Chỗ nào cao và chất liệu là men nên phản chiếu ánh sáng. Chắc em phải che bớt ánh sáng đèn neon lại. Em chụp chỉ resize rồi post lên. Em sẽ chụp lại.
Đất nung tráng men xanh đó bác. Nhìn cũng "HOT" hả bác? Tặng các bác gái nhân ngày 8/3. Tranh vợ em vẽ giảm stress vì em.
Đề tài rất hay, khi đang feeling với nhạc, ai cũng có thể sáng tác ra những tác phẩm rất ấn tượng bằng nghệ thuật sắp đặt. Cho em tham gia với, Nghe nhạc bằng Dune và Đèn ( chụp bằng một đèn neon và một đèn pin LED )
Vâng,có thật như thế đó bác. Nhất là những lúc rảnh rỗi để giảm stress. Cảm ơn các bác đã ghé qua. Thêm ảnh nữa đi bác Hùng ơi.
Đối với em, chụp tĩnh vật là khoai nhất. Bác chủ topic thật nhiệt tình chia sẻ, nhưng em không nghĩ đây là ảnh tĩnh vật, mà là giống các kiểu ảnh em hay chụp là "thấy gì chụp nấy". Tóm lại là bác chụp xấu, chả khác gì em chụp. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Đồ phong thủy nhà bác trông lạ nhỉ !!! :roll: Bác giảm chấn kiểu này xem ra sắp tới bác gái sẽ còn vẽ hoa nhiều hơn. P/s: Nếu nhiều quá không có chỗ để thì bác nhớ cho em nhé, tranh hoa để em treo phòng nghe chứ không phải đồ phong thủy bác nhé. :mrgreen: