Tin chứ bác, em mỗi lần về quê nghe mấy bác bật nhạc vàng "một túp lều tranh hai trái tim vàng" ở mấy căn nhà xung quanh là đồng ruộng, phê lòi :mrgreen:
Sau một thời gian chơi audio, cuối cùng em cũng ngộ được điều này, và may mắn thay là em ngộ ra khá sớm. Với em, âm nhạc là đích đến, đồ chơi chỉ là phương tiện. Phương tiện mà tốt thì đến đích nhanh/dễ/khỏe... hơn, nhưng nếu không xác định được đích đến thì đi mãi cũng không bao giờ tới. Đã khá lâu rồi em không có thời gian ngồi nghe nhạc một cách "nghiêm túc", tức là ngồi một mình tập trung săm soi từng nốt nhạc, lắng nghe tiếng lấy hơi của Diana Krall hoặc tìm mùi mồ hôi nách của Sophie Mutter. Nhưng em vẫn thưởng thức nhạc theo cách hay nhất, cách mà em đã quên mất trong một thời gian dài. Âm nhạc hay nhất là khi em nghêu ngao "Bài thánh ca buồn" khi rửa bát, hoặc khi bế con nhún nhảy theo "Bad Moon Rising". Mỗi người chúng ta đều có thể cảm thụ và thưởng thức âm nhạc theo cách riêng của mình. Và hạnh phúc với cái rất riêng ấy.
"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi." Ko đổi chác các bù, ko có cái gì để cắm rút thì buồn ơi buồn lắm :mrgreen:
Đây là ý của bác hay ý của ai ạ? Đích đến của bác là cắm rút, đích đến của em là nghe nhạc, hai cái trông có vẻ giống nhưng thực ra khác nhau. Mà em nghe nhạc cũng chưa tới đích đâu bác ạ, còn lâu lắm.
Ôi âm nhạc là gì, âm thanh là gì, mà sao e vừa bán vừa nghe thấy mỗi lúc mỗi bộ đều có cảm giác riêng.
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Bài quá hay, em đã cảm nhân được rồi! Và em sẽ tiếp tục đi theo con đương âm thanh đầy vất vả này, cám ơn tác giả nnhiều
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Lâu lắm em mới thấy một bài viết hay và có ích thế này.
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Lâu ngày đọc lại vẫn thấy hay và nhiều điều suy ngẫm cho bản thân
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Cám ơn Bác fat, em cũng có ý nghĩ như bác, quan trọng nhất là bản thân tự cảm nhận được the cách của mình.
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Bài viết phản ánh sinh động về quan niệm và cách hưởng thụ âm nhạc bằng các thiết bị âm thanh gia đình của một chuyên gia thẩm âm. Những điều tác giả nói thật đơn giản nhưng để nhận biết và xác định cho mình mục đích thực sự khi thay đổi thiết bị âm thanh quả thật không phải ai cũng làm được. Theo em, thưởng thức âm nhạc là một hoạt động văn hóa, tận hưởng cái hay, cái đẹp của lời ca, bản nhạc, giúp con người ta hướng tới cái đẹp trong tâm hồn. Tìm tòi về âm thanh của thiết bị âm thanh cũng là một thú vui lành mạnh, đòi hỏi phải có sự đam mê, hiểu biết về kỹ thuật và kinh nghiệm. Cả hai mục đích đó đều đáng trân trọng, phản ánh nhu cầu thực sự của xã hội. Thực tế chúng ta đang sinh hoạt trên diễn đàn VNAV - Vietnam Audio-Vision- nên việc trao đổi chủ yếu về thiết bị nghe nhìn mà ít về "âm nhạc" nên cũng là điều dễ hiểu!
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Bài viết hay, e lại hoc thêm nhiều knghiem để k ném tiền qua cửa sổ
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Em cũng như nhiều bác đã đọc bài nầy đều thấy rất hay và rất có lý nhưng khổ nỗi nói ra thì vậy, nhưng thực tế thì ai cũng luôn luôn muốn lên đời thiết bị, chuyển đổi nhãn hiệu nầy sang nhãn hiệu khác, thậm chí có người còn khẳng định nhãn hiệu nầy hay hơn hẳn nhãn hiệu khác, khổ nỗi cái hơn cái thua ấy khó lý giải và mơ hồ quá...nên em thấy đa số anh em mình biết vẫn cứ ấp ủ là khi có tiền thì nâng cấp...là sao ta. Chắc là mình chưa " tới " được cái độ phê ấy nên còn mãi lăn tăn!
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Đọc bài này em thấy vẫn không phải là lý do để dừng nâng cấp, nhưng rất có ích trong việc giới hạn mình ở nâng cấp từ từ Do vậy dàn của em lẹt đẹt tới giờ vẫn không có cái gì đắt tiền bên trong
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Bộ dàn của em thì toàn đồ đắt tiền vì...với em giá đấy là cao lắm rồi(tất nhiên là bằng hạt cát so với mọi ng :mrgreen: ).Em nghĩ nâng cấp cũng phải do mình cảm nhận đc tới đâu chứ cứ có đk rồi nâng cấp mà k cảm nhận đc j thì cũng phí.
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. "Không có gì là sai nếu bạn không hài lòng với hệ thống của mình. Điều đó thôi thúc bạn tiến bộ hơn. Hệ thống tốt hơn sẽ truyền tải cảm xúc âm nhạc sâu sắc hơn. Nhưng đừng vì thấy hệ thống của người khác tỏ ra nhỉnh hơn, bạn lại muốn thay thế. Hãy nghe cho mình và lắng nghe tiếng nói của âm nhạc." Quá chuẩn!!!
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. em nghe toàn loa tàu 100 k cắm thẻ nhớ vào vẫn hay các bác ạh
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Vấn đề này theo em nó giống như cảm nhận của mỗi con người về vẻ đẹp nó khác nhau. Và nó xuất phát từ cảm giác cảm tính các bác ạ và mỗi một khoảnh khắc nghe nhạc nó cũng sẽ khác nhau. Riêng em thì em thích nghe jazz vào buổi tối giao hưởng vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy còn khi đi ngủ thì em nghe tiếng gió vù vù của cái quạt )
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Âm thanh vốn dĩ là thú vui tao nhã, mang lại sự thánh thiện và cảm giác bình iên cho mọi người, âm thanh đôi lúc rất trìu tượng, quan trọng là cảm xúc của người thưởng thức, ND đã nói " Cảnh nào cảnh chảng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " một dàn âm thanh hay thì ta thưởng thức âm nhạc, không thì ta thưởng thức tác phẩm vì âm thanh là chưa có điểm dừng...
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Bài viết hay lắm bác. Nó lại làm em nhớ lại một điều là chúng ta vẫn thường nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Nói tới mục đích, em lại nghĩ tới bản thân em. Em rất mê nhạc, em nghe LP , nhưng khoảng 1 năm nay do nhiều lý do khác nhau em đã không nghe nhạc mấy. Tất nhiên có những khoảng thời gian ngắn ngủi nghe thì vẫn thấy rất hay. Nhiều lúc ngồi hút thuốc, nghĩ vẩn vơ, em lại tự hỏi mình: (Mục đích của việc) Nghe nhạc là để làm gì? :roll: Em cứ hình dung có một hôm nào đó, nếu đứa con gái 6 tuổi của em (em cho cháu học đàn piano) hỏi em: "Tại sao con cứ phải đi học đàn? Nghe nhạc là để làm gì hả bố?", thì em e rằng em không biết trả lời thế nào. Các bác giúp em với...
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. he he - em rất mê âm thanh của dàn cổ điển - nhưng em cóc hiểu nhạc cổ điển ... :mrgreen: vậy e cứ dựng dàn audio lên nghe thôi :lol: giửa âm nhạc và nhạc lý - âm thanh và tiếng động - phải phân biệt rạch ròi để mà còn ...định hướng
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. bài viết quá hay, đọc xong em lĩnh hội ngay, cứ loai hoay cắm rút với kê loa đài liên tục, nghe thấy hay hơn trước nhiều. đỡ tốn tiền đổi đồ he he... cảm ơn bác chủ nhiều nhé. chúc cả nhà vui vẻ.
Re: Tâm sự của một chuyên gia test thiết bị âm thanh (sohoa. Bài viết của một chuyên gia âm thanh thế giới cảnh tỉnh chúng ta rất bổ ích khi tôi các bác đang mắc phải từ từ lúc nào không biết . Thật tốt hơn nhiều chuyên gia lái mối tư vấn ............!!!!!