Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Chú viết câu này anh buồn cười quá.... :lol: Anh dự Nadal vô địch... :wink: À quên TBN.... :lol: thì cũng phải cho chú này vô địch 1 lần chứ. mãi ông Brazil hay Argentina chán lắm.... :mrgreen: ReVox.
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Tối qua mấy Inter đá hay quá các bác nhỉ, tiếc là chả thấy bác người Ý nào lúc khai trận. Năm nay Ý có cửa không các bác nhể? Em thấy hơi khoai.
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Theo em Ý không có cửa , chỉ qua vòng 1/16 là được phép về quê rồi
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Nếu Ac Hen Ti Na vô địch và thắng đúng tỉ số 2-1...em sẽ có cặp...kính chiếu hậu của xe ...Li mu sin :mrgreen: chia bớt cho bác Chích một cái để dành soi mặt,cạo râu ý quên cạo lông mặt :mrgreen:
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Em nghĩ chỉ khi thay ông Eriksson này bằng Mourinho thì mới có chuyện để nói. Mourinho sẽ áp dụng lối đá thực dụng sử dụng cơ bắp của các chàng trai Bờ Biển Ngà hiệu quả nhất.
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi năm nay nhiều người đánh giá cao đội Brasil. em thì thấy đội này đâu có gì xuất sắc. trong khi Argentina có danh sách tiền đạo thuộc loại top of the line hiện nay như Messi, Milito, Tevez. nếu toàn đội Argentina đá tập trung và các cầu thù không chống đối HLV trưởng thì khó đội nào cản nổi họ. thấy phong độ cuối mùa tệ hại của Rooney do liên quan đến chấn thương nên em nghĩ cậu này chẳng nổi bật được. nếu nổ ra chiến tranh Triều Tiên thì không biết đội này có bị cấm thi đấu không ạ ?
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Thật ra theo em thì xét về lý thuyết ngoài Brazil,Tây ban nha,Argentina,Anh,Hà Lan thì ko đội nào đủ thực lực để Vô địch năm nay.Nhưng thú vị là kết quả thực tế thường lại có nhiều bất ngờ.Em rất muốn có những bất ngờ kiểu Đan Mạch năm 1992 hay Hy Lạp năm 2004 ở Euro.Nhưng rất tiếc tại World Cup thì lại khó có chuyện như vậy.Cuối cùng nhà vô địch cũng lại là trong số những nhà cựu vô địch. Cho nên năm nay em lại muốn Tây ban nha gây bất ngờ để ghi tên mình vào bảng vàng.Vì xét về bề dày truyền thống lịch sử cũng như thực lực hiện tại thì họ xứng đáng và nên được như vậy. PS.Nếu là cá nhân thì em vẫn là Fan của Cỗ xe tăng Đức.Nhưng rất tiếc dạo này,đội tuyển Đức chuối quá,đã ko có ngôi sao mới xuất hiện lại còn mất thêm Ballack.
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi chưa bao giờ Đức lại thiếu cầu thủ và HLV tài năng như lần này. tiền đạo hiện tại ko thấy ai khá cả, chứ chưa nói đến xuất sắc. TBN năm nay chưa chắc hay vì Torres mới hết chấn thương và Villa đang xuống phong độ. còn cái cậu Fabregas thì ngồi dự bị thường đến giữa hiệp 2 mới vào. chả nhẽ để Xavi hay Alonso ghi bàn ? Hà lan vô địch cũng hay bác à. ước mơ mang cúp về xứ hoa tuy lýp vẫn cháy bỏng từ thời Johan Cruyff đến giờ.
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Bác sỹ ơi...David Vila bén lắm ạ...cậu này có lối đá tinh quái , tận dụng thời cơ tốt gần giống với Milito của Argentina . Đó là chưa kể người đá cánh cùng CLB với Vila ở Valencia là Silva cũng rất hiểu cậu ta. Fabregas thì vẫn chỉ là con bài chiến thuật thôi chư mớm bóng thì đã có Xavi và Iniesta roài...hehehe.Nếu Torres kịp bình phục thì đúng là hàng công của Tây Ban Nha quá khủng Hẹn gặp bác sỹ ở chung kết Chim Chích , mình cùng nhau giải bài toán khó : 2 chia 3 :lol:
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Vâng , bác chính là người tiếp lửa cho em ra kèo...nửa trái đấy ạ Sao không ai bàn gì đến cơ hội của chủ nhà Nam Phi nhể... Có thêm kịch bản nào giống Hàn Quốc 2002 không vậy ? Nam Phi mà vào đến bán kết...Em hứa sẽ bỏ..đọc báo bóng đá ạ :lol:
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi bữa đó em rót ly cà phê Ban mê và mang tận tay trao cho bác . em trong ban tiếp khách chắc được uống cf miễn phí.
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi England vô địch các Bác ạ! Ai về cùng phe em thì hú một tiếng, nếu England vô địch em biếu mỗi Bác một cặp vé xem lễ khai mạc nhé!
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Điểm mặt ứng cử viên ngôi vô địch Trước mỗi kỳ World Cup, điều mà người hâm mộ quan tâm nhất là việc đội bóng nào sẽ đăng quang. Lần này cũng vậy, đã có rất nhiều dự đoán được đưa ra, trong đó hầu hết đều thống nhất Brazil và Tây Ban Nha là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Brazil đang là đội bóng đứng đầu trên bảng xếp hạng của FIFA và đã thi đấu khá ấn tượng tại Confed Cup 2009. Trong khi đó, Tây Ban Nha là ĐKVĐ EURO 2008, đang sở hữu những kỷ lục vô tiền khoáng hậu và một dàn cầu thủ được coi là chất lượng nhất World Cup lần này. Xét về chất lượng đội ngũ thì Brazil chỉ đứng sau Tây Ban Nha, nhưng họ lại được hậu thuẫn bởi yếu tố kinh nghiệm và truyền thống. Đội hình mà Dunga xây dựng dựa trên nhiều thế hệ tiếp nối nhau, trong đó các trụ cột như Lucio, Gilberto Silva, Kleberson, Kaka đều đã có kinh nghiệm đăng quang ở World Cup 2002. Brazil là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Ngược lại, ĐT Tây Ban Nha dù được đánh giá cao ở nhiều giải trước nhưng luôn gây thất vọng. Đến nay, họ vẫn chưa một lần có mặt trong trận chung kết World Cup chứ chưa nói gì đến việc giành chức VĐ như Brazil từng làm. Tất nhiên, World Cup 2010 không chỉ có 2 đội bóng này là những ứng cử viên. Trong trường hợp Brazil và Tây Ban Nha không đạt được phong độ tốt nhất thì cũng có rất nhiều ứng cử viên tiềm tàng khác sẵn sàng thế chân. ĐT Anh dưới sự dẫn dắt của Capello đã có sự tiến bộ đáng kể về lối chơi. Đây là đội bóng cũng sở hữu dàn cầu thủ rất chất lượng như: Rooney, Gerrard, Lampard, Terry, Ferdinand... Nếu những ngôi sao này đều tỏa sáng thì khả năng xứ sở sương mù giành được chức VĐTG lần đầu tiên kể từ năm 1966 là hoàn toàn có thể. ĐT Argentina cũng là ứng cử viên sáng giá khi sở hữu dàn tấn công trong mơ với những cầu thủ như: Messi, Milito, Higuain, Tevez, Aguero, Veron, Di Maria... Nếu HLV Maradona biết cách phát huy tài năng của cầu thủ số 1 thế giới Lionel Messi như cách Pep Guardiola đã làm thì khả năng đội bóng xứ sở tango lần thứ ba bước lên đỉnh vinh quang là hoàn toàn có thể. Dưới Argentina và Anh một chút là những đội tuyển cũng không kém phần mạnh mẽ như: Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha. ĐT Đức dù thiếu thủ lĩnh Michael Ballack nhưng vẫn luôn được đánh giá cao ở mỗi VCK World Cup nhờ lối chơi mạnh mẽ và đầy thực dụng. Đội ĐKVĐ Ý không còn mạnh như 4 năm trước, nhưng vẫn sở hữu một kho kinh nghiệm đáng quý. ĐT Hà Lan luôn gây ấn tượng nhờ lối chơi tấn công bùng nổ nhờ dàn cầu thủ tấn công đáng mơ ước như Robben, Van Persie, Sneijder, Van der Vaart... Pháp với Ribery, Henry, Anelka cũng sẵn sàng ngáng đường bất cứ đối thủ nào, còn Bồ Đào Nha đang hy vọng sẽ thăng hoa với cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Tuy vậy, ở những World Cup trước, đã có rất nhiều ứng cử viên số 1 của chức VĐ sớm bị loại, trong khi đội bóng không được đánh giá cao lại giành chức vô địch. Ở World Cup 2006, không ai dám tin ĐT Ý sẽ giành chức VĐ sau khi chứng kiến những thất bại liên tiếp trong quá khứ của đội bóng màu thiên thanh và nhất là họ phải trải qua cơn bão tiêu cực Calciopoli khiến nhiều thành viên trong ĐTQG phải phân tâm. Cũng ở World Cup đó, ai cũng nghĩ ĐT Brazil với bộ tứ siêu hạng Ronaldinho – Kaka – Ronaldo – Adriano sẽ chẳng mấy khó khăn để đè bẹp mọi vật cản thì lại ngục ngã ở tứ kết trước ĐT Pháp của Zidane. Ở World Cup 2002, chính ĐT Pháp và Argentina được coi là 2 ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch thì lại bị loại ngay từ vòng bảng. Bốn năm trước nữa, ĐT Brazil cũng được coi là không có đối thủ khi “người ngoài hành tinh” Ronaldo đạt phong độ cao nhất, nhưng rồi họ lại để mất ngôi vào tay ĐT chủ nhà Pháp vốn không được đánh giá cao. Thế nên, mỗi nhận định về World Cup đều chỉ mang tính chất tham khảo, còn thực tế luôn thiên biến vạn hóa. Ở World Cup lần này, biết đâu lại có bất ngờ “động trời” kiểu như một đội bóng châu Phi lần đầu tiên đăng quang? Theo Báo Văn Hóa
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Cho thằng Brazil vô địch nốt kì này đi anh, để nó là đội đầu tiên vô địch trên mọi châu lục :lol: Dự đoán: 1. Brazil 2. Đức 3. Ý 4. Pháp 5. ... cứ thế mà dự
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Một kịch bản đẹp sẽ là 4 đội:Brazil,TBN,Anh,Hà lan vào vòng bán kết.Và trận chung kết sẽ là Brazil-Tây ban nha. Một kịch bản khác sẽ là Argentina và Đức sẽ tranh chức vô địch.(nhưng mong rằng ko phải vậy.)
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Em cũng mong có một trận chung kết như bác , cả 2 đội đều xứng đáng . Điểm khác biệt ờ Brazil năm nay so với Brazil ở WC trước là ở hàng thủ rất mạnh(Chủ yếu là các cầu thủ ở Inter) . Còn TBN thì ngoài sư vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ đánh chặn Marcos Senna , mọi tuyến đều đẹp. Em hy vọng là TBN sẽ vô địch.
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Em thì cũng công nhận với bác về vấn đề này.Theo em với chức vô địch Euro 2008 thì Marcos Senna mới là người đóng góp công sức cho thành công của đội Tây ban nha nhiều nhất.Nhưng rất tiếc vai trò của anh trong đội hình quá thầm lặng nên ko được nhắc tới nhiều như Inesta hay Xavi.Ở Euro này,Senna"Đầu trọc" là cầu thủ em thích nhất trong đội TBN chứ ko phải Torres,Viila ,Inesta hay thậm chí Quả bóng vàng Xavi.
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Em giống bác Nhìn Senna thi đấu mới hiểu tại sao hàng tiền vệ tấn công của Tây Ban Nha lại có nhiều bóng và đất để diễn , làm bóng cho hàng tiền đạo bác nhể
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi từ những năm 70s, nước Mỹ mang về các danh thủ như Pele, Beckenbauer... nhằm phát huy và phát động phong trào đá banh ở đây. họ hy vọng sẽ copy được cái tinh túy từ những cầu thủ này và sẽ nhân bản cho các cầu thủ khác kiểu như sinh sản vô tính. người Mỹ tiên đoán sau 30 năm họ sẽ vô địch World cup. thực tế không hề như thế mặc dù họ là số 1 về khoa học, kinh tế và quân sự. vô địch WC không phải chỉ có tiền và khoa học là đủ. vậy WC mới hay phải không các bác ?
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Em thì mong là Argentina vô địch để xem Maradona có truồng chạy như lời hứa không? Scandal trước giờ có nhiều nhưng cái vụ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia truồng chạy xem mới tếu các bác ạ! :lol: http://www.vtc.vn/thethao/373-248793/ha ... ld-cup.htm
Re: World Cup đang đến, bàn tán đi nào các bác ơi Cũng có tí tương đồng đó bác litono, năm 2002, Brazil đến Nhật Bản và Hàn Quốc ở vị trí thứ 4 vòng loại khu vực Nam Mỹ, năm đó họ không được đánh giá cao, nhưng lại vô địch. Biết đâu Argentina cũng thế Tuyển mà em cổ vũ nhiều nhất là Brazil. Em vẫn thích lối đá cống hiến và hoa mỹ. Làm nhát 6 lần cho các QG khác đuổi mệt nghỉ