trong thời gian chờ các bác cho lời khuyên quý giá thì con Denon DP3000 của tôi cũng bị trục trặc rồi, không hiểu sao chỉ nghe tiếng ù ù ù khi chạy đĩa thôi... Thật buồn quá vì nó bị hư mà mình cứ thấy thế nào ấy, chỉ muốn chạy ù đi sửa ngay nhưng không biết chỗ, ngày nào cũng vào đây thăm xem có bác nào chỉ bảo gì không nhưng vẫn không thấy gì... Buồn quá...
Nói chung là chưa thể làm được và nếu có làm thì độ chính xác không cao, độ bền không có và âm thanh thì sẽ không tái hiện đúng. Có những thứ người Nhật đã sản xuất được cách nay 50-60 năm mà ta chưa làm được như : segment xe gắn máy. Mới đây thôi, hãng Canon nghiên cứu các nhà máy sản xuất ốc vít tại VN để phục vụ cho công tác lắp ráp máy in tại VN. Nhưng rất tiếc họ khảo sát từ nam chí bắc không có nhà máy nào đạt yêu cầu buộc họ phải đặt hàng từ China. Ngay bản thân anh sửa xe honda thôi, chi tiết máy rất rành, nắm rất kỹ, chê chi tiết này làm dỡ, chi tiết kia không đạt yêu cầu. Nhưng bản thân anh ta đâu nghiên cứu sản xuất được các chi tiết ấy. Bạc thau trong cốt mâm là bạc thau dầu ta đâu có sản xuất được, cốt mâm bằng thép ta đâu có sản xuất được Mô tơ quay ổn định, độ chính xác cao ta đâu có làm được. Ngay cái dây cua roa quay mâm VN sản xuất phải tìm đỏ con mắt và nhìn thấy nó là thấy ghét rồi, xấu xí, chất lượng không cao, nhưng vì không có lựa chọn nào khác đành phải dùng nó. Tới tay cơ, dây dẫn ........... Rất khó, rất khó !!!!!
Sao bác không hỏi lại người Nhật là một thế kỷ trước họ làm được gì?họ có biết làm cái Honda thì phải bắt đầu từ đâu không?Mấy cái Tube Amp thì cách đây mươi năm về trước có Ông VN nào nghĩ là cần phải làm để đáp ứng thị trường hay không?...vvv Mọi cái bắt đầu không khi nào là từ trên trời,từng bước nhỏ bác ơi. không bắt đầu từ cái nhỏ thì đến Nhật bây giờ cũng chả ma nào biết tên.Rất tiếc là Em không ngồi đúng chỗ bác,không thì Em đã bắt đầu từ lâu rồi.Mà không cần sự cổ vũ nào hết.
Người đam mê âm thanh analog nào nhất là đĩa than mà không thích DIY Turntble của riêng mình nếu có điều kiện và khả năng. Vui sướng lắm chứ. Mọi chuyện lớn đồng ý bắt đầu từ chuyện nhỏ, nhưng điều kiện đặc thù tại VN chưa cho phép và chưa phát triển, chỉ nặng tính lắp ráp hơn là sản xuất. Mình ví dụ như : con bulon inox nho nhỏ thôi thì VN ta chưa sản xuất được đều phải nhập khẩu cả. Ở đây mình không có ý tranh luận là người VN ta bất tài hay vô dụng hơn người Nhật không làm được mà do điều kiện đặc thù chưa thể phát huy được tài năng của người có tài, có khiếu. Các ví dụ mình nêu ra chỉ mang tính chất diễn giải và cá nhân- diễn ra trong 1 thời gian tương đối khá dài mà kết quả trong thời gian gần nhất chưa được như ý muốn. Vài ý gửi bác Thân !
DYI turntable phức tạp lắm các bác ơi nhưng ko có nghĩa là ko được. Chúng ta cần nhìn vào trong TT có cái gì mà các anh em tại VN có thể làm được để tận dụng thì giờ, khả năng của mình. Làm nguyên 1 cái tt thì khó nhưng làm một vài bộ phận cơ bản thì có thể được. Các bạn vào theanalogdept họ trình bày cách nào để tt diy hợp với khả năng mình nhé... http://www.theanalogdept.com/diy_turntables.htm
Em thì cũng mới bắt đầu chơi thôi , nhưng em nghĩ ý tưởng này rất hay và thực hiên được . Trình độ cơ khí củ mình bây giờ cũng kô đên nỗi nào đâu các bác ah . CŨng như 1 số bác đã nói , nên đi tù cái đễ đến khó ( nội địa hóa từng phần ) , chứ kô nhất thiêt ta cú phải làm từ A-Z thì mới là DIY . Như HONDA lúc bắt đầu cũng vậy thôi , ống ý có làm ra được cái động cơ đâu . Em thì là thành viên mới thôi , nhưng tinh thần của em là DIY và DIY , những SP đầu tay nó là đưa con tinh thần , mà đã là "con " rồi thì sấu đẹp thế nào thì ta vẫn yêu nó hởn con người khác rồi . Vài lời bồng bột , có gì các bác đùng chấp em ma tội nghiêp , Mong các tiền bối nghiên cuu thật nhìu cho VN ta phát triển
Theo E : - Chassis ---->bác nào có khiếu thẩm mỹ làm - Bộ đầu kim ----> pó tay - Cần ---------> ko khó lắm - Mâm quay, mo-tơ, cân chỉnh tốc độ đơn giản thôi ! độ đồng trục , chao của mâm có thể gia công đạt độ chính xác dưới 5 vạch pan-me ( ở nhiệt độ bình thường). Mo-tơ dùng loại vô cấp, có thể thiết kế truyền động qua bộ trục vít bánh vít ......Muốn cực êm thì cho chạy trong dầu luôn ! Nhưng cái khó có thể vượt qua được là giá thành cao lắm các bác ui ! Vài lời góp ý cho vui.
Cái này tuy đơn giản nhưng nó là cơ khí chính xác rất chính xác bác! đòi hỏi phải có công nghệ, audiophile thế giới họ cũng ít DIY TT mà chỉ là lắp ráp cái nọ vào cái kia. và làm cái vỏ theo ý mình. những ông là DIY thành công thì đã thành hãng lớn mất rồi, và nhưng đầu đó cũng đắt sắt ra miếng bác. Có cai dây belt thôi mà tìm đỏ mắt không có ai làm được bác ah. có gì không phải mong bác chỉ giáo, thân bác!
Chỉ nên DIY các bộ phận mà không phải sản suất hàng loạt như kim, cần trục, chassis, vv... Bên Mỹ này hầu như tất cả bộ phận cho TT đều có thể DIY bởi các anh em VN cả. Tôi biết vài người họ ko muốn làm nhưng nếu muốn là xong vì máy móc có sẵn. Ví dụ cái stylus làm bằng diamond tưởng khó nhưng với kỹ thuật cắt bằng lazer là khả dĩ. Chỉ cần bản vẽ hay phóng đại hình từ 1 cái kim nào đó là người ta có thể làm được. Phần motor thì nên mua lại vì cái này đã mass produced đến mức tận cùng không thể làm rẽ và chính xác hơn được do các hãng chuyên môn, các bác ko nên mơ mộng có thể làm motor hay hơn tụi Nhật. Dây cũng thế, không nên DIY vì quá tốn kém cho chuyện đầu tư . Cần trục tôi cũng đồng ý là ko khó lắm, nhưng làm sao cho nó ít rung và hay là chuyện khác. Cái này có thể trong tầm tay của anh em. Nhưng làm 1 cái cần mà phải bỏ ra vài ngàn trong khi mua 1 cái used chỉ có $300 thì có đáng ko?
Em tán đồng ý với ý kiến của bác, về LP: nguyên lý hoạt động đọc bằng rung động cơ học, do vậy :arrow: (mong muốn) rung + rung (0 mong muốn) = !!! TKS!
Tóm lại là DIY Turntable là chỉ làm được cái Base và cái nắp chụp thôi các bác nhỉ, còn lại mua cho nó lành. Em cũng đã thử tiện cái Platter nhưng chỉ để ngắm cho vui, chạy tốc độ 33 1/3 còn tạm nhưng chạy 45 thì kinh lắm... Nếu vậy thì phải gọi là MOD Turntable thoai...
em có cái cối xay mà nó cũ quá không biết có bác nào biết ở Sài gòn có chỗ nào nhận làm cái khung gỗ cho nó không nhỉ em muốn mod lại cái sườn
Em rất cổ vũ và tán thành với quan điểm của bác Lợi. Vì là thợ cơ khí nên em thấy phần cơ của mâm than không đến nỗi quá khó tới mức không thể làm được. Cơ bản là mình có dám mầy mò,nghiên cứu mọi khía cạnh thật chu đáo rồi tiến hành hay không thôi các bác ạ. Vài dòng kính các bác, có gì sai mong được các bác chỉ bảo,em xin lắng nghe và tiếp thu ạ.
Em rất cổ vũ và tán thành với quan điểm của bác Lợi. Vì là thợ cơ khí nên em thấy phần cơ của mâm than không đến nỗi quá khó tới mức không thể làm được. Cơ bản là mình có dám mầy mò,nghiên cứu mọi khía cạnh thật chu đáo rồi tiến hành hay không thôi các bác ạ. Vài dòng kính các bác, có gì sai mong được các bác chỉ bảo,em xin lắng nghe và tiếp thu ạ.
Em nghỉ chỉ là vấn đề kinh doanh làm sao cho hiệu quả. Nếu làm ra cơ giống micro 5000 tính luôn mô tơ rời là 5 triệu giá vốn cho 100 cái bán ra 15 triệu thì cũng khả thi.
Vấn đề bác nói thì em không dám bàn tới,nhưng đã lâu rồi vấn đề mà bác chủ topic nêu ra không thấy có ai nhắc đến nữa.Em xin phép được lục lại ,mong rằng các bác sẽ tham khảo và cho thêm ý kiến! .Kính thưa các bác! Em vừa hoàn thành bộ cơ thứ 2 ( tất cả do em tự thiết kế và cùng mấy ông bạn tham gia chế tạo,trừ moto và cần). Tất cả mọi chi tiết đều được tính toán rất kỹ và gia công trên máy CNC nên về mặt thẩm mỹ theo em là rất ổn. Phần mâm em tính toán cân bằng động rất kỹ nên chạy rất êm và quán tính rất tốt.Trục và bạc cho mâm em làm tốt nhất có thể và cho chúng ngâm toàn bộ trong dầu thủy lực cho nên sẽ rất tốt và bền.Em đã cho chạy thử và dùng ống nghe của bác sỹ áp vào phần plinhk khi cho chạy rà ở mọi mức tốc độ thì thấy độ ồn cực kỳ nhỏ, có thể nói chính em không thể ngờ được kết quả lại tốt như vậy. Theo em qua 2 lần thử nghiệm thì phần cơ ta có thể chế tạo được ngon lành không có gì quá khó khăn cả. Em xin phép các bác và bác chủ thớt được trình bày vấn đề như vậy và mong rằng sẽ còn có nhiều dự án về Turntable nữa sớm được khởi động và mọi người yêu thích nó sẽ được sử dụng những món đồ mà mình mơ ước. Em thành thật mong các bác cho ý kiến đóng góp để em hoàn thiện hơn nữa.Kính mong các bậc tiền bối cho em những lời vàng ngọc!