa dần khách khi khoảng thời gian ít ỏi của buổi trưa cũng dần qua đi. Bên chiếc bàn quen thuộc, nhóm vnav cũng đã vơi đi vài người. Nguyenstyle vẫn lơ mơ bên ly cà phê đen quen thuộc, phía bên kia bàn bachduong thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc đồng hồ be bé như đếm thời gian chạy ngược. Trước ánh mắt cau có của người thu ngân, caithang điềm nhiên ngả người, đôi mắt nhắm lại sau chiếc kính đã lệch hẳn sang 1 bên cánh mũi. Với 5 gói thuốc họ đã mua hộ cô và vẫn còn hiện diện đầy đủ trên mặt bàn, cô biết thời gian còn lại trong ngày là không đủ để cô đạt doanh số theo yêu cầu . Chiếc hộp thuốc lá như nặng trĩu trên tay khi cô thoáng nghĩ đến gương mặt lạnh lẽo được trang điểm kỹ lưỡng của người quản lý.
    Tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp cũ kỹ hai người mới mua ở bên ngoài quán làm cô thấy nhẹ nhõm. Ngoài kia bên cửa kính, đã thấy bóng anh lụng thụng trong chiếc áo mưa quá khổ, trên tay lỉnh kỉnh chiếc cạp lồng nhôm và túi hoa quả. Nhìn gương mặt của người yêu, cô biết anh đang nghĩ gì.

    .."Em, bán thuốc lá trên ấy chẳng có gì xấu, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Mà như thế thà rằng em ở nhà nghỉ ngời 1 thời gian rồi mình tìm công việc ổn định hơn - Giọng anh năn nỉ.
    - Nhưng chẳng có việc gì làm em thấy khó chịu lắm anh à - Giọng cô phụng phịu pha lẫn bướng bỉnh - Hôm nọ anh đã không cho em đi làm giúp việc cho người ta, chỉ có mấy năm thôi mà.." Cô chợt mỉm cười khi nhớ lại gương mặt cau có của anh khi phải đồng ý cho người yêu mặc chiếc váy nhung lạ lẫm và đứng trong căn phòng nhỏ bé này.

    Đột nhiên caithang nhỏm dậy, tỉnh bơ:

    - Em, anh còn mấy chục đây, được mấy gói cũng được. Đằng nào cũng phải mua để hút dần. Chậc, nhìn 2 đứa thảm quá rồi đấy. Lát nữa anh gạ mấy lão này trả tiền cơm cho anh cũng được.
    Cả bàn như ồn ào hẳn lên, thoáng chốc chiếc hộp trên tay cô đã trống không. Bachduong nghiêng ngó chiếc cạp lồng vẫn lóng ngóng trên tay anh, giọng tươi tỉnh:
    - Ra ngoài ăn cơm đi, hôm nay anh em chiêu đãi nhân dịp Maria đi làm ngày đầu.
    Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, cả nhóm lục tục ầm ĩ bước ra. Trong tiếng lóe xóe của người chủ quán beo béo, hai người thoáng thấy B52 lẩm bẩm "...hết mưa không khí thích thật. Thì ra vẫn còn những thứ free mà vẫn quan trọng thế..."

    Nguồn: Ở đây mới có điện, em làm luôn vào dòng.
     
  5. donquixote

    donquixote Advanced Member

    Joined:
    24/3/06
    Messages:
    534
    Likes Received:
    3
    Location:
    Ha Noi
    Maria của Bác Taitrau chuyển nghề sang bán thuốc lá rồi à?
    Không biết Maria bán thuốc cho Manboro hay 555 nhỉ?
    Em cứ nhìn trang phục của mấy cô này là Em muốn mua từng điếu 1 cho đến khi hết thuốc thì thôi.
     
  6. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Ra đến ngoài đưởng, cô mới biết tất cả đám bạn của anh sẽ đi ăn cơm bằng xe ô tô của bác B52 ( cũng mấy lần cô gặng hỏi tên thật của các Bác ấy
    nhưng anh đều cười xòa: "trời ơi tên các Bác ấy giống nhau lắm, mà bọn anh cũng gọi nhau như vậy quen rồi"..nhưng dù sao thì cô vẫn cảm thấy rất ngại ngùng mỗi khi gặp và gọi tên các Bác ấy...

    Mọi người vẫn đứng nói cười hỉ hả, cũng chẳng ai bận tâm ngó ngàng đến tâm trạng của cô lúc này...nhưng cô cảm thấy mình lúng túng...thực tình cô không muốn đi, nhưng cô sợ các Bác ấy sẽ không bằng lòng và cô cũng không muốn làm anh khó nghĩ...nhưng đi cùng từng đó người, lại trong bộ đồng phục của công ty(cái bộ váy mà cả ngày hôm qua cô cứ mặc vào rồi lại cởi ra...vì chưa quen...nhưng tại hôm qua cô đã chót nhắm mắt ký tên mình vào cái tờ giấy với nhiều những dòng chữ gì gì đó mà cô không nhớ nữa, chỉ biết rằng như thế có nghĩa là cô đã đồng ý với cái anh chàng có bộ tóc dài thượt, nhìn nghiêm khắc thấy đáng sợ, có cái biển hiệu trước ngực ghi dòng chữ to đùng "phụ trách bán hàng" và cô biết đó là nguyên tắc của công ty, cô buộc phải mặc như vậy...

    Anh vửa nói chuyện với mọi người vừa quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cô biết như thế là anh rất muốn cô đi cùng...trời ơi...cô biết làm sao đây, không thể gọi anh ra để nói chuyện riêng vào lúc này, lại càng không thể để từng này con người đợi cô đạp xe về nhà để thay đổi quần áo....cô không biết phải làm gì nữa...nhưng thât tình cô xấu hổ lắm...khi ăn vận như thế này đi...

    ............bỗng cô chợt nhớ ra...điều này tại sao cô không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ...và tại sao nó không phải là lý do mà đáng lẽ ra cô phải nghĩ ngay đến mới phải nhỉ...cô bị say ô tô...và cô sợ nhất trên đời là phải ngồi vào xe ô tô...cuối cùng cô lấy hết can đảm đến lại gần các Bác rụt rè: Em..em cảm ơn các bác đã..dạ.. đã... quan tâm và động viên em, vì hôm nay là ngày đầu tiên em nhận công việc này, em cảm ơn Bác caithang đã mua giúp em số thuốc lá để em hoàn thành doanh số ngày hôm nay...nhưng em phải về thôi, em chưa bao giờ đi được ô tô cả...em bị say ô tô lắm...em...em xin lỗi mọi người ạ...nói rồi cô ngước mắt nhìn anh...ánh mắt như van xin, và anh của cô, vẫn là anh của cô, vẫn là người hiểu cô nhất trên đời này " đúng rồi, cô ấy không bao giờ ngồi được vào ô tô đâu các bác ạ...ừ, em cứ đi xe về nhà trước đi nhé...tối anh sẽ ghé em sau...
    .........Không còn chần chừ gì nữa, cô cúi đầu chào mọi người rồi đi thật nhanh đến chỗ dựng xe đạp của anh, cô lên xe đạp thật nhanh về nhà...cô thấy trong người thật nhẹ nhõm...hôm nay các bác bạn của anh đã giúp cô hoàn thành doanh thu trong ngày đầu tiên...hy vọng ngày mai cô cũng sẽ lại gặp may như hôm nay...đặc biệt....may mắn của cô hôm nay là ...nhân đôi....

    Bất chợt ánh mắt trìu mến của anh hiện lên trước mắt cô...
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    @bác chíp: Phải tay em, em sẽ bê Maria lên xe luôn. Dưng mà cái xe bác Pig bé tý, chỉ lão xì tin ngồi lên là hết chỗ rồi. :D
    Em định để Maria bỏ nghề đấy, ai lại bán 555 như thế hại sức khỏe chết (nhỡ đâu nghiện thuốc thì toi). Định viết thêm tý chuyện ma cho nó...hấp dẫn những nghe chừng xa với nguyên bản quá mất rồi. Hic.
     
  8. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Híc , dạo này em ghiền xem chuyện của bác tai_trau rồi . Mạch văn như vậy thì cứ tiếp tới luôn đi bác tai_trâu ơi . Cho Maỉa chuyển nghề tiếp thị thuốc sang tiếp thị bia đi bác .
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    Hừm, đi bán rau cho nó lành bác ơi, tiếp thị nhiều cạm bẫy lắm....
     
  10. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Lão caithang đột nhiên trở thành người hùng trong mắt Maria, thật là một sự cố nguy hiểm. Đằng sau sự hào phóng bất ngờ này có thể đang ẩn sâu những ý đồ đen tối. Khổ thân tai_trau, sắp mất Maria rồi.. :(
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    Các bác đọc chả kỹ gì cả. Lão ý chỉ có mấy xịch thôi mua sao hết cả hộp thuốc.
    "..Cả bàn như ồn ào hẳn lên, thoáng chốc chiếc hộp trên tay cô đã trống không.." >>> cả bàn mua hộ ấy chứ...
    Hic hic, với nhan sắc kia, caithang chưa phải là đối thủ của Bi Dê, à quên Bi Dên nhá.
    Hic hic
     
  12. ClassA

    ClassA Moderator

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    2.524
    Likes Received:
    46
    Có mấy chục mà bỏ ra mua thuốc hết, thế mới gọi là "ăn chơi không đấm ngực", trên cả hào phóng, em mà là Maria em hiến dâng hết luôn cho anh caithang :D
     
  13. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Cái ý này hay quá . Hay là bác tai_trau cho Maỉa đi theo anh caithang vì nàng cảm động tấm chân tình hiếm có của caithang trong thời suy thoái kinh tế như thế này :wink:
     
  14. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Cô cố gắng đạp xe thật nhanh...cứ đằng sau có tiếng còi ô tô là cô lại giật mình thảng thốt...cô chỉ sợ các Bác ấy lại chạy xe theo cô và nài nỉ cô đi cùng. Chốc chốc cô lại phải lấy tay kéo cái...vạt váy xuống...chắc sẽ chẳng bao giờ mình quen với những thứ quần áo kiểu như thế này mất...cô trộm nghĩ.

    Ngày hôm nay là một ngày thật tốt...các bác trong nhóm bạn của anh đã giúp cô...Bác caithang thì dồn hết số tiền còn lại để mua thuốc của cô hút dần...Bác Bachduong còn thậm chí muốn chiêu đãi cô một bữa nhân dịp ngày đầu tiên cô đi làm...các bác ấy đối với cô thật tốt...Cô vẫn nhớ anh thường kể với cô về mọi người, đặc biệt là bác caithang. Cô biết đối với bác ấy, anh luôn có một tình cảm chân trọng đặc biệt...và ngày hôm nay... thì cô đã biết vì sao...

    "Uỳnh", cô bớt chợt thấy trước mặt tối xầm, cả người cô như rơi tự do, đập mạnh xuống lòng đường, chiếc xe đạp đổ kềnh...mắt cô hoa lên...tiếng nói, tiếng quát, tiếng người chạy...tiếng còi xe kêu thành tràng dài...

    ............
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    Giống phim Hàn Quốc thế bác Chíp. Lại tai nạn.
    :(
     
  16. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Kinh tế thì suy thoái mà sao các bác í ăn chơi xa đọa nhể?????? :roll: :roll:
     
  17. SLmutmut

    SLmutmut Advanced Member

    Joined:
    21/2/08
    Messages:
    281
    Likes Received:
    1
    Anh thẫn thờ suốt con đường từ Lối Cũ về nhà.
    Lát nữa đây Anh sẽ nói với cô ấy thế nào, biết bao năm dành dụm, vậy mà ...!

    ...

    Căn phòng nhỏ chật chội hơn thường lệ, chỉ mình Anh và khói thuốc mà không gian như đặc quánh lại. Gạt tàn đã đầy và cổ họng khô khốc, Anh vươn tay lấy ly nước định uống rồi lại thôi ... chẳng thể nào uống nỗi.

    Im lìm, Anh tưởng mình như đã hóa đá ... ừ may ra mình hóa đá được (mỉm cười).
    Anh sợ sẽ tan chảy mất nếu nhìn Maria khóc. Cô ấy sẽ khóc ư ... hay là sẽ la mắng, sẽ giận dỗi, sẽ ... Anh không muốn nghĩ nhiều hơn, nó như một vùng xoáy đen ngòm không lối thoát.

    Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi, Anh thiếp đi vì mệt mỏi.

    ...

    Anh!
    Dậy ăn cơm nào! Hôm nay em hoàn thành doanh số sớm, tạt ngang chợ mua ít cua với cà pháo đây, món canh khoái khẩu của Anh đây này - giọng Maria nũng nịu.

    Dụi vội mắt, Anh choàng tỉnh ... cố vờ như không có gì bất thường.

    Sao cô ấy vui vậy nhỉ - Anh tự hỏi rồi nhìn thật vội vào góc trống trong nhà.
    Cô ấy không phát hiện ra ư?! Có lẽ mình phải tự nói thôi ...

    Em à, anh ... (ngập ngừng)

    Em biết rồi anh à. Không sao đâu, lúc nãy em có hỏi anh BachDuong ... không sao đâu anh - Maria gấp gáp nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không được.

    Anh cúi xuống im lặng, không nói được gì, cổ họng cứ nghèn nghẹn.
    Maria choàng đến hôn gấp gáp lên đôi môi người yêu. Anh cũng ôm cô vào lòng - thật chặt -, hôn lên đôi mắt đã đỏ hoe của nàng, anh thì thầm: Xin lỗi ...

    Maria khóc, bàn tay gầy của nàng che kín miệng Anh.
    Anh tan chảy, hay nói đúng hơn là họ tan chảy vào nhau ...

    Cũng có lúc Anh thoáng nghĩ về chai nước hoa trong cốp xe - trong lòng lại nhói đau - nhưng rồi mùi mồ hôi kéo anh về thực tại.
    Không phải hương thơm xa hoa mà là hương vị của cuộc sống, nhọc nhằn mà đầy yêu thương ... đúng rồi, hương vị của yêu thương! (mỉm cười)

    Mặt đất lại rung lên mạnh mẽ ... chưa bao giờ như thế!

    Nguồn: em vừa mất xe chiều nay, mất luôn cả chai nước hoa vừa mua tặng vợ ... chẳng biết kết thúc của em có hậu như trong phóng tác không nữa, chắc là bị la ùm trời :lol:
    Tự trào một tí cho vui chứ nói thật là buồn ... định viết cái gì tươi sáng nhưng nặn mãi cũng chỉ có vậy :( !

    Mà kể cũng hay, trong đầu em tiếc chai nước hoa hơn con xe mới lạ ... nhờ nó mà biết mình thương vợ quá, tự nhiên thấy nhớ ...
     
  18. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Xin chia buồn cùng bác , hy vọng ngày mai trời lại sáng :(
     
  19. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Chia vui với bác, của đi thay người! Thế là may mắn lắm rồi bác ạ. Chúc bác sớm tìm lại được chai nước hoa tặng Maria của bác & tiện thể thấy luôn chiếc xe.
     
  20. SLmutmut

    SLmutmut Advanced Member

    Joined:
    21/2/08
    Messages:
    281
    Likes Received:
    1
    Em mà tiện thể thấy luôn chiếc xe thì ... chít nó với em :lol: !
     
  21. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    Xin chia buồn với bác, "của đi rồi của lại về', chỉ sợ người đi thôi...
    Em cũng thích nước hoa lắm, nhưng chưa bao giờ mua tặng Maria được 1 chai.
     
  22. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Ai hôi thì thích nước hoa :D :D :D :D :D
     
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội
    Cũng có lý, em cũng thấy bảo dân Phú Lãng Sa có nhiều nước hoa hay vì trước ít tắm quá.
    Thế bác có thích nước hoa kô?
    Hic
     
  24. Đan Lê

    Đan Lê Advanced Member

    Joined:
    5/4/08
    Messages:
    115
    Likes Received:
    6
    Nước hoa kO phải để khử mùi, nó dùng để lôi kéo đấy ạ
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.528
    Likes Received:
    4.934
    Location:
    Hà Nội

Share This Page

Loading...