Tên mặt hàng: AC-9SE 1m5, mới đẹp giá 3tr5 AC-9mkII 1m, mới đẹp luôn,giá 3tr Tình trạng, mô tả: mới tinh Giá bán:3-3,5 Khu vực: GV HCM Điện thoại:zalo O9I.727.I357 Giao hàng: người mua chịu phí ship Ảnh chụp thực tế Thông tin thêm: bán đúng giá đăng, đỡ mất công trả giá!Miễn gạch mồm,gạch mỏ
Ông này cũng chuyên bán đồ cho shop thôi ai cũng thừa biết rồi, cứ nghĩ là thanh lý giá thơm nên to mồm thôi. Bác đừng chấp
Cũng có đợt em có đàm phán mua đồ của bác ấy. Nhưng vẫn phong cách đấy đó bác. Chắc hàng rẻ nên bác ấy tự tin....hay là....
Bán cho shop thì cũng ko vấn đề gì cả bác, cứ giá tốt cho ae người chơi được nhờ là ok. Quan trọng ở thái độ thôi ạ, cứ tưởng là hàng của mình rẻ nhất nhưng thật ra là đắt nhì.
Em đã từng mua đồ của bác chủ. Em thấy bác ấy vui vẻ nhiệt tình lắm. chắc bị gạch miệng nhiều lần nên bức xúc.
Em gặp bác BeHe bên ngoài vui tánh, nhiệt tình. Nhiều Anh có tuổi nhắn tin cộc lốc, không đầu không đuôi, hẹn đến không đến cũng không nhắn lại. Cá nhân em CHÊ em CHẶN nha ^^. Vài ba đồng bạc đừng làm mất thời gian của nhau!
E ko căng thẳng và ko có ý gì với bác chủ cả. Bác ấy bán cho bác ấy hay cho shop ko quan trọng miễn là giá ổn, hàng đúng miêu tả. Mua bán giao lưu ai cũng muốn được tôn trọng. Và muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác trước đã. Chúc bác chủ sớm bán được hàng. Chúc anh em vnav cuối tuần vui vẻ.
Lúc nào bác Behe bán hơn cả giá hãng thì các bác lại ý kiến là đắt nhé. Còn không tiền nào của đấy, đồ bác ấy đẹp bác ấy thấy giá nó đúng với giá trị của đồ thì bác ấy bán giá đấy. Các bác thấy đắt so với túi tiền của các bác thì đi tìm chỗ khác, đơn giản mà nhỉ
Thôi bác ạ!Tranh cãi làm gì, đâu quan trọng. Mỗi người mỗi suy nghĩ. Người này thấy đúng,người kia thấy sai. E cũng chẳng buồn thanh minh thanh nga,thanh kim huệ... E cảm ơn những bác có nhận định tốt về e, e thấy toàn là những bác có giao lưu thật sự chuyện này chuyện nọ. Còn có những bác-những chuyện...kể ra khá là kỳ cục... Ý e kg nhận gạch mồm là vì đã 2-3 lần đèo amp và đèo con đi học rồi đi làm...rồi lại đèo amp,đèo con về nhà..chỉ vì nhiều bác hẹn...cho vui...hẹn lên cơ quan lấy cho gần,kêu e đèo lên cơ quan... Thôi nói dài nói dai...mệt nhỉ!E bán đồ cho bác nào thiếu và cần mua thì mua! Còn nói e là shop cung được, bị đồ linh cứ thích thì vác về..chắc nhiều hơn shop!
Cũng từng qua nhà bác behe gặp định mua cái sub sb-1000 nhưng lại thành pb-1000 nên ko mua dc. Bác ấy vui vẻ lắm mà ^^ P/s: đồng ý quan điểm bác behe miễn gạch mồm, miệng gì cho nhanh và đỡ mất lòng. Ko nói các ae mua thật nhưng nhiều ôg rất xàm..cứ kêu gạch, giữ lại dùm abc các kiểu…mình vì chữ tín từ chối bao nhiêu ng khác giữ lại cho thì sau đó nhắn gọn lỏn…lý do abc huỷ, bể gạch… ủa…vậy lúc đó làm gì…thân thiện chửi vào mặt hay sao?