@vietnguyen: con trai đã về ... dám đi nhậu ko ? :mrgreen:[/quote] Tạm thời...ngưng!!!!Giành thời gian làm "Good Dad" :lol: !!!![/quote] Lâu quá không thấy vietnguyen vi hành, kinh lý miền trung nha ! Bò một nắng + Gà móng đỏ hai sương PY đợi bác mãi ..... . Tạm ngưng thì được chứ đừng đầu hàng kẻ thù nha bác ..... :lol: Thân !
@vietnguyen: đi PY hoài mà ko kiếm được bò một nắng về để hầu beer TB, lần tới em sẽ cố gắng :mrgreen: TB gác kiếm để làm " Godfather" í quên " Good father", BSV bận phục vụ chưng dài, SAA tạm thời đóng vai độc cô cầu bại khu vực TBG ... :lol: :lol:
@Anh vietvan:Em cám ơn anh nhắn nhủ !Anh khi nào vô SG vậy?Thèm uống bia cùng anh tại SG quá! @SAA:Em thường xuyên công tác PY,tranh thủ thu xếp 1 ngày cuối tuần giao lưu cùng BC và các bác audio PY chắc chắn rất vui đấy!
@vietnguyen : hồi đầu tháng ở PY em cũng ngồi ở quán Lanh68 ở bờ kè ( trước thường ngồi quán 6 Sài Gòn) và thấy mấy nhân vật trong hình bên box PY wen wen, hình như ngồi bàn phía trước bàn tụi em thì phải ???... em ra PY cày từ sáng tới tối mịt mới dzìa, nhiều người khen gà PY ngon nhưng em mệt quá nên chưa nếm thử :lol: :lol:
Em thấy gà ở đâu cũng na ná, đặc điểm chung là có 2 chân, gà trống có cựa, gà mái thì không. Hồi trưa em uống nhầm bia dỏm nên tỉnh bơ à! @anh loudnoise ơi: Anh Dũng vuabidiec / tipriu tìm gọi anh đó!
@Thomas: trưa hôm qua đi uống beer dỏm mà ko xi nhan, lúc đó bọn anh đang ngồi ở Bigman uống toàn beer Đức xịn ko à :lol:
Bác SAA ra PY mà không ới anh em PY một tiếng ! Mong một lần diện kiến với bác tại PY . @ vietnguyen : Chắc chắn sẽ vào SG uống bia cùng bác .
Dạ!Anh em mong anh vào SG thăm bạn bè và thăm...cháu ngoại !!! Bác SAA (TBG) là tay DIY thứ "Giữ" đó anh!!!Giữ cái LY cứng ngắc hà :lol: !!!Xếp hạng TBG về nhậu là nhứt hắn SAA,nhì là...em và giữa hắn và em là toàn bộ TBG đó :lol: !!!
Lệnh triệu tập nhóm "Giờ Mẽo"" Trưa nay 11h tại quán "Lẩu Mắm Vy" Sư Vạn Hạnh f9,q5 bàn chuyện...."Tận Thế" sắp tới :lol: :!: Lệnh này thay...giấy mời!!! :lol:
Còn hơn 1 tiếng nữa là Tận Thế rồi, các bác đã làm hết việc cần làm chưa :?: :?: :?: (shooting film)
@thomas: Cám ơn em nhiều. @vietnguyen : TB chuyển qua nghề Quảng cáo hồi nào vậy ta, mới nghe qua em đã tự xỉn rồi . @vietvan : em sẽ còn ra PY nhiều lần, rất mong có dịp diện kiến các Bác .
Thức sớm để xem cảnh hoang tàn như dự đoán, ấy thế mà chửa thấy :lol: Xem lại lịch thì thấy dân tộc Maya ở xa tít nơi đây tới... ... 13 tiếng lận, thế nên 13g trưa nay mới chính xoác giờ tận thế tại nơi đây như phỏng... báo. Níu lỡ như chả có điều gì xảy ra & mọi người vẫn sống nhăn răng * nhăn nhở thì..., NGÀY NÀY NĂM SAU, cả nhân loại sẽ kỷ niệm Ngày Bùng Nổ Dân Số... do là đêm qua, hằng hà sa số người đã "xả láng * trác táng" đêm cuối (níu nhỡ như là thật), và trong đó có em góp phần sức lực hì hục nhỏ nhoi :mrgreen: Cafe * ăn sáng thôi mí bác
CHUYỆN TẬN THẾ: Tại 1 đám tang một người bạn cùng cơ quan. Buổi tối anh em tụ lại rất đông, cùng lai rai ly rượu với người quá cố lần cuối, thấy cũng vui nên ông giám đốc cơ quan nói: * Ê Chức (tên một nhân viên cấp dưới), đám ma thằng Sang (tên người mất) đông vui như vầy, đám ma mày chắc đông vui hơn hé. Anh nhân viên vẽ mặt buồn rầu nhẹ nhàng nói: * Dạ, buồn lắm anh. GĐ: * Đám ma mày tao nghĩ đông vui hơn chứ sao buồn... hehe... Anh nhân viên: * Dạ, đám ma em buồn vì không ai đến hết anh ơi!!! GĐ: * Mày nhiều bạn bè, tánh mày vui nên ai cũng thích mà sao không ai đến đưa tang mày??? Anh nhân viên: * Dạ, tại tận thế nên chết hết ráo rồi nên đâu còn ai đến... Cả nhóm cười không nhịn được. Đứa thì lấy tay bịt miệng; đứa thì sợ mất tôn nghiêm nơi tang lễ nên chạy ào ra đường cười như thằng điên... Còn GĐ thì... ... ... :x :evil: <sưu tầm>