Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi 2 cú sút phạt, tỷ số đã là 2-0 Không thể tin nổi :shock:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi 3 bàn thắng quá tuyệt vời. hoan hô Nhật Bản, hoan hô Honda. Mấy ông Nhật ngoài việc SX xe hơi giỏi, đá bóng cũng hay luôn các bác ơi!
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Chúc mừng các bác Nippon, đá quá hay. Trận này thật khó tin. Em thì nể HLV của Itali với cách ông nhận trách nhiệm về mình. Ngẫm đến bác HLV Pháp thấy đáng xấu hổ quá đi.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi 2 bàn sút phạt trực tiếp hay nhất từ đầu giải đến nay
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hình như trình độ bóng đá của HQ và NB cách xa phần còn lại của châu Á nhiều quá. Một trận tuyệt vời của NB. Hai quả đá phạt ko thể tin được!!!
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em thấy cầu thủ NB đá phạt chẳng khác Subasa :wink: Cú đá lái bóng đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành!
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Nhật bản, hàn quốc, tự hào châu Á quá Nhìn lại Pháp, Ý đá thấy ghét.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Ý mùa này chỉ đá được khoảng "10 phút cuối chia tay".
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Nhật có cầu thủ Honda tóc vàng đá cho CSKA Mát sờ cơ Va, anh ấy còn tiến xa và em cũng yêu Honda. :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Ý nổi tiếng về phòng thủ thế mà hàng thủ tối qua đá không hiểu được!!! :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hic, em thích Ý và Đan Mạch mà hai đội này lại bị loại, yếu tố may mắn không đến với họ mà xui rủi lại xảy ra hơi bị nhiều. Với lối chơi như trận gặp Đan Mạch thì Nhật Bản khó lòng vượt qua Uruguay cho dù bình luận viên có ca tụng Nhật Bản lên trên mây đi nữa. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh viễn :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bóng đá Châu Á luôn bị đánh giá thấp ở các kỳ WC,nhưng chiến tích của HQ và NB đã làm rạng danh Châu Á.Từ nay phần còn lại của bóng đá thế giới sẽ nhìn Bóng đá Châu Á với con mắt khác.Hoan hô NB và HQ.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hôm qua Nhật đá như lên đồng, 3-1 thắng lợi thuộc về Nhật Bản, một tỉ số ít người nghĩ đến. Xin chúc mừng đội tuyển Nhật Bản. Ôi!lại kèo dưới, em lại chưa có điều kiện nâng cấp interconnect cable.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Tuyển Đức " sợ " Anh hay tuyển Anh " ngán " Đức ??? “Thật xxx xuẩn, người Anh chỉ giành được vị trí thứ 2 trong bảng đấu của họ”, Franz Beckenbauer mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trước báo giới. Nhà VĐTG trên cả cương vị cầu thủ và HLV nói tiếp: “Người Anh có vẻ mệt mỏi… Họ có vẻ kiệt sức. Chúng tôi tôn trọng chứ không hề sợ họ” http://www.tinthethao.com.vn/World-Cup/ ... 07682.aspx
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Trận Anh-Đức sẽ đồng banh đồng tiền.Bác Baohun00 bắt ai đây.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em bắt Đức chấp luôn 1/2 trái Đức không phải đội bóng em thích nhưng trận chiến Anh - Đức trước giờ em luôn ôm Đức dù là giao hữu
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bài viết hay của 1 CĐV yêu màu áo thiên thanh : Cảm xúc thực sự của 1 người yêu và hiểu rõ hoàn cảnh của tuyển Ý kỳ World Cup này , nó cũng làm em nhớ đến cầu thủ có mái tóc đuôi ngựa... http://www.bongda.com.vn/World-Cup/107808.aspx
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em là fan của Đức nhưng cũng xin được luận bàn 1 cách khách quan. Tuy hiện tại Anh chưa cho thấy sự thuyết phục trong lối chơi nhưng dù sao họ vẫn có đội hình nhiều sao,kinh nghiệm và đặc biệt là có những cầu thủ trong 1 phút lóe sáng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu như Rooney,Gerrard,Lampard...vì vậy theo em nếu Anh làm chủ thế trận và các cầu thủ chơi đúng phong độ sẽ có khả năng giành chiến thắng hơn. Còn Đức,họ có 1 đội hình đồng đều,trẻ hơn nhưng kinh nghiệm trận mạc còn thiếu.Đặc biệt,họ thiếu 1 cầu thủ dẫn dắt ko những trong lối chơi mà cả về tinh thần nữa.(Em ko hiểu sao Loew lại ko mang Frings qua Nam Phi khi Ballack bị chấn thương.Tuy anh ko còn ở đình cao phong độ nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của anh vẫn giúp ích cho các cầu thủ trẻ,nhất là trong những trận đấu quan trọng và nhiều áp lực.)Và quan trọng hơn hết,em thấy hình như nước Đức ko mong chờ sự thành công của đội Đức ở Nam Phi lần này mà có vẻ chỉ là sự chuẩn bị cho Euro 2012 sắp tới hay WC 4 năm sau nữa(Nếu có chăng là cũng vì sau trận thắng oanh liệt trước Úc làm cho người Đức có thêm 1 chút hy vọng mà thôi.) Vì vậy theo em,trong trận chiến sắp tới,người Anh sẽ giành chiến thắng trong 90'.Nếu ko giải quyết được,họ sẽ phải trả giá cho những bài học lịch sử trên chấm 11m.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em thì thấy thế này : Xét về từng con người thì có vẻ tuyển Anh có những cá nhân nổi bật hơn Đức nhưng những cá nhân nổi bật đó lại chưa cho thấy sự nổi bật của chính họ sau 3 trận đấu vừa qua. Gerrard là đầu tàu nhưng chỉ lóe sáng với pha làm bàn trong trận ra quân rồi sau đó mờ nhạt , không kết dính được với Lampard , ít hỗ trợ được cho Rooney khiến nhiều lúc Rooney phải lùi sâu để tìm bóng. Rooney thế nào thì 3 trận đấu vừa qua ai cũng biết , bằng chứng là bị thay ra ở phút 70 lượt đấu cuối đủ để thấy rõ dù cậu ta đẳng cấp đến mấy nhưng ở sân chơi World Cup khi mà các đội bóng chỉ được phép thể hiện mình trong vòng 7 trận ( em nói thế là nếu tính cả trận chung kết ) với thời gian 1 tháng chứ không phải 38 trận trong 1 năm thì việc Rooney tịt ngòi ở cả 3 trận thì không xứng với tầm vóc của cậu ấy. Lampard & Barry chưa thực sự là ông chủ ở khu vực giữa sân khi mà thế trận sau cả 3 lượt trận của tuyển Anh chẳng khi nào áp đảo được đối thủ dù các đội bóng chung bảng không phải quá tầm với Anh. Hàng hậu vệ thì ai cũng biết , chắp vá lung tung từ khi thiếu vắng Rio , Terry vẫn cho thấy tâm lý chưa ổn định kể từ khi bị tước băng thủ quân và vụ án định làm loạn. Thủ thành thì thôi rồi...40t nhưng vẫn phải phục vụ đội bóng dù trước đó cũng có tiến án về nhiều sai sót. Còn Đức thì sao ??? Họ ít nhân tố nổi trội hơn Anh nhưng bù lại họ là tập thể kết dính hơn ở con người , ổn định hơn trong tâm lý và hiệu quả hơn trong lối chơi.Em không quá yêu mến Đức nên không có cái nhìn sâu về đội bóng này nhưng em luôn đánh giá cao 1 tập thể mạnh hơn là 1 đội bóng có nhiều nhân tố mạnh. Thứ nữa là 3 trận đấu của Đức thì họ tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn Anh , ghi bàn nhiều hơn chứ không bế tắc , khi đội bóng có nhiều cơ hội ghi bàn thì đội bóng đó có khả năng thắng cao hơn so với đội ít cơ hội chứ chưa nói đến bế tắc trong lối chơi. Podoski & Klose rõ ràng không được đánh giá cao bằng cặp Gerrard & Rooney nhưng thử xem sau 3 lượt trận thì ai hơn ai ? Schweinsteiger & Ozil so với Lampard & Barry về hiệu quả thì cặp nào hơn ? Klose rõ ràng không thể nói là hay hơn Roon nhưng hiệu quả thì thế nào chắc ai cũng biết...em vẫn thấy câu nói của Mourinho đúng khi nhận xét về 1 tiền đạo của bóng đá hiện đại phải là tiền đạo ghi được 1 bàn thắng từ 2 cơ hội chứ không phải 3. Cứ nhắc đến Anh & Đức là em lại dài dòng... Ôi...dài dòng lắm :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Anh - Đức, bác baohun00 chọn một đi :lol: (cuối tuần cafe luôn)
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em thì vẫn chưa thấy Đức có 1 trận đấu nào làm cho em có niềm tin là sẽ chiến thắng trong giải như trận Tứ kết với Hà lan ở Italia 90(2-1) và trận thắng Croatia cũng ở trận tứ kết Euro 1996(2-1).Thật sự những lần đó,sau 2 trận này em tin chắc là Đức sẽ vô địch và quả đúng như vậy. @Baohun00:Lần này emphản kèo bắt Tam sư.