Tường thuật lai dắt, chăm sóc cụ ...rùa Hồ Gươm

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ThuyLT, 8/3/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Có thấy gì đâu? :lol:

    Dưng mà em nghĩ kỹ rồi,chắc là cụ rùa không bệnh hoạn gì đâu,bệnh là bệnh nằm chổ mấy ông ở trên bờ kìa.
    Nè nhé,chỉ việc bắt 1 con rùa nó phản ánh gần hết các chứng bệnh:

    - Bệnh họp hành.
    Bằng chứng: Đã có bao nhiêu buổi tranh luận,hội họp,hội thảo,họp báo,...mới đi đến quyết định bắt rùa lên để chữa trị.Cũng ngần ấy buổi họp,tranh luận "nghiêm túc" mới đi đến quyết định dùng lưới bắt ... cá út để bắt con rùa nặng ngoài trăm ký.

    - Bệnh háo danh.
    Bằng chứng: Bao nhiêu vị chuyên gia,nhà khoa học đầu ngành,chức sắc,...lên mặt báo để thể hiện kiến thức...rùa học. Có cụ còn mang trên áo một ề huy/huân chương,... để ra hồ chỉ đạo bắt rùa.

    - Bệnh nói không đi đôi với làm
    Bằng chứng là hô hào tấm lưới đó được làm rất kỷ,có nghiên cứu tiêu bản rùa để xác định lổ lưới,đặt hàng đơn vị gia công chuyện nghiệp,...nhưng cuối cùng là nó hỏng bét.

    - Bệnh lãng phí.

    Bằng chứng: Đã đổ ra bao nhiêu tiền để tổ chức 1 loạt cuộc hội họp,thực hiện bắt rùa,...nếu mổi vị đi họp chỉ uống mổi 1 chai nước suối,đổ xăng để ngồi xế hộp đến các cuộc họp (không nhận phong bì gì nhá),...rồi DQTV,công an,cảnh sát giao thông,...canh để cho các chú cu li đi bắt rùa,...rồi còn chữa trị thuốc men này nọ nữa chứ,... em tính sơ cũng tiền tỉ. :twisted:

    - Bệnh nổ

    Bằng chứng: Nhiều vị oang oang cái miệng trên báo đài,nào là phương án này,phương án kia,...rất chi tiết,khả thi,...nhưng cuối cùng hỏng bét.

    - Bệnh sợ trách nhiệm

    Bằng chứng: Cái gì cũng chờ...ủy ban quyết,tới cái lưới mùng cũng phải chờ quyết định của ủy ban,mà ủy ban là chung chung rồi,khỏi lo trách nhiệm cá nhân.

    - Bệnh nói nhiều

    Bằng chứng: Em bỏ làm, bỏ ăn, bỏ ngủ,... dành 2 ngày để nói vào cái topic hài hước này.
    Các bác cũng nhiều chiện có thua gì em,11 trang đâu phải mình em viết đâu. :lol: :lol:
     
  2. newceco

    newceco Advanced Member

    Joined:
    13/11/07
    Messages:
    554
    Likes Received:
    31
    Em thấy em cũng nhiều chiện rùi, dưng mà có cái vụ này cũng vui, cười hể hả để quên đi cái túi đang bị thâm thủng vì vật giá leo thang. Mong sao các ban ngành này nọ diễn lâu tí để thời gian cười kéo dài thêm hic hic.
     
  3. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Bác đọc kỹ rồi hãy thắc mắc em nha bác ! Quãng thời gian 1976,77 đến 1990 chẳng hạn, số lần Cụ nổi hàng năm là đếm trên đầu ngón tay...Tuần nào cụ cũng nổi thì chắc chỉ có độ dăm bẩy năm nay thôi bác ! Cái này, có gì để em hỏi bác Đức-Rùa Học, bác ý lưu giữ rất chi tiết những lần Cụ rùa nổi mấy chục năm trở lại đây,rồi em "chưng" với bác nhé ! :mrgreen:
    Em ko vui lắm khi bác gọi Hồ Gươm là cái...Ao ! Bác có lẽ ko yêu quí Hồ Gươm nên gọi như vầy...Em thì em ko thế ! :wink:
     
  4. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Hỏi bác Đức "rùa học" làm gì, hỏi em nè :lol: . Em đoán chắc các bác lang thang nghịch ngợm, trèo cây, vặt quả, câu tôm, câu cá, bẫy lươn...ở hồ HK không nhiều bằng em. Các bác có biết hồ HK có mấy lần cá nổi không ? Trắng xoá cả mặt nước nhé. Nhà em có lần huy động cả nhà mang rổ, rá, chậu ra vớt được cả tạ cơ đấy. Tôm hồ Gươm có đặc điểm gì đặc biệt, đố các bác biết ?

    Xác nhận là bác mèo Tõm nói đúng :lol: . Ngày trước cũng như bây giờ cụ nổi với tần suất như nhau, chỉ có điều bây giờ mấy chú PV rếch việc, ôm máy lang thang quanh hồ rình chộp hình cụ rồi về la toáng trên báo liên tục nên dân tình cảm thấy cụ nổi nhiều. Ngày trước cụ hay bò lên tháp Rùa phơi nắng cả tiếng, bọn em còn lấy gạch ném cụ nhưng không ra tới nơi :roll: .

    Còn bảo bấy giờ nước hồ ô nhiễm nên cụ phải nổi nhiều là sai, vì cụ là giống thở bằng phổi chứ có phải bằng mang đâu mà sợ ngạt. Mà em nói thật nước hồ ngày xưa ô nhiễm hơn bây giờ nhiều vì có ai quan tâm dọn dẹp đâu. Rác rưởi, xác súc vật chết, phân có mà đầy ắp, đứng ở ven hồ đoạn cạnh nhà hàng thuỷ tạ sau cái lô cốt chống tàu (bây giờ phá rồi) có mà ngạt thở ngất luôn :lol:
     
  5. November_Rain

    November_Rain Advanced Member

    Joined:
    17/1/11
    Messages:
    1.919
    Likes Received:
    680
    hồi xưa film nó đắt tiền, tráng rửa ảnh 1 bức là cả 1 niềm vui ai rảnh để ôm máy đi chụp cụ rồi rửa. giờ thì chậc chậc :lol:
     
  6. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Tôm Hồ Gươm : Có gì đặc biệt bác ? Em có đi câu tôm ít lần ở Đền Ngọc sơn,toàn bị nó...trấn tôm ! Em chẳng để ý điều gì cả...???
     
  7. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Con nào to một chút là rêu bám đầy, khi rang lên nó không chuyển màu đỏ mà là màu phớt hồng. Khi ăn hơi có mùi rêu kể cả bóc bỏ vỏ rồi, vỏ rất dày...

    Mà có khi ngày trước bác bị bọn em trấn chưa biết chừng :mrgreen:
     
  8. phucbeo

    phucbeo Advanced Member

    Joined:
    15/9/07
    Messages:
    169
    Likes Received:
    36
    Location:
    Hai Phong
    Các chuyên gia nhà nước vất vả quá, hay là đổ vài ngàn m3 thuốc bôi ngoài da xuống hồ liệu cụ có khỏi không.
     
  9. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Mà mấy thằng cha đó rất mất dậy...Nó cứ để em câu đầy một túi Nylon xong thì nó mới ra trấn :mrgreen: . Ức nổ mắt mà ko dám ho he,chui vào tận trong Đền ngồi câu mà vẫn ko thoát ! Toàn hội loanh quoanh Hàng Khay,Bãi Phúc Tân cả...
    @ Em cá với mấy bác, ko thể có chuyện cách đây mấy chục năm ngày nào Cụ Rùa cũng nổi cả đâu...Bởi có rùa nổi phát, là phố xá gọi nhau í ới ra xem đầy hồ ngay...Trên Diễn đàn thiếu gì bác lớn tuổi hơn ae mình, để hỏi các bác ấy xem là chuẩn nhất ! Em công nhận có thể ko ra Hồ 12h/24h như các bác nên cũng khó...cãi ! hehehe :wink:
    @dongxanhvp : Bác chuyên ném củ đậu vào Cụ nhé...Bây giờ mới lộ ra !!! :lol:
     
  10. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bao giờ các bác già chừng 60-70 tuổi thì mới có điều kiện ra Hồ Gươm thường xuyên nhé :D
    Giờ còn trẻ khỏe thì ra đó làm gì nhiều...đi bar đi sàn chứ ai lại ra Hồ Gươm dưỡng sinh... :lol:
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.004
    Location:
    Hà Nội
    Em ít tuổi hơn các bác, lại mới ở thủ đô được ngót 20 năm nên cũng chả dám đoan chắc 100%, nhưng trong 20 năm qua thì đúng là trước kia bác rùa già rất ít khi nổi lên. Ngày trước quanh bờ hồ toàn xe đạp, mỗi lần cụ nổi lên bà con cũng khá ầm ĩ. Hò hét ý ới ra phết.

    @bác khanhdq09: Thôi bác ạ, tôm đi thay người....hê hê.
     
  12. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Chả cần đâu bác ơi. Theo em vụ này là một scandal báo chí. Tất cả do truyền thông mà ra. Em nếu mấy điểm để các bác xem nhé :

    - Ảnh chụp cụ cách đây chục năm vẫn có các vết bợt (hay bớt) như thế. Vậy chắc gì đã là vết lở loét, có mà mấy thằng cu PV toét mắt thì có

    - Cụ là giống thở bằng phổi, nước ô nhiếm thế chứ ô nhiễm gấp 1 ngàn lần cũng chả ảnh hưởng gì đến chuyện thở của cụ

    - Thời bao cấp hồ Gươm còn ô nhiễm bẩn thỉu gấp trăm lần bây giờ mà cụ có làm sao đâu

    - Trong lịch sử vài trăm năm của cụ chắc chắn không ít lần người ta âm mưu cho cụ xơi đậu phụ chuối xanh như bác Tai nhà ta nhưng đều bất thành :lol: .

    - Bây giờ hồ Gươm được quy hoạch, cải tạo, giữ gìn tốt hơn trước nhiều lắm lắm. Điều này thì các bác nhà ở quanh hồ đều nhận thấy. Đâu có lý gì cụ lại ốm yếu hơn hồi còn bỏ hoang.
     
  13. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Mấy chục năm trước người ta lo đi xếp hàng đong gạo, mua dầu... Không thì phải lo tăng gia thêm mới đủ cái ăn, lấy đâu ra thời gian và tâm trí mà để ý cụ nổi hay chìm bác ơi, hồ gươm hồi đó vắng như chùa bà Đanh. Em cũng dám cá với bác là ngày xưa cái chuyện cụ nổi hay chìm là hết sức bình thường với mọi người, chả ai í ới gọi nhau ra xem như bây giờ đâu ạ :wink:
     
  14. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Em nhiều lần bị trấn quoanh hồ rồi bác ơi ! 87 bị phát ngay trước CA Quận HK,5,6 thằng nó đập em gãy cả răng cửa :mrgreen: ( Bây giờ vẫn còn vết tích ! )...Bữa nó nó cốt lấy của em cái Đồng hồ Casio F-12 bố em vừa mua cho em ! Của đáng tội, em cũng nhỏ nhỏ người nên dễ bị bắt nạt, chứ em mà to to hầm hố cỡ bác Thép ở đây thì em cũng dám chơi luôn ! :evil:
     
  15. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Vụ này thì em không tham gia rồi, bác đừng có thù em nhé :mrgreen: . Em chỉ nghịch ngợm chứ mấy cái trò trấn lột, oánh nhau là em té đầu nước
     
  16. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Bác kiểm tra xem bác Dongxanh có thừa cái răng nào ko :mrgreen: khéo nhổ về cắm vào mồm cũng nên
     
  17. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Có thừa đấy bác Sec ơi. Nhưng em hứa trịnh trọng sẽ để dành cho bác :mrgreen:
     
  18. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Để hôm nào em mang kìm lên nha, em sẽ phone trước :mrgreen:
     
  19. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Ơ thế bác đã thiếu răng rồi à, khổ thế chứ lị, sao mà ra nông nỗi thế hả bác? :mrgreen:
     
  20. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    À em buôn lại cho ông Khanh :mrgreen: lấy tiền mua đồ audio
     
  21. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Bác dũng cảm thật đấy. Em bái phục bác ở tinh thần xả thân vì........audio :mrgreen:
     
  22. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Muỗi bác ơi, nhờ thế mà em có bộ giàn nghe nhạc ý mà. Giờ tính nâng cấp con cối xay với cần linear nên đành mất công chút xíu :mrgreen:
     
  23. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Em cứ hình dung cảnh cụ Séc móm mém chu mồm thổi bụi cho cái đầu tết mà không nhịn được cười. Thế này thì sự nghiệp audio của bác cũng giới hạn bởi răng số thôi nhỉ ? :mrgreen:
     
  24. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Tự nhiên lúc này ai cũng khoái bàn cái vụ bắt rùa,chắc là nhờ nó có ... mu. :lol:
    Vừa đi nhậu xong,đề tài bàn gần hết buổi nhậu vẫn là chuyện bắt rùa.
    Sao giờ đi đâu cũng nghe bàn chuyện bi hài bắt rùa này,bàn riết tự nhiên buồn. :(

    Thời buổi vật giá leo thang,cơm kiếm cho no cái bụng đã là quá khó với đại đa số người nghèo,thế mà cái chuyện chi tiền tỉ để làm mấy chuyện tào lao thì đầy rẩy,chỉ lạ cái là tiền tỉ chi ra không phải tiền túi của ông A hay ông B hay ông C nào cả,mà nó là tiền thuế của dân đóng mới ... điên chứ.

    Người ta thường nói phú quý sinh lể nghĩa,mình đã phú đã quý gì đâu mà cũng sinh mấy cái tật rởm đời.

    Lúc chiều cố đi nhậu sớm hơn mọi người tí để ghé nhà sách tìm cái tác phẩm Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng xem quý sờ tộc khi xưa rởm đời ra sao nhưng tìm hoài chả thấy,định so sánh với cái sự rởm đời ngày nay nhưng thất bại rồi,mua không được sách. :roll:

    Con rùa này gần đây nhiều thông tin khoa học đã chứng minh nó bé tẹo tuổi,vậy nó không có liên quan gì đến ông Lê Lợi cả,nếu gắn nó với ông Lê Nin (ông này họ Lê chắc cũng là người Việt :lol: ) thì coi bộ hợp lý hơn,nhưng người ta cứ muốn buộc nó chung xuồng với ông Lê Lợi mới chít chứ.

    Để em tìm tài liệu ngiên cú về rùa chút rồi vào bàn tiếp. :wink:
     
  25. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    36
    Có đây ngay:

    Cụ rùa hồ Gươm bao nhiêu tuổi?
    Câu hỏi này được GS Bình đặt ra trước sự chờ đợi của nhiều người tham dự. Theo GS Bình, rùa hồ Gươm gắn liền với truyền thuyết Hoàn Kiếm cho rùa vàng được ghi trong Lam Sơn thực lục do chính Lê Thái Tổ viết (sau) khi lên ngôi vua 1428. Tính đến nay đã là 582 năm.

    “Trong tất cả những công trình nghiên cứu, thì rùa thọ nhất chỉ sống được 160 năm” – GS Bình cho biết. Nhưng cũng có thể hiểu, cụ rùa hồ Gươm dù không phải chính là cụ đã được vua Lê “trả gươm”, nhưng là “thế hệ con cháu” của rùa thần ngày nào.

    Theo nhiều tài liệu thì tháp Rùa “được một nhà giàu phố hàng Khay (Bang Kim) xây năm 1884” và như thế đến nay ngọn tháp này mới chỉ khoảng 119-120 tuổi.

    Theo GS Bình, không biết lý do gì, vào khoảng thời kỳ xây tháp Rùa này, ở VN lúc đó có rất nhiều rùa và có nhiều thợ săn rùa. Rất nhiều cụ rùa ở VN thời điểm này đã bị săn bắt lấy thịt và nhiều bộ xương đang được trưng bày tại các bảo tàng ở London, Vience, Chicago… Tại hồ Gươm, đảo rùa là nơi rùa thường lên phơi nắng. Giả sử khi xây tháp Rùa xong (1885), nếu rùa có tiếp tục được thả mới xuống hồ, thì đến nay là 119 năm. Nếu rùa lúc thả khoảng 30 – 40 tuổi, thì đến nay rùa hồ Gươm ít nhất sẽ phải trên 150 tuổi(!). GS Bình bình luận: “Chúng tôi không dám khẳng định, nhưng nếu cụ rùa hồ Gươm đã khoảng 150 tuổi, thì ngày cận kề của cụ cũng sắp đến…’’.

    Nguồn: http://www.vietnamwebsite.net/rua-h%E1% ... %E1%BB%91c


    Cụ max xi mum là 150 tuổi. :lol:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...