Tôi yêu Hà Nội

Discussion in 'Âm nhạc' started by nck_kool, 20/9/07.

  1. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Tề Thiên hình như lại đang lang thang HN 1 mình hay sao mà cảm xúc thế nhỉ.
    Có bao nhiêu bài hát về hoa sữa thế các bác ơi!
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Theo em cũng không có nhiều nhưng đã về hoa sữa thì hình như bài nào cũng hay và đầy xúc cảm. Với im lặng đêm hà nội, Hoa sữa, hn mùa vắng những cơn mưa....làm em nhớ đến những ngày xưa học trò trong các lớp học buổi tối thỉnh thoảng lén bẻ cành hoa sữa bỏ vào cặp thầy cô giáo, nên đến khi về nhà chui vào chăn mỏng vẫn còn mùi hoa sữa dai dẳng và nồng nàn. Trong những năm qua các tỉnh thành đã trồng thêm rất nhiều hoa sữa đặc biệt là ở những khu đô thị mới phát triển, hoa sữa mọc rất nhanh, ra hoa đậm đặc nhưng em không hề thấy hương hoa của hà nội nữa. Có lẽ cần có cả gió heo may, những đám lá xà cừ rơi tao tác, cần có màu nhàn nhạt phủ xuống Hồ Gươm khi chiều xuống lặng lẽ....Hồng Đăng đã đi trên đường Nguyễn Du và chợt thấy 1 mùi thơm khó tả, và đã thấy nỗi nhớ day dứt ở trong đó, mặc dù đến 10 năm sau ông mới nhìn thấy tận mắt chùm hoa này.
    Em nhớ HN các bác ạ, và lại thêm mấy dòng về thủ đô các bác đừng cười.
     

    Attached Files:

  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Lại nói về "HN đêm trở gió", em còn nhớ trên đường hoàng văn thụ. lê hồng phong, và gần khu văn phòng Bộ ngoại giao, cứ mỗi khi trời đổi gió là hàng cây xà cừ khá lớn lại đổ biết bao nhiêu lá xuống mặt đường. Từng dòng người đi qua, lẫn trong đó có tà áo trắng của học trò đi lẫn. Em cũng không hiểu sao NS Trọng Đài miêu tả hình ảnh này là "tươi xanh màu áo", những rõ ràng là nó rất đẹp và trong sáng. Ngày đó bọn em chưa biết nhuộm tóc cho giống diễn viên, hay chơi VLTK, hay đọ xe hoặc khoe điện thoại di động trên 1 quán cà phê ở Hàng Hành.
    "Những con đường thân quen còn đó", chiều thứ 7 cả lớp đạp xe lên Phủ Tây Hồ. Mấy bạn gái ăn ốc luộc, bọn con trai lanh chanh trả tiền. Ở phia trên đê Sông Hồng, không xa làng Phú Thượng hay Tứ Liên lắm có một nơi gọi là Bãi Tre. Ngồi ở đó thật thú vị, rất mát mẻ và yên bình. Tự nhiên thấy mọi thứ thật trong sáng.
    Hà Nội những ngày ấy chỉ có những shop cho thuê băng hình VIDE'O và các cửa hàng in thu băng cassette'. Mỗi 1 bài hát theo yêu cầu để thu là khoảng 500 đồng, thành ra để có 1 băng để tặng bạn nhân sinh nhật cũng không phải ít tiền. Đĩa CD (made in China) đầu tiên trong đời của em được mua ở chợ Ngã tư Sở, giá 40k, thật đắt. Bây giờ em vẫn còn giữ và nghe tốt sau mười mấy năm trời. Mỗi lần nghe nó em lại thấy xúc động như sau 1 nụ hôn vội vàng với bạn gái.
    Bây giờ nhìn lại thấy thành phố thay đổi thật nhanh, niềm vui cùng nhiều hơn, và sự phiền muộn cũng nhiều hơn. Tiếng thợ rao sửa khóa, bán bánh khúc..cũng thưa dần đi, thay vào đó là tiếng rao bánh bao đã được thu âm. Thậm chí thuốc tẩy Hoàng Tiến cũng không thấy vang vất đâu đó nữa...
    Thành phố thật đặc biệt phải không các bác?
     
  4. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Hôm nào bác Tai_trâu về thủ đô thì ới nhé, tớ muốn chuộc lỗi với bác đấy :wink:
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Em đang cố nghĩ xem bác có lỗi gì không nhưng chưa nhớ ra đây, nhưng bác mà muốn chuộc thì ok ngay. Hà Nộ mấy hôm nay thế nào hả bác? Em lại muốn về TĐ rồi
     
  6. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    Hà nội mấy hôm nay mát trời bác ạ, rất thích hợp để làm 1 số chuyện lãng mạn
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Cùng thời vời em có 1 số nhạc sỹ thành danh từ khi là sinh viên như NS Trương quý Hải và Lê Vinh khi viết về HN. Em rất khâm phục LV với câu "những ngày tôi đi lang thang, tôi mới hiểu tấm lòng người HN"..., Người HN hay có vẻ lơ đãng nên những vị khách du lịch nước ngoài sẽ không hiểu nổi tại sao người dân nơi này lại có thể ngồi bâng quơ trong quán cà phê từ sáng đến chiều . Nơi đây nhịp sống lắng đọng hơn SG, cách đây 1 vài chục năm những quán cà phê hộp dĩ nhiên chưa có . Người HN rảnh rang lên Triệu Việt Vương, Nguyễn Hữu Huân hay chỉ đơn giản là những quán cóc gần nhà để ngồi ngắm dòng người lại qua. Chủ đề bên tách cà phê không phải là những siêu xe trên 1 triệu đô mới nhập về hay bác Dũng "chỉ" đánh bạc hết hơn 700 ngàn đô.., mà chỉ đơn giản về bức tranh treo trong quán, hoặc cách chăm sóc chim, cá và chó cảnh (hồi đó HN nuôi khá nhiều dog Nhật và vẹt HK, kể ra cũng vui).
    EM còn nhớ tiếng leng keng đi về của tàu điện mãi đến tận đầu những năm 90 mới tắt hẳn sau khi tuyến HN-HĐ ngừng hoạt động, em đã rất tiếc khi không còn được nghe tiếng tàu và nhảy bám theo không mất vé
    Còn 1 bài ít bác nhắc đến là "im lặng đêm HN", hồi em còn học ĐH thì Tấn Minh hay hát bài này, nếu ta ngồi 1 mình trong phòng nhỏ vào đêm cuối thu với mùi hoa sữa nồng nàn như thế thì ta sẽ nghĩ đến ai ? "Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, hương dạ lan như sâu thẳm ...". Em xin nói thêm 1 chút về sự tĩnh lặng của HN vào ban ngày, đó là vào sáng ngày 1 Tết mỗi năm, đường phố vắng lặng đến thanh thản như vốn nó vẫn thế, dường như sự tất bật là chưa bao giờ hiện hữu ....
    E phải quay về với công việc đây, cũng xin nói thêm là em không phải là người HN, không sinh ra ở HN, nhưng em yêu thành phố này, nên có vài dòng các bác đừng cười em
     
  8. ndk4479

    ndk4479 Advanced Member

    Joined:
    17/7/07
    Messages:
    218
    Likes Received:
    3
    Bác Tai trau cho xin số điện thoại mai mốt em vào phan rang rủ bác cà phê nhé! Chắc tuần sau nữa em vào tới nơi!
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Bác ơi alo hoặc nhắn tin (nếu em kô bắt máy) số: 0983698225 nhé
    E rửa chân gà đợi khách đây...
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Em xin viết thêm 1 chút về 1 trong những đặc trưng của HN, đó là những quán cóc . Trong bài hát cùng tên của NS Nguyễn Ngọc Thiện đã viết về những quán cóc nằm yên bình dưới hàng me già, mặc kệ dòng đời chảy
    Thực ra bài hát chẳng nhắc gì đến HN, cũng chưa chắc NNT lấy cảm hứng từ HN, nhưng với hình ảnh 1 anh chàng xích lô, nằm mơ cùng tiếng ve lảnh lót nhưng cũng mơ hồ là hình ảnh đầy đặc trưng của những góc vắng trong thủ đô
    Những năm đầu 90, quán cóc có rất nhiều, đặc biệt trong các khu KTX của sinh viên với những tấm nylon nhiều màu được căng tạm phập phùng trong gió . Bên dưới chỉ là những chén trà đậm đặc, những thanh kẹo lạc và thanh bánh sữa cùng những người bạn em phần lớn mới lĩnh học bổng
    "Quán Cóc đời mưa gió tả tơi
    đứng hiên ngang giữa trời
    nhiều khi rất thảnh thơi
    Quán Cóc ngồi mơ màng nhớ em
    Mà em có hay đâu
    ta cứ mãi mong chờ ... "
    Cũng chỉ thế thôi, nhưng sẽ có biêt bao nhiêu kỷ niệm sẽ ùa về . Em nhớ đến những khi buồn, khi vui, cả khi ngồi ngắm nhìn cô bạn gái cùng trường đầy vẻ kiêu hãnh . E rất thích câu: "Này Quán Cóc cứ ung dung mà sống, cứ hết mưa lại nắng, trời xanh xanh tiếng ve về giữa trưa hè ...." Nó có phần nào đó nói lên tính cách của người thủ đô, ung dung mà sống, kể cả khi nằm dưới hầm tránh bom vẫn bàn đến việc trồng hoa phong lan, và kể cả phải đứng chờ hứng nước bên dòng người dài bất tận vẫn bàn việc chiều nay đi chơi cờ với mấy ông bạn già ....
    Mỗi khi xa nhà, ở 1 nơi xa xứ nào đó, nhìn những quán cóc liêu xiêu em lại gặp lại hình ảnh của HN đâu đó, mặc dù bây giờ trở thành nơi ghi đề, lô và đánh bạc với số phận, nhưng chắc nhiều bác vẫn còn nhớ cảm giác thẫn thờ của mình khi ngồi trong quán vắng thấy 1 cô gái HN thong thả đến và thong thả qua, cứ như dòng đời trôi vậy ...
    "Quán Cóc đời theo giòng cứ trôi
    Biết bao nhiêu phận người
    Nào biết trước cuộc chơi
    Quán Cóc ngồi quen lòng nhớ nhung
    một hôm bước chân xa
    ta cứ ngỡ xa nhà ".
    Chúc các bác 1 ngày tốt lành
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Em lại xin thêm vài lời về Hà Nội. ..
    ....Internet bắt đầu hiện trong thành phố vào năm 1997 thì phải. hồi đó các quán internet mọc lên rất nhanh, đặc biệt trên các khu phố Hàng Bạc, Hàng Giày nơi nhiều tây ba lô xuất hiện. Tất nhiên việc chít chát cũng đã có nhưng chưa có YM hay gmail hoăc MMS như bây giờ. Hồi đó người HN cũng chưa bao giờ nghe đến những tin tức gây sốc và nhảm nhí như Clip nóng của Vàng Anh hay quan trọng hơn như thông in chứng khoán trồi sụt. Em vẫn thích HN của những ngày đó hơn, ngoài đường người ta ít xài còi xe hơn, khi va chạm nhau mọi người dễ xin lỗi nhau hơn.
    Ngày tốt nghiệp, mấy bạn em hát mãi HN mùa vắng những cơn mưa. Hồi đó bài ấy đang hit, mà đến tận bây giờ em vẫn coi nó 1 trong bài hát hay nhất về HN, chỉ vì bài hát rất giản dị và chân thành. Nhiều lúc em cứ tự hỏi, sao lại phải lên Sheraton học belly dance hay Salsa mới là niềm vui? Ở thành phố nơi mà mỗi cư xử có thể được coi là tinh tế và chuẩn mực, thì có lẽ những nơi như Lối Cũ vẫn là nơi thích hợp với em hơn. Mỗi buổi trưa may mắn ngồi ở đó, em thích quan sát mọi người ngồi chen nhau ăn cơm bụi, thái độ nhường nhịn và ý tứ. Mỗi khi góc khuất bên hẻm cô hàng xóm trẻ trung đi qua và phớt lờ những ánh mắt của anh em VNAV, em thấy thật thú vị khi nhìn thấy sự trân trọng của mọi người trước 1 cái đẹp.
    Những quán cà phê hiện đại ngày cáng nhiều và đắt đỏ, My Way, Highway 4 trở thành nơi sành điệu. Ở đó mọi người tập quan sát những mẫu xe Porche mô hình hay coi truyền hình cáp, nhưng cũng ở nhũng góc phố nọ, nhiều người vẫn còn ngồi cầm quạt nan phe phẩy nhìn dòng người tấp nập, và hơn nữa, nhiều người vẫn còn bận ngắm nghía những chiếc đĩa than hay cuộn băng cũ rích mới sưu tập được...
    Em nể phục tính cách người HN, mặc dù ở nơi em ở, các cô gái vẫn chê "mấy ảnh Bắc Kỳ này đã keo, chảnh lại hay ba xạo.....".
    Thêm vài dòng tặng các bác, khi Hn đang vào mùa đẹp nhất của mình. ...
     
  12. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Bác này xa HN lâu quá rồi nên có chút nhầm nho nhỏ ở đây , ở HN người ta ko gọi quán cóc đâu ạ ,từ này chỉ bắt đầu xuất hiện từ khi có bài hát "Hà nội mùa vắng những cơn mưa" .Hình như từ "quán cóc" là phương ngữ của miền nam .Ở HN thường người ta rủ nhau "ra hàng nước ko mày ?" :)
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Rất cám ơn bác vì nhận xét xác đáng . Em chỉ muốn chia xẻ với các bác tình cảm của một người không phải HN nhưng rất yêu thành phố này , nó có thể là quán cóc, hay ngày xưa bọn em hay gọi là quán "chè chén", hay hàng nước như bác gọi, và dù bất kể gọi nó là gì thì nó vẫn là 1 phần của thành phố bác nhỉ
     
  14. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Tối qua em nghe lại một bài hát về Hà Nội, do một người nhạc sỹ không phải người Hà Nội, Trọng Tấn hát trong chương trình con đường âm nhạc. Cũng là một bài hát đáng yêu biết mấy:

    [align=center]Hà Nội ơi thầm hát trong tôi
    Phạm Minh Tuấn

    Đi bên em trên đường Hà Nội
    Gió mùa đang về, nhè nhẹ mưa rơi.
    Em lặng im, thẹn thùng chẳng nói.
    Chỉ để thương, để nhớ trong tôi.
    Và để thương, để nhớ trong tôi.

    Trời thủ đô ngọt ngào hoa sữa.
    Hương tóc em từ câu hát ngày xưa.
    Tôi thấy như ấm từng hơi thở.
    Mặt hồ khuya nhẹ bước thân quen.

    Hà Nội trên cao, mây trời lộng gió.
    Dáng thanh thanh, trong sáng hồn thơ.
    Tôi thấy như hoa đào chớm nở.
    Một mùa xuân duyên dáng đợi chờ.

    Trời thủ đô dịu dàng hương khói.
    Xanh biếc xanh, nụ hôn giữa trời xanh.
    Tôi thấy như đất trời đứng lại.
    Bài tình ca thầm hát trong tôi.

    Hà Nội lung linh, Tây Hồ lộng gió.
    Nói đi em câu nói mộng mơ.
    Tôi thấy như hoa đào chớm nở.
    Một mùa xuân duyên dáng đợi chờ.

    Hà Nội ơi thầm hát trong tôi.
    [/align]
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Thế hn lạnh chưa hả bác? em đoán là cũng sắp rồi . Ở trong nam thì chẳng có mùa thu hay đông .
    Cám ơn bác đã nhắc lại bài này của PMT, tối qua em đi làm vê fmuôn nene ko kịp xem , ngày xưa em vẫn thích nhạc sỹ này
     
  16. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Sáng nay Hà Nội đã chớm lạnh, sáng em đi đường đã có cảm giác mùa đông hơn những đợt không khí lạnh trước. Mấy hôm rồi hoa sữa ngạt ngào trên phố nhưng qua mấy hôm mưa thì chỉ còn thoang thoảng.

    Cái khoảng khắc hoa sữa làm rung động con tim người Hà Nội kể cũng ngắn, nhiều bạn bè em ở trong Nam ra đòi đi qua Nguyễn Du cho biết mà ít có dịp gặp thời khắc này. Hôm nào về thế bác?
     
  17. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Cụ kool dạo này lãng mạn gớm... Hôm nào ra Hoàn béo làm đĩa thịt chó cụ nhẩy...

    (Đồ xôi thịt, nhưng mà hôm nào nhỉ :lol:, kool )
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Chắc phải đến hết tháng 10 em mới về đc vì em định sang sing có chút việc . Khi nào về Hn e sẽ quấy rầy bác 1 phen đấy :).
     
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Hà nội vào những năm đầu 90 có rất nhiều dàn CD được mang về, chủ yếu do những công nhân lao động từ Đông Đức mang về sau khi bức tương Berlin được dỡ bỏ.

    Khi mùa đông tràn vào thành phố, tự nhiên HN mang dáng dấp của chốn quê mùa bây giờ với những bản nhạc của Modern Talking, Boney M, Paul Anka, Smokey... vang lên trong những đám cưới.

    Phần mềm hồi đó khan hiếm, nhạc hải ngoại chủ yếu của Làng Văn, Diễm Xưa hay sau này 1 chút là Khánh Hà. Nhưng chỉ vài năm sau việc sở hữu 1 bộ dàn mini hifi không còn là điều mới mẻ nữa.

    Em nhớ có lần đến chơi nàh thằng bạn cùng lớp, nó mở trộm 1 cd của bà cô, bắt đầu với bài "nỗi nhớ mùa đông", ca sỹ nào đó em không nhớ tên nhưng giọng hát thì thầm thoang thoảng của cô ấy thì em không thể quên được. Như 1 lời nói sẽ sàng, cũng giống như mùa thu dần trôi qua nhường chỗ cho mùa đông lặng lẽ vào thành phố. Ai đã từng ở Hà nội chắc đều không thể quên được cảm giác "Gió mùa đông bắc se lòng...," thực tế trời còn lạnh hơn thế.

    Người HN mặt đỏ bừng với hộp kem chống nẻ của Liên Xô trong túi áo, ai có nhiều tiền thì nhìn biết ngay với chiếc áo lông Đức hoặc áo Nato khá nhiều túi hãnh diện đi trên đường. Vài thời gian này nhìn những quán cóc thấy càng "liêu xiêu" hơn, những chén trà dường như đậm đặc hợn Thêm một dòng về những chén trà này, đó là em thấy có lẽ không ở nơi đâu như ở những quán cóc tại HN, người ta thương dùng nhũng chiếc chén vừa vừa màu da lươn để uống trà, rất đặc trưng .

    Có bác nào đã từng ở HN, đêm đông nằm trong chăn và lắng nghe tiếng sống của thành phố, và nhớ về quê hương của mình đâu đó ?
     
  20. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Trời có lạnh hơn thế, cái se lạnh trong lòng cũng vẫn chỉ như thế thôi bác ạ, nó tăng dần mức độ sắt se cùng với sự từng trải của người đàn ông (đàn bà thì... :wink: ). Bao nhiêu năm rồi mà mỗi độ đông về, lòng lại càng se lạnh...

    Những đêm đông nghe gió lùa ù ù qua khung cửa, qua mái ngói đơn sơ. Tiếng thì thào của mùa đông lúc nào cũng gợi cảm giác cô đơn, mong mỏi...
     
  21. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Mùa đông, mùa đông... các bác lại làm em nhớ về Mùa đông của anh (Trần Thiện Thanh). Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi. Để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu dấu... Tình quá, lạnh quá...
    Tiếc là ánh đèn đêm thành phố bây giờ đã khiến những đêm hè thành phố không còn bóng dáng dơi lượn nữa. Ngõ nhò ngày xưa em với cụ kool ở chiều muộn nào cũng có bóng dơi chao liệng, giờ chỉ là một khoảng không gian hun hút như miệng giếng vì quá nhiều nhà cao tầng, quá nhiều ánh sáng... Buồn ghê!
     
  22. Midori

    Midori Approved Member

    Joined:
    16/10/07
    Messages:
    6
    Likes Received:
    0
    Đêm qua nằm nghe tiếng gió e mới giật mình 'y như là giữa đông vậy' thik lắm các bác ah :D
    ... nhưng mà càng lạnh e càng muốn đi lang thang trên đường Hà Nội với.. ai đó, ăn cái kem lạnh buốt chân răng, mà hồi bé, ăn 'tham' quá, nó buốt lên tận óc :)
    Giờ đi một mình trong cái lạnh se sắt, e cũng thấy buốt nhưng không phải vì ăn kem... :oops:
     
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Mùa đông năm cũ, khi NS Nguyễn Văn Thương nằm co ro trong Ngõ Hội Vũ, chắc ông cũng có cảm giác như các bác VNAV. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối, đêm đông ở HN thường rất dài. Nếu ai đã từng mải miết đạp xe đi làm về muôn trên những nẻo vắng của HN vào đêm đông mới thấy cái lạnh khó tin của nó. Gió cứ thổi hun hút, em thì còn nhớ mãi cảm giác mưa ướt ướt dính vào mặt mũi, răng tê cóng không còn cảm giác.
    Tuy nhiên, đây lại là lúc người HN ngồi quây quanh những hàng ốc luộc, bánh gối, bánh trôi tàu. Ngày trước khi chợ Nguyễn Cao vẫn còn, em rất thích mấy hàng bánh trôi tàu ở đó, ngồi chật chội nhưng lại ấm áp. Mãi sau này mới thêm mốt ăn chân gà nướng trên Trung Tự hay Trịnh Hoài Đức, cũng hay.
    Người HN ngày xưa ăn uống hơi khác bây giờ. Mùa đông đến, mọi người vẫn ra đường nhưng ăn uống giản dị thôi. Không cần ăn ốc biển ở Trung Tự, hay lên thịt chó NT. Em nhớ trên đường Tôn Đức Thắng có hàng phở gà nước trong veo, ngon kinh khủng, bên cạnh đó lại có quán cóc chuyên bán ghẹ luộc vào những đêm đông. Em thích quán mỳ vằn thắn trên Đinh Liệt và Phố Huế, vừa ngon lại vừa có cô con gái xinh xinh nhưng kiêu.... Em để ý ngày trước người HN không ăn ốc luộc bằng những miếng kim loại cắt sẵn và tái sử dụng, mà tận dụng luôn gai bưởi để khều. Nếu cho vài lá bưởi vào nồi ốc, thêm bát nước mắm gừng là có thể quây quần cả tối.
    Em chả thích ăn phở trên Bát Đàn, nhưng lại rất thích quan sát cung cách con người ở đó, cứ đông đúc, chen lấn, nóng nực, ..thế mới là ăn phở chứ. Có lần ăn ở Phở 24, em thấy mấy ông tây nhăn mặt, hóa ra họ cũng tinh. Cái họ ăn là 1 thứ gì đó trong sạch sẽ và ăn sẽ được no, chứ không phải Phở Hà Nội.
    Mà thôi em ko dám lạm bàn về chuyện ăn uống HN, vì các bác lại bảo em học đòi Nguyễn Tuân, nhưng em thích cốt cách của nó, vì đây là 1 nét đặc trưng của thành phố.

    Có một bài hát tên là Đêm chợ phiên mùa đông của Lê Uyên Phương chắc nhiều bác đã nghe trong cd của tuấn ngọc, em xin tặng lời để kết lại ngày làm việc của em hôm nay. Chúc các bác một buổi tối ấm áp.
    Môi say cười gío Đông
    Em mơ lời tha thiết ân cần
    Sao sao ơi chờ gío đưa
    Thì thầm trong bóng đêm dịu êm
    Nghiêng cánh hoa chờ dư âm xa
    Trong bóng đêm màu môi phôi pha
    Nhưng mắt em ngời lên sao sa
    Buồn như gío Thu vừa qua .

    Sau lưng em đèn kết hoa
    Mái tóc lộng gío xa
    Em say ngàn câu hát chan hoà
    Nhưng em ơi lòng cách xa
    Nhạc buồn như tiếng ca đường khuya
    Sao hỡi sao đừng rơi trong đêm
    Mây hỡi mây đừng trôi qua nhanh
    Như mắt môi tình yêu đang xanh
    Rồi như lá hoa đầu Thu .

    Ơi gío rung ngọn đèn vàng
    Ôi gío theo lòng rộn ràng
    Mơ môi em hoa thơm trinh nguyên
    Mơ tay em mang bao yêu thương
    Biết đâu rằng !
    Rồi mờ hơi sương .

    Trên phố khuya âm thầm trong gió Đông
    Trên phố khuya âm thầm như ngóng trông
    Mắt thơ ngây màu môi sẽ phai nhanh
    Tuổi yêu thương còn xanh .

    Trong đêm đen tìm bóng em
    Xanh xanh màu áo em
    Nghiêng nghiêng màu tóc ngắn hoa cài
    Môi xinh xinh lòng vắng tanh
    Dịu buồn như mắt em còn xanh .

    Em hỡi em đừng mơ Thu qua
    Như áng mây chiều mau phôi pha
    Như gío Đông thường mang đi xa
    Một nụ cười thoáng qua .
     
  24. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Bác tai_trau thiếu câu đầu: Hoa ngân vang lời ái ân... nhé.
    Bài này nghe Lê Uyên Phương hát rất man, tạo cho em đúng cảm giác của một đêm chợ phiên heo hút, đèn dầu leo lét, tiếng cười nói râm ran bên ngoài những quán xá lụp xụp, xa xa một vài tiếng kèn lả lơi đập vào vách đá rồi mất hút theo tiếng gió cuồn cuộn... Đẹp và lãng mạn ghê.
    Chợ phiên của Thái Hiền sang trọng, của Trần Thái Hòa ấm áp, nhưng không phải chợ phiên, mà là... chợ phù hoa.
    Cảm ơn bác tai_trau đã cho anh em một bài hát thật hay.
     
  25. Meomuop

    Meomuop Advanced Member

    Joined:
    29/11/06
    Messages:
    193
    Likes Received:
    11
    Location:
    Ha Noi
    Tai_trâu ơi, giọng hát bạn nghe khi ấy là NSND Lê Dung đó."Dường như ai đi ngang cửa"...Mình xa Hà Nội cứ vào dip này, mỗi khi nghe báo gió mùa đông bắc lại thấy nôn nao hết cả lên.
    Mới hiểu thế nào là " ngựa Hồ hí gió Bắc, chim Việt đậu cành Nam"
     

Share This Page

Loading...