tại sao nghe băng cối phê hơn CD ?

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Viagraless, 30/8/06.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Blues

    Blues Advanced Member

    Joined:
    30/8/07
    Messages:
    563
    Likes Received:
    5
    Làm gì có chuẩn nhạc sống hả bác Tuấn CD? Qua tay mấy lão kỹ sư trước cái bàn trăm cái cần gạt mà bác lại còn đòi chuẩn nhạc sống là sao. Cái băng cối, cái đĩa than, cái CD, cái SACD, âm nhạc trên mấy cái đó do các kỹ sư phòng thu quyết định hết, và họ chẳng phải theo chuẩn nào, kể cả chuẩn nhạc sống. Tai họ thấy hay, thấy hợp lý là được nhé. Mấy cái định dạng mà anh em ta đang cãi nhau, cho ra được âm thanh theo đúng ý đồ của mấy lão phòng thu đã đáng được coi là trung thực rồi. Cái tiếng hát của Khánh Ly trong cái băng cối bác nghe với AR4 chắc gì nó đã giống với tiếng hát thực của Khánh Ly ở quán Văn? Phê là được rồi, còn đặt chuẩn nọ chuẩn kia làm gì cho mệt. Mấy lão kỹ sư phòng thu rõ ràng có khả năng "bắt cởi trần phải cởi trần/cho may ô mới được phần may ô". Mấy chú audiophilê nhà ta đi mua đĩa làm gì được quyền lựa chọn chuẩn phòng thu hay chuẩn nhạc sống đâu. Chọn cái đĩa than hay cái CD chẳng qua là mình hợp tai cái nào hơn thôi, chứ nói đĩa than, băng cối cho âm thanh đạt chuẩn nhạc sống hơn CD thì đúng là quá ấu trĩ :lol: Đầy chú mua đĩa relax về nghe để hòa mình với thiên nhiên, để nghe nước chảy chim hót gió thổi, nào biết đâu tất cả được tái tạo bằng âm thanh điện tử cả. Hố hố hố. Cái đó là chuẩn thiên nhiên hay chuẩn phòng thu đây?

    Phê không giải thích được bằng kỹ thuật, vì thế, cũng không nên nói analog là sành điệu hơn digital. Hê hê. "Hi-fi tái tạo âm thanh chân thật nhất so với bản thu gốc". Có chắc là cái bản thu gốc đấy nó đạt chuẩn nhạc sống không, hay cũng bị gạt lên gạt xuống tứ tung rồi? Chỉ có chuẩn phòng thu thôi, chứ không có chuẩn nhạc sống ở bộ dàn của mình đâu. 1 nguồn băng cối, mở trên 2 bộ amp+loa khác nhau nó cũng cho ra âm thanh khác nhau, vậy cái nào thật hơn cái nào đây? Hố hố. Lúc đó chỉ giải thích bằng phạm trù phê thôi, chứ đừng đặt chuẩn ra làm gì. Ghi mấy chương trình giao hưởng mừng năm mới ở Vienna vào băng cối rồi cho đánh với AR4 chắc là ối anh em chạy tóe phở. Lúc đấy mới thấy cái CD sao mà nó đáng yêu, nó đáng phê thế không biết...
     
  2. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    bác này chắc chưa nghe nhạc giao hưởng bằng băng cối rồi nên mới phát biểu như thế này.em mới tham gia có gì không phải xin lựong thú.
     
  3. zamenhof

    zamenhof Advanced Member

    Joined:
    30/12/08
    Messages:
    172
    Likes Received:
    1
    Em đồng ý với bác cả hai chân hai tay. Miễn là mình thấy hài lòng, thấy hay là được chứ cứ nhìn ngó xung quanh thì mệt lắm. Thôi em chạy đi nghe nhạc đây ạ.
     
  4. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Ối anh và em và nhiều anh em khác mỗi người có 1 bộ óc và cuộc sống khác nhau. Như thế cái xxx nó đâu có nghĩa là luôn giống nhau ở mỗi người. Và cũng không thể so sánh cái xxx của nhau được cũng tương tự so sánh cái phê của nhau được.
    Có người thấy mình đã đạt rồi thì đọc cái gì đó không thấy đỡ xxx thì không xxx. Còn người khác thì có thể đọc xong thấy mình đỡ xxx hơn thì nó đỡ xxx hơn. Hay là anh mở cái topic kiểu như "... làm gì để bớt xxx điều cần bàn ..." thì tự nhiên cũng sẽ dài như topic này. Và nếu tìm được lối thoát thì sẽ có nhiều giới ủng hộ lắm tối thiểu thì cũng nhiều bậc phụ huynh thường ngày chửi con mình xxx :lol:
    Đối với anh thì có người thích tranh luận để làm món ăn tinh thần, có người thích tán dóc để đỡ buồn làm món ăn tinh thần ... nhưng bên cạnh đó đọc thấy mình ... đỡ xxx làm món ăn tinh thần thì tất cả đều không phải là vô lý. Có ai biết được món ăn tinh thần của mỗi người là như thế nào đâu?
    Nếu anh có thể khẳng định được ở đây không ai "ngây" thì như thế anh đã biết được khả năng trí tuệ của mỗi người thì tại sao anh không biết được cái "phê" của mỗi người? Anh đạt đến cỡ này thì em e là chính anh sẽ là người đóng cái topic này đầu tiên chứ không cần đến em hùa thêm vào đâu. Bước qua xác (sống) mấy em 9x thì còn phê chứ bước qua xác anh như anh nói thì ... bệnh chết! :lol:
     
  5. le_lamentation

    le_lamentation Advanced Member

    Joined:
    6/5/09
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    tẩu âm thanh là hiện tượng bạn thay dàn liên tục, phối ghép để cho ra CHẤT ÂM bạn thích nhất. Tẩu âm thanh dẫn đến hiện tượng máy nhiều hơn đĩa, dân tẩu âm thanh rất rành về máy và phối ghép :lol:
    Tẩu âm nhạc là hiện tượng bạn hài lòng với bộ dàn của mình và đi vào tìm hiểu tế giới nhạc (jazz, vocal, cổ điển), muốn nắm bắt càng nhiều càng tốt. Người tẩu âm nhạc rất sành về ca sĩ, soạn nhạc và nhạc trưởng, bản thu nhưng khá gà mờ về máy móc...Đĩa nhiều hơn máy.
    Nhìn chung cũng là sự tương quan về phần cứng và mềm, không có cái nào hay hơn cái nào, chỉ là 2 trường phái chơi nhạc mà thôi :p
     
  6. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Dạ em thì được may mắn bác ạ. Cả được thẩm âm thâu bằng băng cối 2 kênh với chỉ 2 microphone trong thính phòng lẫn băng cối thâu loại đa kênh rồi qua bàn mix....
    Sau 1990 thì nhiều dàn giao hưởng cũng vẫn thâu bằng băng cối đa kênh nhưng là băng cối ... digital. Và 1 model khá phổ thông là D820 của Studer/Revox có 48 kênh. Chesky từ xưa đế giờ vẫn thâu nhạc giao hưởng bằng dàn thâu digital không đấy chứ. Chắc Chesky hơi kém về thẩm âm nên không dùng biết dùng reel Analgoc ??? Để em trích dẫn lại 1 khúc lịch sử của Revox:

    " 1989 Studer Editech was formed following the buy-out of the American company Integrated Media Systems. Introduction of the 48-track DASH tape recorder D820. Willi Studer wants to retire, several international companies are interested to buy the Studer Revox Group."

    Vừa rồi có 1 tên đăng bán cái D820 giá chỉ 2500 Ô ba ma tiếc rằng nó ở quá xa và bắt người mua phải tới lấy hàng ở chỗ nó nên em đành bó tay. Cái máy này nặng đến mấy trăm kí lô chuyên chở không phải là chiệng dễ dàng. Mặc dù biết mua không biết để làm gì nhưng vì nó quá nổi tiếng và thời đó mắc khủng khiếp bán cả mấy căn nhà chưa chắc đã mua được ... còn giờ đây thì có khi nó còn rẻ hơn sợi dây cáp nguồn HiEnd. Vì cái model này đã nằm trong rất nhiều dàn thâu nổi tiếng nên định thâu nhạc ... vàng vào nghe cho nó có gì đó HiEnd kiểu "Digital Masterd Yello Music" vừa nghe vừa nhìn nó quay quay cho có gì đó gọi là Analog. :lol:
     
  7. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Em cũng ước gì những bài như vậy nó nằm ngay trang đầu tiên của topic này!
     
  8. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Tôi đã định không nói thêm gì nữa nhưng bài phản biện của bác buộc tôi phải cố gắng thêm lần nữa, hy vọng sẽ là lần cuối nói chuyện với bác.
    Lên diễn đàn có thể đúng, có thể sai, nhưng cần nhất là cái tâm phải trong sáng, viết và làm cái gì cũng nên vì sự phát triển lành mạnh của diễn đàn chứ không phải cứ đâm bị thóc
    chọc bị gạo để thỏa mãn cái "tôi" của mình. Tôi cũng chẳng tài cán gì để hy vọng hòa giải cái gì đó trong topic này, nhưng ít nhất là tôi mong như thế.
    Không lẽ bác không nhận ra ai đó đang bức xúc, có thể vì lý do nào đó mà đang truy bức chủ nhà này thái quá trong khi người ta không đáng bị như thế.Tại sao tôi phải nói: không quen, không ghanh tỵ với thành công cũng như choáng ngợp với mấy cái giải vô địch. Người có kinh nghiệm sống hơn sẽ hiểu điều tôi muốn nói đằng sau những bài viết tưởng như bông phèng. Nên nhớ rằng bài nào tôi cũng cẩn thận viết thêm : ai thích gì thì chơi cái đó, không nên áp đặt nhau và bản thân tôi cũng phê với CD và không có ý cổ vũ cho định dạng nào.
    Có lẽ bác đọc rất vội hoặc bác có thói quen chỉ tìm những sơ hở của người khác để châm chọc rồi cười hô hố và lấy đó làm hạnh phúc cho cuộc đời mình, tôi ái ngại cho bác quá.
    Ăn thì cần nhai, nói cũng nên nghĩ . Thực tình tôi không thích tranh luận với bác bởi tuy chưa biết nhau, nhưng qua những gì bác thể hiện trên này, tôi biết tư cách của bác đến đâu rồi.
    Xét thấy cũng nên trả lời bác lần cuối, mà là trả lời thẳng vào phản biện của bác để lần sau bác nói năng có suy nghĩ hơn.
     
  9. Blues

    Blues Advanced Member

    Joined:
    30/8/07
    Messages:
    563
    Likes Received:
    5
    Vâng. Xin lĩnh ý bác. Nhưng chính bác bảo là "chúng tôi lấy âm thanh nhạc sống làm chuẩn" còn gì. Giờ lại bẻ em. Bác nói không cổ vũ định dạng nào, nhưng lại hô "dân chơi analog sành điệu hơn", hóa ra là dân chơi digital kém sành điệu? Bác đánh giá em chỉ qua 3 tiếng cười (được diễn giải bằng con chữ) mà đã biết tư cách của em, em cũng rất nể phục tài xét đoán tinh vi của mình. Chúc bác tiếp tục say sưa với bộ dàn hi-end của mình ạ. Kính bác!
     
  10. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Chào bác. Theo em nghĩ "âm thanh nhạc sống" được so sánh ở đây ko như cách hiểu của bác. Thật sự thì bản thu nào cũng được chỉnh sửa,nhưng trình độ của người thu âm khác nhau dẫn đến chất lượng bản thu khác nhau ạ. Thêm nữa, bác lại so sánh tiếng hát trong phòng thu của Khánh Ly với tiếng hát ở phòng trà, em nghĩ ko hợp lý lắm. Theo em thì nên so sánh độ trung thực của âm thanh,ví dụ như tiếng xanh ban, tiếng kèn, hoặc giọng ca,etc cái này theo em thì cd ko trung thực = được băng cối hoặc lp.
     
  11. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    :roll: Dạ, anh luận rất logic. Em không có ý kiến gì.
     
  12. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Vâng, tôi lấy chuẩn nhạc sống và âm thanh tự nhiên để set-up đồ nghe. Bởi tôi chỉ set-up đồ cho tôi nghe chứ không mua đồ cho người khác nghe nên tôi có thói quen làm theo ý tôi. Tuy nhiên, có học hỏi bạn bè, kể cả trên 4rum này. Những ông phòng thu không trả tiền mua đồ cho tôi nên tôi không cần nghe họ, muốn nghe cũng không được vì mỗi ông thu 1 kiểu, biết nghe ông nào? Vậy, tôi tự định chuẩn cho tôi nghe và không áp đặt ai thì tôi có vi phạm đạo đức không? Cái từ khiếm nhã " ấu trĩ" bác dùng để chỉ tôi, xin trả lại cho bác cả lãi gấp đôi nhé.
    Bác lấy đâu ra mớ kiến thức rằng mấy ông phòng thu họ chẳng theo cái gì mà chỉ theo đôi tai họ, nếu họ dốt nát thế thì chẳng lẽ họ thu tiếng piano thành đàn organ điện, violon ra tiếng sáo thì chắc chắn bác là 1 trong số ít khách hàng của họ. Một khi họ đã bán được đĩa thì kể cả theo tai họ thì tai đó vẫn hơn tai bác với tôi cộng lại gấp nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi phòng thu cho ra phong cách riêng, màu âm riêng nhưng nó cũng phải dựa trên cái chung để nhiều người chấp nhận chứ không thì họ đã bỏ nghề mà lên đây tán dóc.
    Với cá nhân tôi thì phòng thu nào cho ra âm thanh không hợp với tôi, tôi sẽ không mua. Bác có thể thích và mua mấy cái đia test lóc cóc leng keng, lủng xủng loảng xoảng là quyền của bác, nhưng bác không thể ép tôi vì tôi không phải ô-đi-ô-phai cũng như tôi không thể cấm bác mua mấy cái đó.
    Vâng. Tôi chưa được nghe nghe chị Khánh Ly hát ngoài đời nên tôi không khẳng định đôi ar4 của tôi nó hát 100% giống chị ấy. Tôi không giỏi giang như bác nên đành làm kiểu du kích thế này thôi:Cố gắng nghe nhiều lần Khắc Tư hát văn với Thanh Ngoan ở bất kỳ nơi nào họ hát mà tôi có thể đến rồi mua đĩa về vừa nghe vừa điều chỉnh dây nhợ, phòng ốc, đồ đánh sao cho nó giống nhất, đủ thỏa mãn cái tai trâu của tôi. Đương nhiên phòng thu họ thu chưa thật chuẩn, nhưng đối với tôi, thế là mãn nguyện lắm rồi. Nếu ở loa của tôi chị Khánh Ly hát thánh Khánh Lỳ thì lỗi ở phòng thu chứ không ở tôi vì tôi cố hết sức rồi.
    Mấy lão phòng thu nó bắt bác cởi trần thì bác cứ cởi, đừng bắt tôi cởi theo vì tôi già rồi lại gầy gò, cởi ra xấu hổ lắm..
    Cảm ơn bác đã dạy cho tôi biết, cùng đầu băng cối, nghe ở 2 bộ dàn khác nhau đã khác nhau, trước đây tôi chả biết gì nên cứ nghe thử bộ dàn nào thấy giống thật nhất và phê nhất mà đủ tiền là tôi mua thôi.
    Vụ ghi mấy chương trình giao hưởng ở Viên vào băng cối rồi nghe chắc chỉ có bác làm chứ tôi không dám bởi tuy nghèo nhưng phần cố gắng tiết kiệm, phần nhờ mấy bác trên này giúp ( tôi xin không nêu tên), đến nay tôi cũng có gia tài nho nhỏ gồm ngót trăm cuốn băng cối cổ điển gốc cả 2 và 4 track, tôi chưa có thời gian nghe hết nên không dám theo bác tự ghi lấy để nghe đâu.
    Tôi không nghe giao hưởng bằng ar4, bằng cái gì thì có lẽ tôi không cần báo cáo ai.
    Tôi cũng hơi cực đoan và bảo thủ, với nhạc Trịnh chỉ thích nghe chị Khánh Ly hát thôi bởi chị hát rất mộc mạc, tự nhiên ( hy vọng bác biết phân biệt thế nào là mộc mạc tự nhiên, ngày xưa ông Dzê hay bắt bí mọi người định nghĩa cái nay mà). Hôm rồi nghe video-clip KL hát Hạ trắng xong thử nghe luôn HN hát cũng bài này, được 3 câu chỉ muốn lôi cổ cô bé xuống tát cho mấy cái rồi tống đi đóng phim vì tội bôi nhọ nhạc Trịnh.
    Bác cho phép tôi thanh minh với bác nốt vụ tôi bảo: nghe analog là hi-end, sành điệu hơn hi-fi là tôi đùa với bác kia đấy ạ, tôi đã cẩn thận cho cái mặt cười toe toét rồi mà, không lẽ bác đọc bài tôi mà đánh rơi mất tròng.....m..ắ..t nên không thấy.
    Thế bác nhé! Tôi không dám gặp bác nữa ạ. Chúc bác khỏe để chọc ngoáy được nhiều.
     
  13. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Theo em cái này bác sai đấy :shock:
     
  14. le_lamentation

    le_lamentation Advanced Member

    Joined:
    6/5/09
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    Topic này dần đi vào ngõ cụt vì cả "băng cối" lẫn "CD" đều hay nhưng thiếu kiên nhẫn, không biết lắng nghe và thiếu tôn trọng nhau.... Nếu mọi người cứ tranh cãi nhau theo cái cách như trên thì nên dừng lại đây vì topic này đã biến từ TRAO ĐỔI thành ÔM BOM LIỀU CHẾT BẢO VỆ TỰ ÁI BẢN THÂN
     
  15. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Anh ơi em đang muốn nghiên cứu về âm thanh cho cái thương nghiệp riêng của em nên thấy điều này là cái mình nên đáng học hỏi để phục vụ cho khác hàng đây.
    Có cách nào hoặc phương pháp để biết hoặc chứng minh được cái phần màu đỏ của anh là đúng (là con dấu "=") không ạ? Nếu được thì nhờ anh đã giúp thì giúp cho chót hướng dẫn cách để thuyết phục cho mọi người là con dấu "=" này là đúng. Không riêng gì em mà nhiều người sẽ cám ơn anh thật to đấy ạ!
    Em chỉ muốn học hỏi từ các anh em thôi ạ chứ không có ý gì đâu. Vốn dĩ khi xưa gần 20 năm trước em chỉ có tiền còi sắm được cái Tascam đa kênh Analog để thâu ra Album nhạc cho người ta thâu/hát Karaoke từ Laserdisk cứ bị khách hàng chê là tiếng xanh ban và tiếng treble lẫn bass nghe không đã bằng ở thật trong khi dàn thâu ở chỗ kia mới sắm cái Tascam Digital Reel đa kênh thâu nghe tiếng ác lắm .... và đương nhiên thương nghiệp của em nó chỉ tồn tại không lâu vì cạnh tranh không lại người ta thôi. Bây giờ em muốn làm lại 1 thương nghiệp kiểu vậy với tầm vóc cao hơn và chất lượng âm thanh cũng phải cao hơn. Em muốn âm thanh của mình phải vượt qua các trung tâm ban nhạc khác mà hiện nay họ đều chơi dàn thâu/mix digital. Sau khi đọc topic này em thấy chắc băng cối Analog sẽ cho chất lượng âm thanh có cơ hay hơn hoặc phê hơn mấy trung tâm dùng dàn thâu Digital kia ... Đây chỉ là bước ban đầu bước kế là em định chơi qua mặt Chesky, Sony, BMG, và Deutsche Grammophon luôn vì em biết mấy hãng này hiện giờ chỉ thâu bằng dàn thâu/mix Digital nên chắc âm thanh sẽ không hay và phê bằng băng cối!
    Được anh giúp đỡ để chứng minh được con dấu "=" màu đỏ của anh là em sẽ thuyết phục được khách hàng là chất lượng âm thanh của phòng thâu em là hay hơn vì khách hàng ngoài âm thanh vocal ra thường hay đánh giá hay dở qua âm thanh mấy tiếng bộ gõ, bộ hơi, hay xanh ban hay giải cao này lắm. Vocal tuy khó nhưng còn dễ bùa bằng EQ hoặc thêm hài phụ (harmonizer) hoặc reverb chứ mấy tiếng xanh ban hay bộ gõ là rất khó nguậy ngọ chỉnh thêm bớt ...
    Em cám ơn anh trước ạ!
     
  16. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Cá nhân em sẽ cám ơn rất nhiều nếu người lập ra cái topic này hiểu cái phần màu đỏ của anh nêu ra mà không lập cái topic như vầy. Tiếc thay cái tựa đề topic này nó không phản ảnh như phần màu đỏ của anh. Em nghĩ truyện cần làm là đem cái topic này vào nơi phù hợp thay vì ở mục trao đổi kỹ thuật như hiện nay; còn không thì phải đổi tên tựa topic lại cho nó mang ý nghĩa ... "hòa bình" 1 chút ạ chứ cái kiểu hòa bình Trung Đông thía này thì ....
    Nếu em mà có khả năng để ôm bom liều chết như anh nói thì em sẽ ôm bom cho nổ banh cái topic này ngay từ bài viết mở đầu rồi chứ không cần phải để đến bây giờ để anh em phải liều chết để bảo vệ tự ai bản thân như anh nói! :wink:
    Em nói có gì không phải xin các anh bỏ quá cho!

    Còn bây giờ em đi ôm "BÔM...IA" cho nó phế lòi ! :lol:
     
  17. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Trời ơi nếu mấy cái lão phòng thâu mà làm được điều này thì chắc chẳng ai khóc cho Michael Jackson hoặc những nhạc sĩ nổi tiếng đã quá cố khác. Lúc này chắc chỉ cần cụ Đàm và mấy ông phòng thu là đủ và muốn ra giọng ca ca sỡi nào thì ra ... Em bắt đầu khoái cái vụ này đây! Chỉ muốn nghiên cứu sao học được mấy ông phòng thâu chiêu này để mà còn "thu tiếng CD thành tiếng băng cối" để đập chết cái topic này :lol:
    Vậy thì nếu có phòng thu thâu bằng Digital; có phòng thu thâu bằng Analog. Rồi đến khi ấn loát có lúc ra LP, có lúc ra Cassette, có lúc ra CD, rồi SACD, rồi DVD .... Nếu đều có cái chung để nhiều người chấp nhận thì còn đâu là cái vấn đề chung ta đang cữa nhau om xòm ở đây là ".... băng cối nghe phê hơn CD" nữa phải không anh? Hay là cái tựa của cái topic này nó có vấn đề hoặc "nhảm nhí"?
    Anh làm em nhịn cười không nổi vì đoạn màu xanh này. Nếu không có KL và HN và 1 số bóng hồng ngây thơ khác kiểu kiểu này thì không biết cụ Trịnh có hứng ra nhạc không đây để có gì đó gọi là nhạc Trịnh? Làm gì thì làm mãi mãi KL cũng không thể trẻ hơn HN :p Nếu chỉ bắt chọn 1 trong 2 thì cụ Trịnh hoặc 1 là chọn cỏ non còn 2 là đánh hoa đánh cả cụm. Và hình như cụ ấy chọn phương án 2 nhưng với thời gian, địa điểm, lẫn nội lực khác nhau ... :lol:

    Em xin hóng hớt 1 chút vì đọc bài của anh thấy vui quá. Có gì không phải xin anh bỏ quá cho ạ!
     
  18. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    bác giải thích khá hay :D

    còn nếu 1 người chỉ thích nghe CD, hoặc chỉ thích nghe LP hoặc chỉ nghe băng cối mà chê không nghe các định dạng khác, thì gọi là tẩu gì bác ??? :lol:

    em thì thấy nhìn băng cối quay, LP xoay là tự nhiên nghe thấy hay hơn :wink:
     
  19. crazyhunter

    crazyhunter Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    699
    Likes Received:
    44
    Location:
    VNAV - BTA
    CD nó cũng xoay vậy, tại BS hỏng chịu nhìn nên hông thấy thôi. :)
     
  20. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    viện tẩu của em đâu rồi, em đề nghị bác tcqanh tìm cho ra rồi nhậm chức trưởng khoa kiêm nhiệm nhé! :)
     
  21. truongchi69

    truongchi69 Advanced Member

    Joined:
    28/4/07
    Messages:
    1.057
    Likes Received:
    2
    Hòa bình với nhau một chút đi các bác ơi!Không giấu gì anh em,em vốn gốc miền Trung,mà dân miền Trung thì từ lâu vốn mang tiếng "nhiều chuyện"qua câu:"Quảng Nam hay cãi,Quảng Ngãi hay lo,Bình Định...,Thừa Thiên..."Vậy mà đọc qua Topic này em thấy dân miền Trung của em bị thành kiến oan rồi ạ! :roll: Vì chợt nhận ra các bác ở những vùng miền khác trên đất nước Việt Nam tươi đẹp của mình cũng khoái cãi không kém! :lol: Nguyên nhân em nghĩ chắc do bác chủ trong một lúc "phê" quá "lỡ miệng" nói băng cối "hơn" CD đó thôi!Chuyện có gì to tác đâu nhỉ?Đây chỉ là cảm nhận của một người yêu nhạc thôi mà,bác ấy cũng tự nhận mình theo trường phái đo đạc,nghĩa là về thông số bác ấy vẫn nghiêng về CD hơn băng cối!Thành thử tựa đề topic,theo em,bác chủ biểu lộ một sự ngạc nhiên đang tìm lời giải đáp hơn là một sự khẳng định sự thắng thua giữa hai định dạng!Bởi vậy,ai cảm được sự "phê" giống bác chủ thì chia sẻ,ai chưa cảm,hoặc không thể cảm được cái sự "phê" này,theo em,cũng đừng nên bực mình làm gì!Cũng ví như được sống với một cô vợ"yêu ơi là yêu",em cũng dám tuyên bố đại loại như:"Tại sao thấy ngắm vợ lại phê hơn ngắm Tăng Thanh Hà",chẳng lẽ các fan của TTH lại ào vào đưa các số đo "đáng kiêu hãnh" của người "Đẹp từng cm" để chỉ ra cái "xxx" của em khi "dám" không công nhận thần tượng của họ à? :wink:
     
  22. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    vì vậy em mới chịu bỏ tiền ra mua cái đầu cd mà người ta đặt đĩa mặt trên top-loading với miếng kiếng trong... nhằm chỉ để thấy cái đĩa xoay xoay. tự nhiên thấy phê hơn mấy cái cdp mà đĩa nằm tít phía trong :lol: nói chung cảm giác rất analogue, rất yomost :D

    [​IMG]
     
  23. dohaithanh

    dohaithanh Advanced Member

    Joined:
    16/9/09
    Messages:
    1.278
    Likes Received:
    4
    Bác chủ topic (theo như em đoán) trong một hoàn cảnh - tâm trạng - thời gian -địa điểm ...nào đó khi nghe băng cối đã thốt lên câu "tại sao nghe băng cối phê hơn CD ?"; cái topic này cũng đã nằm yên lầu rồi, vậy mà các bác còn up lên làm gì nhỉ??? :mrgreen:
    Em nghe nhiều người, rồi báo đài...khen ngợi quá, vậy mà "tại sao em nghe nhạc Trịnh không phê???" Các bác ơi, phang em đi :D
     
  24. Nguyenanhson

    Nguyenanhson Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.336
    Likes Received:
    14
    Cái đầu của Bác hay hén! Dưng mà cái vụ nhìn thấy cái đĩa quay thì lúc nghe nhạc bác đứng nhòm xuống cái tấm kiếng đó à? hay bác dựng một tấm gưing nghiêng 45 độ để soi bóng cái đĩa quay?
     
  25. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    trong khi nghe nhạc lâu lâu em rón rén đến dòm xem nó còn quay không ạ :D
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...