clip nầy do em quay và tự dựng lấy,nhân vật chính là em nhé các bác.clip được quay cách nay khoảng 3 năm tại phòng nhạc nhà em,do đam mê là chính chứ ko chuyên nghiệp nên có rất nhiều sơ xuất,các các bác xem xong nhớ ném cho em vài cục gạch :mrgreen: .các bác nhớ mở tiếng lên xem cho nó trọn vẹn,do ko biết đưa video lên nên các bác chịu khó xem theo cái link bên dưới nhá.
Không có khán giả mà nghe thấy tiếng vỗ tay, lạ nhỉ :lol: Nếu xem được bản raw thì ...sướng biết mấy :roll:
Giống Dungaudio lúc rảnh! Mở bài Hotel thật to. Lấy cây Ghita đánh nhái theo. Dân chúng chờ đèn đỏ nhìn vào tưởng chủ shop chơi nhạc. gật gù khen hay! :mrgreen:
tất cả các nhạc công và tay thu âm đều là một mình em cả thôi! do ghép ảnh đó ạ,ngồi buồn chả có việc gì nên lôi cái máy ảnh kỷ thuật số ra tự sướng thôi.vì đam mê thì nhiều chứ chả rành về kỷ thuật nên các bác cứ tha hồ mà ném đá
Chả bù cho em. Buổi trưa mà hát thì hàng xóm chỏ mồm sang chửi: trưa mà không tắt máy cát-sét cho người ta ngủ. :mrgreen: :lol: Mỗi tuần bác ra 1 bài đều trong vòng 1 tháng sẽ lên tay thôi. :mrgreen:
em nói ko phải bác bỏ quá nhé, có lẽ ai biết chơi guitar nhìn vào tay bác cũng thấy rất buồn cười đấy
Pác giỏi quá, nghiệp dư mà làm thijt còn co khi hơn dân chuyen nghiệp ý. Chúc mừng pác nha, gắng làm thêm vài Clip nữa cho anh em thưởng thức
thì em đã nói rồi các bác cứ thoải mái mà ném đá lúc quay em dự định rủ ba người bạn cùng nhép, nhưng có người nầy lại thiếu người kia,cuối cùng thì em tự solo đóng vai luôn ba người nhạc công và người thu âm rồi ghép ảnh lại.do ko biết đàn nên cớ sự nó mới thế! :mrgreen:
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, cần tuyển: 01 Nam nhân viên(tuổi 18 - 30), chuyên trách mảng Truy thu tiền bản quyền,Bắt lỗi hát nhép và Chơi nhạc bằng cơm nguội. Chi tiết cụ thể : Liên hệ NS. Phó Đức Phương - Hội nhạc sĩ VN. Ứng viên phía Nam: Nộp hồ sơ tại nhà bác Dũng-Yes Sir :mrgreen: NS.Phó Đức Phương (đã ký).
em còn một vài tác phẩm vui vui nữa nhưng ko biết đưa video lên các bác giúp em với. chi cách cho em làm sao nhé
Bổ xung cho Bác Rờ...cu...một chi tiết quan trọng nữa: đàn Ghita...không có dây đâu ợ :mrgreen: .....