Tại sao băng cối rồi cassette rồi lại băng cối

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by audible, 2/1/08.

  1. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    25
    Location:
    Saigon
    Theo tôi có một số bạn thích sưu tầm và nghe lại các thiết bị ghi âm và phát âm có những kỷ thuật khác nhau được người ta phát minh hữu dụng từ xưa đến nay và cãm nhận từng chất âm, từng kỷ thuật, từng cách xử dụng cầu kỳ để thỏa mãn lòng say mê của mình mà thôi.Bạn thích cái mới có ai cho là mất gốc đâu? Mỗi người có cái sở thích riêng, sở thích băng cối hay casette cũng có làm tổn thương cho ai đâu? Đồng thời mình không tôn trọng văn hóa dân gian của dân tộc mình thì làm sao nước ngoài họ tôn trọng mình được? Mình không thích nghe âm nhạc dân tôc thí thôi có sao?Bạn cứ nghe nhạc Tây nhạc Mỹ.
    Như người Nhật họ vẫn tôn vinh nghệ thuật trà đạo của họ hàng ngàn năm nay mà có thằng Tây thằng Mỹ nào dám chê cười là tại sao không uống Lippton cho văn minh đâu?
     
  2. Tien_Hung

    Tien_Hung Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    976
    Likes Received:
    22
    Location:
    Đây là đài tiếng nói Tây Hồ, Hồ Tây
    Công nhận các bác có đầu bang đẹp thật !
    Em đang tìm xem có bác nào trên diễn đàn mình chơi đầu bang cối ở HN để đến giao lưu đây ?
     
  3. HaiLua

    HaiLua Advanced Member

    Joined:
    22/1/06
    Messages:
    1.872
    Likes Received:
    12
    Location:
    Go Vap-TPHCM
    Bác chịu khó qua Hải Phòng ,chỗ bác Kiên ấy, hy vọng sẽ được giao lưu nhiều thứ khác nữa chứ không chỉ máy băng cối :D . Một lần nữa xin chúc mừng anh Kiên tậu được máy"Akai" khủng ... :D
     
  4. Tien_Hung

    Tien_Hung Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    976
    Likes Received:
    22
    Location:
    Đây là đài tiếng nói Tây Hồ, Hồ Tây
    Thực ra thì thú chơi đầu bang cối của anh em HN có từ cách đây mấy năm rồi ạ , và nó hiện giờ đã đi vào thoái trào.
    Tuy nhiên , việc sở hữu đầu băng cối và nguồn băng tốt lại hoàn toàn khác nhau ngay cả thời kỳ trước đây mấy năm , cũng có một số người bảo em sao ông chơi muộn thế ..! Em thì Trâu chậm nó quen rồi , toàn sài những cái người ta quăng đi, ve chai lỗi thời rồi về chọc chọc, phá phá để cho nó thoát khỏi cái tên đồ ve chai .
    May mắn cũng là một yếu tố quyết định khi một vật đến tay mình sử dụng, có khi bỏ tiền ra mua cũng không được nó , em có hai cái may mắn ở cái đầu băng cối em ve chai được là chiếc máy còn gin 100% về phần ampli và khuếch đại đầu từ, chất lượng linh kiện còn rất tốt vậy là em chỉ có sửa lại phần cơ , đi lại toàn bộ dây kết nối giữ các main, mạch, và khuân về một chiếc đầu từ chính hãng loại xịn mới tinh chưa dùng , thế là em lạc vào thế giới băng cối lúc nào không biết , cái em điên là chất lượng băng cối trên thị trường hiện giờ còn tệ hơn cả đồ ve chai, đó là lý do em cho rằng mọi người nản với âm thanh băng cối .
    Có rất nhiều đại gia HN đang sở hữu những chiếc đầu băng cối được mua vào thời điểm hot của băng cối ở HN với giá vài trăm $ tới hơn ngàn $ nhưng giờ cũng chỉ thốt ra một câu ( để bầy cho có chất chơi tí thôi chứ nghe nó còn khó hơn nghe đĩa than 10 phần vì nguồn băng tốt quá hạn hẹp ).
    Em cũng trộm nghĩ thôi mình đi sau một tý nhưng tiêu chí là chọc ngoáy cho thỏa cơn nghiền audio và sở hữu một con gin theo kiểu nguyên chất cổ thì cũng ok mà chơi cho nó thay đổi khẩu vị cơm phở mỗi ngày ..!
    Có biết chọc ngoáy mới biết tìm được một con đầu băng cối gin thời Thiệu là một sự may mắn rất lớn đến với mình , vậy là em nảy ra ý định chơi đầu băng theo kiểu sưu tầm đồ cổ các bác ơi ! và nếu đồ cổ biết hát mà hát hay thì còn hên nữa..!
    Có bác nào hên như em ta đi coffe nào !
     
  5. theloitran2001

    theloitran2001 Advanced Member

    Joined:
    6/1/06
    Messages:
    994
    Likes Received:
    11
  6. cuquanaudio

    cuquanaudio Advanced Member

    Joined:
    29/3/06
    Messages:
    1.584
    Likes Received:
    109
    Location:
    Nha Trang
    Vừa rồi do tình cờ mình có sưu tầm được 1 em Akai 1800L, lúc đầu mới nhìn thì quá chán, cứ như từ xó bếp chui lên, sau khi tốn 1/3 hủ cana thì trông lại ỏn ẻn ra phết, và đặc biệt là em nó chạy bóng đèn, đầu từ thì còn quá mới nên tiếng nghe rất hay(so với cái Teac X300) không biết có Bác nào nghe qua em này chưa, à bóng của em nó có 5 bóng toàn là bóng của hãng Nec, trong đó 4 bóng là 6xx, một bóng 12AT7, nếu Bác nào thấy em này thì nên bê, vì tiếng nghe ngọt lắm.Chào các Bác
     
  7. Quangteo

    Quangteo Advanced Member

    Joined:
    13/2/06
    Messages:
    500
    Likes Received:
    35
    Location:
    Hà Nội
    Bác cho cái ảnh cho bọn E chiêm ngưỡng với!!
     
  8. cuquanaudio

    cuquanaudio Advanced Member

    Joined:
    29/3/06
    Messages:
    1.584
    Likes Received:
    109
    Location:
    Nha Trang
    Gửi các Bác vài cái hình
     
  9. cuquanaudio

    cuquanaudio Advanced Member

    Joined:
    29/3/06
    Messages:
    1.584
    Likes Received:
    109
    Location:
    Nha Trang
    Gửi các bác mất cái hình
     
  10. cuquanaudio

    cuquanaudio Advanced Member

    Joined:
    29/3/06
    Messages:
    1.584
    Likes Received:
    109
    Location:
    Nha Trang
    Tiếp
     
  11. danthanhpho

    danthanhpho Advanced Member

    Joined:
    11/3/06
    Messages:
    1.194
    Likes Received:
    5
    Bác có được cái máy xay cối trông cũng phê quá nhẩy !!!.....hủ cana là gì vậy bác ? Không biết bác đã bôi trơn, tủ bổ cho máy gì chăng ?
     
  12. cuquanaudio

    cuquanaudio Advanced Member

    Joined:
    29/3/06
    Messages:
    1.584
    Likes Received:
    109
    Location:
    Nha Trang
    Cana là chất đánh bóng, chùi bẩn đấy mà, còn máy thì chẳng cần tu bổ gì cả, đa số mâm đĩa than chạy dây belt hoặc đầu Băng cối xưa thì dây couroa đều bị trùng hoặc bị lão hóa, nếu các Bác mua trúng những đầu này thì đừng sợ, mà coi như mình đã mua trúng đồ quý đấy, vì vòng đời máy mới dùng có một lần( đa số là vậy) ,ở bên đó họ chỉ dùng như vậy thôi.
    Khi mua về việc đầu tiên là lau chùi và bảo dưỡng, dây couroa thì không sợ, nếu bị trùng thì thay, nếu không có thì ta cắt ra và đo vừa đúng vòng, cắyt phần thừa sau đó dùng phần thừa dán ra phía ngoài, làm như vầy không sợ dây bị vấp, còn nếu không các Bác lấy ổ bi ở ổ đĩa cứng máy tính(ổ cứng cũ bị hỏng, họ bán đồng nát) rồi nông dây couroa ra, giống như bánh cam ở xe máy, hoặc xe đạp đề, chạy êm lắm.Các bác cứ làm thử xem
     
  13. rey01

    rey01 Advanced Member

    Joined:
    25/10/07
    Messages:
    597
    Likes Received:
    7
    con 1800 của bác mới quá .bác mua bao nhiêu vậy ? chât âm tốt kg ? và có nhượng lại kg ?
     
  14. HungAudioNT

    HungAudioNT Advanced Members

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    365
    Likes Received:
    5
    Location:
    NHA TRANG-KHÁNH HÒA
    xem như nhatrang còn xót lại 02 cái.gửi bác cuquanaudio cái hình akai -1800l !
     

    Attached Files:

  15. quytoan

    quytoan Advanced Member

    Joined:
    21/5/08
    Messages:
    193
    Likes Received:
    8
    Lão Hùng Nha trang có của quý toàn để trên nóc tủ thoai để ngắm mà :lol:
    Em cũng có cái ảnh trên nóc tủ nhà lão ấy :lol:
     
  16. rey01

    rey01 Advanced Member

    Joined:
    25/10/07
    Messages:
    597
    Likes Received:
    7
    máy 1800l nghe hay kg mà thấy mấy bác để trên nóc tủ kg vậy ? e nghĩ chắc máy này chỉ để nhìn thôi kg được nghe rồi :lol:
     
  17. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Kai ơi, kai rụng bị... ngộ
    Ngộ để ngộ... ngửi, chứ ngộ không chơi! :lol:

    Bác Hùng để lại 1800L cho em chưng đê! :wink:
     
  18. 5HIEN

    5HIEN Advanced Member

    Joined:
    12/1/06
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    54
    Location:
    TP HCM
    Bác Thích còn nguyên dàn cơ băng cối ...lúc trước thấy Bác tháo hết ốc vis ra mà... :)
     
  19. Mr Reel

    Mr Reel Advanced Member

    Joined:
    4/1/10
    Messages:
    400
    Likes Received:
    4
    Location:
    Hanoi
    Re:

    Không phải đâu,
    Tiêu chí âm thanh trước năm 75 khác bây giờ, các thiết bị thu cũng khác do vậy âm thanh nó cũng khác nhiều nhiều ngừoi nghe lại bảo hay hơn còn tôi thì lại cho mà mất gốc. Thân
     
  20. ANH VU

    ANH VU Advanced Member

    Joined:
    17/10/09
    Messages:
    101
    Likes Received:
    0
    chào các bác em mê băng cối lắm xin gởi mấy hình mấy con băng cối em mua ở canda và ở đức.
     

    Attached Files:

  21. ANH VU

    ANH VU Advanced Member

    Joined:
    17/10/09
    Messages:
    101
    Likes Received:
    0
    CHÀO CÁC BÁC EM THẤY TOPIC NÀY VUI QUÁ NÊN EM THAM GIA TÍ, ĐÚNG ĐÓ CÁC BÁC Ạ QUAN TRỌNG VẪN LÀ NGUỒN BĂNG GỐC CÓ MÁY MÀ KÔ CÓ BĂNG THÌ MÁY CÓ HAY ĐẾN MẤY CŨNG CHẢ LÀM GÌ ĐƯỢC. CÒN KỸ THUẬT THI EM THẤY BÁC NÀO CŨNG LÀ CAO THỦ CẢ EM TÂM PHỤC KHẨU PHỤC
     
  22. dinhhoang

    dinhhoang Advanced Member

    Joined:
    21/2/08
    Messages:
    63
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hanoi
    Em đã nghe băng cối từ 1975 và dần chuyển qua cassette, rồi CD em thấy mỗi một giai đoạn lịch sử nó khác. Lúc trước nghe 4010 + 5000X + AR3A thấy không gì bằng, rồi 4010SL + 800T + AR3A, lại thấy nó nhất, sau chuyển qua cassette deck thấy nó nhỏ gọn xong nghe thì quá kém, nay CD Denon3300 + ClassA + Leak 2060 thấy nó quá tuyệt không nghe kại được đồ cũ nữa......
     
  23. haipt

    haipt Advanced Member

    Joined:
    6/5/08
    Messages:
    367
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hải Dung audio

    Em ko hiểu đoạn này bác ơi? bác có thể giải thích thêm ko ah, cám ơn bác trước.
     
  24. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    ===========
    Em nhớ hồi đi học, thầy giáo của em nói: "Khi ta là trẻ con thì ta thích làm người lớn . Khi ta là người lớn thì ta lại thích làm trẻ con".
    Em hiểu đằng sau dấu chấm lửng ấy bác ấy sẽ viết tiếp cái gì rồi :!:
     
  25. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.065
    Likes Received:
    347
    Hôm nay em đọc được bài viết của bác Mozurt . Em trích lại để các bác đọc - Rất hay.:

    "Cám ơn các bác nhiều lắm.
    Tôi chưa được 60 đâu, còn gần chục năm nữa mới được nghe nhạc toàn thời. Tôi trước có làm nhạc sĩ biểu diễn guitar cổ điển nên cả đời sáng tác 1 bản cho đàn guitar độc tấu. Bây giờ bản thảo cũng không còn nên chẳng thể cho ai nghe được sáng tác của mình nữa. Rồi thì, tôi là nhạc sĩ nhưng cống hiến cụ thể là ở việc dạy học. 8 năm chính quy. Hồi trước cũng có thu thanh bằng máy tính được 1 ít nhạc của nhạc sĩ nước ngoài, đánh ra CD và dĩ nhiên chất lượng âm thanh không thể như thu ở studio chuyên nghiệp ngoại hạng ở nước ngoài mà anh em vẫn thường nghe. Đâu quan trọng nữa...

    Tôi nghe nhạc một cách nghiêm túc (tức là có trả tiền cho chuyện này) từ năm 1976 nhưng là bằng những thứ quá ư bình dân như RadioCassette... 30 năm sau, một đồng nghiệp nói: "Không có thiết bị audio, anh không nghe thấy gì hết!". Nên mới giác ngộ, đi vào audio. Trước đây (chắc hồi đó còn trẻ) tôi thường tự hào vì chỉ cần nghe vài ô nhịp là biết tác phẩm của tác giả nào. Bây giờ, nhờ có đồ nghề, tôi biết chỗ nhạc chưa hay do ai (tác giả, người chơi, người làm đàn, người thu thanh và biên tập viên hay cả cái nhà xuất bản kia, do đầu quay, amply, loa hay dây nhợ...). Rõ ràng có khá hơn xưa nhưng lại thấy thế mới bình thường.

    Chuyện buồn vì vụ mê nhạc và thiết bị cũng nhiều nhưng đều qua rồi. Gia đình bỏ qua, bạn bè không chấp. Tôi cũng rất biết ơn mấy người bán đồ cho mình, họ thường cho thử thoải mái, sửa chữa tận tình và cho nợ đến khi nào trả được thì trả. Họ thường nói: "Riêng với anh thì...".

    Tôi hay nghe nhạc cổ điển, khoảng 99% thời gian nghe. Tác giả quan trọng nhất là Bach. Để thử thiết bị và cả bộ dàn, nên sử dụng nhạc của Mozart (Symphonies 40, 41, Piano Concerto 20, 24, 26... và các hòa tấu dây cũng như dây và nhạc cụ khác, NXB khuyến cáo là Deutsche Grammophon). Hiệu ứng âm thanh của Mozart năng động, hài hòa và màu sắc đến mức cho phép làm thước đo tốt nhất để mình phối ghép bộ audio cho chuẩn. Dễ lắm, cứ khi nào thấy không hay hơn được nữa là đạt yêu cầu.

    Mục tiêu của tôi là học hỏi và nếu chín muồi thì chia sẻ với các bạn về nghe. Nghe từ trái tim là chân lý. Nhưng để trái tim mình không bị ngộ nhận, tôi muốn được nghe với tất cả đầu óc phê phán. Suốt hơn 30 năm nghe, tôi có không ít kết luận chưa thấu mặc dù không hoàn toàn sai. Tôi cố gắng để ít phải tiếc về những nhận xét của mình. Xét cho cùng, nền âm nhạc thế giới có phát triển tiếp không không do nhạc sĩ mà do người nghe.

    Cám ơn và xin được gặp các bác ở các topic.
    "


    Và bác ấy viết tiếp:

    "Bác cứ tự in ra, kể cả từ CD ra thì nghe qua cassette vẫn hay hơn nghe qua chính CD đó đấy. Du dương - réo rắt là hai thứ rất xa xỉ với CD nhưng "khá bình dân" với LP và cassette".
     

Share This Page

Loading...