Suy thoái kinh tế

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by chich_bong_oi, 22/2/08.

  1. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Thế thì Cụ cứ phải đổi Nick thành Tai Voi đê nó với phê. :lol:

    Thân,
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Dưng mà vác đờn bầu mà gảy vô tai voi e nó không được tiện lắm kụ ơi.

    @bác ngoc hanh: Cám ơn bác đã khen. Bác mà cứ động viên em như thế em lại lên cơn sờ bam nhiều các Mod khóa nick thì chít.
     
  3. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Chậc! Sau những bài viết tràn đầy tình cảm & rất tinh tế, gọi bác Tai là Sĩ phu Bắc Hà cũng không sai.

    Bác Cái Thằng cũng xứng lắm, nhưng gọi tắt là S.P Bắc Hà (spam BH :lol: )

    Bác Cái Thằng không lead vụ thịt chuột đi à? Em kinh chuột lắm, nhưng nếu bác tổ chức em cũng làm 1 chai quốc lủi lấy tinh thần rồi làm phát xem thế nào. Cùng lắm thì cũng như cảm giác khi An Đông hôn Huyền Diệu :lol:
     
  4. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Hihi , em chưa nói hết câu nên có khi mấy kụ hiểu sai ợ :) Sĩ Phu Bắc Hà là cái Danh to lắm - chỉ lo kụ kô gánh nổi :wink: có cái hình 1 kụ Sĩ Phu Bắc Hà ở đây - mời các kụ xơi :lol:
    http://vnca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=49843
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Kụ ơi, cái vụ "...có nét đau buồn mà cương nghị với đôi mắt rực sáng." mà Chiểu theo mô tả trong ảnh thì em lại nghĩ đến bác nick-kool. :D.
     
  6. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Maria toàn bảo với em: Thôi về đi anh để em còn .... đóng cửa quán. :(
     
  7. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Marỉa nhà bác có vẻ đẫy đà nhỉ? :lol:
     
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Lối Cũ đới bác Re Gu ơi.
    Maria gì chứ, tính tiền trà đá đắt chết đi được :(
     
  9. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Trà đá Nhiều End làm sao mà không đắt được hở Cụ nhẩy :lol: :lol:

    Thân,
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Bác ơi mỗi lần em gọi trà là cô ý lườm kinh lắm
    Chính xác là no-end = cái lườm bất tận luôn.
     
  11. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi

    :twisted:

    Chính kinh tế suy thoái làm anh em lãng mạn hơn nhiều các cụ nhể
    Lúc xông xênh xèng còn đang ngẫm cách tiêu đâm chả để ý đến văn vẻ thơ phú gì cả :D
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Trời lại mưa...

    Vén chiếc rèm cửa sổ cũ kỹ, đập vào mắt anh như cả một dòng bạc chạy ngược trên những ô cửa kính. Mưa nặng hạt quá, với tay lấy chiếc đồng hồ, anh lo lắng vì đã sắp đến giờ đón Maria đi làm về. Từ hồi A92 lên hơn 15,500/lít, hai người đã thảo thuận vào những ngày chẵn trong tuần anh sẽ đạp xe đến đón cô thay vì đu đưa trên chiếc Wave Tàu. Tự nhiên anh bật cười thành tiếng khi dường như vẫn nghe tiếng Maria lanh lảnh và cương quyết .."mình sẽ đi xe đạp vào ngày chẵn anh nhé, vừa tránh tắc đường ngày thứ 2 và thứ 6, lại tiết kiệm...".

    Tiếng đập của dồn dập như tự tách khỏi tiếng mưa gió ầm ĩ ngòai kia. Bật mở, Maria ào vào với chiếc túi nylon sũng nước trên tay, cô hổn hển, cố lấy lại nhịp thở, tay vẫn khư khư cái túi và chiếc áo mưa xanh xanh:

    - Anh, mình ra Cát Linh đi. Chiều nay em được nghỉ sớm, lại muốn anh nghỉ thêm 1 chút nên đi bộ..
    Mấy câu định trách móc người yêu tự nhiên chạy ngược vào trong lòng, anh thấy niềm vui lấp lánh trong đôi mắt đẫm nước.
    - Anh, đừng mắng em vì đã đi bộ, chúng mình ra Cát Linh đi, nhanh lên không thì hết mưa - Giọng vẫn háo hức, cô giục giã
    - Sao lại ra Cát Linh hả em? Mà sao em lại muốn trời mưa????
    Nheo đôi mắt tròn xoe, cô kiễng chân véo mũi anh.
    - Đồ ngốc, anh còn nhớ hôm chúng mình đi xem phim trên NCC không? Cái hôm xe hai đứa bị chết máy ý?
    Hôn nhẹ lên má người yêu, anh thì thầm "Hôm đó là ngày anh rất vui em biết không? Mà em có túi gì thế?" Anh chợt tò mò khi thấy Maria vẫn cầm chiếc túi nhỏ trên tay.
    - Anh, em nói này nhưng anh phải nghe lời em cơ. Hôm nay mưa to lắm, em biết là đường lại ngập nên vừa mượn của bố mấy cái ống tròn tròn để vặn bugi và mấy thứ nữa....Cô ngập ngừng.
    - ...Hai đứa mình ra Cát Linh, chỗ hôm nọ anh tự sửa xe ý, rồi chúng mình sửa hộ xe, lau bugi cho người ta, chỉ lấy 15,000 thôi, mọi người đi lại cũng khổ mà, mình vừa giúp người ta lại vừa có thu nhập, anh thấy thế nào? - Cô nói dồn dập như sợ anh đổi ý.
    Lặng người đi, anh chợt ôm chặt lấy Maria, quay một vòng:
    - Em, hôm nay chúng mình cùng lên Lối Cũ, và chúng ta sẽ gọi những ly cà phê thật đặc như em vẫn thường thích. Em có nhớ mình đã hẹn với các bác vnav không?
    Đôi má bầu bĩnh chợt ửng lên, cô khúc khích:
    - Vâng, suýt nữa em quên mất, nếu không bác Xì Tin với Caithang lại trêu anh là "cả tiền chùa mà cũng keo" đấy...- Rồi cô thì thầm "Anh biết không, em hay gọi cà phê đặc vì em biết anh thích như thế, và em thích cảm giác được san bớt ly của em khi anh uống hết, ngốc ạ".
    Một tay dắt chiếc xe đạp, bên kia Maria khẽ dựa vào anh, hình như cô không thấy nụ cười anh phảng phất "Anh mong trời sẽ lại mưa, và anh sẽ ra Cát Linh vì em"... Hai người quả quyết đẩy cửa bước ra trời đầy mưa gió.


    Nguồn: Em vừa bịa ra nhân đọc bài báo nói tối qua HN mưa to lắm. Chúc các bác 1 tối vui vẻ.
     
  13. yeuamnhacbvnt

    yeuamnhacbvnt Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    826
    Likes Received:
    14

    Bài viết của Bác hay quá, nhưng emchẳng còn tâm trạng nào để ngẫm hết được.
    Tình hình kinh tế suy thoái, các ngân hàng siết chặt cho vay, em đang cần vay 1 món - thế chấp bìa đỏ mà khó quá. Có Bác nào biết ở đâu cho vay chỉ em với. :(
    Tình hình này khéo phải bán hết đồ giải nghệ thôi, hic :(
     
  14. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Cụ cứ săm soi CÔ Ý theo kiểu mua đồ Audio đã qua sử dụng thì làm sao mà không lườm cho được :lol: :lol:

    Thân,
     
  15. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Không muốn khen lão này cũng không được.

    Lão hay nhắc đến Maria ...lam em lại nhớ đến cái đoạn " ... mặt đất rung chuyển "...trước kia khi còn bé đọc không hiểu đã đành...nay nhiều lúc cũng để ý xem nó có rung chuyển rì không ....mà cũng chẳng thấy nốt. :mrgreen:

    Hôm nào Lão cho 1 bài liên quan đến cái sự rung chuyển này nhá !
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    :D, bác lại ghẹo em rồi. cái sự rung chuyển ý thì có cảm nhận được cũng khó mà tả lắm bác ơi.
    Thực ra cuốn này em cũng không còn nhớ nội dung nữa, lâu quá rồi chắc phải tìm đọc lại.
     
  17. liubitel

    liubitel Advanced Member

    Joined:
    9/12/06
    Messages:
    344
    Likes Received:
    11
    Suy thoái kinh tế bây giờ mà vay được cũng phải đến 3% đấy bác, hôm vừa rồi ông bạn vay ngoài 4,5% :( :( chỉ cần thế chấp mỗi sợ dây tín hiệu :D
     
  18. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Bác ơi! ngân hàng làm gì có tiền cho vay? cái vụ siết chặt tín dụng chẵng qua là mẹo nhỏ thôi.Theo tôi, bác nên thu xếp hoạt động cầm chừng trong tầm kiểm soát để chờ cho qua giai đoạn khó khăn này.Sống cầm hơi thôi,nghe audio để thư giản là tốt nhất.Càng xoay sở càng mệt đấy bác. :wink:

    Cứ như bác tai_trau, buồn tình thì xuất khẩu thành thơ, stress thì có vài câu truyện trào phúng, thư giản thì chơi băng cối và cassette có phải là lành không?Đúng là phong cách của thời suy thoái.
    :D
     
  19. yeuamnhacbvnt

    yeuamnhacbvnt Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    826
    Likes Received:
    14

    Vâng, cảm ơn các Bác đã chia sẻ, vụ này chắc em bán nhà để trả nợ thôi, chấp nhận mua nhà nhỏ thôi vậy, trước máu quá nên giờ khổ. Hic.
    Bác nào muốn mua nhà mặt đường ở HN liên hệ với em nha. :(
    (Chắc em là Audiofile đầu tiên bị quả tạ "suy thoái kinh tế" giáng vào đầu nặng nhất đây)
     
  20. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Công nhận bác Tai viết văn hay thật, nhất là lấy được cái giọng văn phóng khoáng, chan chứa & hừng hực đầy sức sống của cụ Hemingway. Giỏi!

    @ Virgo: Cái đoạn rung chuyển trời đất ấy Maria & Jordan "diễn" trong túi ngủ. Bác thử nói khéo với bác gái cùng vào túi ngủ xem, nhỡ may lại.... thấy!!! :lol: :lol:
     
  21. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Xin được chia sẻ với bác. Em thì quả tạ nó giáng xuống nhưng đầu em bé quá nên cũng chỉ bẹt ra thêm tí ti.
     
  22. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Cho em theo với :(

    Bác nào cần mua chung cư cao cấp thì liên hệ với em nha!!!

    PS: Cứ thế này bị Mod xúc đi thì nhục quá :(
     
  23. yeuamnhacbvnt

    yeuamnhacbvnt Advanced Member

    Joined:
    5/11/06
    Messages:
    826
    Likes Received:
    14
    Chắc quả này đề nghị Mod tạo thêm phần mua đán nhà đất cho Audiofile mất.
    Em và bác cùng cảnh ngộ bán nhà, hic, hy vọng mod thông cảm với khó khăn của anh em. :D
     
  24. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Bình thường thì bọn NH nó săn sóc mình như trong Nhất Thống trên Thi Sách! Giờ thời thế thay đổi kinh quá, lần đầu tiên có cái cảm giác NH nó thúc vào đít là như thế nào?

    Bác nào có mối làm ô shin nam theo giờ mách cho em với. Việc ở nhà việc gì em cũng làm được, từ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, trông trẻ, tắm cho trẻ, ru trẻ ngủ, tắm cho mẹ của trẻ, ngủ với mẹ của trẻ, họp tổ dân phố, thông tắc bể phốt, dắt chó đi ỉ-a, đổ kít cho mèo... cái gì cũng thạo, có mỗi xiền là thiếu.

    Ấy thế chứ nị!!!
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Thôi bác chích quay lại hồ Ha Le với em, bác 1 bờ em 1 bờ. Hoàn cảnh nó đã thế thì cộng sinh mà sống.
    Tối nay bác nhá!
     

Share This Page

Loading...