Bác hiểu nhầm rồi. Vay ngân hàng là ở ngân hàng nước ngoài mà. Các Bác có thể nhờ người thân ở nước ngoài vay rồi chuyển về cho các Bác "kinh doanh". Vay ngân hàng nước ngoài ở trong nước thì ko vay USD được đồng thời lãi suất cũng không hề rẻ...
Hoàn cảnh em thế này các bác ạ! Số là vợ chồng em có làm cho con em 1 cái sổ tiết kiệm từ khi cháu đầy tháng, qui định mỗi năm em sẽ gởi vào đó 200$ để sau này (18 tuổi) cháu nó có tí tiền vào đại học, vợ em cố ý gởi ít để mình không rút ra khi cần tiền. Nay cháu đã 8 tuổi. Theo các bác để đó có an toàn khg ạ?. Nhỡ có bề nào thì tội cho cháu nó lắm ạ. Thân
Mong bác yên tâm, tại thời điểm hiện nay hệ thống ngân hàng vẫn an toàn!!! Nếu bác vẫn chưa an tâm, hãy gởi ở các ngân hàng có quy mô lớn, lãi suất thấp hơn một chút cũng đuợc (vì lý do tế nhị, em không tể nêu tên các NH được, bác thông cảm !!!)
Cảm ơn bác! em chỉ lấy việc của con em ra làm ví dụ cho nó dễ hiểu thôi. Chứ cái chính vẫn là tài khoản của người lớn bác ạ! . Em không rành về tài chính nên cứ người nào có kinh nghiệm cho lời khuyên là em thực hiện. Em sẽ cân nhắc vấn đề này. Một lần nữa xin cảm ơn những thông tin của bác và các bác!
Nêu tính như bác thì sử dụng luôn các loại dịch vụ của bảo hiểm đi bác (AIA, Prudential...). Vừa có interest, vừa an toàn. Nếu bác vẫn muốn gửi ở Ngân Hàng thì chọn ngân hàng nước ngoài mà gửi, gửi bằng vàng hoặc đô đều ok. Em cũng tính như bác, song khổ cái em lại để dành cho con gái em bằng cổ phiếu mới khôn chứ. Lẽ ra thì "Em phải đến Havard học kinh tế" thì giờ lo cho cháu đi đủ tiền ăn học ở Việt Nam đã vỡ mặt roài.
Các bác động đến vấn đề kinh kinh, tế tế, làm em nhớ cái năm 1995 "rồng đổi màu", mấy anh "rồng châu Á" chao đảo, Việt Nam ta tự hào là không có bị ảnh hưởng chi, rồi cố phấn đấu "cá chép nhả ngọc hóa rồng", cũng cố bước vào cuộc lao lý, thế rồi vừa mới đặt một cái bàn chân "Giao Chỉ" to sụ vô cái gọi là Đáp-niu-tê-ô gì đó, mà đã phải nhảy chồm chồm lên vì nóng... rát... bỏng, có khi mấy bác Tây chưa có cái loại giày dép nào vừa xinh cái chân "Giao Chỉ" ấy, thế là Ta lại phải chọn tạm cái dép bằng rơm, nhỡ rơm có bị bén..., thôi tạm thế đã, không khéo không trụ nổi... Thôi thì mặc kệ cái suy thoái, mặc kệ lạm phát... cái bác bơm vá xe đạp gần ngõ nhà em, ngày nào cũng như ngày nào, mấy chục năm nay vẫn cứ vậy, chẳng cần quan tâm tới cái vụ Đáp-niu-tê-ô làm gì cho ốm, chỉ cần biết bữa ngày mai mình vẫn có cơm và cà để chén cái đã, hé... cái vụ đó tính sau..., thảo nào tinh thần bác ấy sảng khoái thế, nỡm thật trông người bác ấy vẫn cứ đầy ngấn thịt là thịt... hé hé . Chúc các bác suy thoái kinh tế thì vưỡn cứ cười sảng khoái nhé! :lol:
Hôm nay em đi khắp nơi hỏi mà không thể hỏi được giá bán ra USD ở ngoài, dạo này CA làm chặt gớm, kể cả ra Hà Trung vẫn chịu, chỉ có lệnh mua vào với giá 16.2 Hic, vậy thì các cửa hàng ngon ăn quá rồi Có Bác nào có thông tin về tỷ giá thị trường tự do hôm nay cho em biết với.
Nếu là nhân viên ngân hàng thì mới được vay ưu đãi USD bác ợ, người thân thì ko được, mà trong cái hoàn cảnh loạn lạc như hiện nay thì ngân hàng nước ngoài nào tiềm lực tài chính tốt mới dám cho nhân viên vay thế .Mua xong bác ngân hàng mua luôn cho nhân viên cái gọi là bảo hiểm người vay tín chấp đề phòng trong trường hợp ngộp thở quá mà ngủm củ tỏi, đúng là vẹn cả đôi đường Nói thật với các bác với cái kiểu tiêu dùng trong một tháng gần đây cộng với giá cả leo thang chóng mặt của đồng ngoại tệ các loại em cũng thấy lo cho vận mệnh quốc giá quá :x đã thế ông nào còn ác mồm tung tin đổi tiền, sợ thật :|
Dạo này không thấy Bác Béo vào trong này chơi nhẩy :lol: Giá USD lên xuống thất thường lắm Bác ơi, chỉ cách nhau vài chục phút có khi là lên vài trăm đồng rồi Bác ạ. Thân,
Các bác nào có tiền thì tiêu thật nhanh nhé, đừng để đến lúc như thằng Thổ mấy năm trước đi ăn sáng cũng mất hơn 20 triệu Thế là đổi tiền Mà anh em cứ hà tiện để sắm đồ audio, cả năm cũng chỉ tiết kiệm được hơn chục, chả bù cho mấy tay nuôi cá basa mỗi ngày cũng đổ xuống ao mấy chục chỉ để chờ giá, mà lại toàn tiền đi vay đấy, có sợ gì đâu. :lol: Các bác đi vay tiền ngân hàng mà sắm đồ cho nó hoành tráng. Nói thật nhé, em cũng tranh thủ vay tí rồi...
Tại em trình bày chưa rõ nên Bác cũng hiểu giống Bác hamzui, Vay ở nước ngoài Bác ạ. Nhờ người nhà vay ở nước ngoài với lãi suất rẻ rồi mang về VN gửi ngân hàng với lãi suất cao mà rủi ro lại ít... Nhưng nhớ gửi NH lớn một chút nha Ý tưởng là vậy thôi ạ. Tình hình rất là tình hình, doanh nghiệp và ngân hàng cùng than trời...
Các chỗ bơm xe gắn máy ở SG đồng loạt lên giá từ mấy tháng nay rồi, bánh sau 1500đ, bánh trước 1000đ. Dễ giận thiệt, thư giản không nổi.
Vấn đề ở chổ 2500đ nên không có tiền thối lại nên vẫn lấy 3000đ, trong khi rửa xe là 10000đ. Thiệt là phi lý. Em đang tìm mua bơm xe.
...Kể từ bây giờ em theo gương các thầy tu phái khất thực ... tập đi bộ nhiều hơn để "kiếm cơm" ( tiết kiệm xăng dầu), Tập ăn ít đi và "uống" chậm lại , nếu được thì chỉ dùng rau quả, tương chao cùng với rươu đế :lol: ...( để tiết kiệm năng lượng của quá trình SX thịt và SX bia)! Tập không dùng các thiết bị tiên tiến "hiện đại" (để giảm đi nhu cầu khg cần thiết cho XH, chẳng hạn như cúp ĐT di động đi để khỏi bị réo gọi :lol: )! và đồng thời ...cũng giảm năng suất làm việc đi ! ( để góp phần giảm sự tăng trưởng nóng của thế giới) ! Khủng hoảng hiện nay là hệ quả của sự phát triển quá nóng của toàn thế giới : Sản Phẩm công nghệ cao thì quá nhiều, quá rẻ ...còn những SP khai thác từ lòng đất thì cạn kiệt, môi trường dành cho SX ra SP nông nghiệp thì bị thu hẹp vì bị dành chỗ cho XD, KCN tình hình càng ngày càng bi đát hơn, chỉ có nước tất cả đồng lòng làm theo các sự tiết giảm trên mới mong thoát nạn ! => Giảm XD KCN đi và xây thêm nhiều đình chùa, Đền thờ, Nhà thờ ...để chứa thêm nhiều tín đồ đến tá túc tạm cho qua kiếp này...! => chỉ cần Vài ba thập kỷ tới dân số thế giới sẽ giảm đáng kể ( mà khg cần phải có chiến tranh, diệt chủng...) , tài nguyên lại dồi dào hơn xưa ...thế giới lại tốt đẹp hơn chăng... :lol:
Hai bố con em thì nhờ bà nội làm cho nồi chè đỗ đen với xô thạch. Cứ tan sở là em về xách đồ lề ra ngoài ngõ ngồi bán. Cứ rả rích thế mà mỗi tối cũng được dăm bảy chục đấy bác ạ :- )
Chiều hôm qua theo thông tấn xã vỉa hè. Một chuyên gia kinh tế kỳ cựu hàng đầu của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam đã tuyên bố "theo tình hình kinh tế hiện nay của Việt Nam thì chúng tôi không thể nào dự đoán được trong vòng 3 > 4 tháng tới, tình hình sẽ diễn biến theo chiều hướng nào". Như vậy theo dự báo thì có vẻ còn bi đát hơn đấy các Bác ạ. @ Bác chích lo mà tìm Driver đi, chứ cứ ngồi đó mà kéo Violon thì...... :lol: :lol: nó lên đến 2000 USD/cặp thùng đấy :lol: :lol: Thân,