Sau khi gặp bác Thomas hum qua. Chúng em đã thống nhất sẽ đấu bắt sát GU 50 vào 1/1/2013. Người thua ngoài mất Amp còn phải chịu tiền nhậu. Mời các Bác cùng chung vui ADKH.
Cuối tuần tự nhiên e bị cảm nặng, đau đầu...thế là nằm cheo queo ở nhà suốt hai ngày. Bật cái amply lên định nghe tí nhạc, thấy tín hiệu rè rè, rè rè khó chịu tập 2...lại tắt.
@SAA: Sáng sớm em ngại alo cho các bác đã có amp vô địch vì sợ làm phiền. Ngược lại, sao các bác ko gửi em cái sms cho tiện :?:
Nhóm "Giờ Mỹ" toàn đi buổi trưa nên không gọi thêm các chiến hữu tập hợp được !!!!Tặng em địa chỉ đỏ nè!Xui cho "Lan" đi ngày thường không khuyến mãi!!!Chặc chặc!Máu lên thì bất kể :lol: !
Nín thở qua ngày "Tận Thế"!Sống sót thì chơi,bịnh gì cữ :lol: !Trưa nay tình cờ thành độ nên không kịp hú ! @Thomas:Không ghé anh lấy đạn,anh "bắn" hết ráng chịu nhé! @Sần:Đi nhậu học hỏi thêm ,khi nào nhắm thuộc bài gặp tớ trả bài xem sao nhé :wink: !
Quyết tâm ngày tam trùng chỉ đi ăn là chính, hổng ai chịu uống nhưng ngúc ngoắc một hồi cũng xong 18 dze, chắc tại mồi ngon quá :mrgreen: