Suy thoái kinh tế

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by chich_bong_oi, 22/2/08.

  1. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Nhát thế! Mới 6 chiệu mà đã thui àh? :lol:
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Thì lão Gà xui em bỏ, nên em cũng chắc ăn 6 triệu thôi. Suy thoái kinh tế, đc đồng nào hay đồng ý mừ. :wink:
     
  3. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Bác Gà xui đúng.Cháu bỏ 6 triệu để mua OPT về nhai thì có rụng hết cả hàm.Thôi trúng số 120 triệu tính sau vậy. :D
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Vâng, dưng mà trưa nay cháu lên Lò Sũ xơi hết số tiền còm đó rồi ạ. :mrgreen:
    P/s: Cháu gửi rồi chú nhé. Good luck chú ơi. :wink:
     
  5. lamdoi

    lamdoi Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    552
    Likes Received:
    4
    Location:
    Bay Area
    Mịa các cụ xơi một bữa hết những 6 chai :cry: , quá bằng em xơi cả tháng hic hic
     
  6. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.236
    Likes Received:
    3.300
    Location:
    VNAV
    Hai tháng lưong đi làm của tui đấy :( :( :( Lần sau đi qua 10LTK chả dám vào nữa đâu
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Bác không để em nổhuy hoàng được 1 lần à. 1 tháng em chỉ tiêu hết có 1/6 chỗ ý thôi nhá. Bác thế là còn hoang đấy. :evil:
     
  8. MeL_ThemD

    MeL_ThemD Advanced Member

    Joined:
    8/2/07
    Messages:
    327
    Likes Received:
    4
    Location:
    Haloi_pho
    chẹp, ước gì mình được tiêu xài như anh ấy :mrgreen:
     
  9. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Cầm sáu triệu trên tay, người hắn như nhẹ hẳn. Trên đường về hắn suy nghĩ nhiều về ngày mai: Một bữa tiệc nho nhỏ cho ngày 8-3 cùng nến và hoa hồng mà từ lâu Maria từng mơ ước (chắc mất khoảng vài lít), một chiếc xe đạp mới (vài lít nữa), một con di động mới (cũng vài lít nữa thôi), ... vẫn còn thừa chán.

    Quán vắng tanh, chỉ còn lời nhắn lại: lên thẳng Lò Sũ luôn, tụi anh đang chờ ở đó.

    Lò Sũ à? Không biết tốn bao nhiêu đây? Hắn tặc lưỡi: Thôi kệ, dù gì các anh ấy cũng trợ giúp mình mà. Chắc vài lít là cùng, vẫn còn ối.

    Bước vào quán, hắn không tin nổi vào mắt mình, thức ăn, đồ uống la liệt. Các anh đạo mạo ban sáng đã chuyển sang ngả ngớn, các em tiếp viên la chí chóe, ...

    - Vào đây, vào đây. Xin giới thiệu với các em. Đây là anh tai trâu, người hùng của ngày hôm nay và là mạnh thường quân của buổi tiệc này. V...à...o!
    - Cảm ơn anh Gà nhiều. Nếu không có anh trợ giúp chắc em chỉ còn triệu bạc thôi.

    ...

    Hắn đã bắt đầu chếnh choáng. Tai vẫn văng vẳng nghe tiếng của anh Gà: Thanh toán cho tụi anh đi em gái.
    Rút cả xấp tiền trong túi bỏ vào tay anh Gà: tính hộ em nhé.

    - Bao nhiêu đây?
    - Dạ sáu triệu đúng đấy.
    - ừ!

    ...

    - Năm triệu chín ba chục à. Rẻ thế.
    - Sao toàn tiền chẵn cả thế. Để anh đổi cho một trăm - Lão caithang chen vào - Kìa đưa tờ mơi mới kìa, tờ này bạc cả rồi.
    ...
    - Đây! Năm triệu chẵn. Đây! Ba chục nữa. Đủ nhá.
    - Cho em nó năm mươi nghìn tiền quà nữa đi. Xì tin lè nhè.

    ....

    Rờ túi áo còn tờ hai mươi nghìn cuối cùng mà anh Gà nhét vào. Xe đạp bỏ lại quán luôn. Hắn ôm eo, gục đầu vào lưng Xì tin mặc cho gió tạt vù vù hai bên. Thôi để dành 8-3 mua hoa cho Maria. Đằng nào ngày đó một bông hồng cũng giá đó, các anh ấy cũng đã bảo lúc nãy rồi còn gì. Suy thoái kinh tế mà. Hắn lại tặc lưỡi lần nữa.
    ...

    Nguồn: bịa chứ còn gì nữa. :)
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Em đến chết cười với cụ thanhchi. Cụ coi cái chết của 6 Chiệu cứ nhẹ như lông hồng ý, đâu biết lòng chủ nhân xót xa nhường nào. Hic hic.
     
  11. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Em bắt giò phát, đêy là trò chơi "Ai là triệu phú" mới đúng :lol:
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Đúng đúng, em đã sửa. Bác như chym kú ý. :mrgreen:
     
  13. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Cho đến giờ, sau 1,5 năm lê lết chết đi sống lại, em vẫn không hiểu tại sao mình hẵng... còn. Không hiểu nghiệp chướng đến độ nào mà khủng hoảng nó không thí cho một dao đứt lìa luôn mà cứ gửi tạm cái đầu trên cổ như vầy. Để đến ngày hôm nay khi còn đang thoi thóp thì trong em lại trỗi dậy cái dự cảm hồi sinh. Sau vài tháng với sự đi lên của các chỉ số kinh tế trong nước & quốc tế, các phương tiện thông tin đại chúng bắt đầu cho đăng tải những bài viết có mầu sắc tươi tắn, lạc quan hơn về tình hình kinh tế. (riêng cái anh giá xăng thì em ứ gật nổi). Không rõ thực hư thế nào, nhưng có thể cũng đã đến độ của nó. Chú nào cần phải thăng thì cũng đã thăng, chú nào cần bết thì đã được bết.

    Nhưng cũng chửa dám thở phào phát nào vì lão Alan Greenspan (cựu chủ tịch FED) vẫn cứ khăng khăng tiếp tục có khủng hoảng. Chưa kịp hoàn hồn lại hết hồn! :lol:
     
  14. QuocHuy

    QuocHuy Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    569
    Likes Received:
    0
    em thấy khủng hoảng toàn trên báo chí hoặc ở đâu xa xa chứ xung quanh thấy dân tình hình như ko biết tiêu tiền vào đâu nữa, đất đai sôi sùng sục, dự án Splendora riêng suất mua đã 600tr-1tỷ + $2000/mét nhẹ như lông hồng (tổng cộng xấp xỉ 1tr USD cho 1 biệt thự hiện vẫn là ao hồ cách xa hồ Gươm 20km)
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Hình như suy thoái kinh tế qua rồi các bác nhể nên topic này chìm nghỉm từ lâu lắc.
    Mấy hôm nay em thấy báo chí chộn rộn về mấy vụ chi tiêu của ta, kể ra cũng lắm thứ hay ho.
    Nợ nước ngoài của ta vào ngưỡng nguy hiểm roài, hơn thế ta lại dính chưởng vụ suy thoái nên chi béng mất tỷ USD để kích cầu. Ta có khoảng 22 tỷ USD để phòng khi ốm đau giờ chỉ còn mười mấy tỷ.
    Nhưng ta lại sắp xây 2 nhà máy điện hạt nhân mà sẽ hết khoảng 16 tỷ (tức là hết nhẵn tiền dành dụm), nếu trượt giá (mà chắc chắn là sẽ có) thì ta đổ nợ.
    Chẹp, để lấy số điện = 4% tổng sản lượng điện quốc gia (vào năm 2025), ta đặt mình vào tình thế nguy hiểm quá, nếu mà nó suy thoái phát nữa, là đứt. (Trộm vía trộm vía).
    Chả biết sao nữa, thôi em lại vào topic truyện thư giãn đọc đây.
     
  16. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    106
    Em cá 2 cái nhà máy đó mà "đúng" 16 tỷ !
     
  17. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    Em nghĩ vấn đề xây nhà máy điện hạt nhân còn dính đến mục tiêu quốc phòng, chứ ko chỉ đơn thuần để sản xuất điện. Phải chấp nhận đầu tư thôi các Bác ạ, thà chấp nhận mang nợ còn hơn đối mặt với nguy cơ mất tất cả.
     
  18. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Lão Tai lo là đúng roài, địa bàn hoạt động cách mạng của lão ở quanh khu vực đó, nhỡ Bùm một cái như chécnôbưn thì...nòng nọc của lão đứt đuôi hết :lol:
     
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    .....Đã lâu lắm hai người mới lại quay lại lối đi quen thuộc. Đường lên đồi như khó đi hơn trước với cỏ may ngập trảng cỏ mênh mông trước mắt. Trời như bắt đầu vào hè với sự ngàn ngạt vốn có của những đợt gió đầu mùa từ phương bắc thổi về mang đầy hơi nước nồm nồm. Maria vẫn im lặng, anh thấy bàn tay cô như nhỏ bé hơn trong tay mình. Vẫn chưa nói với nhau một lời, hai người cùng ngồi xuống chỗ quen thuộc. Anh cố gắng phá tan sự im lặng:
    - Maria, rồi anh sẽ ổn mà....Cuộc sống là như thế, có bao giờ hết được những nỗi đau đâu. Anh nói nhanh như thoảng qua, trong chốc lát anh thấy hơi nước bay lên trong đôi mắt trong veo của cô.
    - Anh à, nỗi đau nào em cũng chịu được, nhưng anh hãy rời bỏ em đi. Cứ như thế này em sợ tim mình sẽ vỡ tan ra mất.

    Trong ánh nắng chiều, giọt nước mắt còn kịp vụng trộm để lại trên má cô một vết dài loang loáng. Anh thấy nhoi nhói ở đâu đó, cảm giác như hôm anh nghe giọng Caithang gấp gáp qua điện thoại "Mày đến Việt Đức ngay đi, Maria bị quệt ngoài đường". Hôm đó, một gánh rau oằn trên vai khiến Maria qua đường không kịp tránh chiếc Laccetti (mà sau này anh mới viết là của tay Vesna mới mua) chạy vụt qua ngã tư. Ánh mắt vô cảm của người bác sỹ cũng không giúp gì được cho anh trước những câu hỏi dồn dập "Cậu yên tâm, cô ấy không sao đâu. Mà này, nhưng nếu không mang ra nước ngoài, một bên chân của cô ấy sẽ không ổn đâu. Thế nhá, ra đóng nốt viện phí rồi chở vợ về".

    Lấy chiếc khăn giấy cô mang theo, anh khẽ thấm những giọt mồ hôi còn rịn trên trán đầy bướng bỉnh của cô, giọng hơi hờn dỗi "Anh đã nói để anh cõng lên đâu, mà em cứ nằng nặc đòi tự leo lên. Tối về chân lại đau đấy". Qua bờ vai bé nhỏ run run của người yêu, anh biết Maria đang khóc trộm, cũng như bao lần cô đã làm thế kể từ buổi chiều nọ. "Anh, từ bé đến giờ anh đã vất vả rồi, giờ em lại như thế này thì cả hai đứa mình đều khổ quá còn gì. Anh bỏ em đi nhé". Giọng cô tỏ vẻ cương quyết nhưng đầy run rẩy.

    Ôm chặt người yêu vào lòng, anh thì thầm vào tai cô, dường như đang thì thầm với chính mình "Có những người cả đời không tìm thấy tình yêu của mình, vì vậy chúng mình vẫn là người may mắn".

    Maria khẽ ngước lên anh, buồn rầu. Trong đáy mắt cô anh vẫn kịp thấy một bầu trời trong veo, những bông cỏ may, những ánh mờ mờ cắt ngang bầu trời của đôi chim cắt ngày nào, trước khi tất cả òa vào một giọt nước mắt. Mặt đất dưới chân hai người lại như rung lên mãnh liệt, cũng như những cơn bão đang dâng lên trong lòng kia....
     

Share This Page

Loading...