Lời văn phê phán thật sắc bén.Tác giả có óc cực kỳ khôi hài .đúng là từ trước tới giờ có một số đề xuất rất kg hiểu nỗi .Tâm trạng của tác giả bài vỉết cũng là tâm trạng chung của nhiều người luôn theo dõi những câu chuyện mang tính thời sự.
tác giả có viết : trường nào cũng dạy điều này cả, thậm chí nhà nước còn dán bandrole treo đầy đường khuyến cáo về cách "hành xử văn minh" giống như tại TP HCM. nhưng thực tế thì... em nhớ cách đây khoảng hơn 1 năm, TP HCM thực hiện năm văn minh với 5 khẩu hiệu. sau đó nhà chức trách ra 1 lệnh là "cấm đế bậy ngoài đường". sau đó báo chí đăng có vài vị bị bắt quả tang đang đế bậy. các vị ấy bị phạt bằng cách vào nhà nào gần đấy xin xô nước ra dội. sau đó lệnh này không ai nhắc đến nữa. em không hiểu tại sao. nếu lệnh cấm này ban hành toàn quốc thì ta phải vẽ cái hình gì các bác ui :lol:
Bài viết rất hay và hài hước. E muốn té xỉu vì cái lệnh cấm. Hình như khí hậu phía bắc lúc nóng lúc lạnh nên ảnh hưởng thần kinh 1 số vị hay sao mà lại ra nhiều lệnh cấm kỳ quặc( phải nói là dở hơi mới đúng) như vậy?
em nhớ cách đây khoảng hơn 1 năm, TP HCM thực hiện năm văn minh với 5 khẩu hiệu. sau đó nhà chức trách ra 1 lệnh là "cấm đế bậy ngoài đường". sau đó báo chí đăng có vài vị bị bắt quả tang đang đế bậy. các vị ấy bị phạt bằng cách vào nhà nào gần đấy xin xô nước ra dội. sau đó lệnh này không ai nhắc đến nữa. em không hiểu tại sao. Đơn giản là vì...kg có kinh phí để duy trì hoạt động đó bác ui!Cái gì cũng thấy hô hào cấm đoán nhưng cuối cùng cũng đâu lại vào đấy thôi.Nếu có ai đó hỏi tới thì các vị có trách nhiệm trả lời rằng kg có kinh phí (lại là tiền :roll: ).Em nghĩ các vị nghĩ ra được mấy lệnh cấm đó rất có "chách nhiệm" với đội quân thất nghiệp,chắc các vị thấy xót xa cho những người kg có việc làm ổn định nên mới nghĩ ra mấy lệnh cấm trên để thành lập những đội quân chuyên đi bắt phạt những người tè bậy,khạc nhổ bừa bãi,hôn kg đúng chổ.vv...vv...tạo điều kiện để họ có công ăn việc làm.(để có xiền mà chơi audio nữa.he he :lol: )
Ko hỉu trong các luật, văn bản dưới luật(nghị định, thông tư...) có cái nào cấm tè, xia bậy chưa các bác nhỉ ? Nếu chưa có mà đưa cái này ra thi hành thì sẽ là "Phú quý giật lùi" đây
Em nghĩ (có thể dở hơi một tý) là nếu có ai đó bỏ công sưu tầm những quy định "quái gở" như trên, biên thành tập để mai này thế hệ con cháu chúng ta nếu có may mắn được sống trong môi trường văn minh hơn, khi đọc tập sưu tầm ấy sẽ thêm trân trọng những gì chúng đang hưởng!
Vấn đề chính vẫn do chính chúng ta bác ạ! Những y/cầu, kiến nghị trên chỉ đơn thuần là thiểu số, kết quả vẫn phụ thuộc vào người dân tỏ ra như thế nào? Đơn cử: Cấm đổ rác ra ngoài đường, nhưng xe rác chỉ đi 1 hoặc 2 vòng vào giờ nhất định nào đó. Lúc xe rác đi, có phải ai cũng xách được rác xuống theo xe mà đổ đâu? Thế định mỗi góc phố, tuyến đường đầu tư thêm thùng rác có phân loại. Cơ mà mấy ai đổ đúng, hay cứ tiện tay mà vứt ra góc đường? Phân luồng giao thông 2,3 làn cho ô tô, xe máy 1 hoặc 2 làn còn lại, trên đường có mấy xe không lách lên khi làn đường bên kia trống? Lào là 1 ví dụ về vật thừa thãi nhất trên xe là còi, thế mà ở ta, nó lại được sử dụng vô tội vạ nhất? Không lẽ, 1 bác quan chức cao cấp nào của Bộ Giao thông bực mình vì có 1 ông cứ đứng sau mà bấm còi, mai về kiến nghị "Cấm được bấm còi vào giờ này, giờ này.. chỉ được bấm còi 1 lần sau xe biển số chẵn, 2 lần sau xe biển số lẻ?" :lol: Cơ bản là chính chúng ta thôi ạ!
Bác chắc đang làm công chức nên rất thuộc bài . Thưa với bác các cụ nhà ta thường dạy :"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" hay "nhà dột từ nóc". Ở bất kỳ XH nào cũng thế, nếu luật ko nghiêm thì người dân đều sẵn sàng tùy tiện. Có thể ở ta ý thức người dân chưa bằng dân các nước phát triển nhưng thử hỏi cái ý thức đó từ trên trời tự nhiên rơi xuống chăng hay phải qua một quá trình giáo dục từ nhỏ và muốn duy trì nó thì kèm theo luật phải nghiêm minh, rõ ràng, ko phân biệt thượng quan hay thứ dân... Bây giờ cái gì ko làm đc thì cấm tùy tiện, làm ko xong thì đổ cho dân ý thức kém, năng lực cán bộ như vậy, ý thức người dân như vậy mà đòi tổ chức XH phải tốt như Tây thì thật là duy ý chí.... Spam thế thôi, em chả nói nữa đâu, kẻo ko phải đầu cũng phải tai. :lol: Em té đơi.......
Không có báo cáo xả thải mà vẫn xả bừa là vi phạm luật còn gì . Bộ Tài nguyên môi trường sẽ xử lý :mrgreen:
Ý em muốn nói, có lẽ nước ta là một trong số cực kỳ ít quốc gia trên thế giới (đấy là theo chủ quan của em) luôn cho ra đời những quy định rất chi là... vớ vẩn (kiểu như những quy định mà tác giả Nguyễn Quang Thiều đã nêu). Đó là sản phẩm của đội ngũ tham mưu, xây dựng chính sách, văn bản có lối tư duy khác người (chưa muốn bàn về năng lực, trình độ) cộng với "tầm nhìn bao quát" của lãnh đạo có thẩm quyền khi đặt bút ký. Em nghĩ người bình thường, sinh ra cái đầu không phải chỉ để cho đủ bộ phận hay để trang trí Những người được trao thẩm quyền càng cần phải có một cái đầu "chất lượng" và không hấp tấp khi quyết định, tránh cho ra đời những thứ quy định quái đản, rồi bắt dân phải theo.
@bác Khỉ Vàng: E chỉ là 1 nhân viên quèn ở 1 c.ty bình thường, không phải là viên chức hay công chức ạ. -- Điều bác nói đúng, nhưng không phải đầy đủ cả 2 vế, bởi luật pháp, chế tài hay hành lang pháp lý của bất kỳ nước nào đều có kẽ hở. Ngay ở Vnav, kẽ hở vẫn có, e lách luật, may mà không bị band :lol: . Nhưng Luật chỉ đúng & được tuân thủ bởi không chỉ ở cơ quan hành pháp, công cụ thực thi mà còn ở bản thân người dân hay người thực thi. Rõ ràng 1 văn bản hành pháp không thể bao quát hết tất cả các trường hợp nảy sinh. Đơn cử: Cấm đổ rác nơi công cộng, hình phạt hành chính với người bị bắt quả tang đổ rác bừa bãi. Việc đó hoàn toàn đúng, nhưng chẳng phải 100% người dân thực thi đúng. Bác đang ngồi đọc báo trong WC, nghe tiếng kẻng leng keng thì ... :twisted: bác có chạy ra kịp hay không? Khi bác chạy ra, cầm túi rác rõ to, bê từ tầng 3 xuống tầng 1, mệt lử củ tử, thì xe rác hốt thùng đi khá xa. Lúc đó bác sẽ làm gì? Chạy theo với 10,20kg rác để đổ, bê lại vào góc nhà mình để chờ ca khác, hay ngó nghiêng 1 hồi rồi chép miệng "Chậc, đang có hứng thì .. mất hứng", rồi để túi rác ở góc phố có cột điện? 3 phương án trên, 2 trong số đó chứng tỏ chúng ta tôn trọng luật, 1 trong số đó thì không, nhưng phương án 3 e cá rằng, không phải ở ta, mà Tây nhiều ông cũng chơi vậy, cơ mà tại ta, số người thực thi theo phương án 3 chắc chắn nhiều hơn rất nhiều so với nước khác? Không lẽ, lúc này, lại phải gắn camera góc đường để bắt quả tang? Chi phí cho việc lắp đặt, vận hành & quản lý hệ thống camera này chắc lớn gấp nhiều lần so với việc trả lương cho công nhân viên làm việc buổi đêm. Tất nhiên, chẳng ở đâu như ta, nhiều chuyện để bàn, để nói lắm, nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thì thấy rằng, không cứ đổ hết cho lãnh đạo thì ta mới bằng người được. Yeap! Câu kết của bác không những rất đúng mà nó còn có giá trị ở bất kỳ xã hội nào tại bất kỳ thời điểm nào hay bất kỳ quốc gia nào ở thời kỳ nào trong lịch sử. Kính các bác!
Mặc dù là người VN, yêu nước VN, không quên mình là gốc VN nhưng em thấy nhiều khi mấy ông dỗi hơi hay là ngồi chơi xơi nước chán quá nên phải vẽ ra mấy thứ luật mà có thể đến chính bản thân người đề nghị bổ xung luật đó cũng thấy vô lý. Nếu không như thế thì chắc đúng thật họ bị tâm thần nặng rồi, hết thuốc chữa rồi. Đọc không thấy khôi hài mà chỉ thấy bức xúc thôi các bác ạ. Không hiểu trình độ đã tốt nghiệp trường làng chưa mà đề nghị cái luật biển chẵn, biển lẻ, rồi thì chiều cao thấp chiều cao cao, ngực lép ngực to. Đọc mà tức lộn ruột.
Có đầy dẫy các luật lệ và quy định tương tự trên thế giới nhưng chả thấy ai phê phán mà còn bỏ công sưu tầm để cùng thư giãn. TD: http://www.maivoo.com/Chuyen_la/Cac-lua ... 16421.html http://tintuc.xalo.vn/20-1791310088/nhu ... _gioi.html http://www.daotao.hcmut.edu.vn:8080/For ... #post29771 http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Nhu ... 53854/111/ http://www.tin247.com/nhung_luat_le_ky_ ... 39340.html .... Cứ vào Google gõ "luật lệ kỳ lạ trên thế giới" thì có ra hàng đống. Điều kỳ lạ là ai cũng thấy vui khi đọc nhưng lại nổi giận khi xuất hiện ở VN.
Vấn đề là người làm ra luật và người thi hành luật phải xuất phát từ quyền lợi của người dân thì tự khắc người ta tự giác tuân thủ chứ đừng dùng luật để điều chỉnh quan hệ XH theo hướng có lợi cho một số nhóm quyền lợi. Đừng nghĩ dân họ dốt, họ biết hết và họ phản ứng theo cách của con sâu cái kiến đó bác ạ. Làm lãnh đạo tức là làm công bộc của dân, em nhớ đại ý Bác Hồ đã từng nói thế. Anh làm lãnh đạo tức là anh đã đc hưởng một số đặc quyền đặc lợi so với mặt bằng chung, người dân đóng thuế trả anh thù lao để anh đứng ra gánh vác việc công là lo cho dân. Nay anh ko hoàn thành chức trách lại đi đổ lỗi cho người dân mà ko chịu rút lui để người có năng lực tốt hơn thay thế thì bác nghĩ thế nào. Ở Hàn quốc, Nhật bản...chỉ cần có một vụ tai nạn đường sắt là bộ trưởng xin từ chức, cả nội các ăn ko ngon, ngủ ko yên. Đó là cái tâm và cái văn hóa của người lãnh đạo. Nếu có người lãnh đạo như thế thì lo gì ý thức của người dân ko đc nâng cao phải ko bác ?
haha, người đang mệt đọc bài báo này e cười đau cả bụng, nhung có lẽ cái lệnh cấm "ngực nép không được đi xe máy" lại hay đấy. Vì từ ấy dù cho vòng 1 có thật hay giả thì cánh đàn ông được ngắm toàn "đồ" đẹp cả
@bác KhiVang: Ôi, bác ơi, sao bác cứ đinh ninh cho rằng e bênh hay ít nhất tư tưởng của e bênh vực các cấp lãnh đạo mà bác cứ đổ riệt lên đầu e cơ chứ, hix, khổ thân cái thằng e. :cry: Điều e muốn nói lên rằng, không phải chúng ta cứ trách cứ hệ thống luật pháp, con người các bác lãnh đạo vội, mà hãy nhìn nhận chính bản thân chúng ta trước đã. Chẳng phải e đã cho rằng, nếu để thảo luận về những điều chẳng tốt đẹp, những thứ bực mình xảy ra trước mắt chúng ta, những con người trong hàng ngũ lãnh đạo thì có nói đến Tết công gô, mà nói xong thì để được cái gì đâu, e và bác cùng lắm là cười xòa 1 tiếng, hoặc căng thẳng dẫn đến tranh luận đi quá đà, và rồi thì vẫn thế thôi... Ý thức được những điều trái tai gai mắt, những thứ cần phải tránh, cần phải bổ khuyết, cần phải hoàn chỉnh thì chẳng phải chính chúng ta đã tự hoàn thiện mình và để con cái học tập theo hay sao! Kính bác!
Em đồ rằng sau bài báo này sẽ có luật "Cấm cười khẩy và dùng lời nói mang tính đả kích chủ trương nơi công cộng" :lol: Hehe, lúc đó em đầu quân làm nhân viên đội phản ứng nhanh, chuyên đi bắt quả tang bác nào cười khẩy hay đả kích chủ trương... Hốt bạc rồi, bác nào có ý định cười hay nói thì ới em 1 tiếng nhá, 50:50 cho nó lành, khỏi biên lai cho đỡ tốn giấy mực :lol: Hic, em ngứa mồm thôi. Thực tình thì em đã chán chẳng buồn nói từ lâu rồi ạ :wink: Cứ cái đà này xã hội VN sắp thành mớ hổ lốn... Có thể hơi quá lời, nhưng các bác đọc qua bài này giúp em... http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/12/3BA16FC0/ Chiều nay em trốn việc 15' đi đón con, chạy xe 45' trên quãng đường chưa đầy 4km. Nhìn nhóc ôm túi đứng 1 mình chờ bố mà thấy xót xa. Chẳng lẽ lại chửi... bố cái thằng nào tham mưu chủ trương chặn ngã tư p/s: Em bức xúc, MOD thấy không phù hợp cứ sửa hoặc xoá giúp em!
Thảo nào lúc e call thì thấy nhạc chuông Nửa vòng trái đất :lol: Trên TGiới, chắc chỉ mỗi VN có quả giải pháp như vầy! :lol:
____________________ Vấn đề ở đây là : GIÁO DỤC, GIÁO DỤC và GIÁO DỤC. Ý các bác là Người To đầu nhất cần được GIÚP ĐỠ giáo dục tốt nhất về mọi mặt...phải thế không ạ ? :lol: