Chào các bác, Em có chuyện này nhờ các bác tư vấn. Canh trên vnav hoài mà không thấy nên gần 1 năm trước em có mua đầu CD của 1 shop bên Zalo ở Hà nội giá 10 triệu. Em chuyển khoản đủ và shop ship. Khi hàng tới thì thấy đóng gói bằng xốp rời quấn lại, thiếu remote và dây chuyển đầu cắm tín hiệu, cắm điện thì nghe có tiếng nứt răng rắc và khói, em báo shop thì shop đề nghị em có chỗ nào quen mang sửa giùm, vì sợ rắc rối nên em đóng gói kỹ lại rồi ship trả. Sau hơn 6 tháng em nhắc thì shop nói linh kiện đặt hàng chưa về, lần sau thì sửa rồi mà để test cho chắc, lần tiếp theo thì trả lời là đã mua CD khác thế, đang chờ hàng về. Sau 1 tháng em liên lạc lại thì shop đề nghị em đổi lấy món khác. Vì em mất lòng tin nên không muốn mua hàng nữa, đề nghị thanh lý giao dịch, shop nói kẹt tiền, hẹn 2 tuần sau, 1 tháng sau em liên lạc thì ờ ờ rồi lơ luôn. Em liên lạc mua hàng qua Zalo nhưng giờ nhắn shop không đọc. Tin nhắn qua lại em có lưu đủ. Các bác tư vấn em giờ nên làm gì chứ mua hàng quốc tế không bị lừa mà bị chơi kiểu này không chịu được. Cảm ơn các bác đã đọc.
Em cũng có mua cặp 300B rẻ tiền của một shop ở HCM,về bị hỏng một bóng mà shop còn từ chối đổi . Trong khi e bán cặp 211 đắt tiền về HN,khách báo lỗi thì e nhận lại bóng và hoàn lại đủ tiền. Người bán nó đã muốn cướp luôn rồi thì coi như mất bác ơi.Bỏ qua để tâm trí làm việc khác.