Nhân các bác nhắc đến tăng trưởng kinh tế, thường thì chúng ta hay nghe những con số như năm 2007 GDP của ta tăng 7%... Thực ra, phần thu nhập để tính vào GDP đã được cộng cả những số tiền khổng lồ phần lớn vay từ ODA được giải ngân vào các công trình CSHT và nhiều thứ khác nữa. Vậy nên bây giờ ta "ghi có" vào GDP, sau này "ghi nợ", tức là phải è ra trả cả gốc lẫn lời cũng mệt đấy. Hơn nữa, 1 phần lạm phát cũng từ đây mà ra. Tiền đổ ồ ạt vì được giải ngân từ các món vay cho các siêu dự án góp phần khiến cho thị trường bé tý của ta bị ngộp.
Em đang nghĩ đến đời con em nó phải làm việc cật lực để trả nợ ..! thì không biết có tiền cho em chơi audio tuổi già không ! Hay nó cũng nghĩ ( đời Cua Cua máy, đời Cáy Cáy đào !) thì buồn cho cái sự sáng sủa ! [/quote] Em lại nghĩ đến đời con cháu chúng ta còn gì nữa mà đào bác ơi? có chút tài nguyên nào đào bán hết cho tư bản roài. Mấy cái dự án lọc dầu sau khi xây dựng xong sẽ nhập dầu thô về lọc và xuât khẩu dầu thành phẩm, chỉ còn lại cặn bả và khí thải để lại trong nước thôi. Bác Trịnh nói cấm có sai: gia tài của mẹ là một đống đầy "nợ". Thương lắm thay!
Sai lầm là ĐẠI vấn đề, biết được sai mà không biết cách sửa là ĐẠI ĐẠI vấn đề, biết sai, biết cách sửa mà không muốn sửa là ĐẠI ĐẠI ĐẠI vấn đề. Phải xét đến tam ĐẠI của vấn đề. Cái lẽ là: biết sai nhưng không muốn sửa nên giả bộ không biết. Cái LẼ đơn giản vậy thôi bác Tiến Hùng à :lol: Nhưng đừng vơ đũa cả nắm nhé. Đại đa số cán bộ là tốt, số mà dân ta gọi là Quan thì ít thôi, con sâu bỏ rầu nồi canh ấy mà.
Đừng bi quan thế bác Tai! Tại dân ta có tí tiền đã vội sắm Limúdìn với tàu bay chứ cứ giả bộ nghèo như mấy anh châu Phi thì bọn tư bản sẽ xóa nợ ngay. Các Cụ ta chỉ dạy:" Của biếu là của lo, của cho là của nợ" chứ có bảo của vay là của nợ đâu.
Tôi không mơ mà là tiên bói cho tương lai . Nước CHND Trung Hoa, ông láng giềng của chúng làm hơn chục phát liền mà đã tạch đâu. Trái lại còn chi hơn 40 tỷ(U$ chứ không phải nhân dân tệ) cho Ông lem pịch đấy thôi.
Canh bây giờ em thấy toàn sâu ko hà, lại còn nguy cơ bị ngộ độc bởi đủ các thứ thuốc nữa chứ. Ăn cũng chết mà ko ăn còn chết nhanh hơn, thôi thì cứ nhắm mắt ăn đại đi các bác nhỉ
Nhưng đừng vơ đũa cả nắm nhé. Đại đa số cán bộ là tốt, số mà dân ta gọi là Quan thì ít thôi, con sâu bỏ rầu nồi canh ấy mà.[/quote] Canh bây giờ em thấy toàn sâu ko hà, lại còn nguy cơ bị ngộ độc bởi đủ các thứ thuốc nữa chứ. Ăn cũng chết mà ko ăn còn chết nhanh hơn, thôi thì cứ nhắm mắt ăn đại đi các bác nhỉ [/quote] Một lần em đi chợ mua rau cho vợ, buột miệng em chê bác bàn rau là rau của bác sao mà sâu không àh? bác bán hàng vui tinh đốp ngay: "Chú này cứ hay đùa, rau của bác một tuần xịt thuốc 6 lần, đến chú còn phải chết chứ nói gì đấn sâu, không có sâu đâu cứ mua vô tư đê".
Nước ta trả nợ nước ngoài cũng không nhiều lắm đâu bác ợ, khoản 48.000 tỉ VND/năm ( theo báo TN ) dĩ nhiên là tính tới thời điểm này, năm sau chắc khác, trong khi tổng nguồn thu từ khối KT QD vốn nắm vai trò chủ đạo cũng đã gần 42.000 tỉ VND/năm rùi...
Vâng ! ta đào tạo giỏi hơn. Nên sắp tới chương trình ĐH của ta dự kiến chỉ còn 3 năm thôi bác ợ! Hế hế !!! sướng nhé! http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao ... /3BA0602C/
Bác mua rau ở đâu chỉ tôi mua với. Ampli nhà tôi chẳng bao giờ mua được rau có sâu. Có mỗi lần tôi gặp bà cụ gánh rau đi bán, cụ vừa mếu vừa mời:" Mua giúp bác đi, bác phun phải thuốc sâu rỏm nên nó chẳng chết mà còn béo hú lên đây này...". Tôi biết cụ vốn là cán bộ thanh tra liêm khiết, nghỉ hưu đã lâu nên nể quá mua luôn 3 mớ. Bà vợ hôm ấy vội không nhặt kĩ nên cứ khen sao canh hôm nay ngọt thế. Ngẫm lại thấy mụ Từ Hy làm món Sơn trùng dương đãi sứ thần liên minh 8 nước quả là cao tay. Ăn xong 8 nước rút quân ngay. :lol:
Đằng nào thì bọn tư bản nó cũng không công nhận. Vậy ta cứ cho các cháu học độ chừng 1 năm thôi, rồi cấp luôn bằng ĐH cho chúng đi sếp hàng xin việc được sớm. Cháu nào học 3 năm thì cấp luôn bằng thạc sĩ. Học đủ 4 năm cấp luôn tiến sĩ. Chắc chắn sẽ có 1 chỉ tiêu ta dẫn đầu thế giới.
Nên sắp tới chương trình ĐH của ta dự kiến chỉ còn 3 năm thôi bác ợ! Pó tay với các dự kiến và đề án giáo dục của nước nhà. Với tình trạng giáo dục như hiện nay sinh viên ra trường cứ như gà mắc tóc. Không biết với dự kiến trên thì một ngày có kéo dài 36h không các Bác nhỉ? :roll: :roll: :roll:
Chúng ta đã cố gắng. Kết quả cũng tốt hơn năm trước. Tuy nhiên mới đạt 2,7/10 thì đúng là đường con xa lắm lắm.... http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/ ... /3BA0734A/
Một tin tốt lành cho nền kinh tề nước ta là giá xăng mới giảm 500đ/ lít với giá mới là 16.500đ. Em nghe nói là sắp tới giá xăng sẽ còn giảm thêm nên đề nghị các bác có ý đồ tích trữ đầu cơ xăng thì tạm thời đình chỉ chờ thông báo mới
EM thì hổng chơi với mấy bác xăng dầu. Tăng xẹt lên 4000vnd/lít. Rồi xuống chậm hơn cả cà phê pha bột ngô. :mrgreen:
Oài, xăng xuống thì điện lại sắp tăng. Mấy vị chơi classA có lẽ là người bị hao nhiều nhất, rồi đến các class còn lại. Bán bớt đồ audio rồi xách xe ra đường chạy rông đê các bác ơi......
Em biết cái dzụ điện lên giá từ lâu rùi nên mấy cái thiết bị có dính với đèn và class A em bán ráo trọi nên hông sợ tiền điện phải trả :wink:
Ta kém nhất trong 4 vấn đề: - Lạm phát: Cái này thì đúng là ta kém thật - Cơ sở hạ tầng: Em thấy hơi lạ, vì nếu so với tỷ trọng giải ngân cho CSHT, VN ta còn hơn vô vàn các quốc gia khác. Hay vốn nó rơi đi mất nhiều quá nhể? - Lao động có tay nghề: Cái nì em cũng nhất trí - Chống tham nhũng: Hu huhuhu Khá nhất: - Y tế công: Ái chà, gớm quá, được!! - Tội phạm: Quá được - Ổn định chính phủ - Quy định lao động: Cái này em hổng có đồng ý. Các bác coi thêm: http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/10/807594/ Hic hic hic
Còn có chuyện cơ chế nữa.Luật pháp và cơ chế quản lý nhà nước thay đổi xoành xoạch mà lại hồi tố luôn nên tạo rủi ro lớn cho đời sống và sự phát triễn.Đồng thời cơ chế cũng tạo điều kiện cho tham nhũng phát triễn mạnh hơn.