Tình yêu với Jazz Nhật - Ba Con Chuột Mù

Discussion in 'Âm nhạc' started by danny_ocean, 31/7/23.

  1. danny_ocean

    danny_ocean Advanced Member

    Joined:
    21/12/15
    Messages:
    91
    Likes Received:
    321
    Location:
    hai phong
    E chắc là 100% các bác mê audio thì trước tiên phải là người yêu âm nhạc đã. Đôi khi chúng ta quá sa đà vào chuyện thiết bị hay sét úp phòng nghe mà quên việc tập trung thưởng thức âm nhạc một cách trọn vẹn (em cũng ko phải ngoại lệ hehe). Không có một thống kê nào về việc bao nhiêu % trong chúng ta thích nhạc trữ tình-bolero, thích pop, rock, thích jazz, blue hay thích classical (nhưng em tin ở Việt Nam số người nghe trữ tình-bolero vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất); và chắc chắn có rất nhiều bác nghe đa thể loại. Còn với em?

    TÌNH YÊU VỚI JAZZ NHẬT – 3 CON CHUỘT MÙ

    [​IMG]


    Trước tiên, em ko phải người hiểu về chuyên môn và kỹ thuật; em nghe nhạc đơn thuần vì sở thích và cảm xúc cá nhân. Cách đây 4 năm, do dịch covid-19 và phải giãn cách xã hội, em chủ yếu làm việc ở nhà và nảy ra ý tưởng set up 1 góc nhỏ (chưa đến 10m2) để vừa làm việc vừa nghe nhạc. Trước đó hồi 2015-2016 e cũng có một thời gian ngắn chơi audio, nhưng gần như ko có chút hiểu biết nào từ chuyện thiết bị, set up hay cả định hướng nghe nhạc. Lần trở lại với audio, ban đầu e cũng chỉ loanh quanh với mấy giai điệu Pop-Rock quen thuộc (e nghe Pop trữ tình là chủ yếu), thi thoảng cũng đá đưa mấy album Audiophile Voice hay Classical. Ban đầu e chủ yếu nghe CD phôi phono 30K, sau đó chuyển dần qua CD gốc. E nhớ hay lọ mọ trang analogaudio.vn của bác Hội để tìm mua đĩa, và có mua 2-3 đĩa Jazz của Venus Records, có lẽ đấy là thời điểm e bắt đầu nghe Jazz một cách nghiêm túc (phải nghiêm túc chứ, vì một CD gốc cũng 500-700K mà). Cảm nhận của các bác lúc đầu nghe Jazz như thế nào? Với e, nó cực kỳ ko hấp dẫn! Ngang phè phè, giai điệu ko dễ vào tai như Pop, kèn trống piano cứ loạn xì ngầu, nhiều lúc cảm thấy hơi chói tai vì tiếng kèn trống, đến vợ e còn phải làu bàu "A nghe thể loại nhạc gì vậy???". Cũng may, những CD đầu tiên e mua của Venus Records như Eddie Higgins khá dễ nghe, đấy cũng là cơ sở để em tập nghe Jazz nhiều hơn.

    [​IMG]


    Cơ duyên đến với Jazz Nhật và hãng thu âm huyền thoại Three Blind Mice cũng khá tình cờ. Hồi đó lang thang ở 1 hàng bán đĩa CD (90% là CD F1) bác chủ thấy e tìm đĩa ở khu vực nhạc nước ngoài liền chỉ cho 1 CD F1 và bảo “Đĩa này hay lắm đấy em”. Mãi về sau e mới biết đó là bản chép của “The Famous Sound of Three Blind Mice Vol. 1”. Em mang về nghe thì đúng kiểu vịt nghe sấm Bài số 1 chính là "Aqua Marine" của Isao Suzuki Quartet, 1 trong những bản thu huyền thoại nhất của TBM. Nhưng ấn tượng của e lúc đó là 1 chữ NGANG phè phè, nhạc nhẽo gì siêu chán. E cũng đủ kiên nhẫn nghe hết cả CD đó nhưng đó cũng là lần cuối cùng e nghe trước khi thanh lý

    [​IMG]

    E lại quay trở lại với những giai điệu dễ nghe và ko quên “nhấm nháp” mấy CD Jazz của Venus Records. Rồi mưa dầm thấm lâu, dần dà thấy Jazz cũng thú vị. E bắt đầu quen dần với những khái niệm “tam-tứ-ngũ tấu”, bắt đầu quen với những trống dồn dập, tiếng bass bập bùng hay tiếng piano lúc dịu dàng khi thánh thót, lúc trầm lúc bổng. Tất cả hoà quyện nhưng không thiếu những phút giây đầy ngẫu hứng của 1 loại nhạc cụ riêng biệt. E dần nhận ra tính ngẫu hứng của người nhạc công là một trong những điểm hấp dẫn nhất của Jazz. Tìm hiểu hơn một chút về Jazz, e nhận ra có nhiều giai đoạn phát triển và nhiều trường phái của thể loại nhạc này và ko quên một điều, Jazz có nguồn gốc từ cộng đồng những người Mỹ da màu gốc Phi. Nhưng sau tất cả, Jazz Nhật vẫn có gì gần gũi quen thuộc với e nhất. Và từ lúc nào cũng ko nhớ, những bản thu âm, những album bất hủ của TBM (Ba Con Chuột Mù) dần trở thành một phần ko thể thiếu trong đời sống âm nhạc của em. Những cái tên như Tsuyoshi Yamamoto, Isao Suzuki, Masaru Imada, Mari Nakamoto, Ayako Hosokawa,… lúc đầu thật sự rất khó nhớ và dễ nhầm lần, dần thành thuộc nằm lòng.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đến bây giờ e vẫn duy trì một thói quen là gần như ngày nào cũng lùng sục trang đấu giá Yahoo của Nhật Bản để săn tìm những CD/LP của TBM cho bộ sưu tập của mình. Nghiện đến nỗi thi thoảng còn search cả Facebook để tìm xem có người chơi nào, shop nào đang bán đĩa Chuột Mù ko. Đôi khi ko hẳn là phải mua, mà đọc để biết thêm thông tin như cùng 1 album thì LP/CD có những bản nào, giá cả ra sao, dần thì shop nào hay bán và tầm giá từng album/từng bản thế nào e cũng ghi nhớ hết

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cô con gái 2 tuổi rưỡi của em cũng biết đến ‘Chuột Mù’ từ cách đây nửa năm, đơn giản vì ông bố hay nhắc đến, hay cho nghe luôn

    [​IMG]

    70% thời gian nghe nhạc của em là dành cho Jazz, ngoài TBM thì e có nghe cả Bill Evans, Oscar Peterson, Ray Brown, Archie Shepp, Patricia Barber, Helge Lien,… nhưng các nghệ sỹ, các album của TBM vẫn là món ăn khoái khẩu nhất. Bắt đầu với những album nổi tiếng nhất như Midnight Sugar, Stardust, Blow up, Blue City, Nakamoto III, A Touch of Love, Mr. Wonderful,… dần dà e nghe và cũng tìm mua cả những album khác. Có những tháng mua được 4-5 đĩa, có những khi thì cả 2-3 tháng chả mua được đĩa nào. CD thì của em chủ yếu là đĩa Nhật (Limited Edition), có vài đĩa Đức. LP thì cũng may mắn có được vài bản đời đầu 2 số, còn lại là tái cổ, tái mới.

    [​IMG]

    Dù thế nào thì mỗi lần nghe 1 đĩa Chuột Mù, cảm xúc của cá nhân cũng ở một mức độ rất cao Jazz TBM luôn mang đến một nguồn năng lượng bùng nổ nhưng cũng ko kém phần tinh tế, giống như cách những Takashi Mizuhashi, Tsuyoshi Yamamoto, Isao Suzuki,... chơi thứ âm nhạc đỉnh cao của họ trong những năm 1970s.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Những lúc cần chút gì đó trầm lắng và nội tâm hơn, chúng ta có thể thưởng thức những bản vocal trứ danh của Mari Nakamoto hay Ayako Hosokawa.

    [​IMG]


    Có bác nào cũng yêu thích Chuột Mù như em ko?

    [​IMG]

    Chúc các bác luôn hưởng thụ niềm vui âm nhạc một cách trọn vẹn!
     
    Tags:
  2. 666

    666 Advanced Member

    Joined:
    13/11/17
    Messages:
    339
    Likes Received:
    225
    Bác đăng lên đây mới đúng, bên fb e sợ quá k biết còm gì.
    Tbm thì đỉnh rồi, e cũng wishlist mấy cái Tesumaru Hino, Masayuki Takayanagi mà chưa săn đc cái nào. Tbm đc mệnh danh blue note nhật bổn, vậy original bác có mê k :D. E thì rất mê blue note.
     
    Last edited: 31/7/23
  3. danny_ocean

    danny_ocean Advanced Member

    Joined:
    21/12/15
    Messages:
    91
    Likes Received:
    321
    Location:
    hai phong
    Blue Note e có nghe 1 vài album của John Coltrane, Art Blankey, Miles David, Herbie Hancock,... nhưng chốt lại e vẫn mê TBM hơn bác à
     
  4. thinhgia

    thinhgia Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    5.002
    Likes Received:
    531
    Location:
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Jazz thì vẫn phải là Blue note và Pablo
    TBM có hay nhưng bác nghe kỹ thì họ ( Japanese ) có xu thế thích đẩy giải cao nhiều hơn, nên nếu bác nghe so sánh các albums tốt của người phươngg Tây sẽ thấy sự khác nhau trong ín ấn album với người Nhật
     
    666 likes this.
  5. danny_ocean

    danny_ocean Advanced Member

    Joined:
    21/12/15
    Messages:
    91
    Likes Received:
    321
    Location:
    hai phong
    E vẫn nghe Jazz Âu Mỹ bác ạ, nhưng e vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Jazz Nhật (TBM, Audio Lab, Venus,...)
     
    666 likes this.
  6. 666

    666 Advanced Member

    Joined:
    13/11/17
    Messages:
    339
    Likes Received:
    225
    Xin chúc mừng, vậy là bác tìm được tình yêu đích thực rồi :D. E cũng nghe đủ jazz âu nhật nhưng vẫn yêu mến blue note và impulse nhiều nhất :D. E yêu mến impulse hơn có lẽ vì thần tượng John Coltrane hơn nhưng blue note thì kiểu chả chê vào đâu được, từ Miles Davis, Herbie Hancock, Lee Morgan, Art Blakey….. hầu như lấy đại album nào nghe cũng k chê vào đâu được :v
     
    Last edited: 31/7/23
  7. shrekfiona

    shrekfiona Advanced Member

    Joined:
    28/9/16
    Messages:
    508
    Likes Received:
    411
    Em thấy nhạc mới hơn thì ECM cũng có nhiều chương trình hay, giống với Blue Note thì họ cũng có chất âm rất riêng.
     
    Last edited: 2/8/23

Share This Page

Loading...