Em bắt quả tang câu phát biểu của bác. Chết bác rồi nhé. Bác nói thế thì chọc giận hơn một nửa số người đang sinh sống trên trái đất này, trong đó có ampli vô địch nhà bác rồi . Em đi méc chị nhà đây :roll: :wink:
Cứ viết tiếp đi bác ạ ! phải truyền đạt sao cho có thật nhiều hình ảnh gây lạnh lưng, lạnh chân ...cho đoàn du lịch sắp khởi hành đi đến vùng Phan thiết, Nha trang ...để làm quà :lol: :lol:
Tuyền "thần hồn nát thần tính" thôi , đã thấy con ma nào đâu :evil: con pickup của kụ Tai hay nhể - chả cần máy lạnh chạy ... vẫn mát :lol:
Tiếp đi bác . Em đang nóng lòng đợi đây . Em chỉ thắc mắc chút là bác kiếm chiếc xe hơi đâu ra vậy trong khi mấy phần trước bác đang đi xe đạp mà . Hay là bác mới vô mánh cái gì vậy :roll: :?:
Bác trúng vụ gì khi nào mà nâng đời nhanh thế, mất cái xe đạp lên ngay oto à, X5, Luxus hay Santafe đó bác ..., anh em Jetli chưa được vụ bia nào đới ....
Vâng, chuyện sẽ hơi dài chút nên có ma thì cũng phải từ từ chứ các bác. Cái vụ này khác với suy thoái kinh tế. Nên nhà này có oto chạy rồi, chơi hẳn bán tải cho nó "đông tây y kết hợp". Mới có điện muộn quá nên em đành để tối mai viết tiếp vậy.
Bên Ấn do suy thoái kinh tế mà người ta khuyến khích dùng món này cho toàn dân , mà sao ở ta chẳng thấy gì các bác nhỉ :cry:
Hôm nay đọc báo thấy các đại cao lão TS, PGS TS khuyên nhà đầu tư nên giữ tiền VND là tốt nhất và an toàn nhất. Em định chuyển đổi ông Franklin thành VND các bác xem hộ em như vậy có hợp lý không, xin cho vài lời chỉ giáo. Cám ơn.
Nếu là tiền lấy được của các "đại cao lão TS, PGS TS" thì em sẽ đổi ngay Còn nếu em có bác Franklin ở nhà em, là em giữ bác ấy ở lại nhà em ngay. Em thì tính toán thô kệch lắm "Nền kinh tế Mỹ nó phải ổn định và chắc chắn hơn mình chứ nhể??". Ôi, nếu em có tiền...
Vậy bác hổng yêu tiền đồng VN à ! mấy bác cứ rút tiền đồng ra mua đô ...hết thì ngân hàng mệt sao ??? bắt chước E nè : mua đồ của VN làm ra cho nó có tinh thần yêu nước, thí dụ như mua SJC
Hoa cầy chính là con nợ lớn nhất TG đấy kụ ợ ! nó phải phá giá $ để giảm giá trị các khoản nợ ($) chứ
Em kệ nó, nó nợ nhưng nó mà hắt hơi là cả thế giới cuống cà kê lên. Ờ dưng mà em làm gì có xiền mà cứ lo vớ va vớ vẩn nhể.
He He, Tối qua Lão ấy bẩu là mới tập viết Văn nên hết ý, tạm thời đang tắc tại cái đoạn ấy thì làm gì có ma nào xuất hiện. :lol: :lol: Thân,
Hờ hờ, sờ bam quá đấy. Em đang bắt chước mấy phim xà phòng. Đến đoạn gay cấn là phanh lại để ...câu khách. :mrgreen: Bác Rờ cu sốt ruột là thành công rồi. Hic