Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đêm nay Pháp mà bại trận trước chủ nhà Nam Phi thì có lẽ đây là thất bại ê chề nhất của bóng đá Pháp , còn nặng nề hơn cả ở Wolrd Cup 2002.Khả năng Nam Phi sẽ chơi tưng từng trước 1 đội tuyển Pháp rệu rã cả về tinh thần lẫn phong độ là hoàn toàn có thể. Pháp sẽ về nước trắng tay không 1 điểm bỏ túi...híc... :cry:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Xem ra thắng hay bại trận này không quan trọng nữa rồi.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Ý bác Tai là...Terry về quê , hay Capello về quê hay...tất cả ạ :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Dạ, về tất. Chả ai muốn đá thì về quê cho đỡ nhọc. Ngày xưa em ghét cái bác HLV đầu hói hói hay mặc cái quần ăn đờ que sặc sỡ, nên khi bác HLV mới thay em mừng ơi là mừng. Chả hiểu sao lại loạn hết cả lên thế.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Ấy chết...chú ơi...mấy vị đó mà về quê thì Shirley cũng bén gót theo mấy vị ấy ra Hà Nội nghỉ mát đấy ạ...hehehe Lạy giời cho Rooney hết chứng để cháu đón Yao Si Ting & HNH về làm lẽ :lol: @ bác Tai : Em nghĩ rất khó có thể kiểm soát 1 tập thể 23 cá nhân trong 1 đội bóng nên lục đục nội bộ là chuyện không thể tránh ở tất cả các đội tuyển , khi thi đấu thành công thì không sao , mọi chuyện được ém nhẹm còn mà không thành công thì luôn bị báo chí moi móc vùi dập.Các đội bóng đang thành công thì thấy có vẻ êm đềm đấy nhưng thử 1 trận thất bại xem sao....cánh nhà báo có ối thứ để nói thế nên em vẫn nghĩ...đội bóng phải vượt qua được chính mình. Bác cho lão ấy 1 cơ hội bác nhé
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi kính bác tai_trau, bác Ca` Pe' Lô` có đá đâu mà nhọc >> ko nhọc về quê làm gì. "Em út" tập trung hết ở Nam phi rồi mà. Zui zẻ đi rồi hãy về ạ P/s : bác chưa tư vấn cho em cái vụ tối qua em hỏi bác ạ. :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bác này một mình đá với cả đội bóng tòa sao nhọc quá đi chứ. Em nghĩ nguyên nhân thì đơn giản: - Đá ngoại hạng vất quá, giờ lê chân cũng khó, ai mà chạy nổi - Toàn sao ngoại hạng, nên đá với nhau thì khó đoàn kết cả ga la ti cô này lắm. Vụ kia khoai quá. Bác ra đề thế gay em. Elac với Vienna là hai món em thèm thuồng từ lâu mà hem dám sờ.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Oh! Lật kèo rồi à? Sao cháu lại giao số phận Shirley cho Terry? Vậy thì chuẫn bị tạm biệt Sherley đi là vừa.Lão Terry mà để cho đối phương qua mặt dể dàng thì Rooney làm gì được?
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Trận Mexico - Uruguay gần như chắc chắn cả 2 đội sẽ bắt chân đá hòa cùng dắt tay vào vòng 16 nên không nằm ngoài dự đoán Liên đoàn bóng đá Nam Phi sẽ cử 1 đạo quân phủ khắp khán đài bằng màn kèn ong nhằm uy hiếp tinh thần của Mexico vì trên lý thuết Nam Phi vẫn có cửa vào nếu thắng đậm Pháp trong khi Uruguay thắng đậm Mexico. Kịch bản : Các cổ động viên Nam Phi sẽ dồn hết tiếng kèn ong về phía các cầu thủ Mexico khiến các cầu thủ choáng váng , trên độ cao và không khí loãng các cầu thủ Châu Mỹ khó thích ứng nên 1 số cầu thủ yếu thể lực sẽ ngất không thể thi đấu được , phần còn lại dù chịu được nhưng ù tai dẫn đến điếc không nghe thấy sự chỉ đạo của HLV dẫn đến vỡ trận. Kịch bản tương tự như thế này cũng sẽ diện ra trong trận Nam Phi gặp Pháp và việc Anelka " trốn " về trước là hoàn toàn có cơ sở
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bác ơi.Nếu Serbie thắng Úc còn Đức hòa Ghana thì Đức về nước mất rồi .
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Úi chết...em dòm lộn điểm rồi...thế Đức về thật hả bác...??? :lol: Tiếc nhể...Em luôn thích trận chiến Anh - Đức vì nó vượt tầm cả 1 trận bóng đá...hihihi
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Dù sao em nghĩ để Đức vào vòng trong phụ với Hà Lan và Tây ban nha chống lại thế lực Nam Mỹ vẫn hay và hấp dẫn hơn bác ơi.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em hóng hớt các bác tí, năm nay e thấy World Cup cứ như là WC í, chán quá, bởi vậy mơ ước của em ở 1/8 sẽ là Spain-Brazil, Netherlands-Italy, England-Germany. Hihi, có như vậy mới bõ công thức khuya các bác nhỉ. Mà theo em thấy xác xuất xảy ra các cặp đấu này là cực lớn đấy ah. Hok bit năm nay Hà Lan của em có làm nên cơm cháo j ko, trên VNAV có bác nào là fan của HL thi cùng cổ vũ với e nhá.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hết 2 vòng đấu có lẽ còn quá sớm để biết ai sẽ lên ngôi nhưng cá nhân em nhận xét và mạo muội xếp danh sách 4 đội sáng giá nhất , nhiều tham vọng nhất và cũng đáng xem nhất : 1. Brazil : Quá thuyết phục sau 2 vòng đấu , vừa kỹ thuật ( vốn có ) lại thêm thể lực tốt , kỷ luật của Dunga luôn tỏ ra là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. 2. Tây Ban Nha : Dù không thực sự thuyết phục sau 2 vòng đấu nhưng lối chơi của đội bóng này đúng là ông vua Châu Âu chỉ cần 1 chút cải thiện ở khâu dứt điểm thì có lẽ họ hoàn toàn có thể gây khó cho bất cứ ông lớn nào và là thách thức lớn nhất cho chức vô địch. 3. Argentina : Vũ điệu Tango cháy bỏng với hàng công có thể hủy diệt bất cứ hảng thủ nào , điểm yếu nhưng cũng chính là điểm mạnh của đội bóng này là lối chơi hoang dã và con người của HLV Maradona.Nếu chơi ổn định thì Maradona xứng đáng ôm cúp vàng. 4. Hà Lan : Cơn lốc màu da cam dù còn thiếu mảnh ghép Roben nhưng cũng trình diễn thứ bóng đá làm ngây ngất các tín đồ , nếu Roben trở lại thì Hà Lan sẽ còn nguy hiểm và cống hiến nhiều hơn nữa thứ bóng đá tổng lực này. Đức thì hiệu quả nhưng chưa thực sự nổi bật , Ý thì đang bế tắc trong lối chơi còn Anh thì vẫn loay hoay với nhiều vấn đề nan giải.Đại diện của Châu Âu có vẻ nhiều hơn Nam Mỹ nhưng trước giờ cuộc chiến ngôi vương ở sân chơi này vẫn chia đều cho cả 2 đại diện.Các đội bóng nhỏ tham dự chỉ là có thể gây bất ngờ cho các đội bóng trung bình khá xung quanh hoặc chỉ có thể đem tới bất ngờ đến vòng tứ kết hoặc bán kết là...chấm hết. Các bác thì sao ạ ???
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bác chọn đúng 4 đội em thích! Đánh giá này là dựa vào thực lực, còn nếu được mơ mộng thì em mong Mỹ hay Hàn Quốc vô địch cho dân độ điêu đứng 1 phen Em bình luận phá đám bác kiss một tý... hì hì
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Năm nay các đội Cựu lục địa đá không thuyết phục. Nhưng em vẫn cứ e đội Thiên thanh sẽ lầm lũi tiến vào sâu. Em là cổ động viên của Brasil. Trước WC em cùng 2 nhóc đi mua áo thi đấu về măc cổ vũ. 1 cậu lấy áo Torres số 9 cậu kia lựa áo Rooney số 10, riêng em lấy chiếc áo không số màu vàng xanh. Em mong chờ 1 trận chung kết diễn ra giữa Brasil và Argentina :arrow: Brasil mang cup về nước
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em đề nghị bác duchangbai xuất hiện gấp để thanh toán sòng phẳng ân oán giang hồ :lol: . Do TBN thắng Honduras có 2-0 mà bác chấp 3 đứt. Post này thay cho giấy triệu tập. Trân trọng ./.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Vụ này kiểu gì anh Đức chả phải "rủ em đi cùng cho zui" :lol: Mà mấy hôm nay, mục Góp ý hot quá. TOPIC WC này xem ra cũng ko nóng bằng. :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Xin nhận giấy triệu tập của cụ Mike hẹn sớm gặp cụ tại thủ đô để em thanh toán ...... cụ luôn :mrgreen: @ADN hôm nào đi thanh toán giang hồ anh sẽ hú chú đi cùng anh cho có TEAM cụ Mike máu chiến lắm
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi ...theo tin tuyệt mật giờ chót, Nam Phi chấp Pháp 2,5 quả... :shock: :lol: :lol: .
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi hố... hố...hố... Sau khi được phép of "đại ka" Đức, em sẽ gọi thêm "đồng bọn" nữa đi cùng. :lol: @ bác Mike : anh em mình cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trên ngọn cây cũng đựợc vài hôm rồi bác nhỉ.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi VTV2 phát trận Nam Phi - Pháp, trận còn lại kênh nào các bác nhỉ ?