Kể ra thiếu cái anh WC này cũng mất vui. Nhiều đêm thấy các bác thi đua cập nhật càng làm trận cầu thêm phê. Lại 2 năm nữa mới đến Ơ Rô các bác nhể.
Chúc mừng bác Tai ! Bác là người post bài đầu tiên và giờ bác cũng lại là người post bài thứ 100 Bác canh me kiểu gì mà trúng số độc đắc hay thế.hehehe @bác Sáu : Em cám ơn bác nhiều ạ , dù World Cup đã kết thúc nhưng đúng là hương vị dư âm vẫn còn , vẫn còn hụt hẫng và cũng còn nhiều điều để nói bởi kỳ World Cup này có lẽ là kỳ World Cup nhiều chuyện nhất : Từ trái bóng Jabulani cho đến tiếng kèn Vuvuzela rồi thì sự sụp đổ của Pháp , Ý , Brazil...tiến bộ của Nhật . Hàn Quốc...rồi đến vấn đề trọng tài...thậm chí bạch tuộc Paul...đủ món :lol: V-League thì em chịu chết vì chiều thứ 7 & chủ nhật em hay mải xem kênh hài SCTV1 ạ
Ừ nhỉ, nom lại đã 100 trang rồi. Hóa ra các bác VNAVes mê bóng đá hơn audio nhiều. Chả có topic nào lên nhanh như này. Khiếp thật. Nói thêm về WC năm nay em thấy kĩ thuật truyền hình truyền sóng quá tốt. Mấy pha quay chậm nom rất phê và có nghề.
@Mike:Ở trên đời mỗi người mỗi ý.mỗi sỡ thích và mỗi định hướng khác nhau.Cái chính là quan hệ với nhau luôn thân ái và tốt đẹp là được. @Baohun00:Em nhất trí.Nhưng mà Hi end nào bác?Ng v Thủ,Hồ xuân hương hay Sương nguyệt anh?
Em thì thích những hình ảnh quay chậm , phát lại phân tích giữa và sau trận đấu có mấy cái đường lằn kéo theo bước di chuyển của cầu thủ. @bác Paul : Sương Nguyệt Ánh bác ạ. ( trên lầu )
Em hy vọng cũng gặp đc mấy bác để trao đổi ít thông tin về bóng đá, cầu thủ yêu thích và nhất là em nhận đc một món quà lưu niệm của bác Baohun00. Rất vui đc bặc mấy bác hẹn gặp lại.
Dư âm chiến thắng của tuyển Đức http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/07/3BA1E235/ Còn đây là pha ăn mừng của Pique Tây Ban Nha :lol: http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/07/3BA1E1A2/