Tái phát sau thời gian ủ bệnh

Discussion in 'Giới thiệu hệ thống Nghe-Nhìn của thành viên' started by hookman, 26/2/08.

  1. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    good luck, dr. hook-man!
     
  2. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Em nghe nói cụ hook mới làm một quả đèn 300b hiệu AudioNote! Cụ nhuhungphoto chuẩn bị tập tạ đi là vừa! :D :D
     
  3. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Joined:
    10/4/06
    Messages:
    4.735
    Likes Received:
    53
    Em mới dụ hồi trưa ở cafe Dung đó, vậy là kỳ này em tự cổng em, thoát nạn :lol:
     
  4. nhuthungfoto

    nhuthungfoto Advanced Member

    Joined:
    10/4/06
    Messages:
    4.735
    Likes Received:
    53
    Bác Hook này mến khách lắm, tới nhà Bác ấy được 4 cái sướng :
    Được nghe nhạc hay, được tư vấn audio nhiệt tình, được uống rượu Tây ( gold label ) và về còn được quà ... :lol:
     
  5. hookman

    hookman Advanced Member

    Joined:
    22/5/06
    Messages:
    925
    Likes Received:
    3
    Kính báo với các bác, chỉ một tích tắc mất cảnh giác, em đả bị nhiễm ngay một con virus hết sức nguy hiểm, chỉ một vài câu hỏi bâng quơ ở cafe Dung, cộng với kỹ thuật đưa đẩy vô cùng ác ý của bác Via, một tấm lòng nhiệt tình của chú Sanhtrang và kỹ thuật gây mê siêu hạng của cụ Thích, là em nhiễm ngay con virus DĨA THAN. Thế là nhào ngay đi giữa trưa để ôm về nào là mâm, kim, đĩa, chổi quét, thuốc rữav.v...
    Lần đầu tự tay gắn kim quả là run tay thật( dù có thầy ngồi kế bên), xong hết, vô cùng nâng niu cho đĩa lên mâm, bật điện và ...không nghe gì hết!!!
    Kiểm tra mọi thứ đều bí, chợt nhớ ra quới nhơn( bs Long) gọi ngay thì mới biết, phải mở pre ra và gạt nút chuyển từ MM qua MC, làm lại và ... kêu rồi, hura. đói bụng quá đi ăn cơm thôi.
    No rồi, bình tĩnh lại, tự thưởng cho mình một ly Gold, và nghe...và nghe...
    Cảm nhận đầu tiên sau 15 phút: không thua gì cd của mình
    Cảm nhận sau 2h : không, nó không giống với cd, có cái gì đó khang khác, không phải là hay hơn hoặc dở hơn, mà là thu hút hơn, mộc mạc
    hơn, âm thanh như không được mài dũa quá cẩn thận bằng kỹ thuật, không quá chính xác, có cảm giác như đang nhấp một tách trà bắc thật đậm với một vài lá trà gợn trong chén chứ không phải là ly trà Lipton được túi lọc lọc thật kỹ, nước trong veo như mình vẫn dùng lâu nay.
    Thôi chết, chắc nghiện rồi, nghiện thật rồi
    Và đây là hình dạng con virus quái ác: REGA PLANAZ 3, kim DENON 103,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cái giá em phải trả cho cơn bệnh mới: 550 usd.
    Và một chi tiết cuối cùng, sau khi được em trình diễn và thành thật khai báo( có kể tội đầy đủ của bác VIA, bác Thích..), bà xã em đã phán: máy đẹp, hợp với bộ dàn, nghe cũng hay hay, và thưởng cho một cái đồng hồ( mua lúc nào không biết nữa) mà theo bà xã em là: nhìn nó giông giống cái mâm đĩa than??
    [​IMG]
    ui trời, sướng!!!

    Thân
     
  6. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Cái này mới quan trọng. :lol:

    Sướng.
     
  7. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Đúng là "của đi tìm người". :) Lại được vợ cưng,có quà, có âm thanh mộc mạc để tha hồ mộng mơ. :) Theo sách Tàu (diễn giải kiểu audiophile) thì là... "tứ hồ đa" đấy. :wink:
    Vậy mà la làng bi nhiễm virus đòi hỏi tội (làm tình làm tội) lung tung.Thôi bác hook bỏ bớt phân nữa đi, bỏ cái vụ làm tội đi. :wink: :wink: :wink:
    Cái ông hookman này "máu" thật.Thích là "mần" :)
     
  8. atlantic

    atlantic Advanced Members

    Joined:
    14/7/06
    Messages:
    1.812
    Likes Received:
    143
    Coi bộ bệnh nặng hơn rồi á. Qua em cho uống thuốc đặc trị nè :D
     
  9. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Cụ xem có cách nào bê 2 em DVD và Wifi ra chổ khác không? 2 thằng ku đó chẳng hợp với bộ dàn tí nào, nhìn cứ như cô gái mặc áo dài mà nhảy hiphop vậy, đã vậy còn siêu "nhiễu" nữa chứ! :D
     
  10. SixL6

    SixL6 Advanced Member

    Joined:
    10/9/06
    Messages:
    2.257
    Likes Received:
    13
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác hai linh tám yên tâm, nghe tin ngoài lang cang đâu bác chủ bộ giàn sẽ nâng cấp bộ kệ đẹp nhất VNAV và sẽ thiết kế riêng cho hai em nó mừ :p
     
  11. teku_vn

    teku_vn Advanced Member

    Joined:
    19/6/06
    Messages:
    485
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Cục netgear mầu trăng trắng có ăngten kia bác dùng dể thoát mát hay tán âm cho bộ giàn?
     
  12. hookman

    hookman Advanced Member

    Joined:
    22/5/06
    Messages:
    925
    Likes Received:
    3
    hihi, dạ em sẽ dời ngay cái cục trăng trắng có ăng ten đi chổ khác ngay ạ( bộ wifi của em đấy ạ), còn DVD thì bó tay, chắc phải chờ kệ mới thôi, nhưng mà mẫu kệ em đưa ra bác Tư Bùi viện không dám nhận vì nói là khó làm. Đang tính toán phương án khác.
    Thân
     
  13. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Re:

    Tặng cụ Hook 1 mẫu vật điều trị sau tái phát:
    [​IMG]
     

Share This Page

Loading...