@loaphuong : Anh thành thật xin lỗi T, vì sau khi lục tìm thì "bé cái nhầm". Hóa ra trong số CDs của TT Khánh Hà phát hành 95-96 mà anh còn giữ được thì chỉ có 02 chương trình của riêng AT, và cả 02 CD Album này đều ko có bài hát hay nhất ( Có lẽ thế, với anh ) của AT, lạc mất mùa xuân ! Thông cảm nhé, vì đã mười mấy năm anh cũng chả lôi ra nghe nên trí nhớ cũng dở hơi :mrgreen:
- Em cũng rất thích Anh Tú hát bài này. Từ sau 75 đến nay thì theo em thấy chưa ai qua mặt được Anh Tú về thể loại nhạc ngoại lời việt.
Tiện đây nhờ các bác giúp , số là em rất thích bài Dấu Chân Hoang của Anh Tú http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VvDWzuA5KE Có điều không biết nó là nhạc của ai ?
Bài này nhạc ngoại, lời Lữ Liên chắc cũng giống "Chỉ còn mình anh" xuất xứ là nhạc Hoa. Không hiểu sao nghe bài này lại thấy nhang nhác giống Tình Yêu Ban Đầu của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, không biết có bác nào có cảm nhận giống em không nhỉ :mrgreen:
Em cũng rất thích giọng ca của Anh Tú ! Thập niên 90 em cũng đã mua được rất nhiều CD của Anh Tú , Lưu Bích , Tô chấn Phong , Khánh hà ... ( thời đó đa số là đĩa Trung Quốc , nhưng chất lượng tới giờ vẫn còn nghe rất tốt ! ) Hiện tại do thời gian và vài lần chuyển nhà nên thất lạc gần hết em chỉ còn giữ được vài đĩa như : Mùa hè kỉ niệm KH29 , Mãnh lực tình yêu KH26 , Yêu em ( Anh Tú ) , CÁt bụi tình xa ( Thúy Hà Tú ) , Hoang vắng ( Thúy Hà Tú ) Những bài bất hủ của Anh Tú như: Lạc mất mùa xuân , Mơ về em , Cơn mưa phùn , Vết tình sầu ... Em cũng đang tìm lại những CD có các bài này. Vì vậy bác nào ở Sài Gòn biết chỗ nào có bán cd của Anh Tú thì chỉ giúp dùm em ! ( Em có ra ngoài Xuân Minh nhưng cũng thấy rất ít CD của Anh Tú ! ) Hoặc nếu bác nào ở SG có đĩa CD2 Ban The Uptight của Anh Tú nếu có nhả ý cho em mượn về burn ra thì hay quá ! Cám ơn các bác !
Em cũng là 1 fan của Anh Tú, đặc biệt là các bài: Cõi mơ, tình nồng, lạc mất mùa xuân .. nghe nó phiêu phiêu thế nào ấy; tuy nhiên một số CD thu âm ko được chất lượng lắm.
Cho em hỏi phiên bản gốc của Niềm đau chôn dấu là bài gì ạ? Thấy để lời Việt của cụ Lữ Liên nhưng ko tìm ra thông tin bài gốc, hay nó chỉ là sáng tác lưu hành nội bộ của người quen trong gia đình cụ ko ạ?
Bác xem tạm cái này Trong bài hát là ca sĩ Oyan Fifi gốc Đài Loan sống ở Nhật trình bày. Gốc bài hát là nhạc Nhật, không biết tựa đề là gì nhưng dịch sang tiếng tàu là "追忆" , dịch tạm là "hồi ức"...
Cảm ơn bác minhtriet, em vẫn biết là nhạc nhật, nhưng chưa được xem cô ca sĩ gốc Đài này trình bày bài gốc bao giờ :mrgreen:
Chiều nay vô tình em tìm được bản thu này của Thu Hà http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lac-Mat-Mua- ... UAEBE.html Tiện thể bác nào có đĩa Trả nợ tình xa của Thu Hà (Hãng phim Trẻ - 1998) mà ko thích nữa thì nhượng lại cho em với nhé!