Giao thông kẹt chới với ô nhiễm khủng khiếp mà hạ tầng giao thông không hề thay đổi xe hơi giá rẽ mà nhập ào ạt về thì chắc cả nước người nghèo chết sớm hết bác ah
Nhất trí với bác, nhưng để có một chính sách quy hoạch bài bản ở quê ta là điều không tưởng, tất cả đều quy hoạch theo cảm hứng, đến lúc không kiểm soát được nữa thì đẻ ra những quy định quái dị: vờ u vu sắc bé thì không được đi .... xe máy. Trời! http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... hannelID=3
Quái chiêu các bác nhể. em hay nghe các bác nói là "pó tay", nhưng quy định này cấm đi xe máy thì có nghĩa là "pó chân" lun, mà "pó chân" tại vì ngực bé thì gọi là "pó...ngực" hehehe. túm lại là quy định này là pó toàn thân. :lol:
Phen này em đi mở thẩm mỹ viện nâng ngực cho thiên hạ ngực bé đua nhau làm.. hê hê Mấy bác nào ngực bé thì liên lạc em nhá Mà cho em hỏi mấy chú CA khám ngực bé thế nào ah? khô lẽ thò tay bóp :lol: :lol:
Nghe nói sắp có quy định đi xe máy phải mang khẩu trang. Cũng phạt chăm zưỡi hai chăm, trẻ em thì khỏi như nón bảo hộ vậy đó :mrgreen:
Đọc tin này em thấy chết vì cười buồn. Xã hội ta càng ngày càng có nhiều quy định không thể tin là có thật. Chẳng hiểu nổi. Bó chim em lun :mrgreen:
Phen này ông quyết đi buôn ngực, Thiên hạ bao nhiêu cháu phải cần. Thời gian tới đây đồ nghề của mấy chú CSGT không chỉ có còi, gậy mà còn có cả cân, thước dây, và "bao tay" để sờ ngực nữa - mấy bác sỹ hay đeo bao tay khi khám nhưng không biết mấy chú có cần bao tay không nhể? ối trời bao tay, thước dây và cân tới đây chắc đắt như tôm tươi. :lol:
Các bác nếu thiếu kích thước vòng Ngực thì chơi thêm cái này của Maria vô nè! Ôi! bây giờ mới thấy cài này nó hữu ích :lol:
Ước gì em có đôi cánh như bác Chim, khỏi lo xăng tăng giá hay ngực nhỏ hehehe (sờ pam bác tí, bác đừng giận nhá) EVN đề nghị trích 1000 tỉ để khen thưởng cho CNV (Chắc là do hoàn thành vượt mức KH cắt điện). http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/ ... /3BA07A0B/
mấy bác la chi dữ vậy? Sao ko chịu nhảy vào làm 1 chân CSGT để lúc k/tra giả bộ quên thước rồi dùng gang tay đo đỡ :lol:
Trời ơi, sao các bác lại nói đây là những quy định quái dị, các bác có biết những người đẻ ra các quy định này toàn tầm cỡ tiến sĩ, giáo sư không, những người trong số vài chục vạn tiến sĩ đang được dự kiến khắc tên lên bia đá cho rùa cõng để lưu danh muôn thủa không ? hic hic... Gần 1000 năm văn hiến các cụ nhà ta mới ghi được có mấy trăm vị, nay nhờ ơn trên và phúc dày tiên tổ nên chỉ trong có 20 năm đổi mới đất nước ta đã sản sinh ra nhân tài gấp nhiều nhiều lần 1000 năm gộp lại. Hạnh phúc thay, vui mừng thay.
Cho em hỏi Nếu quy định ngực bé (không đủ tiêu chuẩn sức khỏe) không cho chạy xe trở thành hiệu lực thì đi nâng ngực hay độn ngực có được chạy xe hem? (vì bản chất cũng đâu đảm bảo sức khỏe đâu thậm chí còn nguy hiểm nhưng đảm bảo số đo) :lol: :lol:
Theo đà này đến năm 2020 nước ta sẽ ban hành chương trình "Phổ Cập Tiến Sĩ" coi chừng ai không có bằng tiến sĩ cũng sẽ bị cấm đi xe máy.
Em phản đối các bác không đồng tình với quyết định này nhé vì em ............... sắp được lên ....... bia mộ rùi :roll: :wink:
Ô hay , sao lúc giá dầu cao chất ngất kô thấy nói đến nguồn thu do XK dầu nhẻ :wink: http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/10/3BA07DB9/
Còn ối nguồn thu giời cũng chả biết nói gì bác. Ờ mà ai kiểm tra các con số thống kê đc công bố hàng năm các bác nhỉ, mức độ khách quan, trung thực, chính xác đến đâu ? Chắc lại chỉ có giời biết......
Hôm nay em không sướng vì giá xăng giảm 500đ/ lít nhưng em lại đổ xăng đầy bình vào chiều hôm qua Tuy nhiên em có tin vui cho các bà nội trợ là giá gas giảm 40K/ bình
Híc, em nghĩ không chỉ riêng em sướng mà nhiều người đều sướng nhưng không nói ra nên em chỉ muốn chia sẻ để cho mọi người cùng sướng thui
Mỗi lần đọc thông báo giãm giá xăng 500$/lít tôi thấy "đau răng" qua'. Trước đây khi thông báo tăng giá xăng 4500$/lít thì suýt ngất. Than ôi! kinh tế quốc doanh làm chủ đạo. :?:
Các bác ơi em ở trong ngành này em bít, nó cũng có nỗi khổ riêng của nó đấy , nhưng bố ôg nào dám nói ra mà cứ nghe dân chửi thui, khổ thế
Bác đừng nói ngành của bác (theo sau điện lực) định trình chính phủ trích 2000 tỉ đồng để khen thưởng cho đỡ khổ và tăng cường mua sắm dịp tết để kích thích tăng trưởng nhé!!!!