tại sao nghe băng cối phê hơn CD ?

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Viagraless, 30/8/06.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Dtsinc

    Dtsinc Approved Member

    Joined:
    28/3/10
    Messages:
    9
    Likes Received:
    0
    Nghe các Bác nói .... thấy mình đỡ xxx hơn.
    Cảm ơn các Bác.
     
  2. luckymen0001

    luckymen0001 Advanced Member

    Joined:
    7/8/08
    Messages:
    237
    Likes Received:
    5
    Location:
    Hà Nội
    Em xem mấy phim hành động của Mỹ (rất mới nhé), các xe lưu động chuyên dùng để nghe trộm điện thoại đều xử dụng băng cối để thu phát và lưu dữ liệu.

    Đây có phải là minh chứng rõ nhất cho chủ để của topic ko bác.
     
  3. Vista74

    Vista74 Advanced Member

    Joined:
    9/6/08
    Messages:
    98
    Likes Received:
    1
    Ko thể phủ nhận duoc âm hình từ băng cối...A,E thì có nhiều review khC NHAU, nhung theo mình thì băng cối cho chất âm analog siêu thực...
     
  4. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    Bác 74 có thể nói rõ hơn về "chất âm analog", và "siêu thực"?
    Xin cảm ơn!
     
  5. le_lamentation

    le_lamentation Advanced Member

    Joined:
    6/5/09
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    Tranh luận không bao giờ chấm dứt vì một số lí do:
    - Một số bác pro CD (chưa bao giờ nghe băng cối, hoặc nghe băng cối thu lại từ CD--> nực cười) rồi chê băng cối.
    -Một số bác lại lấy lí do "đồ mới dek thể thua kém đồ cũ" (cái này cũng hài hước không kém)
    -Một số bác lại siêu hơn nữa lấy lí do là xe đời mới toàn lắp CDP---> CD phải hay hơn...Ôi mẹ ơi thế bác nào từng thấy xe hơi lắp băng cối hoặc turntable chưa mà phán....

    Topic này thật sự dai dẳng không cần thiết, những vị nào (có diễm phúc) nghe băng cối (pre recorded hoặc băng mastered) thì thiết nghĩ cũng không rỗi hơi cãi nhau làm gì. Giá băng cối vẫn còn trên trời + dân nghe nhạc vẫn nghe Analog ầm ầm những gì còn...thu được từ analog là câu trả lời rõ ráng nhất.
     
  6. pktuong

    pktuong Advanced Member

    Joined:
    12/2/06
    Messages:
    2.044
    Likes Received:
    20
    Hôm rồi em ghé nhà bác Zoro để thưởng thức âm thanh của cặp DS-505.

    Đi cùng em có một ông bạn già đi chơi cho vui chứ hiện nay không chơi audio.

    Nhà bác Zoro để đồ nhìn như một cái shop vậy!. Em lại còn thấy cả mấy cái đầu băng cối hình như là Teac 6600, Technics 1500 gì đấy!. Em nghĩ trong bụng. bác này thiệt đúng là dân chơi. Sưu tầm cả mấy cái máy "cổ lỗ sĩ nữa" vì quả thật trong đầu em có khái niệm những cái đầu băng cối bây giờ chỉ dùng để triển lãm và chút hoài cổ của người chơi âm thanh.

    Rồi lại cả mấy cái đầu băng tape nữa.

    Vì vậy em chẳng quan tâm đến nó. Chỉ nghe CDP thôi.

    Nhưng ông bạn già đi chung lại có thời từng chơi mấy cái đầu băng cối ấy nên có đề nghị bác Zoro bật cho nghe chơi vì không biết là mấy cái băng cối ấy còn chạy được không!!! (cũng là một chút hoải cổ ấy mà)

    Bác Zoro này cũng ác thiệt. Lấy đúng cái đĩa băng cối được chép từ đúng cái đĩa CD em nghe nãy giờ. Bật đúng cái bài em vừa nghe.

    Thật ngạc nhiên. âm thanh do đầu phát băng cối đưa tín hiệu ra nghe ấm áp, tự nhiên (sống hơn) là do CDP phát ra. Càng nghe càng thấy nguồn tín hiệu do CDP đưa ra chất âm thấy rất tách bạch, rất "SẠCH" và trong sáng nhưng không thể tự nhiên, truyền cảm như của băng cối.

    Quá nhạc nhiên thiệt!!!

    Em hỏi tiếp và được biết giá của đầu băng cối thì không mắc nhưng băng thì mắc quá hehehe. nên từ bỏ ý định!

    Em chỉ đưa ra review theo cảm nhận chứ chẳng có cơ sở hoặc đo đạc gì nên các bác đừng cưới.

    Nhớ lại cách đây khoảng 13 năm khi mà dây chơi nhiếp ảnh được tiếp cận với máy ảnh kỹ thuật số và lúc đó đang dùng film negative và phim Positive cũng xảy ra cảm nhận như trường hợp trên.

    Trân trọng.
     
  7. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Anh nói có phần phải ạ.
    Tuy nhiên cá nhân em đã có thể nói là người chơi khá lâu và đã được chơi đủ 3 điều kiện bác nêu trên chỉ trừ là chưa thấy băng cối ở trên xe hơi còn đĩa than trên xe hơi thì cũng đã thưởng lãm rồi là lúc chiếc xe Lexus LS400 được chào đời thì hãng Toyota bỏ luôn cái máy đĩa than lên chiếc xe vừa dùng nghe nhạc vừa rồ máy để chứng tỏ sự êm ả của chiếc xe LS400 này ... Còn xe hơi chơi băng Cassette hoặc ngay cả băng Ma nhê thì em cũng được thưởng lãm .... Và cuối cùng là em cũng đành theo số đông sau này ...

    Trên chỉ là 1 cá nhân em nhưng quan trọng là nhiều phòng thâu lớn của thế giới ngày nay thi nhau bán mixer Analog lẫn máy thâu master đa kênh dùng băng cối và những máy băng cối Revox ... tât cả được reo bán rỉ rả trên Ebay với giá rẻ hơn xưa nhiều lần. Anh không tin thì cứ chịu khó tìm trên EBay hàng tuần sẽ có người bán mixing console Neve (mixer Analog nổi tiếng thế giới) và R2R của Revox lẫn Tascam hoặc Otari ... Nếu nó "hay hơn" thì tại sao họ bán đi để làm gì trong khi những đồ Analog không còn sx nữa ? Hay là chỉ vì tính tiện dụng của Digital mà lại "bán đi danh tiếng" bao nhiêu năm mà chấp nhận âm thanh "dở hơn" chỉ vì tính tiện dụng của công nghệ Digital ???

    Còn đem vấn đề "hay dở" thì nhiều người cũng vẫn nghe cái Radio AM vài transistor mà vẫn khen "hay" bên cạnh những người nghe băng cối khen "hay" đĩa than khen "hay" và CD khen "hay" ... nghe ... khen "hay" .... Như thế chắc cũng không quá vô lý để nói rằng "Radio AM, băng cối, đĩa than, CD, ... tât cả đều hay" trừ khi có ai đó định nghĩa và phân biệt chữ hay 1 cách có hệ thống logic và được mọi người đồng ý ...
     
  8. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    353
    Góp vui một chút -Với em thì:
    Nghe CD thì chi tiết hơn Tape_ Nghe thì rất ấn tượng nhưng mau chán, nghe khoảng hơn tiếng là thấy chán chán, muốn bỏ đi vì hứng cụt dần.
    Nghe Tape: Chi tiết không bằng CD, mới nghe thì thấy không ấn tượng, nhưng ngồi nghe càng nghe càng thich, nghe cả buổi vẫn thich nghe
    * Nên tùy tâm trạng mà em chọn món nghe CD hay Tape.- Thế thôi ạ:
    Còn theo ý bác: TubeMosfet thì em đoán thôi ạ: Chắc họ bán để đổi đồ gấu hơn hoặc họ về thế giới bên kia, người thân thấy để chả làm gì nên bán cho gọn hoặc ....hoặc ... Thì em xin chịu.
    Nhưng AE mình cứ nói chuyện ( cãi nhau cho vui đi :D ) em thấy thế này cũng rất vui và bổ ich mà các bác.
    Xin tiếp tục ạ, Nếu các bác không nói nữa thì .....rất buồn đấy.
     
  9. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Có lần em chép một đoạn nhạc Schubert (Violin) vào smartphone (E71) lúc nghe lại thì âm thanh nghe khó chịu lắm, đem làm nhạc chuông, lúc test nhạc chuông thì âm thanh càng nhứt đầu hơn. Sau khi tìm hiểu thì biết bản nhạc đó khi vào smartphone đạ được EQ tầng số nào đó sao cho kích thích thần kinh cho chức năng khi dùng làm nhạc chuông. Ngay cả lúc đang ngủ sâu mà nghe cũng bị giật mình :x

    Em nghĩ rằng CDP do xịn quá nên nhiều khi bao gồm luôn đoạn tầng số khó chịu và còn tùy bản nhạc. Có lần nghe đĩa nhạc nào đó thì chó nó tru lên, sủa. Sau đó record sang Cassette tape thì chó nó nghe phê (nó nằm im ru). em Không có ý ngụ ngôn theo trường phái La Fontaine gì đâu nha
     
  10. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Ậy anh nói thế thời này chồng chết có chồng (chất) khác thay thế chứ tội gì bán tống đồ đi cho uổng biết đâu giữ lại làm đồ kê ghề chơi kiểu thì sao? :D

    Mà đồ Analog gấu hơn còn đâu mà kiếm ra vì những hãng sx khi xưa đã khai tử nó rồi. Anh kiếm dùm em thêm nếu đã bán R2R Revox, hoặc mixer Neve, ... đi rồi thì kiếm đồ Analog nào khủng hơn bây giờ? Hay là upgrade lên đồ Analog DIY cho nó không giống ai hoặc đỡ đụng hàng ? :p

    Em cho anh xem tấm hình 1 cái mixer Neve VSX 72 kênh (cái to đùng ở giữa) của phòng thâu này bên châu Âu đang rao bán trên Ebay với giá 80K ông Ô ba ma mà mãi chưa ai đấu giá. Cả cái Studio này em phỏng chừng trên dưới 100K nếu bán xa cạ. Phòng thâu cỡ này thì chắc không ít là cha đẻ của khá nhiều Album CD mà biết đâu dân chơi Audiophile mua về để nghe. Cũng cái Neve VSX 72 này hình như là cùng model mixer mà phòng thâu Abbey Road Studio bên Anh mix nhạc và âm thanh cho bộ phim "Lords of the Ring" đây .... Hic Trớ trêu là ở trên đời có những hãng bán 1 cái CDP giá 60K Ô ba ma hoặc những dàn Hi End giá trên 200K Ô ba ma thì liệu nó có "trung thực hơn" dàn thâu Studio bên châu Âu đang treo giá trên dưới trăm ngàn Ô ba ma này không đây? Trừ khi ta đồng ý ở phòng thâu nghe "không trung thực" hoặc "dở hơn" dàn ở nhà thì ... chắc về lấy dàn nhà thâu nhạc ra album bán ra cho "hay" nhỉ ?
     
  11. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Nghe băng cối có thể là diễm phúc với nhiều người nhưng đối với mình, đó là kỷ niệm nhàm chán và đen tối, lại nhớ thời bé ăn bo bo chán chả buồn ăn lại (bị buộc) nghe băng cối nhạc vàng suốt ngày. Không thể nào hình dung được cái thứ âm thanh nào tối tăm và nhão nhẹt hơn thế, tóm lại là một ấn tượng tệ hại còn hơn cả radio casette mono và tất nhiên là thua xa Sharp double cassette deck ba số 7 mà anh nào vừa rao bán trên này. Kể ra cho vui chứ không có ý định tranh cãi gì đâu ạ. Tóm lại trong bối cảnh tối tăm, cơm không đủ ăn có lẽ người ta thường ấn tượng xấu với tất cả những thứ xung quanh trong cùng thời điểm. Bây giờ mọi người thừa ăn thừa mặc rồi , thừa đồ chơi rồi thì nghe băng cối lại thành diễm phúc cũng là dễ hiểu. Nhưng vẫn thắc mắc không biết nghe băng cối thì nghe nhạc gì là hay nhất (ngoài nhạc vàng... vì có người sẽ nói thế) với lại không biết dân nghe nhạc các nước khác có chơi băng cối giống dân ta không và các tạp chí âm thanh có viết bài về băng cối không nhỉ?
     
  12. habas

    habas Advanced Member

    Joined:
    2/12/09
    Messages:
    941
    Likes Received:
    12
    Nghe các bác bàn về băng cối, tôi cũng nhột nhột. Vì nhà có cái Ampex 351-2 RtoR mà mấy tên Mỹ cứ năn nỉ đòi mua lại 2000 usd. Lạ. thật, nhiều khi muốn bán quách cho xong. Nhưng lại tiếc cái chất âm khò khè dzâm dzật nên giữ lại thỉnh thoảng bấm nút nghe tiếp :roll:
     
  13. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Kỷ niệm của anh sao có vài điểm tương tự kỷ niệm của em thế ? :(
    Em sinh ra trong 1 gia đình có ông cụ thân sinh rất mê nghe nhạc lẫn mê máy và kỹ thuật. Vào trước 75 ổng ki cóp mua được 1 bộ dàn Akai trong đó có cái máy băng cối Akai M8 (dùng tube) mới toanh lúc đó cả bao nhiên tháng lương để thưởng thức nghe nhạc. Nhạc Santana, Nat King Cole ngay cả nguyên bộ Album Beatles hay gì gì thì không thiếu và toàn gốc ... Sau 75 bà má em phải bán tống bán tháo rồi dành dụm thêm để được chút tiền mua 1 cây đàn Piano cho em học. Sau này ổng dành dụm ki cóp thì 10 cái Sharp 777 đầu tiên ở Sài thành (theo những người bán hàng ở chợ Huỳnh Thúc Kháng và 1 số người hải quan phán) thì ổng cũng đem về 1 cái; rồi cả đầu VCR Sharp 790 (đầu trống màu vàng) 20 cái đầu tiên về Sài thành (cũng theo Hỳnh Thúc Kháng 1 số người hải quan) ổng cũng rinh về 1 cái ... Ôi thì nhiều gian khổ lẫn lao động để chỉ vì cái sự nghe cho đã cái tai. Mà hồi đó em cũng công nhận nghe Sharp 777 đã thật chỉ ngán cái Sony FH-7 MKII và đương nhiên không thể so với những dàn loa và ampli của Sânsui 5000x hoặc Fisher 800T. Em được thừa hưởng những tinh hoa của ổng để lại đồng thời em cũng đam mê nữa nên thường la cà đến mấy quán cà phê để nghiên cứu lắp ráp lẫn sửa chữa những dàn âm thanh từ R2R đến Cassette Ampli... thôi thì đủ thứ. Chơi đồ khủng (vào thời đó) thế đấy nhưng giờ này ông cụ em đã về hưu và đương nhiên tiền ổng có được ngày nay có thể nhiều hơn lúc đó đến 10 lần nhưng ổng không mua R2R hoặc Casette hay gì gì nữa mà giờ thì nghe ... Youtube với niềm say mê còn hơn nhiều lần khi thời còn nghe Akai hay Sharp 777 hay Cassette khủng (ổng vẫn còn cái Teac Cassette Z-5000 nhưng đã để đóng bụi từ rất lâu)
     
  14. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Anh còn thích cái chất âm khò khè là còn dịp để thưởng thức và có cái lý tiếp tục sở hữu nó.
    Còn như họ hàng nhà thằng bạn em ở Sài thành có bộ sách in bằng thẻ tre "Thiếu Lâm trật đả cốt toa" viết/khắc thời nhà Minh mà bọn Đài Loan về cứ đòi mua với giá trên trăm ngàn Ô ba ma mà vì là của tổ tiên để lại nên vẫn chưa chịu bán. Lâu lâu ông chú bạn em cứ phải đem vài thang thuốc xoa bóp đọc trong thẻ tre rồi đi khắp nơi Sài thành Chợ Lớn để mỗi tiệm mua 1 vị thuốc (sợ mua tất cả vị thuốc cùng 1 nhà thuốc người ta ăn cắp toa thuốc quý !!!) để ngâm rượu xoa bóp cho người quen (ăn cơm nhà vác ngà voi). Em không hiểu bọn Đài Loan bây giờ nó mua cái sách này với giá cao để làm gì trong khi chính bà cụ nội nhà bạn em té gãy chân nằm liệt ở giường đã rất lâu mà vẫn cứ lâu lâu phải đi vô bệnh viện Chợ Rấy để bó bột hoặc chữa bệnh trong khi ở nhà đang có sách thuốc "quý và đắt thế" thì chỉ để chữa chạy cho người ... quen. :(
    Độc 1 cái là ở trên Amazon có bán 1 cuốn sách tiếng Anh hình như y chang như vậy giá 30USD thì tại sao bọn Đài Loan lại bỏ ra trên trăm ngàn Obama để mua bộ thẻ tre mới lạ? Hay là lấy thang thuốc trong thẻ tre khắc bằng tiếng Hán làm thuốc chữa mới linh chứ đọc trong sách Amazon in tiếng Anh trên giấy chắc chỉ chữa cho người Anh mà thôi chứ chữa cho người Đài Loan chắc có thể ... gãy xương ???
     
  15. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Đọc đoạn review của bác chết cười :D

    Theo em có lẽ nghe CD dải tần làm việc rộng nên có những âm thanh cao tần chó nghe đc nên nó tru, sủa. Người ko nghe thấy nên......phù...may quá cho các nhà SX chạy đua theo thông số và số đo vì vưỡn bán đc hàng... :wink: :lol:

    Mod ca dao của các cụ tý :

    Con chó mà biết nói năng
    Thì thằng sản xuất CD đi đời
    :lol:
     
  16. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Nó còn có chưac năng đuổi muỗi nữa đó bác :D
    Con muỗi mà biết nói năng... :mrgreen:
     
  17. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Kể ra thì cụ may mắn hơn em nhiều, cụ còn được nghe Santana, Beatles. Em thì bố cho ăn cái gì phải ăn cái nấy, thường là bố em cho thưởng thức món Thái Thanh, hôm nào may mắn hơn thì Sĩ Phú hoặc Thanh Lan là mừng lắm lắm. Hồi đó con nít có lẽ không được như bây giờ, bây giờ thì: "Con muốn nghe anh Zac chị Vanessa cơ" Thế là ông bố ngoan ngoãn rút "old school classical" ra nhét "high school musical" vào cho yên chuyện. Hồi đó thì đừng hòng. Cụ có nhắc đến Sony FH-7 mới nhớ. Đối với em, nó là một trong những "dàn mini" hay nhất mọi thời đại. :lol: . Nói hơi quá một chút nhưng quả thật lúc mới bắt đầu nghe em ý em hơi sốc vì em nó bé như thế mà...
     
  18. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Đáng lẽ tôi không spam trong topic này. Nhưng thấy bác teablue bị hiểu lầm, nên tôi cũng ngứa mồm 1 tị.
    Chuyện chó tru, khi nghe âm thanh ở giải tần cao, là có thật.
    Nhân đọc review loa KLH nine, co' bà nọ than là con chó của bà ta tru lên khi nghe loa cặp loa KLH NINE electrostatics.
    ..On the KLH 9's, one lady customer that bought a pair later had laughed and told us that she had put the stats in a back room because her dog stayed in the living room by the big windows and would howl loudly if she played the model 9's in there. She said that it never did that on her old Bozaks. Over the years I have heard all sorts of stories ...
    Vậy là anh em vui vẻ nhé !
    Bác teablue cung không nên buồn vì câu chuyện chó tru dễ gây hiểu lầm lắm :lol:
     
  19. le_lamentation

    le_lamentation Advanced Member

    Joined:
    6/5/09
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    bạn nói phần cuối đúng nên tôi cũng tôn trọng phản biện của bạn
    Cái đoạn ở trên bạn nói cũng đúng luôn, tôi là dân chuyên lùng hàng R2R thải ra từ Radio Station bên Mỹ (đúng là rẻ hơn thật nhưng cũng có thể lên tới vài chục ngàn nếu là PRO+ hiếm như Ampex Tube chẳng hạn)....trên ebay. Radio Station Mỹ đang ào ạt thải R2R ra là 1 sự thật, nhưng sự thật ấy không đồng nghĩa họ nghĩ là CD cho chất lượng âm tốt hơn.
    Thứ 1 là vì CD quá tiện lợi nên hiện nay phần lớn ca sĩ thu ra CD (và 1 phần Lp rất hạn chế), thế nên bây giờ Radio Station giữ băng cối để làm gì (phần lớn radio bên MỸ phát nhạc Rap+Hiphop+ nhạc trẻ). Không lẻ mua CD về record lại vào băng cối như các bác làm?
    Thứ 2, khác biệt về âm trên xe hơi giữa analog và digital là không đáng kể, vì dàn nghe nhìn trên xe hời thường (tương đối) không tinh tế. Ngay cả xe bạc tỉ bây giờ cũng độ lại loa cho bas nhiều hơn, mấy hãng loa lẹt phẹt như Altec Lansing tha hồ có đất làm ăn. Bác mà ra khu độ oto quận 5 nói nó "chú làm cho anh cái loa giải trung và cao tốt để anh nghe Violin concerto của Mendelssohn nhé" thì chắc nó nhìn bác như alien.
    1 số radio phát cổ điển cũng đang dần thay mới digital vì: bây giờ CD nhạc cổ điển nhiều vô khối, không lẻ cứ phát đi phát lại mấy bản thu cũ (bản thu cũ bây giờ chúng nó cũng master lại đầy, bác có thể kiếm bất kì đĩa than, băng cối nào tôi bảo đảm 99.9% sẽ có 1 cái CD tương tự), băng cối trắng không còng sản xuất ngày càng khan hiếm và đắt đỏ.... Và nhu cầu thưởng thức âm nhạc của người dân không đòi hỏi tinh tế như xưa (ngày xưa không có TV mua rêciver nghe đài ra rả, bây giờ nghe nhạc để lái xe đi làm)
    Chính nhịp sống công nghiệp và sự tiện dụng không thể chối cãi của CD đã bóp chết băng cối...
    Thân
     
  20. le_lamentation

    le_lamentation Advanced Member

    Joined:
    6/5/09
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    dân "tẩu" Tây thì nghe nhạc Jazz, Sould, classic rock,country and classical music (lên ebay type thử Reel-to-reel là biết), cá nhân tôi nghe cổ điển và 1 ít rock cổ. Băng cối của Beatles thường xấp xỉ 50-$100/ cuốn, băng 2 track thì bét nhất cũng $50, 1 số băng master thì vô giá (ví dụ băng thu Beat It của MJ để giá 20K cóc ma nào mua)....dân nước ngoài vẩn chơi đồ cổ ầm ầm (Mỹ chơi nhiều, châu Âu đắt đỏ quá khó chơi hơn).
    Tạp chí âm thanh mà tôi biết chỉ có bài review về Turntable và CDP vì lí do rất đơn giản: R2R hết sản xuât rồi thì review làm gì (và cũng chẳng ai chứng được)
     
  21. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    8
    Em vừa làm 1 liều LP, thấy đầu óc tỉnh táo hẳn.
    Em có thể nghe 1 mặt LP yêu thích của mình 6 - 7 lần liên tục, không biết vì sao?
    Digital cũng hay nhưng chỉ làm cho em nghiện LP hơn mà thôi, cơn nghiện này giống như một mối tình trở thành máu thịt ta từng giây, từng phút... và ta luôn có thể nhận ra là ta đang yêu (hỏi vì sao ư?, quá thừa :D ).
    Em cũng nghe một số bản ghi digital trên LP nhưng thấy buồn...chỉ có một số bản ghi digital của Eterna và EMI làm em rung động.
    Hỏi vì sao ư?
    Nghe hay là Lắng nghe?
    :D
     
  22. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Em cũng có câu thòng để ae khỏi hiểu lầm rồi đó bác.
    Từ chuyện tình cờ chó tru là lúc em cũng đang chuẩn bị một bộ dàn cho phòng ngủ có trẻ em. Lúc này em dùng function generator phát đến khoản 17.5Khz thử trên loa Yamaha NS10M là chó tru, đồng thời thằng con khóc thét. Sau khi thay cặp loa Celestion SL6Si thì không có ai phản ứng gì hết. Sau này em không muốn bán cặp loa này đi cho dù theo thông số kỷ thuật thì nó đần.
    Cũng từ chuyện đó em dùng NS10M em chỉnh khoản 14Khz để đuổi khách rất hiệu nghiệm của cái quán Cafe đối diện hay uống cafe, ngồi lấn và xả rác qua sân nhà, khi đi làm là em ON cường độ nhỏ thôi, về nhà là tắt, ai hỏi nói máy bơn nước China khô dầu
    Em không cổ xúy cho các thiết bị đần như loa Celestion SL6Si của em nhưng em đang thưởng thức cái âm thanh mà em thấy dễ chịu. Sau này tai em đần thì em chuyển sang chủ yếu nghiên cứu nghe đồ Studio audio cho nó xịn. Sở dĩ nghiên cứu mà không nghe vì chắc lúc đó có thể em chuyển sang nghe mono phone hiệu Siemens có bán ở BV tai mũi họng rồi :mrgreen:
     
  23. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Tội nghiệp thằng em CD bị mọi người kết tội nhiều không kể xiết, kể sơ sơ thấy có:
    1. Tội chạy đua vũ trang thông số kỹ thuật
    2.(vì tội số 1) cho ra âm thanh tần số quá ngưỡng làm cún cưng không ngủ được, phải tru lên
    3. (cái tội này nặng) tội bóp chết băng cối vì quá tiện dụng
    Tội lỗi của em nó thì các cụ kể em cũng gật gù thấy có lý quá nhưng nghĩ lại thì:
    Với tội 1 và 2: Thông số kỹ thuật của em nó cũng còn khiêm tốn lắm. Nếu nó có dùng thông số kỹ thuật để quậy cún cưng thì cũng phải xét luôn tội tòng phạm của mấy thằng "loa", thằng "amply". Mấy thằng này mới là chạy đua vũ trang nhân danh hi-fidelity. Không có mấy thằng này giúp sức làm sao em nó hát được nốt cao như thế được ạ.
    Tội số 3: cái này là sai hiển nhiên: nếu nói về âm thanh gia đình, chính thằng bé tí cassette tape "bóp chết" băng cối chứ không phải thằng CD. Thằng CD chỉ kết liễu thằng cassette thôi.
    Thằng CD này dù gì cũng có cái công làm cho người mê nhạc nghe và lưu trữ âm nhạc dễ dàng hơn, mà cũng nhờ nó ra đời các cụ mới có cái để mà so sánh để thấy cái nào phê hơn.
    Nhưng tổng kết lại, nói gì thì nói thằng CD này cũng tội lỗi lắm, cho nên các cụ đừng lo, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị "bóp chết" thôi... dưới tay thằng online download.
     
    khanhvuong likes this.
  24. vinh67

    vinh67 Advanced Member

    Joined:
    11/6/08
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    353
    =================
    Bác viết đọc hay quá. Em đang nghí xem cái gì sẽ bóp chết CD, SACD...DVD-A là hậu duệ của CD liệu có phải là thủ phạm không các bác.
    Nhưng gì cũng không băng nghe live :!: , mà đi nhà hát nghe live em thấy nó uôm uôm ầm ĩ chứ có sạch sẽ chi tiêt như CD , SACD hay DVD-A đâu mà người nghe vẫn run , nổi da gà ...là làm sao các bác :?: Em dám chắc à không bác nào dam nói, nghe Live là không hay, không đỉnh cao thưởng thưc âm nhạc ( ở đây là nói đến những người đi nhà hát để thưởng thức âm nhạc một cách thực sự nghiêm túc - co thể khóc khi nghe những đoạn nhạc hay)
     
  25. le_lamentation

    le_lamentation Advanced Member

    Joined:
    6/5/09
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    bác này viết văn vui phết.
    CD chết là đáng, vì chúng nó (cassette CD và đồng bọn) mà anh em ta giờ phải đưa cổ ra cho cứa để nghe analog :twisted:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...