Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đô mê nếch nhìn đồng hồ!ăng ry thì đang cóng trên băng ghế dự bị!FỜ RĂNG XÌ thật rồi :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Nhìn mặt " hắn " sao " tớ " ghét thế không biết... :twisted: Làm hỏng cả 1 thế hệ...hự ...hự...hự... :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Lão Domenech chuyên làm ngược lại với góp ý của chuyên gia.Cũng làm cho cầu thủ quê độ.Cầu thủ bị chê mà vẫn có mặt trên sân rỏ là cứng chân đá không xong.Còn cầu thủ mong muốn cống hiến thì nản lòng trên hàng ghế dự bị hoặc bị loại ngay từ đầu.Đội Pháp vì thế không thể chơi liền lạc toàn đội được.Domenech lần này phải mặc váy về Pháp thôi.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Tự sát đấy chú ạ nhưng chưa chết được... Còn phải ngáp ngáp thêm vài ngày nữa chú ơi :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đây gọi là Phối ghép ko chuẩn,và thế là GAME OVER! :mrgreen: Kèo dưới lại thắng!chúc các bác ngày mới vui!
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đô Mê Nếch về ...đuổi gà trống Goloa cho rồi :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Chú MESSI đá dễ "ghét" quá các bác nhể, em là em khoái chú này nhất, rê banh như dính vào chân, vote chú này đoạt quả bóng vàng Quơ CUP lần này
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em cũng mong mấy chú Hàn là được điều gì đó nhưng cũng phải công nhận bộ 3 tiền đạo của Maradona quá hay :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em chuyên cửa trên đơi, đứt hẳn rồi. Trận Ác hen - Hàn thì không lấy Ác (vì ủng hộ châu Á mà) Thế mới đen chứ.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em yêu cậu bé vàng và cậu bé bạc, một thứ bóng đá tinh tế, giàu cảm xúc, đậm chất ngẫu hứng
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em thì không lạc quan rằng Hàn sẽ làm được điều thần kỳ trước Arc nhưng Hàn nói riêng và mấy đội Châu Á nói chung đá rất hay, tình thần thi đấu hết mình, xem thế mới khoái.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Higuain thật lợi hại, gần như cứ có bóng là ghi bàn! Messi thì lại quá vô duyên, thật tiếc cho anh chàng này.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Chán cho mấy anh France quá, chuyến này về nước, chui lên mấy cái đồi mà trồng nho cho đỡ muối mặt với quốc dân đồng bào. Vậy là cục diện của bảng A đã khá rõ, cơ hội để Pháp và Nam Phi đi tiếp là quá ít( hiệu số bàn thắng -2 và -3 so với 2 anh còn lại là +2 và +3)
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em cũng ghét cái tay HLV của Phú Lãng Sa quá rồi. Giải quyết cho về quê là quá hợp lí.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Nói đến bóng đá châu Á ở WC lần này em nể phục 2 bác Nam >< Bắc Triều Tiên quá cơ ! Xét về mọi mặt thì chắc 2 bác ấy khác nhiều nhất với các nước còn lại trong khu vực là ở chế độ dinh dưỡng thôi :wink: Nhậu thịt Cày với rượu Nhân sâm nên đá hay quá cơ ! Ước gì quê mình trồng được Nhân sâm các cụ nhỉ
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Các bác đừng trách lão Domenech này, có trách thì nên trách Liên đoàn bóng đá Pháp kìa. Pháp là đội em yêu thích nhưng năm nay cá nhân e thích Pháp bị loại thật đau. Muốn có 1 cải tổ lớn, 1 cuộc cách mạng lớn thì đế chế cũ phải sụp đổ hoàn toàn. Không hiểu Zidan ngồi góc khuất nào vào tối qua nhi???
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Pháp vào đến đây đã là "thần rùa" rồi, các bác fan của Pháp còn mong mỏi gì hơn. Nhìn cái tay HLV Domenech em thấy hắn chẳng có dáng gì là HLV cả, cái điệu bộ cùng bộ mặt đấy chỉ thấy truyền đến cho cầu thủ 1 vẻ ủ dột, buồn chán thì làm sao mà được.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Về là thế nào ? sau khi nghiên cứu, Pháp quyết định tài trợ miễn phí 15 ngàn cây Vuvuleza đã MOD cho phát sóng vuông tần số 15000Hz khiến cầu thủ Nam Phi bị điếc đặc, nhờ vậy trận cuối Pháp giã Nam Phi 3-0, Urugay luộc Mexico 1-0 là Pháp vào . Vòng 2 Pháp đá luân lưu với Agr thắng 5-3 ( Messi & Veron đá không vào - 2 chú này đang xui pà cố ) , Tứ kết Pháp luộc Slovenia 1-0 ( lần này nhờ cái cùi chỏ của Henry ) , Tại bán kết cho Ý phơi áo nhờ áp dụng luật mới FIFA cho phép húc đầu thoải mái từ thắt lưng trở lên . Chung kết thì đơn giản thôi, toàn đội Brasil sau 1 đêm ăn hải sản ở Quê Hương - quán ăn VN tại Capetown về bị đi lỏng toàn bộ , 2 chú hậu vệ ngất sỉu ngay trong hiệp đầu, thủ môn Cesar chỉ đủ sức đặt bóng lên vạch là chạy vô ngồi lấp ló sau tấm biển quảng cáo ở góc sân ( cái này do bác Tai gọi qua chỉ chỗ :lol: ) Kết quả : Pháp vô địch, Domenech được tặng thưởng huân chương Bắc đẩu do 1st lady Carla Bruni tài trợ . He he mới ngủ dậy phê quá mời các bác viết tiếp
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Mặc dù bóng dá châu á kô so sánh được với ác châu lục khác,nhưng em vẫn cãm thấy buồn giửa hàn quốc và ảgentina,còn Pháp thua Mê là xứng đáng ,
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Cesar thắc mắc hỏi lại : anh chắc không, vị trì đó không thuận lợi. em e là không ổn. Bác Tai trấn an : yên tâm, chú cứ làm đi, anh đã làm vài lần rồi; mát lắm và lại an toàn :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hôm qua em thấy Hàn đá khá tốt đấy chứ các bác, nhất là cuối và đầu hiệp 2? Trộm nghĩ, cái anh Li or Pắc or Chung...gì đó (em quên mất tên) đầu hiệp 2, dứt điểm cú góc hẹp đó mà tốt, hoà 2-2 thì chả biết thế nào.