Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi 2 bên cứ giằng co lại nhiều bàn thắng, 1 bên cứ ép rệp bên kia lại chỉ có mỗi bàn :?
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi sang hiệp hai bò tót phang cho hodurat hai trái nữa :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Vậy là lượt 2 đã hoàn tất, đọc lại kết quả xếp hạng lại thấy hoàn toàn hợp lý , em mà như ông Sepp thì khỏi cho đấu lượt cuối nữa cũng đủ rồi :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bác Baohun00 ơi, nhà em chưa có CD gốc "this is Shirley" hay bác cho qua nhà em đi rồi em đãi bác chầu cafe giải xui :lol: (ok không bác?).
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đêm qua nếu trọng tài nhìn thấy pha đánh nguội của David Villa vào mặt hậu vệ của Honduras chắc chắn tiền đạo này sẽ bị đuổi.Nếu điều đó xảy ra thì chắc chắn TBN sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lượt đấu cuối cùng họ gặp đội bóng khó chơi Chi Lê.Rất may cho TBN.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em thấy bảng H này rất hấp dẫn.Tuy hiện giờ đang đứng đầu bảng với 6 điểm nhưng về mặt lý thuyết thì Chile là đội có khả năng bị loại cao nhất nếu như trận cuối thua Tây ban nha 2 bàn cách biệt và Thụy sỹ chỉ cần thắng Honduras 1 bàn cách biệt.Mà 2 điều này rất dễ xảy ra.Vì Tây ban nha cũng cần phải thắng với tỷ số cao để chắc chắn đứng đầu bảng nhằm tránh Brazil.Còn Honduras coi như đã hết hy vọng và khả năng cũng rất hạn chế. Nhân tiện mời các bác bóng bàn về khả năng đi tiếp của các đại gia Châu Âu như Pháp,Anh,Ý và cả Đức nữa.Theo em có lẽ số phận của đội Pháp đã được định đoạt.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi sao bác xem thường Chile thế nhỉ :lol: TBN ăn mãi mới được 2 quả , làm sao thắng đậm Chile ... trừ khi có bàn tay đen can thiệp . Chile hiệu số +2 > TBN +1 , TS hiệu số +0 (khó lên +3) -> TBN cần thắng Chile +2 là vào . TBN là đội dễ bị loại nhất. Kịch bản hấp dẫn : TS +3 đầu bảng TBN +2 nhì bảng -> "Cọc xê" vàng vs "Bò tót" đỏ :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Vâng.Em chỉ đưa ra lý thuyết thôi.Nhưng em vẫn tin TBN sẽ vượt qua được Chile.Còn Thụy sỹ sẽ tự quyết định số phận của mình.Thật ra Chile vào vòng 2 thì vẫn xứng đáng hơn Thụy sỹ nhưng rất tiếc tình thế của họ thật sự khó khăn.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Tối nay chỉ cần Mexico và Urugoay vui vẻ bắt tay nhau thì sẽ tiễn Pháp về nước thôi. :lol: .Kịch bản đó chắc chắn sẽ xảy ra ,bởi vì chẳng dại gì mà 2 đội căng sức ra mà đá,để dành sức cho vòng 1/16.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Cả 2 đội Mex và Uru đều Châu Mỹ đều ko ngán AcHen nhỉ :mrgreen: nếu là em là HLV thì cũng nên cố kiếm cái suất đầu bảng chứ
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi em lại thích thế này : Chi lê - TBN : hòa THụy Sĩ - Hoduras : hòa, vì TS rất kém trong các pha tấn công ghi bàn. đội này chỉ thích mai phục thoai :mrgreen: như thế thì TBN vẫn được mệnh danh là " vua vòng loại " :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Híc!Vậy là ý của bác sỹ muốn xem trận 1/16 giữa Brazil vs TBN gồi. Còn Chile sẽ gặp BDN.Cũng hay.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Híc...em vỡ nợ cafe với bác rồi... :cry: Báo cáo bác là em có mỗi cái CD This Is Shirley làm " chim mồi " thôi bác ạ...em còn đang lo lắng phải kiếm thêm 1 cái nữa để chung chi cho bác Mike & bác ADN ạ Trận hôm qua xem thích quá...các cầu thủ Tây Ban Nha hơi vô duyên trong khâu dứt điểm chứ không thì....tỷ số sẽ như 1 trận tennis giữa Nadal và Minh Quân :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Cá nhân em có chút đánh giá về cơ hội của vài " Ông nhớn " trước lượt đấu cuối như sau : - Pháp chính thức đoạt tấm vé về nước sau những bê bối vừa qua theo đúng như lời phát biểu của HLV thể lực : Đây là vụ bê bối của nước Pháp , bê bối của bóng đá Pháp , đội tuyển Pháp và cả của liên đoàn bóng đá Pháp. - Anh có vẻ dễ thở khi họ có quyền tự quyết định số phận trước Slovenia bởi Slovenia cho thấy họ chưa phải là đối thủ xứng tầm cùng Anh và thể hiện rõ sự yếu kém trong phòng ngự khi để gỡ hòa 2-2 ( trận USA ) , chỉ cần Capello điều chỉnh lại sơ đồ chiến thuật 1 chút , Roon cởi bỏ được tâm lý nóng nảy thì nhất định Anh sẽ đi tiếp. - Slovakia cũng chả có bài gì để có thể ngăn chặn được Ý bước tiếp sau những gì họ thể hiện ở 2 lượt trận vừa qua , bảng này nhiều khả năng Ý và Paraguay sẽ cùng có 5 điểm và tranh vị trí đầu bảng qua hiệu số thắng bại bởi các chú chim Kiwi cũng không phải dễ bắt nạt , nhiều khả năng dù Paraguay muốn thắng để giành ngôi đầu nhưng sẽ đá thận trọng để giành kết quả hòa vừa đảm bào lực lượng vừa mong Ý chia điểm với Slovakia - Bảng đấu của Đức với em là bảng đấu khó dự đoán nhất 2 đội sẽ đi tiếp khi trận Đức - Ghana , Serbia - Úc rất dễ sảy ra nhiều bất ngờ thú vị khi cả 4 đội đều có thể gây bất ngờ làm đảo lộn trật tự.Hy vọng đây sẽ là 2 trận đấu kịch tính nhất của lượt trận cuối cùng.Em mong sao Đức và Serbia sẽ lập lại trật tự ở bảng này.Nếu vậy thì em thích kết cục Serbia thắng còn Đức hòa Nếu vậy thì kịch bản em thích là trận chiến Anh - Đức ở vòng 16 đội là điều khó tránh khỏi...hehehe Mời các bác tiếp tục bình loạn cho xôm...
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bác lại tự động viên mình rồi. Cửa trên lo gì hả bác. Thôi rồi, bác sắp "cưới" 2 em HNH và Yao Si Ting rồi. Đào hoa quá.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Thân tặng các Bác yêu bóng đá trang phục 32 đội tranh cúp do các siêu mẩu châu á trình diển. :lol: http://www.bongda24h.vn/428/188/201006/ ... fault.html
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Cho em được " hâm nóng " Rooney và tuyển Anh của Capello chút xíu ạ : Rooney là tài năng của bóng đá Anh , cậu ta luôn vào sân với trái tim nóng , điều đó là tuyệt vời nhưng có ai biết rằng cậu ta bị hở van tim , chính vì hở van tim nên cái " nóng " của trái tim đã truyền cả lên cái đầu của cậu ấy.Cái đầu nóng khi thi đấu tại Nam Phi giá lạnh đã khiến cho Roon thường xuyên bị nóng lạnh bất thường , huyết áp không ổn định bằng chứng là đá cũng rất vật vờ. Khi máu nóng dồn lên đầu Rooney thì anh thường xuyên chửi bới các hậu vệ đối phương vì không vượt qua được họ , chửi bới các cánh nhà báo và cả cổ động viên nhà...khi máu nóng chạy về lại tim thì anh lại xin lỗi...xin lỗi...và xin lỗi... Khi máu nóng dồn lên đôi chân của Rooney thì anh thường xuyên sút tượt hoặc bắn chim , còn khi máu không dồn được đến chân thì anh bị cóng...đói bóng chỉ chạy lăng xăng mà thôi. Khi máu nóng dồn xuống đôi tay của Rooney thì anh thường xuyên kéo áo , đẩy ngã đối phương trong các pha tranh chấp , chỉ tay vào mặt cánh báo chí , các cổ động viên nhà còn khi không có máu nóng ở đôi tay thì anh thường xuyên chống nạnh hoặc đút 2 tay vào áo khệnh khạng trên sân cho đỡ lạnh. Căn bệnh " hở van tim " của cậu ấy đã trở thành di căn nên khó mà chữa khỏi vì thế các bác sỹ đội bóng cũng bó tay trong y học , Capello cùng các đồng đội cũng chào thua trong việc dùng liệu pháp tinh thần để chữa trị cho cậu ấy thậm chí họ còn bênh vực cho rằng căn bệnh này nên có ở những ngôi sao " lớn " như Rooney. Nếu muốn Rooney trở nên tài năng hơn , trở thành ngôi sao lớn của bầu trời bóng đá...chỉ còn 1 cách duy nhất là...Hãy sưởi ấm trái tim cậu ấy , khi trái tim cậu ấy " ấm " thì toàn bộ cơ thể cậu ấy cũng ấm áp hơn chứ không nóng bất thường như vậy nữa mà hình như Y học thì chưa có cách nào sưởi ấm cho tim thì phải... Thật tiếc...
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi ADN quoted: Bác lại tự động viên mình rồi. Cửa trên lo gì hả bác. Thôi rồi, bác sắp "cưới" 2 em HNH và Yao Si Ting rồi. Đào hoa quá.[/quote] Vầng, Anh mà bị loại em với bác phải cưới cô nàng "nghiện ngập" cả thuốc lá lẫn rượu tên Shirley chuyên hát quán bar ở Mỹ bác ạ, bác học thêm tiếng Hoa phổ thông đi là vừa.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Chẹp chẹp, chãi nước vãi đi được với các tấm hình của Bác. Tks.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hôm qua Triều Tiên thua đậm quá nên quả thật là 1 ngày ảm đạm. Ban đầu mình muốn ủng hộ Triều Tiên dù mình rất thích Ronaldo nhưng không ngờ kết cục thảm hại quá. Cũng may là mình không bắt Triều Tiên trận này, hic hic
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Thế bác có biết tại sao Triều Tiên lại thua đậm đến thế không? Đó là tại ông bình luận viên đài truyền hình VTV2 đó :roll: Mới đầu trận ổng ca ngợi TT lên mây luôn, nhắc đến giọt nước mắt của cầu thủ nào đó kèm theo câu kinh điển "làm cho cả thế giới xúc động :?: " mà biết đâu rằng gã đó nghĩ tại sao trời lại không sinh mình ra ở Nam Phi hở trời :mrgreen: Khi TT chuyền qua chuyền lại trên phần sân của BĐN thì bác bình luận viên lại bảo: rất bình tĩnh, vô cùng tự tin. Ngược lại khi Bồ làm thế thì lại bảo: bế tắc trong tấn công? Thậm chí khi Bồ ghi bàn thì bác ấy vẫn cố vớt vát: điều bất ngờ đã xảy ra :arrow: bó tay Đến giờ giải lao em mới gọi cho huấn luyện viên đội BĐN nói rằng ông bình luận viên của nước tui đánh giá cầu thủ của ông thấp quá nè, hãy làm điều gì đó cho ông í bớt nổ nhé. Kết quả ở hiệp 2 thế nào thì các bác đã rõ. Tin hay không thì tùy :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Gửi các bác yêu mến Tam Sư: http://vtc.vn/worldcup2010/511-251360/t ... am-dau.htm Về quê là đúng rồi các bác nhỉ?