Ở quê em nay toàn dùng xe này các bác ạh nên chẳng ai quan tâm đến giá xăng tăng giảm nữa. Xe này cho mấy bác đi tìm loa thì hay phết đấy. Bác nào có nhu cầu thì ới em sớm nhé chứ nghe nói tới đây giá tăng nhanh hơn giá xăng đấy.
Cn xe này trông cũng được đó. Xuống đốc có vẻ ổn nhưng mà em chưa hình dung nó chạy như thế nào khi lên dốc :roll:
Lên dốc thì 1 chú đẩy, 1 chú ngồi trên. khi nào mệt thì uống nước suối thiên nhiên.-> vẫn không tốn xăng.
Hình như mấy bác này ở bên Philippines hay sao ấy. Em nghĩ hẳn có dịch vụ ở các đầu dốc, ngừoi ta mang xe lên rồi cho những ai có nhu cầu đi xuống dốc thuê. (cái này phục vụ du lịch cũng hay, như kiểu trượt cát ở Mũi Né).
Không phải các bác ạh, đường ở quê em đâu có như ở thành phố các bác mà nó toàn sóng trâu, sóng voi, đồi núi không à. các bác chỉ việc leo lên đỉnh dốc đầu tiên sau đó thả dốc lấy trớn xe sẽ tự vượt cái dốc tiếp theo lên đến đỉnh sau đó lại thả dốc. cứ vậy các bác sẽ về được đến nhà chẳng phải đạp gì cá. :lol:
Thế không đạp thắng à bác? Kinh thế. Mà cái xe này hình như không có thắng. cái này có phải đội nón bảo hiểm kg bác? :lol: :lol:
Em "bóc mẽ" bác tý nha. Cái club này hoạt động ở khu vực Banaue, Ifugao, phái bắc Manila. Tên rất hoàng tráng là Harley Palangchao. bác nào có nhu cầu xin vô đây ạ: http://www.flickr.com/photos/76711035@N00 Nhìn ngộ ghê. @bác Rờ cu: Có thắng chưn. Bác dòm kỹ lại coi.
Em sợ đăng kiểm ta kô cho lưư hành loại xe sinh thái này. Tuy nhiên em sẽ cố làm bộ lông trym với lại bộ khố xanh đỏ kia. Đảm bảo chạy ngoài đường HN là hết đụng hàng luôn. :mrgreen:
Các bác thấy thế nào? Riêng em thì thấy buồn quá. Chúng ta phần lớn đều chỉ lo làm sao cho con cái được bằng anh bằng em, đi học chỗ tốt. Còn nhiều cháu thì chỉ đơn giản là muốn được đi học nhưng cũng kô có tiền. Nơi em làm việc thì khoảng trên 80% trẻ em nghỉ học. http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/08/800921/
Các bác có biết các thủ khoa đợt thi tuyển đại học năm nay hầu hết ở đâu không ạh? phần lớn không phải ở các thành phố lớn nơi có điều kiện học tập tốt nhất. Vậy không phải bất kỳ ai vào học trường tốt đều học giỏi hết cả :roll: ??? http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip ... /3BA05444/
Không có bằng Kỹ Sư nó không nhận vào làm bác ơi! Nhất là ngành điện, điện tử. :!: :!: , mặc dù yêu cầu công việc chẳng cần tới KS. Chắc họ tuyển dụng trừ hao. Em thấy mấy ông Thầy bảo là bên Tây thì 01 anh KS quản lý 04 anh thợ. Ở Ta thì 04 anh KS quản lý 01 anh thợ. :?: :?: :?:
Thèng Phú-Lang-Sa nó đè đầu cưỡi cổ ta hơn 8 chục năm mới rút ra được 1 câu "Trong mỗi người Việt đều chứa sẵn 1 ông quan" :mrgreen:
Thế nó có nói rõ là quan thanh hay quan tham không bác VQ? Các cụ ta lại nói:" Quan tham, dân gian". @Bác Thủy: Nó gọi là diplom hay sao ấy. Dưng mà tụi nó học giốt lắm. Cứ 4 thằng vào mới có 1 thằng ra. Ta đào tạo giỏi hơn nên ai vào đại học cũng có bằng
Quả này quá đúng bác ạh, bên họ thì cứ có tiền, có điều kiện thì đăng ký vào học, nhưng đầu ra thì đảm bảo phải đạt chất lượng mới cấp bằng, nhưng ở ta thì lại ngược lại, thi đầu vào thì cực khó nhưng đã vào được rồi thì yên âm sẽ có bằng. Vì vậy mới có thuật ngữ "Ngồi Nhầm Chỗ". Kinh nghiệm rút ra là nếu bác nào muốn xin được việc trong lĩnh vực kinh tế thì phải có bằng kiến trúc sư xây dựng, còn bác nào muốn xin việc trong nghanh xây dược thì phải có bằng chuyên môn liên quan đến dược sỹ, bác nào muốn mở tiệm bán thuốc tây phải cố học lấy bằng kỹ sư cơ khí và có người quen là dược sỹ để thuê lại bằng. (ví dụ vậy) :lol: :lol: Em trốn đây.
Chúng ta còn biết vậy thì các Quan còn hiểu biết hơn chúng ta nhiều nhiều các bác ơi ! Dưng mà hiểu biết mà vẫn là không hiểu biết là vì cái lẽ gì các bác nhẩy ??? Bác nào cho em biết cái lẽ này là cái lẽ gì nhẩy ?? Động đến là tung một mớ lý thuyết trên bàn diễn , sau đâu đó đến thực hành thì chơi kiểu : ( chúng bay vẫn dêu rao là Quan nhất thời, Dân vạn đại.. còn gì ! vậy thì tao làm theo đúng phương ngôn của các cụ còn kêu cái lỗi giề.. )! :lol:
Em còn nhớ hồi trước có ông thầy trẻ nói rằng " trường DH như cái nhà xí ấy, thằng ở ngoài thì muốn vào cho bằng được, còn thằng ở trong thì lại muốn ...lẹ lẹ để ra...". Nghĩ lại ông ấy ví von cũng đúng, ngay như em đây cũng chỉ học để lấy bằng là chính nghề là phụ, chắc các bác sẽ chửi em nhưng em đoán là sẽ không ít bác giống em
Đa số anh em ta đều có tay trái dài hơn tay phải. Bởi mấy người được làm đúng chuyên môn. Mỗi người chỉ có 4 đến 5 năm học đại học, nhưng quãng đời để cống hiến cho xã hội tới gần 40 năm. Dù có học nhầm trường thì vẫn còn hơn 30 năm nữa để sửa sai, mà học lỏm để kiếm tiền thì chất lượng hơn trong trường đại học vì chúng ta có động cơ rõ ràng và sẽ không học những thứ không cần thiết. Chỉ sợ chỉ số IQ đáng bậc học nghề, nhờ mua bằng hoặc học đại học từ xa để được bổ nhiệm thì thôi rồi Lượm ơi. Nhưng lạc quan lên các bác ơi! Lại sắp có cải cách giáo dục nữa rồi. Mươi mười lăm năm sau chúng ta sẽ có đội ngũ trí thức vừa hồng vừa chuyên thì lo gì kinh tế không tăng trưởng mươi mười lăm phần trăm đều tăm tắp như đan rổ. Hãy nghe nghạc nhiều hơn nữa để sống đến ngày con cháu mình thành đạt, chúng sẽ biếu cha ông những bộ giàn vài trăm ngàn đô.
Vâng ! Bác nói chí phải ạ ! Em đang nghĩ đến đời con em nó phải làm việc cật lực để trả nợ ..! thì không biết có tiền cho em chơi audio tuổi già không ! Hay nó cũng nghĩ ( đời Cua Cua máy, đời Cáy Cáy đào !) thì buồn cho cái sự sáng sủa !