Theo báo Lao động ngày hôm qua: giá USD, giá vàng, giá dầu đã giảm Cũng theo báo này, các nhà kinh tế thế giới đánh giá, Kinh tế nước ta đã qua thời điểm nguy hiểm. Vậy hết suy thoái rồi, chủ đề này chấm dứt nhể. Truyện kinh dị các bác đừng chép, mod, phóng tác... lên đây làm gì, làm mất hứng nghe nhạc của anh em Tóm lại là giờ ta quay lại nghe nhạc hay lại đi sắm đồ là vừa CÁC BÁC NHỈ
Suy thoái ở đâu không biết chứ VNAV thì không, ở bên chợ em thấy các bác mua bán, khai trương ầm ầm :lol:
Theo ý của Mod, em xin phép xóa toàn bộ những mẫu chuyện kinh dị đã viết nhằm tránh làm mất hứng nghe nhạc của anh em.. Tuy nhiên, việc "chép, mod, phóng tác ..." em nghĩ là chưa thấy xuất hiện trong phần này (tất nhiên trừ tên 1 nhân vật). Xin lỗi vì đã làm các bác mất hứng. Kính
Híc, cả sáng nay em háo hức chờ đợi để vào trang này xem thì chẳng hiểu lý do gì bác tai_trau xóa bài rồi. Xin chia xẻ tất cả những gì vui buồn cùng bác tai_trau nhé :roll: :wink: . Tuy nhiên em vẫn hy vọng là bác vẫn còn hứng sáng tác, có thể là một câu chuyện gì đó bên mục thư giãn. Em là độc giả trung thành của bác mờ. He, he, biết đâu có một ngày nào đó bác lại thành đại văn hào thì sao nhỉ. Lúc đó nhớ cho em xin chữ ký của bác lên thiết bị âm thanh của em nhe. :wink: Thân
Đỏ 1 : Hồ đồ ! Đỏ 2 : Kụ cho iem xin cái "định hướng" sáng tác , còn thư giãn món gì thì ... kệ em nha :evil: miễn là kô phạm quy các kụ nhờ PS : kụ Tai làm sao thế ? chả nhẽ ... ma ám :lol:
Em không biết nói gì cùng các bác chỉ biết chúng ta nhiều GS, TS nhất nhì thế giới ! :lol: Theo em thì hiện giờ ta vẫn phải bơm vá cho đến khi xịt lốp hẳn. Vấn đề tương lai là không biết có thay được cái săm mới hay không! hay lại mang cái săm đi vá chín rồi thay vào chạy ! :lol:
Mấy ông này chỉ nói chứ có biết làm gì đâu. Đố các bác tìm được ông nào dạy chứng khoán mà dám chơi CK đấy.
Em có kinh nghiệm bản thân là báo nói một đường mà em làm một nẻo thì em thường thắng. Em cũng chẳng hiểu tại sao :roll:
Hì, em thấy Mod nói có lý nên cũng đành lòng xóa đi. Tự nhiên em lại chui vô mục thư giãn viết chuyện ma, đúng là bị...ma ám. :mrgreen: Đúng là không ai vừa đọc truyện ma, lại vừa nghe nhạc cả. Em xin chừa ạ. .
Tin này chừng nào trở thành hiện thực không biết, chỉ thấy tiền lương bi giờ xài mới đến hơn giữa tháng là cạn kiệt Và hình ảnh ma, quỷ cứ lẩn quẩn trong đầu 8) Sự xuất hiện ngày càng nhiều những tin tức không hay về các vụ trọng án có liên quan đến tiền bạc trong gia đình, xã hội ... gây ra sự bức xúc của mọi người là lẻ bình thường, cho nên việc Bác Tai-trâu tưởng tượng ra chuyện ma cũng không có gì quan trọng quá đến mức phải ngăn cấm trong mục thư giãn. Vả lại vừa nghe nhạc vừa xem truyện ...ma, thì lại thấy nhạc hay hơn, truyện cũng hồi hộp hơn rất nhiều phải không các bác 8)
Em hông đồng ý với bác nhé vì em vừa nghe nhạc vừa đọc truyện ma đó. Em thích cả hai thứ này (nghe nhạc + đọc truyện) nên em ủng hộ bác hai chân về cái khoản kể chuyện (em hổng có tay nên hổng biểu quyết bằng tay được)
Em xin có ý kiến thế này - Thứ nhất vì đây là topic suy thoái kinh tế mà, nên cái này nên để bàn về kinh tế thôi, hoặc có chăng thì cũng nên viết những chuyện vui gì đó dính dáng đến kinh tế, nên bác mod có điều chỉnh như vậy cũng là hợp lý, bác tai_trâu cũng đồng ý rồi mà. - Thứ hai bác tai_trau ơi, chiểu theo yêu cầu của số đông độc giả và cả khán, thính giả của bác, bác cho thêm ý tưởng sang hẳn một topic mới về những câu chuyện của bác như thế em thấy hay hơn, vốn em vẫn là 1 độc giả trung thành của bác đây :wink: . Các bác có đồng ý với em thế không, em xin hết ý kiến.
Em cũng ngả theo ý kiến số đông của hơn hàng triệu độc giả trung thành của bác tai_trau là đề nghị bác tai_trau mở topic có liên quan đến truyện đọc vì 4rum đang thiếu mục này
Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng. Tuy nhiên nếu nội dung không phù hợp mong các Mod nhắc nhở. Tối nay rảnh em sẽ post các phần tiếp theo lên ạ. Cám ơn bác Choang Him và các bác.
Em chẳng cần bác cám ơn chỉ muốn xin chữ ký của bác thôi. Hôm nào bác xuất bản sách nhớ tặng em một cuốn nhé
Suy thoái kinh tế là một đề tài xã hội.Đã là xã hội và lại là mặt tiêu cực thì chuyện bàn luận ở đây thật là khó.Nói thẳng thừng thì tai họa đến ngay, dễ bị chụp cho cái nón bảo hiểm không an toàn, còn có hại cho VNAV. Theo cách của giới sỹ phu thì xử dụng ngôn từ văn học hiện thực phê phán và trào phúng rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu. Tôi cũng hoan nghênh bác tai_trau mỡ topic mới cho nó lành.
Em có một tin tốt cho các bác đây: giá xăng giảm 1.000đ còn 17.000đ vào 10h sáng hôm nay. Em thích tin này mặc dù chiều hôm qua em mới đổ đầy bình xăng. Thế là tình hình kinh tế lại sáng sửa hơn các bác nhỉ
Xuống 15K mới là lịch sự :lol: :lol: ! 17K vẫn là giá gỡ gạc của các anh nhập khẩu xăng (vì lỡ nhập nhiều lúc giá cao nhất )
Thế lên 4,5k một phát thì là ... ác như con tê giác hở bác :lol: đấy là còn chưa kể khoản đong thiếu nhá :wink:
Câu nói nghe nức lòng quá các bác ơi :“Quyền của chúng ta thì chúng ta làm”. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam ... 080827_vn_ Link kô được chính thức thì nhờ mod xóa hộ em nhé ! Thanks ,