Hôm nay khoảng 6h45 là em out rồi ( vì đói và lỡ hứa về nhà ) Mai tiếp chiêu các Bác tiếp ha ! @ Chỉ tiếc là về sớm quá nên mất suất hưởng Cháo mắt heo :cry:
Quay lại chuyện hút thuốc: em thấy một bác Tây đi lòng vòng ngang bàn tiếp tân, mặc dù đang bận chăm sóc em gái Saigon HiFi nhưng em cũng chạy tới dúi vào tay bác Tây tờ rơi và chỉ bác Tây là có cái Hi-end showroom ở trong này. Bác Tây tỏ vẻ rất ngạc nhiên và thích thú vội mở cửa đi vào trong nhưng chưa đầy 1 phút đã quay ra cười nói với em rằng ông ta là người không hút thuốc.
Chiều nay mới ghé thăm gian hàng của VNAV, cám ơn sự nhiệt tình của các bác tạo điều kiện cho anh em xem tận mắt,nghe tận tai các sản phẩm của thành viên VNAV. Tôi mới tham gia nên chưa bao giờ off-line và quen mọi người nên chưa có dịp nghe thử. Nói chung nghe cặp Fostex 206 ESR là tôi đã lên ngay kế hoạch trong đầu rồi, sớm muộn gì cũng phải nâng cấp bộ dàn ở nhà, chắc là phải nhờ các bác nhiều. Vụ tham gia Visual Audio Show hoặc hi-end show mọi người đã quyết định chưa, chứ còn ECIT ở QK7 không hợp lắm. Hai năm trước tôi có dịp dự Visual Audio show ở HN, làm ở KS 5 sao nên mới thể hiện được, hơi tiếc cho anh em ở SG. Các bác xem có ráng làm thêm 1 show nữa không, kỳ tới chắc chắn tôi sẽ phụ vào 1 tay với anh em VNAV.
Hồi tối không kịp hỏi các bác đĩa CD đang play là đĩa nào, đoán là collection của bác Dung Audio, có bài số 5 chỉ đàn không nhưng nghe rất đã. Bác Dũng có thể cho chép hoặc bác có tiệm thì tôi ra mua để đầu tiên xem cái dàn hiện tại của mình nó ra làm sao đã ?
mời bác vào đây http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0 hôm nay em sẻ phục vụ thêm một vài collection nữa
Chào buổi sáng, Hôm nay là buổi cuối cùng của VNAV Show @ ECIT 2006. Anh em Show Team sẽ cố gắng hết sức để có ấn tượng tốt nhất của khách tham quan với gian hàng VNAV nói riêng và cộng đồng VNAV nói chung. Công việc dọn dẹp chiều tối nay sẽ hết sức nặng nề, đề nghị các khổ chủ có sản phẩm trưng bày giúp đỡ show team khuân vác và vận chuyển đồ về an toàn. Hẹn gặp lại ! Aries - VNAV Report from Vietnamese Noodle Shop ;-)
Cầm ma "Autumn Yeaning Fantasia" của em qua 2A3 của bác Rùm rồi thoát ra trên Fostex 206 ES-R cua Saigoncotien2000 nghe cũng nổi cả da gà lên đấy. :lol:
Em thấy bác Dũng rất khéo chọn nhạc. Khi bác Dũng bỏ nhạc vô, bà con ngồi nghe rất lâu. Còn em bỏ nhạc vô, bà con nghe nửa bài là ... Nhấn Nút Biến hết.
heheh tại ko rảnh chứ em mà lến triển lãm từ ngày đầu thì em kéo khách vô đầy phòng cho các bác coi hehehe chắc kiếp trước em làm cò...... quán nhậu thì phải hihihihih :mrgreen:
Một Nữ Audiophile vai mang đàn trong rất nghệ sĩ, không bỏ sót một tấm ảnh nào trong phòng nghe của VNAV
Kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp thiết thực của VNAV tại ECIT2006 Chúc mừng VNAV ECIT2006 SHOW thành công tốt đẹp
Tường thuật triển lãm ECIT 2006 đến đây là hết. Chào các bác, chúng em đi khuân đồ đây. Hẹn gặp lại tại những kỳ VNAV Show sắp tới.
Những tấm hình bác nhathungfoto chụp đẹp quá !!.......không vàng không xanh, tấm nào ra tấm đấy, chỉ cần nhìn hình là đoán được tác giả. Biết là do tay nghề cao tuy nhiên cũng vẫn muốn hỏi bác là không biết máy chụp hình bác dùng là model gì vậy ? Có mấy bác được thưởng thức món "Cháo Mắt Heo" đã à !!....nhen, nghe nói ăn gì bổ nấy => ăn món này được sáng mắt ? hì ...hì ..........