Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hôm nay Kaka chỉ còn một cách duy nhất là bỏ bóng diễn kịch kiếm quả phạt.Nhưng màn kịch cũng không xong. BTT chơi đòn tử thủ xuất sắc.Nhưng phải canh thời cơ phản công xem nào?
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đêm qua các bác đứng cửa trên thua một cách toàn diện
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Chưa chắc đâu bác. Vào vòng trong đi cửa dưới dễ đứt như chơi.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi năm nay phần lớn các đội chơi theo quan niệm Mourinho : muốn thắng đối thủ trước tiên bạn phải không để thủng lưới. 8) hôm qua BTT đã chơi theo chiến thuật đặt chiếc xe bus 2 tầng trước cầu môn. lối chơi này đã có tác dụng kềm chân các chiến binh Vàng-xanh trong thời gian dài. may là Brasil có hai hậu vệ số 2 và số 6 vẫn là truyền thống. hy vọng các trận lượt 2 cởi mở hơn
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hôm qua em đã bảo BDN Và BBN hòa mà lại... Mà BBN chơi hay hơn ấy chứ ... CÒn Brazil chơi có phần chưa thik lắm ... Thế chiều nay thế nào? Mấy anh đoán xem ... EM nghĩ Lúc 6g30 Honduras _ Chile lại là 1 trận hòa nữa ...
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Xem quả làm bàn của Maicon, lúc đầu em cứ tưởng bóng đập vào lưng ông nào rồi lăn vào gôn. Đến khi quay chậm lại mới thấy kinh hãi, đúng là xuất thần! Chính xác ra thì đó là sự nhạy cảm tuyệt vời của Maicon khi thoáng thấy thủ môn BTT có biểu hiện nhao ra.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi em cảm nhận qua nét mặt bác thủ môn BTT là : hừ cái góc hẹp này tao đã khép kín rồi, vậy mà cứ sút là sao; đố mà vào đấy :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Tây Ban Nha chấp Thụy Sĩ 1,5 trái. Em lấy TBN được ko các bác?
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em chỉ thấy mấy ông BLV kêu toáng đến mấy lần về nào là chích mũi giày, nào là sút mu lai má v.v. để ví von quả này với quả của Roberto Carlos. He, em nhớ Carlos thì sút đúng từ vạch biên ngang lượn vào gôn, còn chú Maicon này sút thẳng băng. Lỗi là ở ông thủ thành. Tiếc cái là Brazil bị thủng lưới và ghi hơi ít bàn thắng. Em không thích chiến thuật "bến xe" của BTT.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bàn thắng của Maicon lổi hoàn toàn do thủ môn của BTT(không khép gốc mà bắt bài ) nhưng phải công nhận Maicon rất quyết đoán trong tình huống này(đó là đẳng cấp)và sau bàn thắng này trận đấu đã cởi mở hơn rất nhiều(thêm 2 bàn thắng nữa) nhưng kèo trên chết hết Hy vọng những trận sau cởi mở hơn nữa.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em đang thèm mấy cặp bóng của bác shop restore mới mở quá. Nhưng mà càng cố càng thấy xa vời. WC mới đá chưa hết một lượt mà bóng mới đâu chưa thấy, chỉ thấy bóng cũ đã phải nhổ hết đem đi "cầm cố" roài. Các bác tư vấn cho em mấy, tối nay liệu cửa trên thía nào????
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi theo em không phải lỗi thủ môn đâu mà lỗi do Maicon sút quá mạnh nên bóng đi quá nhanh, tương tự như oánh Tennis, giao bóng quá nhanh thì đối thủ hoa mắt chả biết đỡ chổ nào . với góc hẹp thế thì thủ môn cũng không nghĩ là có thể ghi bàn được. khi xem em cứ nghĩ banh đập vào lưới bên hông ấy chứ :shock: dohaithanh, bác cứ kèo dưới mà nằm. sang vòng nốc ao thì tính tiếp. nếu thua kèo, bác cần bóng nào hú em nếu em có, sẽ kính biếu
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Vầng, cám ơn thịnh tình của bác Đợt này em đen toàn tập, bi chừ mà quay đầu vớ vẩn cửa trên nó vùng lên thì :evil: Mấy lại, em thích đá bóng nó phải cống hiến, nhiều bàn thắng. mấy ông được coi là cửa trên mà cứ đá kiểu "e ấp" thăm dò thế này thì...em dek xem WC nữa :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi 2 lý do khiến các bác cửa trên không nhiêt tình là thẻ phạt và chấn thương. gống như Maradona nói miễn sao thắng là đạt, không cần biết thắng bằng cách nào. hôm qua Brasil cũng thế, thắng nhẹ nhàng, không mất sức, thẻ phạt tối thiểu- 1 vàng. nghe đâu tối nay Thụy Sĩ đang lên kế hoạch bắt chết TBN bác ui.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đúng là không trách các HLV được, bi giờ đá bóng giống như chuyện làm ăn ngoài xã hội rồi. Tính toán kỹ càng, áp dụng mọi biện pháp để đạt mục đích. Oh, sao mà em nhớ cái thời Espana 82, Mexico 86, Euro 88 với Italy 90 thế. Cái cảm giác hoàn toàn thư giãn và cuốn hút khi được xem từng trận cầu. Bây giờ, nhiều lúc xem đá bóng có nhiều trận thành "bị" xem.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi World cup năm nay các đội đá tính toán quá, mất đi không khí sôi nổi bùng nổ. Có mấy trận em xem thấy chán hơn xem mấy cháu nhi đồng nhà ta đá. Các cháu đá sôi nổi, đôi công hay hơn nhiều.