Em xem qua các club mà không thấy club về system combo hay còn gọi là dàn mini. Bác nào chơi dòng này chia sẽ thông tin cho anh em với. Theo ý kiến cá nhân em thì dòng này có những ưu điểm sau: - Hình thức đẹp. Nhỏ gọn dễ di chuyển cho phù hợp với vị trí nghe - Đủ tính năng: CD, DVD, MD, Tape, Radio. - Đa dạng nhãn hiệu, chủng loại, phân cấp (Bose, Denon, Onkyo, Sony, Victor, Sansui, Pionner, Kenwood, ...) - Hàng nhiều, giá tốt, từ vài trăm cho đến vài triệu đều có cả. Về âm thanh: - Thích hợp nghe trong phòng nhỏ - Chất âm gom gọn, mộc mạc; tuy nhiên cũng có những bộ hoành tráng như Kenwood XT-7MD, Sony 919 hay Onkyo Intec - Nghe nhạc vàng thì khỏi chê Show cho các bác bộ em đang dùng Hình thức đẹp, âm thanh chắc và chi tiết Các bộ em từng nghe qua: Kenwood SE-7, Sony HCD-T1, Kenwood XT-7MD, Sansui 10MH, Sony 333, và nhiều bộ không nhớ model Các bác vào tiếp em nha Chúc vui tất cả các bác
Re: Sýtem combo Fan's club (máy dàn, dàn mini) Làm fan của cả bộ thì lại phải bỏ qua thú phối ghép. Bác review chất giọng của từng bộ combo đã chơi đi
Mấy hôm nay bận quá các bác ơi, vài hôm nữa em sẽ review cho các bác. Có bác nào có thông tin trước thì cứ review đi ạ
em đang dùng bộ JVC Micro EX-D1 với loa nón gỗ toàn dải. Công suất nhỏ chỉ có 18W/ch phù hợp với phòng ngủ nhưng chất âm thì tuyệt vời: mộc mạc, chi tiết, trung thực dù hơi thiếu bass. Bộ này nếu thêm Sub thì hoàn hảo.
Bước đi chập chững đam mê âm thanh HIFI Tâm sự đam mê âm thanh HIFI Ngày xưa còn học cấp 2 cách đây hơn 23 năm nhà thằng bạn em nó có bố giá đi học ở NGA cũng đóng thùng về cho 1 cặp S30 và amply Nga. hằng ngày đi học về cũng ghé nhà nó để nó mở cho nghe 1 bài , bài thì gì cũng được nhưng muốn nghe âm thanh nổi ( ngày xưa toàn nghe đài casset loại mono là ngon lắm rồi). Cho đến 1 ngày em nghiện nặng bảo nó cho mượn 1 loa BS30 về cắm vào casset để nghe nhưng mẹ nó là dữ lắm khó đưa ra khỏi cửa ............ ............thế là nó tháo cái loa bass ra đem về em cắm dây loa casset vào để kéo nhưng thật bất ..... ngờ phải gí sát tai để nghe tí âm thanh nho nhỏ. vài hôm phải đem lên lắp lại ko mẹ nó bum vỡ mồm. ............... đến hôm nay cũng đi gần nữa cuộc đời mà cuộc sống cũng cũng còn nhiều vất vả, tính đi tính lại thấy người này bán cái loa người kia bán amply cũng cố gắng kiếm 1 bộ cỏ để nghe. cảm nhận của người lần đầu có bộ HIFI chắc bác nào cũng biết. ôi..... cực........ sướng. Dàn nguyên gốc Dàn mới thay cặp loa
Re: Bước đi chập chững đam mê âm thanh HIFI Chúc mừng bác có dàn âm thanh ưng ý. Âm thanh S30 nghe đĩa than cách đây đúng 23 năm trong 1 đêm ngủ nhà bạn ở Mát cũng đã ám ảnh mình, mở rất nhỏ mà vẫn rất có lực, đẩy mình vào cơn nghiện loa đài lần 2.
Re: Bước đi chập chững đam mê âm thanh HIFI Chúc mừng bác có cặp loa mới, rất hợp với mấy thớt Fisher Xin chia sẻ cùng bác những hồi ức, hoài niệm về một thời chập chững biết đến âm nhạc và loa đài :wink:
Re: Bước đi chập chững đam mê âm thanh HIFI Chúc mừng bác đã có bộ HIFi để nghe. Ai đã nghiện món này thì thường có ý thích từ bé. Mình trước học cấp 2 cũng đã thích nghe rồi. Nhưng nhà không có nên cung toàn đi nghe ké nhà thằng bạn có bộ Akai chạy băng cối, nghe dạo đó rất thích.
Re: Bước đi chập chững đam mê âm thanh HIFI Chúc mừng bác, lúc xưa còn bé hồi cấp 2, em cũng mê âm thanh do ông già em có 1 dàn Diaton Amp trio + cdp sony có thời gian rảnh là em mở lên nghe à => đam mê tới giờ lun.
Re: Bước đi chập chững đam mê âm thanh HIFI Hồi em vài tuổi, bố có mua cả dàn Kenwood to, nhiều thớt, nhớ lại hồi xưa lúc đó bé nghe thấy cũng hay gớm, vì chả có cái gì hay hơn để nghe và vì hồi bé thì tai mình nó cũng chả biết gì nhiều :mrgreen: . Giờ bộ dàn đó bố em vẫn còn giữ nhưng đã lâu rồi em không bật lên nghe vì thấy tiếng quá chán :mrgreen: Giờ thì em đã không thể nghe nổi những dạng đó nữa rồi :mrgreen: . Khổ vì cái tai và cũng sướng vì cái tai 8)
Cảm giác tình cờ nghe bài hát mà mình thích, thật sự hay hơn bất cứ dàn hi end nào em đã từng nghe qua .