Chào các bác, tình cờ lướt oep thấy được trang này. Vô cùng thích thú. Em ở Hà nội đã mất công bao lâu nay đi tìm bài " Khi người yêu tôi khóc" của Trần thiện Thanh, thu âm đâu quãng năm 80 gì đó. Nhà cũng có bản từ cassette nhưng lâu rồi không rõ nữa muốn tìm lại. Đại khái bản này là nam ca sĩ hát có phụ họa lả nữ, đoạn intro và toàn bản nhạc được dựa trên tiếng mưa rơi. Vì là băng casette thu lại nên không biết ca sĩ nào hát cả. Không biết có bác nào có ý kiến gì không cho em không. Em ở Hà nội 0903203555. Cám ơn rất nhiều.
Khó nhỉ, hay bác nghe tạm bài này do người khác hát được không bác? Ví dụ như Tuấn Vũ và Như Mai chẳng hạn...?
Theo em biết, người hát bài này thành công nhất là đồng chí Sỹ Phú nhưng không rõ có mưa rơi hay không :mrgreen: Chắc bác liên hệ với bác Trung - Shop Quoc Huong sẽ có câu trả lời!
Cám ơn các bác, Em đã hỏi nhiều nơi lắm rồi nhưng chẵng ai biết thôi đành mở băng casette cũ lên nghe vậy.
Shop gì trên HBT, đối diện Hoàng Hải có mấy CD Trần Thiện Thanh đó bác. Cứ thử Sỹ Phú xem... đổi gió tí khéo lại thấy hay hơn
Gần đây trong DVD Trần Thiện Thanh 1 -Tình yêu-Cuộc đời- Sự nghiệp có ca sỹ Nguyên Khang + Ngọc hạ hát chung bài này và bài Trên đỉnh mùa đông nghe rất hay ! Bạn có thể tìm nghe lại . Đảm bảo hay ko kém bài mà bạn đã nghe trước đây đâu. Có khi lại còn hay hơn nữa đấy !
Đây là lần đầu tiên em nghe bài hát này nhất là qua giọng BK và TTH , hay quá. Cám ơn hai bác Nguyen Hoang và tai_trau
Nhiều khả năng bài của bác nằm trong cuốn Thúy Nga Paris số 1, nam ca sĩ Thanh Sơn hát. Em xem lâu quá rồi, nhưng vẫn nhớ là nam hát chính, nữ phụ họa, có tiếng mưa rơi. Cuốn này còn có Hương Lan hát Trên đỉnh mùa đông, rồi ai đó hát Em tôi. Sang cuốn Thúy Nga số 2 đã thấy Linda Trang Đài, Quốc Anh, Sơn Ca, yêu nhất là Phượng Mai mặc đồ dân tộc hát Nỗi buồn Châu Pha.
Nói tới TTT không thể không nhắc đến bài " Chiều trên Phá Tam Giang" Lời bài này giàu hình ảnh...nhớ lại thời chiến tranh Sài Gòn giới nghiêm lúc 11h00PM đường phố vắng tanh, Các AE nào sống ở Sài gòn qua 2 thời kỳ sẽ thấy bài này phê lém...Các bác nghe tạm : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=f4thWzVqR- Chiều trên phá Tam Giang anh chợt nhớ em nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận em ơi em ơi Giờ này thương xá sắp đóng cửa người lao công quét dọn hành lang giờ này thành phố chợt bùng lên để rồi tắt nghỉ sớm ôi Sàigòn Sàigòn giờ giới nghiêm ôi Sàigòn Saigòn mười một giờ vắng yên ôi em tôi Sàigòn không buổi tối Giờ này có thể trời đang nắng em rời thư viện đi rong chơi hàng cây viền ngọc thạch len trôi nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối căn phòng nhỏ cao ốc vô danh rồi nghĩ tới anh rồi nghĩ tới anh nghĩ tới anh Giờ này có thể trời đang mưa em đi dưới hàng cây sướt mướt nhìn bong bóng nước chạy trên hè như đóa hoa nở vội giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn rồi bập bềnh buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao Giờ này thành phố chợt bùng lên em giòng lệ bất giác chảy tuôn nghĩ đến một điều em không rõ nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ đến một người đi giữa chiến tranh lại nghĩ tới anh lại nghĩ tới anh nghĩ tới anh
Trần Thiện Thanh thì quá nhiều bài đỉnh cao rồi. E còn trẻ nhưng nghe nhạc ông này công nhận phê thật : tình cảm, sâu lắng, ca từ nhẹ nhàng, không thấy mùi đánh nhau mặc đa số là những bài cho lính chiến. Nghe nhạc TTT em cũng phần nào hình dung được 1 phần nguyên nhân miền nam sụp đổ :mrgreen: (vì lính toàn nghe nhạc ông này mà ) Em rất thích bài Tuyết trắng do Sỹ phú hát và còn nhiều nữa... Hay thiệt....
Em vừa may mắn kiếm được 2 đĩa lòng vàng tổng hợp của TTT trên Hàng Bạc.. nhiều bài nghe hoài mà vẫn thấy phê... Hoa Trinh Nữ... Chuyến đi về sáng.... Lâu đài tình ái... Hoa biển.. chuyện hẹn hò...