Lại do suy thoái kinh tế, mấy hôm nay em hóng hớt được ở JetLi là có mấy bác nhà ta sẽ đem bán đấu giá Nick VNAV của mình, hichic, đến thế này thì thôi rồi , phải mang bán cái "vốn tự có" của mình, đau lòng lắm thay Đố các bác biết nick nào sẽ được giá nhất
Gần như là chính xác đấy ợ. Thực sự là em lo lắng mặc dù kô có tiền tích cóp nhưng rõ ràng là cú này hơi mạnh. Rồi mai lại đói ăn thôi :cry:
Thôi các Bác đi nhậu cuối tuần để cho đầu óc nó khuây khỏa đi, Chúc các Bác cuối tuần xả hết Stress nhé :lol: :lol: :lol: Thân,
Khổ thân mấy anh công ty làm dự án mà có bill tính bằng tiền "tỉ" và toàn nợ chưa đòi được. Phải hoãn cả ...nghỉ mát để ở nhà trực đòi nợ...
NHNN chuẩn bị ra văn bán cám các đại lý thu đổi$ bán ra cho cá nhân rồi bác ạ, chỉ mua vào thôi. Thế thì coi như thị trường tự do coi như báo tử, và thế là $ hạ, các con giời tranh nhua đi bnas chư còn gì. Dã man quá. Nhưng mà $ xuống thì ah em mình mới đổi đồ được chứ, cao như 18000 VND/1$ thì coi như là dùng hết GD. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ, VN mình chưa khủng hoảng được đâu
Thị trường tự do ko bao giờ chết, ở đâu cũng vậy, bác phát biểu sai lè :lol: Sẽ giống thời bao cấp, mua bán vàng giấu giấu diếm diếm như tội phạm, mua bán trên tầng 2 trong 1 căn nhà khóa trái cửa, đại loại vậy, giá sẽ lên chứ chẳng xuống đâu, cấm tức là ko quản lý nổi! Bác lạc quan sớm quá đấy :wink:
NHNN đã ra văn bản cấm các đại lý thu đổi ngoại tệ bán ra cho cá nhân các bác ạ, chỉ mua vào thôi. Cấm nhưng vẫn mua được . Chiều nay Bảo Tín, Phú Quý ... ko giao dịch. Biện pháp này ko hiểu phát huy được bao nhiêu ngày, chán quá. Giá chiều nay bán ra 18.100 vnd/1$. Có thông tin khoảng 1/3 số ngân hàng ở Vn đang cầm đèn đỏ, sắp tới một số giám đốc có thể còn bị vào kho nữa
Các bác coi như mình đang trên máy bay đang bay qua vùng không khí không ổn định và có giông bảo.Phi hành đoàn sẽ yêu cầu các bác thắt dây an toàn,ngồi yên tại chỗ, đèn sẽ tắt và bạn chi việc cắm headphone nghe nhạc. :wink:
Thị trường tự do ko bao giờ chết, ở đâu cũng vậy, bác phát biểu sai lè :lol: Sẽ giống thời bao cấp, mua bán vàng giấu giấu diếm diếm như tội phạm, mua bán trên tầng 2 trong 1 căn nhà khóa trái cửa, đại loại vậy, giá sẽ lên chứ chẳng xuống đâu, cấm tức là ko quản lý nổi! Bác lạc quan sớm quá đấy :wink:[/quote] Thế em mới bảo "coi như báo tử" Em nghĩ đấy là biện pháp cần thiết bởi vì bản thân các chỗ thu mua, bán như Quốc Trinh.... đều là đại lý của VCB, VCB là gì nhỉ, NH quốc doanh. Thế thì sao nhỉ??? phải là công cụ quản lý và điều tiết của nhà nước :lol:
Rất đúng đấy ạ....thực trạng các bác phân tích, tổng hợp, báo cáo.......nhưng cuối cùng là phải có giải pháp đúng. Em cũng xin chon giải pháp này.
Em biết vì sao bác chọn giải pháp này rùi , hôm đô hơn 16 tý bác đổi ra 1 tải đô , chưa kể còn mấy tải rép nữa ... hè hé em mà như bác là em cứ ngồi rung đùi nghe nhạc thôi :lol:
Không lên được đâu bác, lên bây giờ toi luôn, ko hiểu mấy thằng OPEC điều tiết thế nào mà dầu tăng 140$/thùng, bọn EVN lại đang nhăm nhe tăng giá điện trong tháng 7, trước khi tăng luôn có bài tháng 6 sẽ thiếu 1,5MKW định ko cho bà con xem Euro đây, TQ đang thừa nước xả về thủy điện tha hồ mà chạy hết công suất
sao ko lên được chứ. bây giờ nhà nước đâu có bù lỗ nổi. giá xăng dầu tăng theo thị trường thôi chứ nhà nước đâu có quản lí giá cả nữa.
VN có vài nhà máy phát điện, nhưng EVN có mua hết công suất của các nhà máy đó đâu, EVN thích mua điện của.... China (chắc điện đó có lọc nguồn và BACL :lol EVN lên giá hả, chuyện bình thường đã được đoán trước, thằng độc con ông quyền muốn lươn lẹo gì mà chả được
Dù suy thoái kinh tế hay khủng hoảng tài chính hay bạo động xã hội đi chăng nữa, em vẫn tin và yêu XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Tôi ví von chuyện thắt dây an toàn ngồi yên tại chỗ trong tình hình hiện nay, ngắn gọn bởi các lẽ: -Khi gia nhập WTO các khuyến cáo về 2 mặt: cái lợi và thách thức nhưng mọi người theo quán tính chỉ hân hoan xông lên mà quên đi chuyện mặt trái nói theo kiểu ngoại giao là: thách thức. => thị trường tài chính địa ốc trăm hoa đua nở nhưng buồn thay lại là hoa mười giờ.Người ta đã cực kỳ liều lỉnh khi móc hết hầu bao ra và còn vay thêm nợ để lao vào. -Khi đạo diễn hạ màn,tắt đèn sân khấu, báo động giả thí mọi người lại tháo chạy tán loạn.Những cuộc tháo chạy này cũng do quán tính và hậu quả thì thật là nặng nề không đáng có.Sự bình tỉnh là cần thiết để thiệt hại là nhỏ nhất, có khi lại cứu vãn được tốt hơn về sau.=> các bạn cần thu thập thông tin chính xác, phân tích đánh giá một cách có khoa học để lựa chọn cho hành động của mình. Hiện nay tình hình đang dao động kiểu con lắc mà mọi người đang là cục lắc, còn lực tác động?các bác thử suy nghi xem? Toàn thế giới đang trong bối cảnh giá dầu liên tục tăng, giá lương thực tăng,gặp khó khăn cũng lắm, nhưng có như mình đâu? Dùng các thống kê chỉ số giá tiêu dùng để áp đặt cho chỉ số lạm phát là giết người, ở quốc gia đang phát triển luôn có lạm phát để kích thích kinh tế tăng trưởng.Ở VN có lạm phát trong những năm qua mới có tăng trưởng hàng năm lên đến trên dưới 8%/năm và giá trị tiền đồng VN vẫn luôn ổn định. Các yếu tố đầu cơ đang dẫn dắt sự xáo trộn hiện nay.Nếu mọi người bình tỉnh thì các yếu tố này bi triệt tiêu ngay.
Đúng là giọng của kẻ độc quyền :twisted: Bọn này mà năng cấp, chơi đồ Hi end thì anh em mình đến cái đài FM cũng chẳng có mà nghe ấy chứ :lol:
Báo động giả? Giả hay thật khi lạm phát cao 25%? Nợ nước ngoài trên 50%, in thêm tiền vượt mức sản phẩm làm ra khiến VNĐ mất giá trầm trọng, vàng+USD lên xuống thất thường, thị trường chứng khoán tê liệt với >300 điểm, giá cả mọi thứ tăng vọt. Em nghĩ chả có ông đạo diễn nào gan to báo động giả như vậy để bà con chạy toán loạn cả, dễ giẫm bẹp nhau chết hết, nếu thật thì ông đạo diễn đó ko có lương tâm! Chỉ sợ ông đạo diễn đó báo động giả để bà con chạy toán loạn, giẫm đạp lên nhau mà chạy rồi ổng ra lượm đồ bà con làm rớt, đến hồi quay lại tìm thì nón, dép, ví, tiền v.v... mọi thứ bị ổng lụm mất tiêu hết, trắng trơn đi về nhà :lol: Bác nào bình tĩnh được cứ bình tĩnh, hic hic em ko bình tĩnh, chạy theo xu hướng đám đông nên đã rút tiền khỏi ngân hàng đổi ra USD và gửi vào ANZ hết rồi, mấy ngân hàng ở VN sợ quá rồi, mất lúc nào ko biết
Một trong những tin tức cổ xưa nhất trái đất mà cũng đăng: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/06/3BA03180/
Đúng là giọng của kẻ độc quyền :twisted: Bọn này mà năng cấp, chơi đồ Hi end thì anh em mình đến cái đài FM cũng chẳng có mà nghe ấy chứ :lol:[/quote] Em vẫn nâng cấp nhưng đâu có bằng nhiều bác ở đây [/quote] Giá điện tăng gấp 3 lần thì trả mấy mà vượt ối bác ở đây ấy chứ ! Cứ xem đồ trước đi là vừa :lol:
Khiếp quá các bác ạ. Không biết có liên quan gì đến suy thoái kinh tế không mà chết tới 7 mạng người ngay giữa Akihabara như thế này. May mà không nhờ vả bạn bè bên đó lai vãng chứ tai bay vạ gió thì ngàn thu nuốt hận http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2008/06/3BA031F2/
Tình hình căng quá cơ......chắc em bán bớt mấy món audio loại to tiền mà em đang có thui. VND mất giá....mà vẫn khan hiếm mới đau chứ !