...Maria ngập ngừng, rồi cô quả quyết đẩy cánh cửa kính nằng nặng bước vào. Lối Cũ dường như vẫn như những ngày cô còn ở đây với hộp thuốc lá trên tay. Cũng đã vài tháng cô mới trở lại nơi đây sau cái ngày cô đặt hộp thuốc trên mặt bàn nọ bỏ lại đằng sau ánh mắt sửng sốt xen lẫn tức tối của người quản lý. Cô nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc xung quanh chiếc bàn rộng, tiếng bán tán rôm rả chợt lắng xuống khi mọi người nhận ra sự hiện diện của cô. B52, ClassA, Bach Dương, Tyro, ThuyLt, Caithang, GaVN...cô thấy gần như đủ cả. Một chiếc ghế nhanh chóng được ai đó nhường lại cho cô, Maria líu ríu khẽ chào, mắt cô vẫn nhìn quanh như tìm kiếm. Bach Duong hấp háy: - Tìm "ảnh" hở, nó đang lau bàn trên tầng 2. Dứt lời cô đã thấy gương mặt lấm chấm mồ hôi của anh hiện ra, ánh mắt anh lấp lánh, lấy tay chùi vội vào chiếc tạp dề khá ngộ nghĩnh trên người anh ngồi xuống bên cô. - Em thấy không, đủ cả. Chỉ còn bác Xì Tin thấy nói đang bận bên tập đoàn Bim Bim gì đó nên chưa ra... - Người ta nhận rồi anh - Cô nói nhỏ nhưng vẫn không nén được niềm vui - Thứ 2 tuần sau em đi làm. Anh nắm chặt lấy tay cô như muốn chia sẻ niềm vui, cả bàn như nhộn nhịp hẳn lên. Những lời hỏi thăm dồn dập khiến cô chỉ biết cười. Caithang vẫn như thường lệ loay hoay đẩy chiếc kính đang tuột xuống cánh mũi lên trên, liến thắng: - Rửa thôi em, lâu lắm bọn anh chưa có vụ nào hoành tráng đây.... Loáng một cái, cả nhóm đã lục tục đứng dậy. Tyro oang oang "Chỗ ly cốc này để cuối tháng chị chủ nhá. Chậc, dạo này trứng vỡ nhiều quá...". Maria thoáng thấy GàVN làu bàu câu gì đó vẻ giận dỗi. Cả quán như hòa vào sự ồn ào của mọi người. Bên ngoài, chiếc cửa kính vẫn mở rộng như đón cả bầu không khí mát mẻ giữa thu. Người thu ngân khẽ mỉm cười với cô cùng cái gật đầu nhè nhẹ. Cả nhóm đã bước hẳn ra ngoài quán, chỉ kịp bỏ lại phía sau giọng của Bạch Dương: - Đến bà "táo bón" kia còn cười với anh em mình thì đúng là hôm nay trời đẹp thật... Tặng các bác Vnav Thủ Đô. Em T_T
Đấy đấy văn của bác Tai vừa có tính giải trí vs tính thời sự ... em thì kô có nhiều cơ hội để diện kiến các kụ nhưng kụ CT em gặp ngoài đời khác với bác mô tả , đại thể là ... khẩu xà tâm ... như khẩu :lol:
Cười thôi chứ biết làm thế nào hả bác. Xe ôm chở em đến uống cafe với lão ấy còn phải líu lưỡi khi lão nói nữa là. :lol:
Lại nói về bằng cấp. Chắc các Bác cũng đã biết các con số thống kê về tỉ lệ ThS, TS/số dân ở ta cao đến mức nào rồi !!!. Sim tui cũng đã từng chứng kiến hơn 01 Cụ làm đúng nghề đã học ở ĐH nhưng làm hổng nổi, cái vụ In-Gờ-Lích thì cũng I-tở_Rít nốt, Lão ta bèn tìm cách đi học Thạc Sỹ (Trong nước thôi). Nhân lúc các cụ sắp đi thi, mấy công ty cá độ của bọn khoai tây nó ra kèo, thấy thơm, Sim tui bắt kèo dưới (tức là trượt đầu vào) định bụng rắng sẽ ẳm hết tiền của chúng nó về mua bộ dàn rõ gấu để nghe nhạc. Kết quả: ... hiện nay tui vẫn nghe nhạc bằng bộ dàn ghẻ nhất VNAV :mrgreen: Cũng may chưa đến nỗi tán gia bại sản :lol: Muốn biết kèo sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ
Hồi sau của cụ taisim như thế nào? có so sánh được với cái này không vậy ta!!http://vietnamnet.vn/giaoduc/2007/12/759711/
Suy thoái nhiều quá, đói quá nên xơi luôn cả tượng đài rồi các bác ạh. Truy tố 10 bị can vụ “rút ruột” tượng đài Điện Biên Phủ: http://dantri.com.vn/Sukien/De-nghi-tru ... 255264.vip
Huhu , thế kô biết các kụ ta ngày xưa đúc chuông Quy Điền , tháp Báo Thiên ... ra sao :cry: tượng Trấn Vũ thì em thấy uy nghi lém , nước đồng đen bóng ...
[/quote] Huhu , thế kô biết các kụ ta ngày xưa đúc chuông Quy Điền , tháp Báo Thiên ... ra sao :cry: tượng Trấn Vũ thì em thấy uy nghi lém , nước đồng đen bóng ...[/quote] Em nghĩ là ngày xưa các cụ làm thật bác ạh nên chất lượng tốt lém, Có lẽ nhu cầu lúc đó cũng đơn giản, (các cụ đâu có nghe O Di O như bây giờ đâu), nên cũng chẳng cần thêm bớt làm gì. Bao giờ cho đến ngày xưa các bác nhể.
hehehe ... Ngày xưa mà làm như vậy chí ít cũng bị chặt đầu. Còn bi giờ thì các bác piết rùi đó !!! :lol:
Em nghĩ chưa hẳn các cụ sợ bị chặt đầu, mà cái các cụ sợ nhất là mất thanh danh, làm ô uế đến cả dòng họ, làng xóm. Sau nữa là sợ Trời Phật Thần Thánh trừng phạt đến cả các đời hậu duệ. Còn bây giờ ư, có cái quái gì đâu để mà mất, hic hic
Mà thôi mình bàn mấy cái này chi cho chán ! bàn mí cái dụ địa ốc; chứng khoán; vàng dầu .... xuống bao nhiêu thì mua lên bao nhiêu thì bán. Nếu zô mánh mua audio thả cửa nghe mấy bản rồ măn tíc... bên ly rượu cốc tai ( hay coca cũng được). Còn nếu hổng dô thì đi nghe và uống ké mấy bác trên này.
....Cả bàn vẫn ồn ào như bất tận, mải lau dọn mấy bàn khách đã vãn, anh vẫn dỏng tai lên khi thấy giọng ClassA oang oang: - Đệ tam chu niên thì phải hoành tráng chút, còn anh em từ mọi miền họ về.... Từ sáng đến giờ, anh biết nhóm vnav nọ vẫn bàn tán chuyện tổ chức kỷ niệm 3 năm thành lập diễn đàn. Mỗi người một ý có vẻ hăng hái lắm. Mấy trưa nay Lối Cũ dường như đông đúc nhộn nhịp hơn khi cả nhóm luôn kéo đến đông đủ. Nguyenstyle vẫn lừ đừ nhếch mép như thường lệ, thủng thẳng: "Tôi sợ năm nay khéo lại mất cái đèn khò, tay lại còn đau nữa chứ..". Blueway, scorpion, jack&cable...cùng phá lên cười. - Rượu cúng năm nay lại để em lo, nhưng các bác nhớ giữ cái chai lại cho em. Mang về nhà em lại đổ La Vie vào, amply nhà em nó nhìn thấy cho yên tâm - Jack&Cable hăng hái. Loanh quanh mất một lúc, anh mới rụt rè đến gần: - Các bác cho em tham gia được không ạ? Hôm đó em sẽ cố gắng xin nghỉ... Cả nhóm cùng quay lại, anh thấy 6c33c láu lỉnh: "Được, được. Bác cứ đến giúp bọn em vụ cốc chén. Đúng sở trường nhá! Dưng mà còn phải hỏi ý bác B52. Trưởng ban tổ chức đấy.". Nghe thấy tên mình, B52 đằng hắng "Hừm, chú nhớ mời Maria đi nhá, không mời được thì chú ở nhà...". Cả bàn lại vỡ ra trong những tiếng cười, dường như không ai còn nhớ đến những rổ trứng thi nhau vỡ mấy ngày qua, và dường như cũng không ai còn muốn nhớ đến những khcú mắc riêng mình. Tiếng cười vừa lắng, B52 tiếp tục: - Anh nghĩ chúng ta nên mời những bác ở các miền về một cách chu đáo, và không nên yêu cầu những bác ý nộp phí. Người một nhà nhưng từ phương xa về cơ mà. Caithang gật gù, lấy tay xoa xoa đầu rồi quay sang: "Riêng em đừng lo, lương ở Lối Cũ có 900k anh lạ gì. Không phải nộp phí nhá. Để anh, anh quen việc rỗng túi rồi.". Trời đã chuyển sang gần cuối thu, có lẽ lành lạnh. Bên ngoài cửa anh không nghe thấy gió nhưng từng đám lá vàng như ngàn cánh hoa đang tung lên dưới ánh nắng vàng óng. Ấm áp. Chúc mừng kế hoạch sinh nhật lần 3 của vnav chúng ta Em T_T.
Các bác SG Đang bàn và tổ chức phương thức đi bác ạ! khổ cho em cái dạo này phải cắp sách đi học, (bỏ học nhiều wa' nó ko cấp CN thì chít) cộng với ampl vô địch cứ đòi đi theo. Em trả lời: người ta đi thi ampl Sumo chứ có thi ampl vô địch đâu mà theo làm cái giề.......
Bác nhạy cảm quá! Muốn giảm giá phải vạch ra " lộ trình" đàng hoàng và phải làm đơn xin các cơ quan, ban ngành, đoàn thể v.v.v. Hơn nữa chắc gì thời gian tới giá xăng dầu thế giới giảm tiếp, nhỡ nó tăng lại thì coi như đợt giảm giá này " mắc công" k??? :!: :!: :!: