Tìm con nợ

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Tuannguyen_71, 11/11/13.

  1. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Năm nay e hạn tam tai bị 3 chuyện xui xẻo, 2 vụ e đã chia sẻ với các bác là "tiền cước roaming 3G" và "New Zealand - chuyến đi cay đắng".
    Ðêm nay buồn buồn kể nốt chuyện thứ 3, cũng là chuyện thiệt hại nặng nhất.

    Số là e có cho 1 chú em quen cũng lâu năm vay một khoản tiền không nhỏ (tuy cũng không quá lớn) để giúp nó lấy hàng bán Tết hồi gần Noel năm ngoái - lý do là người nhà nó rút vốn đột ngột nên nó thiếu vốn lưu động. Tuy nhiên chưa đến Tết thì phát hiện nó nợ nần chồng chất, xoay đầu này đắp đầu kia rồi dẹp luôn cái showroom đi trốn nợ. Hồi đầu còn điện thoại qua lại bày trò hẹn lần hẹn lữa, đến lúc không thể lừa gạt thêm được nữa thì lặn luôn. Căn nhà ở Q.1 là địa chỉ thường trú trong CMND té ra lại là nhà thuê mà bao lâu nay mọi người quen biết cứ tưởng nhà của nó (không hiểu sao nó xin nhập được hộ khẩu vào đó).

    Chú này quê gốc ở Quảng Ninh, vào SG lập nghiệp, cũng chơi audio, nghe nhạc, sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ, có giọng hát rất hay, là khách hàng thân thiết của em lâu năm và e vẫn coi như bạn khá gần gũi.

    Trước kia bên hông nhà văn hóa thanh niên ở đường Hai Bà Trưng, Q.1 có 1 showroom Piaggio, bác nào hay đi qua khu này chắc cũng biết - chính là showroom của chú này. Khoảng 4 năm trước đây showroom chuyển về Q.4, ngay góc Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành - cty Vy Anh Nguyễn. Rồi dẹp tiệm đầu năm 2013.

    Hôm nay e đưa ảnh chân dung chú ta lên đây với 2 mục đích:
    - Một là các bác nếu có lỡ gặp chú ta vay tiền thì đừng có dại ... như em.
    - Hai là, nếu như tình cờ có bác nào biết hay thấy nó ở đâu thi xin vui lòng thông tin cho em. E vô cùng biết ơn.
    Chú này có họ tên giống hệt em: Nguyễn Anh Tuấn.

    Các bác đừng lo e xử gì em nó, e chỉ muốn gặp nó để bảo nó cư xử cho ra mặt thằng đàn ông với những người đã rộng lòng giúp đỡ nó . Những chủ nợ khác thì e không biết thế nào, chứ e thì chỉ cần nó nói đại loại: anh ơi em xui xẻo quá, a để cho em thời gian gây dựng lại, e trả dần cho anh... là em OK. Chứ như hiện nay e rất ư là bức bối với cảm giác mình tốt với nó thế mà nó lừa gạt mình. E cũng phân vân chưa gửi đơn lên CA (e có giấy vay nợ đàng hoàng), cứ hy vọng 1 ngày đẹp trời thằng cu xxx ngốc sẽ gọi điện cho mình. Hay là mình vẫn đang ... xxx ngốc nhỉ? :(
     

    Attached Files:

    Tags:
  2. KHANG Audio

    KHANG Audio Advanced Member

    Joined:
    9/6/10
    Messages:
    116
    Likes Received:
    0
    Xin chia buồn cùng anh, vài năm trước em cũng xui như anh trong làm ăn (chẳng liên quan gì đến máy móc nhạc nhẽo gì cả) tin tưởng nhau, chính chỗ tin nhau mình mới bị lừa, còn cái vụ roaming 3G, sau 2 tháng dùng chẳng được việc đã vậy còn tăng giá em OFF luôn cho nhanh. Hy vọng một ngày nào đó người anh em sẽ gặp anh để có vài lời với anh.
     
  3. KING

    KING Advanced Members

    Joined:
    23/8/06
    Messages:
    7.564
    Likes Received:
    37
    Location:
    247Express
    Hôm trước em thấy loáng thoáng có topic: Đòi nợ Online
    Hay bác chủ đổi tên để bà con xa gần được nhờ, và topic được nhiều người biết đến, tăng khả năng "tìm kiếm" hơn :(
     
  4. longley

    longley Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    121
    Likes Received:
    0
    Hoá ra bác Tuấn này vay nợ bác...
    Rồi sau khi hết vay được thì hơn cả năm nay em cũng không thấy bác ấy cùng vợ và con nhỏ đến mua ngoại tệ chỗ em !!!
    Để rồi em lại mang tiền để đến mua CD của bác... :mrgreen:
    Ôi đúng là tiền ko tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi....
    Em chỉ đùa chút mong bác đừng giận, thành thật cảm thông với bác. Lâu lắm em ko gặp ông trên, nếu có dịp còn gặp lại, em sẽ nhắn với bác.
     
  5. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.981
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Em cũng bị tương tự ... hic... nv nó không lừa em mà mang danh nghĩa đơn vị đi lừa chỗ khác làm em phải móc tiền túi ra đền.
    Khủng hoảng quá đâm ra lừa đảo nhiều ghê.
     
  6. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BV còn bị bạn bè không thân lắm lừa đảo, mượn cặp loa Bose 301 Sanata về hát karaoke thử xem có hay không thì BV mua giùm cho 1 cặp giá vốn. Thế là mình lòng tốt, lấy cặp loa mua sẵn để dành cho phòng karaoke nhà mới qua cho mượn nghe thử. Sau 1 tháng cho mượn, gọi phone lấy lại thì nghe họ chửi mình: "Ai mượn loa của chị đâu mà chị đòi, chị tặng quà sinh nhựt cho em mà". Thiệt như trời sập. Chưa bao giờ bị cướp trắng trợn như vậy!

    BV cũng xin chia buồn cùng Tuấn!
     
  7. linh99992001

    linh99992001 Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    1.348
    Likes Received:
    23
    Năm này khó khăn đã bắt đầu chạm vào các bác đại gia. Có những khách hàng trc giờ e nghĩ ko thể rớt đc thế mà năm nay giẫy đành đạch. Gọi điện thì ậm ừ chai mặt trong khi ngày xưa sĩ diện to đùng, mồm miệng thì hét ra lửa. Làm e tồn một mớ hàng khách đặt may là còn xoay ra bán vốn gỡ gạc ko bị mất trắng như các bác. Năm nay phải cẩn thận ko nhìn mặt bắt hình dong đc, lừa nhiều lắm. Cứ tiền "tươi" mà chơi thôi.
     
  8. KHANG Audio

    KHANG Audio Advanced Member

    Joined:
    9/6/10
    Messages:
    116
    Likes Received:
    0
    Linh ơi, chí lý lắm, :D :D :D Cứ tiền "tươi" mà chơi thôi.
     
  9. 2snguyen

    2snguyen Advanced Member

    Joined:
    16/8/08
    Messages:
    430
    Likes Received:
    145
    Chia buồn với cụ T, những lúc như thế này em thường tự an ủi mình còn ngồi đây nghe nhạc là OK rồi. Cuộc đời luôn có nhân quả nên những người như người cụ đang tìm sẽ phải trả bằng cách này hay cách khác. :lol:
     
  10. Tuannguyen_71

    Tuannguyen_71 Advanced Member

    Joined:
    9/7/06
    Messages:
    851
    Likes Received:
    233
    Location:
    TP.HCM
    Cảm ơn các bác đã có lời an ủi, động viên em. :D

    Không lâu sau khi cho vay thì em đã phát hiện có vấn đề rồi, nhưng lúc đó vợ cậu ta mang bầu sắp sinh nên mình không nỡ đến nhà làm căng. Sinh ra đứa con lại mắc chứng tán huyết bẩm sinh nên em cũng thương tình không muốn làm việc siết đồ siết xe linh tinh (lúc đó cũng còn cái để mà siết nếu muốn, tuy cũng chả đáng) ảnh hưởng đến vợ con nó. Cũng năm lần bảy lượt bảo nó có gì cứ thực tình mà nói, đừng có dối trá với nhau. Thế mà nó cứ dối quanh rồi đến lúc em chửi cho một trận thì lặn luôn. :twisted:

    @longley: hay để e qua mua ngoại tệ của bác rồi bác qua mua CD của em nhé :mrgreen:

    @bv: mình khâm phục bv ghê, người hữu duyên với cả ma chết lẫn ma sống :wink:
     
  11. vinhxe

    vinhxe Advanced Member

    Joined:
    9/6/09
    Messages:
    520
    Likes Received:
    520
    Location:
    Audio Bình Thạnh
    lâu rồi em mới vào topics , em thấy năm nay gặp tình cảnh này nhiều quá,em cũng chia buồn cùng các bác gặp nạn
    chuyện gì tới nó đã tới rồi, các bác xem như của đi thay người đi , đừng buồn bực quá mà ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình
    một ngày nào đó các bác sẻ gặp được nhiều điều may mắn trong xã hội và gia đình .
    em cũng tin vào luật nhân quả lắm . chúc các bác gần cuối năm có nhiều may mắn..
     
  12. tranvantoan

    tranvantoan Advanced Member

    Joined:
    7/5/11
    Messages:
    885
    Likes Received:
    30
    Location:
    Đà Nẵng
    mua nợ . mượn tiền rồi ko có khả năng trả thì em có thể hiểu được và thông cảm cho 1 chút vì hoàn cảnh chứ như tình hình của bv thì ko hiểu nổi loại người ấy là loại người gì nữa . trơ tráo quá
     

Share This Page

Loading...