tại sao nghe băng cối phê hơn CD ?

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Viagraless, 30/8/06.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. truongchi69

    truongchi69 Advanced Member

    Joined:
    28/4/07
    Messages:
    1.057
    Likes Received:
    2
    He he! :lol: Giờ em đã có thể hiểu tại sao bác TubeMosfet lại có vẻ hằn học với băng cối như vậy!Nói thật lòng,em mà chơi những đồ chơi như bác miêu tả trên đây thì em thà nghe nhạc qua Radio "ấp chiến lược"còn khỏe hơn!(em không dám nói "phê"hơn đâu nhé!)Sao bác không đưa lên những hình ảnh khổ chủ của những cái đầu CD phải đập gõ tưng bừng trên nóc nó mới chịu đọc đĩa,rồi đang hát ngon lành bỗng dưng dậm chân tại chỗ hát mãi một câu mà không tắt máy có lẽ nó hát đến sáng vẫn chưa dứt!...cho xứng tầm với những đầu băng cối như răng sắp rụng mà bác nêu trên!
    Nói thật,đến giờ này em thấy bác rất thành công trong việc chê bai những thông số và tính năng vận hành của băng cối so với CD.Nhưng những điều trên không có bác thì người ta ai cũng biết rồi bác ạ,nhưng vì một lý do gì đó,ví dụ như thấy "phê" chẳng hạn,thì người ta vẫn cứ chơi mà cóc thèm quan tâm đến thông số so với CD ra sao vì xét cho cùng mỗi chúng ta khi mở máy thì chỉ để nghe nhạc chứ đâu phải nghe thông số kỹ thuật thưa bác! :wink:
     
  2. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    306
    Location:
    Nhị Hà.
    Cả buổi sáng hôm qua chạy rông ngoài đường, về đến nhà mệt quá vào cái phòng Multi Media còi của em bật CD lên nghe sao mà ghét cái tiếng nó thế, chả tình cảm tẹo nào, lành lạnh, chuyển qua nghe băng cối sao hay thế => phê quá, mộc quá.
    Đến chiều ngủ dậy lại bật băng cối, sao nghe gì mà tiếng tôi tối, thiếu thiếu giải cao, lại bật LP => các dải khá đều => phê quá.
    Cơm nước buổi tối xong lại bật LP, sao tiếng gì mà thấy hơi bi bí (cái này chắc tại dàn lởm, kim lởm), thôi thì bật CD lên cái nào => âm thanh chi tiết quá, lại phê lần nữa.
     
  3. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Vậy là anh chắc chưa bao giờ xài băng cối nên mới nói vậy. Cái máy băng cối cho dù có mới nguyên hoạt động như mới ra khỏi hãng cũng phải giăng sợi dây số chiêng như vậy chứ không cách nào khác. Còn anh đem so sánh với cái máy CD bị hư hoặc đĩa hư mà phải gõ lên nóc thì nói làm dzề! Ra ngoài mua cái DVD player của TQ để thay thế chỉ có 20 Ô ba ma thôi mà còn được đồ mới nguyên. Rẻ chán! Mà em chỉ nói là em phê mỗi lần nghe băng cối chứ em nào có chê đâu?
    Còn anh không thích thông số kỹ thuật thì là chiệng của anh. Nhưng để kiểm chứng tình trạng hoặc chất lượng 1 cái máy cho dù là băng cối hay là CD thì cũng phải cần đến số đo kỹ thuật thôi chứ không còn cách nào khác. Nếu anh có cách khác tốt hơn thì dạy chúng em với. Còn muốn nghe nhạc thì thiếu gì cách chứ đâu phải máy móc mà làm giề phải không anh? :wink:
    Em tuy có nhiều đồ chơi nghe nhạc lắm từ Analog đến Digital nhưng vẫn nghe không phê bằng coi lén cô bé hàng xóm mặc đồ ngủ vào buổi tối tối đánh piano. :lol:
     
  4. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    đây là 1 cách nghe nhạc phê ??? :lol: bác bật mí là xem bằng thiết bị chi k ạ.

    có 1 cụ nói với em thế này. nghe nhạc cũng như thời trang vậy. có dạo ngưòi ta thích quần ống loe, áo tay dài loằn ngoằn. sau một thời gian đổi qua quần ống túm, áo bó sát mí đẹp. gần đây ngưòi ta lại thích vận thời trang kiểu thập niên 60-70s nom mới sang trọng. trong khi đó ngưòi tiêu dùng cũng chả cần quan tâm đến chất lượng sợi vải nó như thế nào.

    ngẫm nghĩ thấy cũng đúng các bác ạ. nghe CD mấy chục năm riết cũng chán khi mà công nghệ cd, super cd, dvd audio... nói chung là đến đỉnh. thì ngưòi ta quay sang băng cối, đĩa nhựa là 1 chuyện hợp tiến hoá :lol

    nói chung con người ta thích tìm hỏi, thích chọc ngoáy và thích của lạ :lol:
     
  5. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    ... không có Thichduthu trong "con người ta" mà bác vừa kể chứ! :twisted: hum nào quởn em nối lại giàn máy rồi mời bs qua nghe bộ giàn CD... có chất âm băng cối nghen!
     
  6. Hacoi

    Hacoi Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    410
    Likes Received:
    59
    Như vậy người ta gọi là "Tẩu" bác V ơi :D
     
  7. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    sắp tới em cộng tác với BV THủ Đức 3 ngày/ tuần. sẽ có dịp gặp các cụ đều đều :D
     
  8. truongchi69

    truongchi69 Advanced Member

    Joined:
    28/4/07
    Messages:
    1.057
    Likes Received:
    2
    ]

    Ậy,em xài qua mấy chú rồi bác ợ!Em xài từ cái hồi mà đầu từ mòn không kiếm đâu ra đồ thay phải tháo đầu từ đem xuống khu Huỳnh Thúc Kháng để đắp lại đầu từ kìa bác! :evil:
    Sỡ dĩ em đưa ra mấy cái CD cà chớn như vậy để cho tương xứng với cái đầu băng cối "rên ư ử một hồi rồi mới kêu" :lol: của bác thôi mà!(vì bác thích so sánh thì cũng phải so cho bằng vai phải lứa chứ!) :wink:
     
  9. Vannam

    Vannam Advanced Member

    Joined:
    19/8/09
    Messages:
    498
    Likes Received:
    1
    Cứ từ từ đã bác ơi . :lol: Sao lại phải có chất âm băng cối chứ , có hẳn chất âm CD thì đã sao :roll:
     
  10. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Thiết bị chi mà làm dzề! Em là chúa ghét cái gì cũng phải máy móc hóa khi mà thưởng thức nghệ thuật. Cứ thiên nhiên là xong đó là dzòm qua lỗ khóa cho nó tự nhiên và trung thực! Chứ qua thiết bị gì khác em rằng lại có thêm topic kiểu "... nhìn cô bé hàng xóm bằng thiêt bị gì cho phê..." thì chắc còn dài và "nhảm nhí lẫn nham nhở" không kém topic nà đấy :evil: :mrgreen:
     
  11. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    À ra vậy nên xem ra anh hơi "thiên vị" băng cối quá đấy bởi vì cho dù nó ở tình trạng mới nguyên nhưng mỗi lần bật/vận nút Play lên nó vẫn có cơ hội cho ra tiếng "Éo, Oái" trước khi kêu cho đàng hoàng nên chính em cũng rất phê với những âm thanh này ... :lol:
    Còn chiệng giăng dây băng như dâ số chiêng lên thì vẫn phải mất thì giờ phải không anh? Thế nên mới nói mỗi lần nghe băng cối là phê hơn CD là thế!
     
  12. Thichduthu

    Thichduthu Advanced Member

    Joined:
    18/12/05
    Messages:
    5.950
    Likes Received:
    36
    Location:
    nowhere
    topic này qua thư giãn rồi á: vậy thì quậy thoải mái nghen các cụ... :lol:
    cái ông aping sao lại lạc qua đây nhể? :twisted:
     
  13. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Ơ vậy mà em cứ tưởng nó phải ở mục thư giản lâu rồi chứ. Chắc các Mod dạo này đang bận nên chưa đem nó qua mục thư giãn đấy thôi! :lol:
     
  14. truongchi69

    truongchi69 Advanced Member

    Joined:
    28/4/07
    Messages:
    1.057
    Likes Received:
    2
    Bác lại nói oan cho em rồi!Em có lời nào thiên vị cho băng cối đâu?Chỉ là em không chê nó thậm tệ như bác thôi! :wink: Có phải trước khi có CD thì biết bao người trong chúng ta,kể cả luôn thế hệ trước chúng ta nữa chí ít cũng đã từng ngất ngây,mê mẫn trước thứ âm thanh mộc mạc,quyến rủ mà nó mang lại hay sao?Cũng vì thứ âm thanh dễ gây nghiện của những AR3A,của những Fisher,Scott...dĩ nhiên là không thể thiếu sự hiện diện của những đầu băng cối"nhảm nhí"ta đang bàn tới đây,mà có người đã cho đi cả một phần gia tài để được sỡ hữu nó đấy bác!Dĩ nhiên ta không thể mang giá trị của nó lúc đó làm thước đo để định cho giá trị của nó hiện nay,nhưng em nghĩ giá trị thật sự của nó và những gì nó mang lại cho chúng ta cũng không"nhảm nhí" chút nào đâu thưa bác!
    Còn chuyện bác chê việc thay băng,vận hành của nó là lách cách,thì em xin thưa với bác thế này!Đó mới là cái thú đấy bác ạ!Việc vận hành,cân chỉnh,bảo trì... cho băng cối em thấy chẳng là cái đinh gì so với chơi đĩa than!Vậy mà nếu không tin em,bác thử hỏi xem mấy bác lão làng chơi đĩa than xem có bác nào vì cái chuyện"cực" này mà xa rời đĩa than không?(đừng hỏi mấy chú mới tập tểnh làm quen với đĩa than giống...em nhé! :lol: )Nói cho cùng,có thú chơi nào mà không cõng theo một vài cái phiền hà không mong muốn hả bác?(kể cả chơi... :mrgreen: )
     
  15. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Lo chi, mod mà di chuyển topic này sang mục thư giãn thì em xin mở tiếp :" Tại sao nghe đĩa than phê hơn CD"
    Hy vọng lúc đó sẽ đạt đc 100 trang kụ hỷ :)
     
  16. TubeMosfet

    TubeMosfet Advanced Member

    Joined:
    2/3/10
    Messages:
    583
    Likes Received:
    6
    Ậy thời nào cũng vậy rất nhiều lúc là cái khó nó bó cái khôn. Lúc đó có gì thì đành phải xài cái đó đến khi có cái tốt hơn thì người ta goodbye cái cũ. Khi có Cassette thì người ta goodbye băng cối. Khi có CD người ta goodbye Cassette. Nó cứ như vậy. Số người chơi lại băng cối hầu như là hoài cổ hoặc có 1 số loại nhạc như nhạc vàng không có hãng nào remastered bằng digital ra CD cho ra hồn nên đành phải nghe băng cối; và chính ngay trong topic này em yêu cầu nêu ra 3 điểm mà băng cối hơn CD để hòng phát huy thế mạnh của băng cối cho cái sự nghe của cộng đồng nhưng mãi đến giờ này cũng chưa anh nào nêu ra được. Vậy thì họ phê vì cái gì? Kỹ thuật thì đã không và nghệ thuật cũng chưa nêu ra được thì xác suất rất cao là hoài cổ hoặc không còn chọn lựa nào khác để mê loại nhạc mình thích mà CD không đáp ứng còn không là ... không giống ai. Em lâu lâu đem cái bàn Otari MTX10 (bàn nha sĩ) để nghe thì bất cứ người nào cũng hỏi chơi cái cổ lỗ xĩ này chi cho mất công và chẳng có gì là hay ho cả khi xưa kẹt không có CD đành phải chơi nó và đương nhiên những người này là bậc cha chú của em thời chơi từ Catridge đến cối đến đĩa than ... Nếu chỉ 1 người nói thì có thể nói người đó không biết giá trị của nó nhưng ai cũng nói (và đã từng chơi) thì em phải xét lại. Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ của em :wink:
    Em sẽ không ngại bỏ sức ra chơi nếu em thấy nó đáng. Nếu nó không đáng thì em không bỏ sức quá nhiều làm gì. Chơi cái ấy ... thì chỉ có 1 đường chứ không có chọn lựa nào khác nên đành phải chấp nhận khổ sở mệt mỏi chịu nắng chịu cực thôi :mrgreen:
     
  17. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    [quote="truongchi69 Nói cho cùng,có thú chơi nào mà không cõng theo một vài cái phiền hà không mong muốn hả bác?(kể cả chơi... :mrgreen: )[/quote]

    Chơi cái này mới là phiền nhất đấy ạ. Nếu sợ phiền toái thì chỉ có cách... DIY
     
  18. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Đỏ thứ nhất: Bác hơi chủ quan. Người ta chơi cassette vì tính tiện dụng và phần mểm rẻ hơn chứ không phải vì nó hay hơn băng cối. Tôi chưa nghe casstte Nagra nhưng với hãng Studer thì: Cassette khủng của họ như Studer A721 hoặc cao hơn là Revox B215S chỉ bắt nạt mấy anh tầm tầm bậc trung như Revox PR 99, A700 hoặc Studer B67 là cùng chứ con Studer A807 cũng đủ tiễn cassette về nơi chín suối, cần gì đến A812, 820 và các đàn anh khác.
    Đỏ thứ 2: lúc đang ngủ gật tôi cũng có thể kể ra ít nhất là 5 điểm ( chứ không phải 3 như bác yêu cầu) mà băng cối, kể cả đĩa than và cassette hơn CD. Nhưng khi tôi với bác đồng sàng dị mộng thì kể ra làm gì? Kể rồi mà cái tai bác không nghe ra hoặc nghe ra nhưng cãi chày cãi cối hoặc ưu điểm đối với tôi có thể là nhược điểm đối với bác phỏng có ích chi?
    Chắc chắn bác là đệ tử đời thứ 2 của bác Dze ( đời thứ nhất có ông Siêu quậy và bà Anna). Sư tổ của bác học piano 20 năm mà không phân biệt được tiếng piano cơ với piano điện, chưa hiểu thế nào là âm thanh trụng thực và tự nhiên( tuy nhiên chỉ là tương đối) thì nói với bác để làm gi?. Có ông còn có thể không phân biệt được gà ri đi bộ ngon hơn gà công nghiệp nuôi bằng cám con cò.
    Tôi lấy làm lạ rằng BQT và bác chủ nhà quá nương tay với bác. Đành rằng 4rum này phải ưu ái cho các chuyên gia DIY như thầy trò bác, nhưng mọi thứ cũng nên có giới hạn.
    Bác có là đệ nhất cao thủ DIY và có công với cả diễn đàn bên ngôi nhà kỹ thuật ( tôi không chịu ơn bác bởi tôi nghe nhạc chứ không quan tâm nhiều đến KT) thì sang bên ngôi nhà nghệ thuật kiểu này, nếu bác cứ tiếp tục xả rác, làm mất vệ sinh ( lảm nhảm, nhảm nhí, trong khi cứ vu cho bác chủ nhảm nhí) hoặc lợi dụng diễn đàn để giải quyết ân oán cá nhân thì đến một lúc nào đó, thay vì đánh sập ngôi nhà như bác mong muốn, người ta có thể mời bác ra khỏi nhà cho nhà sạch. Nếu BQT quá thiên vị, không dám làm, tạo ra tiền lệ xấu thì khách thăm nhà sẽ ngày càng thưa.
    Tôi nói hơi khó nghe, nếu BQT thấy nghịch nhĩ thì cứ xóa bài hoặc ban Nick của tôi cũng được bởi đây là quyền của các vị, tôi hứa sẽ không lập Nick mới vào chọc ngoáy như một số người. :D
     
  19. anmy

    anmy Advanced Member

    Joined:
    7/7/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    1
    @ bác Tuấn CD: Bác tubemosfet có thể không muốn biết, nhưng em nghĩ newbie bọn em và nhiều người nữa rất muốn biết những ưu, nhược điểm của các định dạng nguồn âm, để có hướng đi đúng đắn trong cuộc chơi. Rất mong bác vui lòng chia sẻ cái dòng đỏ đỏ em mạo muội quệt vào bài post của bác. Cảm ơn bác rất nhiều! Trân trọng.
     
  20. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    51
    Theo tôi thì ngày xưa người ta bỏ analog để chơi CD chủ yếu chỉ vì tính tiện dụng của nó thôi, chứ không phải vì nó ưu việt hơn về kỹ thuật.

    Ngày nay người ta không bỏ CD để theo chơi SACD hay DVD-A vì nó chẳng hơn CD mấy về mặt tiện dụng mặc dù về mặt kỹ thuật SACD/DVD-A ưu việt hơn CD nhiều.
     
  21. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    8
    :D
     
  22. true sound

    true sound Advanced Member

    Joined:
    1/9/09
    Messages:
    89
    Likes Received:
    1
    Em mê cái món nhạc vàng pre 75. Biện pháp trước mắt là phải dùng R2R mới "nghe được". Tại sao?. Bởi vì, nếu bắn sang CD, phải dùng các phần mềm ko chuyên nghiệp, nghe nó tức cái tai lắm (Em đã thử). Mà nghe băng cối thì nhiều nhược điểm. Vậy nhờ các cao thủ cho hướng giải quyết giúp em nhá
     
  23. hai905

    hai905 Advanced Member

    Joined:
    30/10/08
    Messages:
    116
    Likes Received:
    1
    Bác mà nghe Mr.Đàm hát nhạc Trịnh chắc bác muốn vác súng bắn hắn xì sọ :D
     
  24. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    306
    Location:
    Nhị Hà.
    @ :TubeMosfet:
    Nói như bác ở trên thì em và rất nhiều anh em trên này thành người âm lịch mất rồi, khi người ta bỏ cái cũ đi vì cái mới có quá nhiều ưu điểm thì mình lại mất quá nhiều tiền bạc và thời gian cho những thứ người ta bỏ đi, thậm chí là người ta lấy đi làm đáy lót lồng chim, còn bọn trẻ thì lấy băng cối đi làm dây diều, vì ban đầu khi mới mon men đến Audio em chơi DVD => CD => LP => băng cối. Phê không thể lấy các chỉ tiêu kỹ thuật ra để cân, đong, đo, đếm được.
    Có lẽ mai em sang Trâu Quỳ khám bệnh đây, có ai đi khám với em không? :lol:
     
  25. anmy

    anmy Advanced Member

    Joined:
    7/7/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    1
    Em nghĩ là nói như bác hổng có ổn chút nào cả. Vì bác so sánh như thế, hóa ra mấy bác chơi xe máy cổ, đồng hồ cổ, bình cổ, bát đĩa cổ hóa ra mai cũng phải sang Trâu Quỳ với bác cả lượt à? Bác đã nói phê không lấy tiêu chí kỹ thuật ra cân đong đo đếm được cơ mà. Thích chơi là thích chơi thôi, chứ còn giải thích lý do làm gì. Nó có không hay, có thua kém mà mình thích thì vẫn là thích, phê vẫn là phê, bác nhỉ. Bác thích băng cối là việc của bác, người khác thích CD là việc của người khác, chuyện CD với băng cối hơn kém nhau lại là chuyện khác nữa. Túm lại, cái gì có lý thì nó tồn tại thôi. Cái băng cối nó tồn tại lay lắt đến ngày nay vì em nghĩ là nó chưa (nhưng sắp) đến lúc tuyệt chủng, cái CD nó cũng tồn tại và vẫn đang sống tốt được vì chưa có định dạng nào vượt trội hơn nó về mọi mặt.
    Nghe Khánh Ly trên băng cối rất hay, nhưng muốn nghe Patricia Barber trên băng cối thì phải làm thế nào? Đừng nói với em là bắn từ CD ra nhé :lol:
    Túm lại là các bác nghe NHẠC hay nghe ÂM THANH mà cãi nhau ghê thế?
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...