Không phải em theo đóm ăn tàn đâu, mà ngày từ đầu em thấy đĩa bán bao gồm 1cd + 2dvd là em đã chán rồi bởi vì bao nhiêu công sức em dự là bác ý tập chung vào 2 cái dvd kia và thiết kế bìa rồi. Phần còn lại là cd bán kèm theo như là hàng khuyến mại lên em không mua.
Album này em thấy rất hay. Chất giọng Tùng Dương tốt, phối mới, ban nhạc chơi hay. Chất lượng âm thanh ở DVD e thấy tốt hơn ở CD, có lẽ ghi live bằng camera xong rồi tách audio làm CD hay sao ý. Phần hình ảnh video thì rất tệ, chú nào quay/đạo diễn cái album này như mới tập sự ấy. Tóm lại là album đáng nghe năm nay. Nhưng đọc xong các cụ thì em thấy em gà, mua 350k :-((
Tùng Dương hát hay nhưng trông lúc hát vất vả quá,mặt mũi cứ nhăn hết lên khiến người xem cũng nhăn mặt theo.
Không biết cái tai và cái mắt của mình có vấn đề không chứ em không thể nào nghe và xem ca sỉ này hát .Nhìn và nghe cứ có cảm giác "bệnh bệnh" sao sao ấy!
e cung không tiêu hóa nổi cái mẹt thèng này , nhạc hay hay không chưa bàn nhưng cái mẹt nó phải không làm nguời ta ghét, em dị ứng thằng này từ ngày nó còn hát phong trào ở vtv1 nhìn lắc la lắc lư cái thủ là e chuyển kênh rùi, càng nổi tiếng càng thấy phong cách nó bệnh bệnh ái ái, lửng lửng lơ lơ, phè phè ,lờ lợ sao ý chả thấy tý nghệ thuật zè trong đó cả cố nuốt mà vưỡn cứ phải ọe ra , em ước j cái đội thích thèng này chuyển sang thiên hà khác để e yên tâm thuởng thức nghệ thuật, keke
Em giống bác quá. Cặp bồ, ah quên bài trùng TD-TL em ko nuốt được. Phong cách biểu diễn thì bệnh hoạn, ca từ thì luyến láy quá đáng.... Chán
CD này em thấy rất hay ở phần hòa âm phối khí của Thanh Phương. Bản thân em cũng không thích Tùng Dương nhưng ở CD này em thấy Tùng Dương xử lý bài hát khá ổn, không lên gân lên cốt nhiều quá nhưng vẫn có chất Tùng Dương. Kỹ thuật thì không có gì đáng chê. Tóm lại em thấy CD này rất đáng để thử nghe.
em đọc hết 2 trang, thấy gu nghe của mọi người nhiều khi đối lập nhau. riêng em cũng đối lập ở phía .... tiêu cực! mở tv mà lỡ thấy mặt chú này là chuyển kênh ngay. lần đầu nghe chú hát biết ngay chú đấm vào mặt nhạc sĩ, một cách hát rất độc ... hại, rất lạ ... láo, rất táo ... tợn ... chả ra cái thể thống gì. một phong cách mở đường cho cách hát nhang nhít tràn lan của các "ca sỉ" xì ... tin líp đang thịnh hành, một tai hoạ hichichic ... em chưa nghe mà chắc chắn rằng không bao giờ thèm nghe. so-ri các fan TD nhiều.
Có lẽ bác ác cảm nên nói quá, so về thực lực thì TD hơn ngàn lần với mấy bạn teen mà bác đang đề cập tới. Chẳng qua cá tính âm nhạc của anh ấy ko hợp với số đông. Em từng rất thích anh ấy thời SMDH về sau thì ít dần, riêng với nhạc xưa, tình ca thì em nghĩ anh ấy ko nên dấn thanh vào. Bởi lẽ giọng anh ấy quá đanh đá :lol:
Em đang load về để nghe xem thế nào. Em thấy giọng Tùng Dương nghe hay, nhưng em cũng không thích xem hắn hát lắm.
Giọng ca của chú TD em nghe không vô nổi, lần đầu tiên nghe chú này ca em thấy sao sao ấy, mấy lần tiếp theo em vô tình nghe chú ca, em mỉm cười rồi tắt đi ngay.
quan điểm của em không thích phong cách thể hiện của anh tùng dương lắm anh hát thì rất có kỹ thuật nhưng .kỹ thuật điêu luyện làm mọi người phát chán