Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Cái này em thấy hơi phi lí. Thứ nhất là phở LVH có ếch gì mà ngon Thứ 2 là đội ngũ tiếp viên ở đó tuyền các em trẻ trung còn ngon hơn phở. Làm gì có đưa nào chân lấm tay bùn Thứ 3, của đáng tội phở ở đó kô ngon nhưng thái độ kô tệ. Em ngồi đối diện hàng ngày nên em rõ. Cũng nên công tâm tí. @Bác khỉ: Em nghe cô con gái của cụ ý (cũng có quán cháo) kể lại. Chịu chả có dịp chứng kiến mấy món hấp dẫn này được. Mấy hôm nay em thấy các chị đong giai không có, toàn mấy anh tre trẻ, dạy nhau hát rất hay thôi.
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Cái này em công nhận, bà Mỹ này em thấy có quát em bao giờ đâu, toàn nhìn em cười mỉm chi :lol: Nhưng đợt trước em đi ăn hải sản ở Tô Hiến Thành, mấy ả ô sin õng ẹo, lười, đốp chát với khách bị mấy ông bạn em chửi cho tắt bếp, ngoan ngay... mình phục bạn mình quá :lol: @Tai: còn chút ít dính lõng thõng :lol:
Hình như quán càng coi thường khách hàng lại càng đông. Giống như cứ quát giá cao là hàng ngon tranh vào mua vậy :wink: @Ven : gặp phải mấy em phục vụ mới ra làm thì nó im, phải đứa ra được vài năm rồi thì .... :cry:
Giống như audio, người thích thế này người thích thế kia, các bác đừng nâng cao quan điểm mà chỉ trích nhau, chán rồi lại đổi ấy mà các bác, vui đi để mà lại đổi :lol:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Kính quá! Thế ra cụ để lại 1 tí làm... kỷ niệm thôi hả?! :lol:
là một trong tứ khoái: Ăn, Ngủ, Ấy và Ị (xin lỗi các bác vì lời văn em không hay lắm), ăn thì phải sướng. đắng-cay-ngọt-bùi-thơm điều phải đủ mới thấy đã. Đơn giản thôi các bác ạ, mình thích ăn cái gì, nơi nào, với ai, khi nào... là do mình chọn. Không thích thì mình không vào. và vào thì không nên khác người. Thông tin báo đài gì cũng chỉ mang tính chất tham khảo, trải nghiệm nhiều cho mình nhiều vốn sống. Cứ thế đi các bác, cãi nhau nó mất vui.
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Đã ra HN là phải xếp hàng mới đúng văn hóa THỦ ĐÔ chứ bác , đến Lò Đúc mà ko xếp hàng mới lạ. :lol: :lol:
Re: Lợm lặt chuyện ăn hàng ở Hà Nội... Làm gì mà mấy hôm hở bác, mới từ hôm qua thôi :wink: . Thế bác nhìn mấy anh trẻ trẻ đó có thấy lưu luyến chút nào thời vàng son ko ?
Bác Golden Monkey ngôn về bà cháo gà Lý Quốc Sư em thấy chuẩn. Ngày trước cũng hay lang thang ăn chân gà của bà này chưa bị mắng lần nào. Bà bún lưỡi chợ Ngô Sỹ Liên em thi thoảng mới vào ăn, với cả chắc là em nói to rõ ràng rành mạch nên cũng chưa bị dính :mrgreen: Mà mấy lần em ăn ở đó cũng chưa nghe thấy phát ồn phát uồi nào cả :lol: Riêng vụ phở gà Lê Văn Hưu thì ko biết còn quán nào khác không, chứ cái quán mà bác Mike tả lại thì em chưa va, còn cái quán mà em ăn mấy lần thì đúng như bác Tai-trau, mấy em bưng bê ở đó ngon phết, nhiều lúc cứ ước giá được ăn phở đùi ...mấy ẻm thì sướng :mrgreen:
Có mà đầy. Xong việc quân sư thử bảo mấy ẻm anh quên ví ở nhà rồi xem nó nói gì. Nhưng riêng chỗ gội đầu thư giãn thì em khuyên là chớ nên thử
Có cái quán cà phê ở TVV, từ "em" chủ đến phục vụ, đến cả em bán báo ngứa mắt ngứa tai như thế mà sao bác Cai mấy lần uống cà phê toàn hẹn em ra đó nhỉ ? :mrgreen:
Mưa gió bão bùng thế này này mà ngồi cafe rồi đi ăn giả cầy là ổn lắm đây, bác Cai, bác Tai xem thế nào... Tìm chỗ thanh lịch nhé, kẻo... :lol:
Cuối cùng thì em thấy cũng rõ vấn đề ,nhiều chuyện bây giờ cứ đọc báo thì chỉ có mà ....Nhiều khi ta cứ thần thánh hóa cung cách phục vụ thế này thế kia là văn minh .Nhưng suy kỹ ra thì đặt mình vào chỗ đó xem .Ngày qua ngày ,tháng qua tháng công việc lặp đi lặp lại cảm hứng mất hết .Thế nào chả có lúc ko được nhẹ nhàng với khách hàng ,hoặc người khách ấy nhiều lần nhiễu sách nên cáu .Trước mặt hàng bao nhiêu người như vậy ,tai nọ qua tai kia thế nào chả thành giai thoại .Làm cái nghề hàng ăn tuy lãi thật đấy nhưng thúc khuya dậy sớm ,quanh năm chỉ có ba ngày tết là ngày nghỉ .Còn nắng ,mưa ,mệt mỏi trong người vẫn phải mở hàng .Người ngợm quanh năm suốt tháng ám khói dầu mỡ những nỗi vất vả đó mấy người đã nghĩ đến chứ .
Luôn đi bác Kim Đâm Ven. Nhưng giả cầy đầu Phạm Đình Hổ nó k quát mắng nhưng phục vụ chậm lắm, hôm nay chửi nó 1 trận nhé :?: :!:
Có chắc ko để em chạy lên đây, lên chửi vì nó làm chậm hehe Có thể sms cho em, cú pháp: giaycay gửi xxxxxx5259 và nhớ dự đoán số người đi cùng bạn
- "Anh cho em một chanh tươi không đá nhé" - :roll: "KHÔNG ĐÁ !? Nóng thế này uống chanh nóng à?" - "Không anh, chanh nguội thôi" - "NGUỘI? LÀ NHƯ THẾ NÀO?" - "Thì anh pha cho em cốc chanh tươi với nước nguội, không đun nóng, không cho đá ấy" -" Uống cái kiểu gì...!?" ( Sài Gòn 1999 ) - "Chị ơi, ái áo này bao nhiêu chị?" - " Cái này chín chục" - "Sáu chục được không chị? Hôm qua em mua cũng cái áo này, chỉ khác màu ở hàng trên kia có sáu chục mà chị " - "...Áo này sáu chục? Mua áo của trẻ con kia kìa thì sáu chục !" ( Hội An 2010 ) - "Bác làm ơn cho cháu chục lọ nhỏ mắt với." - "Đây." - "Bao nhiêu bác nhỉ? Năm này...hai nhăm..này, bác..." - "Lấy - mấy - lọ? " - "Dạ cháu lấy cả chục luôn" - "THẾ THÌ NĂM CHỤC!" ( Nha Trang 2011 )
Gia Cát dự, dòng bôi đỏ 2012 = Phú Quốc 2011 = mực một nắng, bởi còn mải cãi nhau với mấy nhỏ phục vụ