Cần gì làm buổi tối, làm luôn trong giờ cũng OK. Bác đặt cái bơm ngoài lề đường trước cửa công ty, cạnh đó đặt tấm biển: Bơm xe - nhá máy cho Thanh Chi 090xxxxxx. Lúc nào có khách gọi thì chạy ào ra làm 1 cuốc, vừa khoẻ khoắn, vừa có thêm thu nhập. Còn buổi tối thì nên đi xe ôm hiệu quả hơn :mrgreen:
Vâng bác 5 thiệt chí lý, em đề nghị vầy đi : 1- đi bộ nhiều: bác tập chơi Golf 2- bớt uống : bỏ bia đi bác, chuyển qua rượu vang thôi. 3- Ăn chậm : ăn tôm mũ ni cho nó mất công lột 4- bớt thiết bị hiện đại ( hitech ) : bỏ CD đi xài dĩa than + băng cối. He he, bảo đảm bác kích cầu lên ---> xã hội lại phát triển.
Dạ vâng, em đang bán chè tích tiền mua driver đây mà bác. Bác nhớ đừng từ chối em nha. Lạm phát cao lắm thì cũng bằng bên Zimbabwue như thế này là cùng: :lol: http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/ ... /3BA030CF/ Thân
Em thấy cơ chế thắt lưng buộc bụng thôi thì chưa đủ, phải tự cứu lấy mình thôi các bác ạ. Em vừa được một ông chỉ cho chiêu Ngồi nhà rung đùi ra tiền đó...khỏi lo tới lạm phát cho mệt đầu, lạm phát tới đâu ta rung đùi tới đó.
Hi hi, dạo này trong mục Mua bán rao vặt coi bộ hàng hóa bán dồn dập. Có phải tại suy thoái không trời!!
Cái này hôm em đọc cứ nghĩ là báo in nhầm :lol: , thắc mắc mãi và còn cãi nhau với vợ nữa chứ. Em choáng nhất vẫn là gửi xe đạp ở Skymarket, từ 2.000-3.000-5.000, thế là thôi, mỗi lần định đi chợ nghĩ đến 5.000 gửi xe lại hết muốn đi, đành rủ bác nào cũng đi để đứng ngoài trông xe, cái này em nói thật. Với lại vào Vilcom liên hệ công tác toàn phải gửi xe vỉa hè 5.000đ, chẳng lẽ lại về thanh toán với cơ quan à, Đó là chuyện khá lâu rồi, giá gửi xe ở 2 chỗ này bây giờ bao nhiêu em cũng chả rõ.
Bà con Suy thoái VNAVer cũng nên chọn một thứ kiếm tý hỗ trợ nâng cấp dàn máy chứ nhể : hic hic http://vneconomy.vn/?home=detail&pag...e36a26d5cf8c2e Cho vay nóng đang nóng Lãi suất cho vay nóng ở các chợ hiện đã lên đến 5 – 8%/tháng đối với tiền đồng và 3%/tháng với USD. Nhiều doanh nghiệp nhỏ cần tiền thanh toán gấp đã tìm đến các bà chủ ở chợ để vay nóng với các hình thức trả góp theo ngày, theo tuần Cơ hội hốt dự án Bà Nguyễn Thị K., một đại gia phất lên nhờ kinh doanh bất động sản cho biết: “Chỉ trong tháng vừa qua, tôi đã mua lại hơn chục lô đất dự án, biệt thự của những nhà đầu cơ thiếu vốn, đến hạn phải trả ngân hàng buộc phải bán lại với giá thấp”. Ông Đỗ Văn, một nhà kinh doanh gỗ vừa được người bạn làm ăn chào bán một lốc chung cư 30 căn có diện tích từ 56 – 95m2/căn. Giá mà công ty kinh doanh nhà đang chào trên thị trường bình quân là 12 triệu đồng/m2. Nếu ông Văn chấp nhận lấy hết cả lốc, giá sẽ chỉ còn 7 triệu đồng/m2.
Ơ, dăm bảy chục là dăm bảy chục thế nào nhể, cái quán trà đá gần cơ quan em thu nhập mỗi tháng ngót nghét cũng đến 4.tr - 5.tr đấy, bác bán thế thì thuê em về đê, làm cái chân mà mấy anh "Lớn" gọi là ma-két-ting gì đó đấy bác, đảm bảo lãi xuất của bác lại lên đến dăm bảy tr ấy chớ bác ah
Bán trà đá,thạch xanh.. mà ko ghi thêm mấy con đề thì cũng sập tiệm sớm hê hê...phải làm chân "thư ký" nữa mới kiếm được. Trước thấy bác chich có dự án ở....Hồ Thuyền quang kia mà
"Thư ký" kiêm "Trợ lý" kiêm "Cố vấn"... còn kiêm gì nữa không nhể, còn gì nữa để em kiêm nốt cho, như thế khéo bác chick chẳng còn xu nào mà về với con nữa, thế thì khổ thân bác ấy lắm..., hé hé
Em cảm ơn các bác đã gợi ý phương cách cứu đói. Về việc bán thân em đã hết khấu hao sau khi sụt hơn 10kg thịt hơi trong vòng 1 năm nên giờ dạt ra Giải Phóng rồi ạ, nhường lại địa bàn cho bác Tâu Trai. :lol: Cuối tuần này em sẽ chính thức khai mạc nồi chè của bố con em. Nghe lời các bác, em làm cái biển: "TT BĐS - Lê Đồ" treo tòng teng trước quán chè. Các bác có biết nhập đá sạch giá rẻ ở đâu không ạ? Em nhập đá tinh khiết ở Thủy Tạ đắt quá. Em xin đội ơn các bác nhiều. Em còn kiêm cả khoan cắt bê tông nữa đấy. Bác nào có nhu cầu cần ới em 1 tiếng nhé :- )
Ấy, địa bàn ấy là của mấy chị nữ đấy, bác ra đó khéo mấy chị ấy lại bổ nhào nện bác đấy, như thế thì khổ thân chưa...
Phương án này em thấy hay lắm. Chứ kinh tế mà suy thoái....những thứ không quá thiết yếu đều ..giảm giá cả lượt. Thảo nào ông Chích nhường chỗ ở hồ Thuyền Quang cho ông Tai trâu :mrgreen:
Thời buổi suy thoái, em thấy không khí trên diễn đàn cũng bị ảnh hưởng. Nhiều bác cũng giống em thì phải, chọn diễn đàn làm nơi trú ẩn (và xả stress :mrgreen: ) nên các bài spam hơi nhiều. Online ít ít thôi, đi nghe nhạc đi các bác Tối thứ 5 này tụ tập tí trước khi vào cửa nhể, nhớ mang máy khoan đi, có mấy tảng phômai dây cho bác khoan cắt đới :lol:
Tối thứ 5 này tụ tập tí trước khi vào cửa nhể, nhớ mang máy khoan đi, có mấy tảng phômai dây cho bác khoan cắt đới :lol:[/quote] Dạ, em xin nghe. Nhưng đã suy thoái thì lấy đâu ra đài đóm để nghe nữa ạ [/quote] - ề hế Thời buổi suy thoái cái sự chơi nó cũng giản lược đi nhiều: ngày xưa lượn vài vòng Thuyền quang nhồi vài bài heavymetal mới phê nay thì khỏi cần, sơ sơ đã "tự sướng" rùi các thầy nhể
Đi xin việc..... ...Tiếng kéo ghế của người đối diện làm anh hơi giật mình, trước mặt một cái nhìn khó thấy có cảm xúc. Đột nhiên anh nhớ đến ánh mắt của sếp cũ, cũng trống rỗng như thế. - Anh là tai_trau? Người phụ nữ tay vẫn cầm tập hồ sơ khá dày, anh đoán là đơn xin việc của anh và những người đang ngồi lố nhố ngoài kia. - Vâng, tôi được anh Gà VN giới thiệu, thấy nói là.... - Tôi biết rồi, kể cả Đà Điểu giới thiệu thì anh vẫn phải chứng minh khả năng như bao người khác! Hơn 45 phút nặng nề trôi qua, anh thấy mệt mỏi với những câu hỏi công thức, những ví dụ khó hiểu và nhàm chán mà người phụ nữ đưa ra. "Thôi thì cố, Maria còn đang lo cho mình hơn cả cô ấy.." anh tự nhủ. Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, anh đã thấy cô đứng hẳn dậy ánh mắt đầy lo lắng với đôi chút mừng rỡ. - Thế nào hả anh? Bác Chích Bông Ơi vừa alo nói nếu có gì khó khăn thì nhờ luôn bác Gà VN đỡ cho. Anh ấy còn rủ anh tối đi làm thêm gì đó ở Hồ Ha Le nữa... - Chắc là ổn, em đừng lo. Anh đi xin việc mười mấy lần rồi mà em. Cô cười khẽ vì biết anh nói thật, liếc qua bên thấy còn hơn 10 người, trịnh trọng, lo lắng, mệt mỏi chờ đến lượt mình. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa xanh xanh với cốc trà đá trong tay, anh chậm rãi kể lại buổi phỏng vấn. Maria vẫn ngước cặp mắt trong veo của mình nhìn anh đầy tin cậy. Anh biết mình không nên nói cho cô biết rằng đã bị loại. Đột nhiên thoáng qua trong anh, hình ảnh những người đàn ông ngồi trên những chiếc Wave Tàu chờ chở khách ở những ngã tư.... Nguồn: Em vừa bịa ra. .
Em Mod lại Chuông nguyện hồn ai của nhà bác Hê Minh Uây, cái tính em dù có chít đến nơi vẫn cứ vọng ngoại như thế mới gay .
Lão Tai_trau thực hiện đúng khẩu hiệu thời bao cấp, suy thoái kinh tế Tăng xin - Giảm mua - Tích cực cầm nhầm Hôm nào lên LTK mời trà đá nhé