Dạ, mục tiêu chính của topic là phục vụ hình ảnh của VNAV tại triển lãm . Còn các gian hàng khác thì cũng không khác mấy các siêu thị điện máy. Bác có thể xem miễn phí tại các Siêu thị ạ .
em nghĩ lo chuyển hình anh của vnav cũng oải lắm rùi phải ko bác rùm?? sang mai rang thu xếp cà fe6 nhé bác!!! hón tuần trước em hứa với bác cơ bản đã hoàn thành rồi ạ!!!
Buổi tối mát trời, không gian trầm lắng. Xin lỗi các bác ở xa, em không tường thuật kịp. Đang phục vụ âm nhạc cho khách thăm gian hàng.
HÔM NAY KHÔNG GHÉ ĐƯỢC THẤY NHỚ NHỚ ...!!! Các Bác đang " trực chiến ơi !!! Hôm nay ngoài EL 34 của Bác RÙM, còn gì có những thiết bị (Ampli, Loa, Dây nhợ.......) gì mới nữa không vậy??? " Trình diễn " như thế nào ???
:shock: trời ơi, em cũng được ăn cháo mắt heo nữa. ngon quá trời ,cám ơn bác gì gì đó... cái ông 208 húp dữ quá làm em phát thèm
Nhắn tin tí: @Thichduthu: Em đang giữ cái memorycard của bác. Mai bác ghé gian hàng nhận lại. @DungAudio: Mai mấy giờ em ghe CH bác lấy đĩa nhạc phục vụ ngày cuối? @Aries: Mai mình lên cà phê mấy giờ? (Em mang kính về luôn rồi, cùng với laptop) Hai bác cho em biết trước để cân đối thời gian. Kính.
Một số kinh nghiệm rút ra từ ngày triển lãm thứ 3: - Các bạn của Phương Vi cà phê và SaigonHiFi làm marketing rất tốt: một nay mời cà phê, tờ rơi, một tay "ủn" các vị khách còn ngập ngừng vào phòng nghe nhạc. ;-) - Nhạc Việt Nam đặc biệt phát huy tác dụng trong điều kiện bất lợi về phòng nghe và tiếng ồn. - Buổi sáng sớm, buổi chiều và tối là thời gian cao điểm của VNAV Room. - Nếu khách nào phi vào tận nơi săm soi giàn máy >>> đa phần đều ở lại lâu. - Không hút thuốc trong phòng test, vì các em bé và audiogirl không cho phép ;-) - Sáng kiến lật và tháo đáy ampli của bác Rùng để show đã phát huy tác dụng tốt vì tính trực quan. Ngày mai lại lật đáy tiếp ;-) Rgds,
Kính thưa các bác, để các bác thấy được thêm vài góc độ khác của triển lãm, em xin được ghi lại vài mẩu chuyện vui tại cuộc triển lãm lần này. Đối thoại A: (Khách tham quan và một thành viên Vnav) Khách: Chú em ơi, mấy cái amply và loa này bán bao nhiêu vậy? Thành viên: Dạ thưa chú, mấy cái này của các thành viên trưng bày chứ không bán ạ! Khách: Trời đất, tưởng bán thì còn xem thử thế nào chứ không bán thì xem làm gì. Thôi, chào chú em nhé! Đối thoại B: (Một cụ săm soi ngắm nghía ruột gan cái 2A3 và một nhóm thành viên Vnav) Khách: Mấy cái này là của các cậu tự làm à? Thành viên (tranh nhau nói): Đúng ạ! (đầy vẻ tự hào) Mấy thứ này bọn cháu tự tìm linh kiện về và lắp ráp lên cả đấy. Khách: Sao mấy cậu không chịu lắp cái bóng 807, xài power supply riêng theo cái mạch của anh người Ăng lê ấy? Nãy giờ tôi lại gần xem là để biết trình độ wiring của mấy cậu tới đâu thôi. Tôi mà còn tầm 30 như các cậu thì đâu thèm chơi mấy cái mạch xoàng xĩnh này! Bye nhé! Đối thoại C: (Một em gái xinh nhất từng bước vào phòng nghe và một DIYer) Sau khi nghe được chưa đầy 1 phút: Em gái: Anh ơi, bài này chỉ đàn không hay là có người hát vậy? Thành viên (đầy tự tin): Bài này chỉ chơi đàn không thôi em. Em gái: vậy anh ơi, bài này một người hay là 2 người chơi đàn guitar vậy? Thành viên (mặt nghiêm trọng nghe ngóng): bài này chỉ một người chơi thôi. Em gái: Bài này là bài "Please Don't Go" đúng không anh nhỉ! Thành viên (toát mồ hôi trán trả lời đại): chắc vậy đó em. Đến đây thì em phục lăn cô bé ấy, còn cô bé thì nhìn anh bạn của chúng ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ!!! (khoảng 2 phút sau) Tiếng nữ ca sĩ cất lên tha thiết, và đệm đàn cho cô tất nhiên không chỉ là một người…. "Please Don't Go....." Đối thoại D: (2 khách tham quan còn rất trẻ) Sau khi hớn hở vào phòng nghe nhạc được hơn 10’ phút thì đầy thất vọng bước ra A. Cứ tưởng được nghe Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm hát chứ. B. Ừ, tao cũng tưởng thế nên mới vào! Không ngờ mấy ổng nghe cái gì mà cứ rên ư ử… Thay cái đĩa mới vào thì cứ như đập nắp vung rồi động đất vậy! Chẳng hiểu là thứ nhạc gì! (Chẳng là các bác nhà mình toàn nghe những đĩa như: “Minh Họa Truyện Kiều”, DungAudio Test CD,….) Đối thoại E: (Giữa em và một chị đứng tuổi) Thấy chị vội vã chạy ra ngoài sau chưa đầy 1’ trong phòng nghe, em vội chạy đến hỏi: Em: Sao thế chị, nghe dở quá hay sao thế ạ? Chị gái: Chết thật, không biết có phải chị vào nhầm phòng hút thuốc của triển lãm hay không nữa. Bước vào tới trong ấy chị cứ thấy mờ mờ ảo ảo, ngộp thở đến tí nữa thì ngã lăn quay ra nên phải chạy vội ra ngoài này. Có kịp nghe thấy gì đâu mà biết hay với dở! 8)
Hôm nay em bận cả ngày không vào triển lãm phụ anh em được, tiếc quá... Nhất định ngày mai phải vào để xem " phía dưới " của Bác Rùm như thế nào ...???
Chuyện hút thuốc thì vui lắm, em quên 2 lần : đốt thuốc xong mới chợt nhớ ra rồi chạy vọt ra ngoài. Hôm nay em cũng mời 2 cụ khách và hai cụ thành viên VNAV ra bên ngoài để ... rít ;-)
Cặp Loa Fostex 206ESR đánh chủ lực hai ngày đầu của Cuộc triển Lãm, khách tham quan rất thích thú với chất âm tuyệt vời của nó và thán phục bàn tay diy tài hoa khéo léo của chủ nhân