Chất lượng hòa âm của Tùng Châu không đều. Một album thì nghe được chừng 2-3 bài là nhiều (trừ những CD trích từ DVD trình diễn của Thúy Nga).
Thúy Nga phát hành 5 CD cho Mai Thiên Vân thì đĩa Nếu Anh Đừng Hẹn nghe được nhất. Mặc dù hát lại một số ca khúc ruột của Như Quỳnh, Thanh Tuyền, nhưng MTV có cách thu hút thính giả riêng biệt. Gần đây, em kết nhất bài Quê Mẹ, nghe rất ướt át, không kém cạnh so với Họa Mi.
Mai Thiên Vân hay Mai Hậu (Mai Thị Hậu) là một vậy mà hôm em ra một cửa hàng của Hồ Guơm Audio (ở sau đền Bà Kiệu) hỏi tìm cho em mấy cái đĩa Mai Thiên Vân hồi còn ở VN thì cô bán hàng nói là Mai Thiên Vân là ca sỹ hải ngoại không có đĩa ở VN. Em giải thích là khi ở VN cô ấy tên là Mai Hậu, thế nhưng cô bán hàng cứ khăng khăng bảo Mai Hậu là ca sỹ VN khác Mai Thiên Vân ở Hải ngoại. Bó tay với cô bán đĩa.
Nhất trí, nghe Mai Thiên Vân hát quê quê, ko sang như mấy mợ Sài Gòn xưa như Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Thanh Thúy.....
Trời. Sao lại so MTV với các Cụ Bà ngày xưa được. Tội chết. MTV thì hát được trong mấy ca sĩ trẻ hát loại nhạc này bây giờ thôi nên coi như là " chống vã". Nghe Thanh Tuyền hát Đêm dài chiến tuyến, Không bao giờ ngăn cách... Cũng phê lắm Bác Huy av. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5pomgaoVia
Em ko so giọng hát mà so về phong cách, phong thái tổng thể chứ giọng hát thì...thua là chắc. Thần thái trên sân khấu đúng là quê một cục
Theo em là chẳng so được vì Bác đã nói là quê một cục rồi mà. Bác có nghe Hạ Vy hát Sến kg vậy, em thấy cô này dễ thương và hát cũng tốt chứ Bác? Nhạc trẻ cũng hay mà chuyể qua nhạc Vàng cũng hay. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_7BDvrpM9q
Hạ Vi nhìn sáng sân khấu và ngoại hình thì ăn đứt bà Vân kia rồi. Nghe cũng được nhưng giọng mỏng và cũng ko lấy gì đặc sắc. Thi thoảng vẫn hát trên Thúy Nga. Nhạc trẻ hồi còn bên Asia thời những năm 90 cũng được. Nói chung cô này cái gì cũng được nhưng chẳng để lại cái gì vì nó cứ nhàn nhạt....
Mai Thiên Vân hồi còn ở VN tên thật là Mai Thị Hậu người Bến Tre, cô đã từng tham gia Tiếng hát truyền hình của Đài HTV và giành thứ hạng không cao lắm trong chung kết xếp hạng. Mình thấy ở SG có vài shop vẫn còn bán CD của cô ấy hồi còn ở VN.
Đĩa của Mai Hậu ở Hà Nội rất dễ mua (Tại Hàng Dầu, Lê Duẩn đều có cơ bản là giá rất rẻ). 1 album hát riêng, 1 album hát chung với khánh duy. Em nghe thấy cũng rất hay có cái gì đó mộc mạc hơn so với hiện tại. Giọng hát nghe không được căng, không được trau truốt như hiện tại nhưng vẫn ngọt như dừa Bến Tre.
Đồng tình với bác, giọng ngày xưa nghe mộc mạc và chân chất hơn nhiều nhưng bù lại bây giờ thì trông đẹp và khác hơn xưa rất nhiều hehe...