Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Mong rằng cúp vô địch năm nay không phải là chuyện nội bộ của châu Âu nữa, em cũng khoái "cậu bé vàng" Nghe VTC bình luận khoái hơn các bác ơi
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em bảo kém.Cực kém. :lol: Phản biện bác chút chơi: 1. Theo bác,trong Bóng đá, những yếu tố nào cấu thành đẳng cấp của một đội bóng? 2. Một đội bóng cần những trình độ gì để có thể gọi đội bóng đó là một đội bóng có trình độ? 3. Thế trận bao gồm những tiêu chí nào? 4. Thua 1 người thì em xin đưa ý kiến luôn, rằng có những thẻ Đỏ dành cho những cầu thủ phạm lỗi nặng, căn cứ theo những luật lệ của môn Bóng đá, nhiều khi họ phạm lỗi không hề cố ý. Cũng những thẻ Đỏ đó, có khi là sự trừng phạt thích đáng cho những cá nhân cố tình chơi thô bạo, ác ý. Và trận đấu hôm nay, cầu thủ bị đuổi khỏi sân rơi vào trường hợp thứ hai, không chỉ là thô bạo, mà theo em là rất côn đồ. 5. Thua tỉ số, em cũng có ý kiến luôn, rằng nhiều trận đấu, tỉ số đôi khi chỉ là tỉ số - phản ánh duy nhất hiện tượng-. Còn rất nhiều trận đấu khác, tỉ số không chỉ đơn giản là tỉ số - nó phản ánh cả bản chất vấn đề-. Mời bác. Vui thôi nhé...he...he.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Brazil thua là đúng. Không thể tưởng tượng cách họ phản ứng khi bị gỡ hòa. Đá ko còn bất kỳ đường nét nào. Tựa như đội Anh vậy.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Ghét chú Roben này ghê vậy đó Tiếc cho cú cứa lòng...đẹp như mơ của Kaka trong hiệp 1 đã bị thủ môn Hà Lan từ chối... [/quote] Em nghe bác nói câu này mà người em cứ lạnh ngắt :lol: :lol: Trận sau tỉ số sao bác,đội nào thắng,thua thân
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bác và e lại gặp nhau chỗ này rồi, e cũng đoán Ghana thắng!!! Không hiểu tại sao ngay từ hiệp 1 cầu thủ Bra đã có vẻ rất nóng nảy, tâm lý như như cầu thủ chưa có kinh nghiệm chinh chiến. Trên cơ thì phải tỉnh như "ruồi" chứ các bác nhỉ?! Cú phạm lỗi thẻ đỏ cứ như là của cầu thủ trẻ U18!
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Thật sự là Brazil đá hay hơn Hà Lan, nhưng từ xưa đến giờ đội nào biết chọc tức đội Brazil "quê độ" là Brazil lại đá không phải là chính mình. Brazil cần phải rèn luyện thêm cái đầu lạnh và tâm lý như đội Đức (thua mà thấy tỉnh như không, ráng đá để gỡ). Dạo này thấy Brazil đá cũng rát quá. Roben lăn lộn chọc tức Brazil hay quá để Brazil rơi vào chòng
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Thấy Brazil thua trận này mà không chút nuối tiếc...bản lĩnh đâu rồi...đẳng cấp đâu rồi...tinh thần thi đấu đâu rồi. Từ trước đến giờ em thích Đức vì họ đá hiệu quả và tinh thần thi đấu đến giờ phút cuối cùng. Ngày mai không biết thế nào vừa thích Messi vừa thích Đức, nhưng nếu Arg thi đấu như Brazil hôm này thì "Don't Cry for Me Argentina".
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi thật ra các cầu thủ Brasil đã rất cáu với lối đá tiểu xảo của Robben. 1 cầu thủ châu âu mà cứ đụng nhẹ là lăn ra ngã như thể bị suy dinh dưỡng nặng. tiếc cho trọng tài người Nhật chưa đủ bản lãnh cầm trịch trận này. pha vờ ngã của Robben khi Santos- đã bị 1 thẻ vàng trước đó chưa chạm vào chân rồi Robben lăn quay ra ôm chân tỏ ra đau đớn như 1 đốn 1 cú nặng lắm. pha này đáng ra cậu ấy phải bị thẻ vàng vì tội " xạo ". sau nhiều pha ức chế, các cầu thủ Brasil không còn giữ nỗi bình tĩnh và đánh mất chính mình. thôi thì ý Trời vậy. trận này mà cho Coline Molina- lão người Ý trọc đầu bắt thì hết ý. hết tiểu xảo nhá :evil:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Mấy đội đá lượt sau thấy Brazil "ngày mai trả phòng", đội nào cũng cười mĩm, khoái chí, ngày mai Argentina thua nữa thì.... :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em cũng khoái Agr, chén được Đức thì cửa ôm Cup sáng trưng
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Argentina mà về sớm thì đối với em wc chẵng còn hào hứng để chờ coi nữa vì em chỉ khoái 2 nghệ sĩ Mar & Mes.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi em thấy hôm nay brasin quá căng cứng ,trong hiệp một cả huấn luyện viên lẫn cầu thủ hơi tý thì phản ứng .Nhất là Dunga cứ thấy trọng tài thổi phạt cầu thủ mình là nổi nóng ,thế thì làm sao mà chỉ đạo cầu thủ đá hay được
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Dạ , sẵn dịp Tây Ban Nha nhà cháu nhẹ gánh mối lo Brazil nên em vui cùng bác ạ Quan điểm và hiểu biết chút ít của riêng em thôi bác nhé và riêng với Brazil & Hà Lan : 1. Đẳng cấp của 1 đội bóng bắt nguồn từ truyền thống được duy trì thường xuyên theo thời gian với những thành tích cụ thể mà họ đạt được ===> Rõ ràng Brazil hơn Hà Lan. 2. Khi nói đến 1 đội bóng trình độ cao thì em hay nghĩ đến đội bóng có nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật , khả năng sáng tạo cao ( sức khỏe tất nhiên là điều bắt buộc ) , 1 HLV có khả năng nắm bắt trận đấu cũng như tư duy chiến thuật tốt để có thể chỉ đạo các cầu thủ chơi theo đúng ý đồ. ===> Brazil cũng được đánh giá cao hơn Hà Lan về điểm này. 3. Thế trận với em đơn giản chỉ là sự áp đảo về lối chơi trong suốt trận đấu ( xin không bàn đến kết quả vì áp đảo nhưng không hiệu quả thì chưa chắc thắng ) ===> Rõ ràng thế trận Brazil nắm giữ nhiều hơn và dù ngay cả khi tỷ số là 2 - 1 cho Hà Lan thì Brazil vẫn chiếm tỷ lệ cầm bóng tấn công nhiều hơn. Hiệu quả được chứng minh khi Hà Lan dù lép vế nhưng lại tận dụng tốt cơ hội mà họ có được với cú đáng đầu của Sneijder. 4. Thẻ đỏ trong trận này là hoàn toàn chính xác , nó phản ánh đúng lỗi của cầu thủ và khi 1 mắt xích bị mất thì rõ ràng với bất cứ 1 đội bóng nào cũng đều gây nên bất ổn trong lối chơi. 5. Có những trận tỷ số là 3 - 1 hay nhiều hơn nữa thì đúng là nó chỉ phản ánh hiện tượng ( hoành tráng ) cho bản chất ( chiến thắng hay thất bại ) nhưng tỷ số sát nút 2 - 1 của Hà Lan với Brazil theo em phản ánh vấn đề Hà Lan hiệu quả hơn tuy nhiên hiệu quả này phần nhiều do sai lầm của đối thủ đem lại chứ không hoàn toàn do lối chơi của Hà Lan ( Sai lầm của cá nhân Brazil và hiệu quả của cá nhân Roben & Sneijder ). Nếu thuyết phục hơn thì đáng lẽ Hà Lan phải có bàn ấn định 3 - 1 trong tình huống cuối cùng với 3 tiền đạo Hà Lan mà chỉ có 1 hậu vệ Brazil nhưng lại không kết liễu được. Cá nhân em chỉ thấy vậy nên bàn loạn với bác Thép để giết thời gian chờ xem trận 2 và cũng để anh em cùng nhau " chém gió " cho đỡ buồn ngủ...hehehe. Sai chỗ nào mời bác Thép chỉnh sửa giúp ạ. Em chuyền lại qua cho bác Thép sút nè....sút...........
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Dunga, robinho,...hay nhăn mặt, trố mắt, càu nhàu với trọng tài làm chi cho mất thời giờ, ít bao giờ mấy ông trọng tài thèm nghe những lời giải thích, là dân đá bóng chuyên nghiệp mà họ không thuộc lòng câu: "trọng tài là cha mẹ" hay sao ?
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Cứ mỗi lần World Cup,Đội Brasil luôn được coi như là ứng cử viên số 1 hoặc tệ gì cũng số 2(như lần này). Người Brasil coi như World Cup tổ chức chỉ để Brasil đoạt cúp vô địch cũng hợp lý. Nhưng cũng nhiều người trên thế giới cũng mong có cái gì mới chứ cứ là Brasil,Argentine,Italia,Đức,Pháp hoài cũng chán chết. Rồi cũng cứ là đối đầu giữa Châu Âu và Nam Mỹ cũng chán chết luôn. :lol: Phải có nhiều đội tuyễn QG khác nổi lên mới hấp dẫn.Lúc đó sự thắng thua trong từng trận đấu có rất nhiều điều đáng bàn. :wink:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Mặc dù em "phê" Lão lùn râu quai nón từ năm em học...lớp 8 - Mexico 86, nhưng đó là tình cảm... Còn lý trí mách em : Đức sẽ mời "Xì gà Cu3" nhảy Tango về sớm! Em sẽ mơ: Được ôm và hôn mỗi bác VNAV.Man một phát nếu như lý trí của em sai. :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Cái anh trung phong của Hà Lan được thay vào vài phút cuối hình như mới biết đá bóng cách đây vài ngày hay sao ấy !! :evil:, dỡ tệ !. Gặp em là em cho Brazil thêm 1 quả nữa rồi :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Ý bác Sanh Trang muốn và thích Ghana giựt cúp vàng mấy bác ơi ! :roll: . Đau đầu quá đi thôi ! :shock:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Chắc là chưa đạt đến trình phản công của Mourinho bác ạ 2 bàn thắng của Hà Lan thì 1 là do sai lầm của Brazil , 1 là do hiệu quả của cá nhân chứ chưa cho thấy lối chơi 1 đội bóng hay ( tập thể ) để có thể đánh bại Brazil. Em vẫn đánh giá : Đây là trận đấu của cá nhân :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Lão ta "chảnh" lắm, chảnh chẹ từ lúc sau khi vượt qua cửa hẹp của vòng loại WC khu vực Nam Mỹ năm ngoái, chứ trước đó cứ ôm mặt hoài :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Để bước lên ngôi vương ở World Cup thì đôi khi sự tỏa sáng của 1 vài cá nhân cũng đủ để giúp đội bóng đó là No1 bởi chỉ cần 7 trận đấu nhưng không có nghĩa là dễ dàng.Hàng tiền đạo Hà Lan vẫn chưa biết cách ghi bàn nên nếu cứ trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân em e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn với 1 Uruguay cực kỳ hiệu quả hay 1 Ghana trẻ trung tràn đầy sức mạnh và kỷ luật. Các bác Hà Lan chém em nhẹ tay nhá Cú quá...mất toi nửa con gà luộc :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bây giờ là canh mấy rồi bác baohun00 ? em định viết tiếp vài lời bình cho trận đấu " kinh khủng" (không phải kinh điển) nhưng không lẻ chỉ còn em với bác bình luận hoài suốt khuya và đến sáng luôn hay sao ?, Brazil mà biết còn 2 thằng VN vẫn còn thức chửi nó thì chít !. Chắc lát nữa Ghana thắng rồi nên thôi em "thăng đường" đây, không xem. Bác còn sức thì bình luận 1 mình nhe ! hẹn tối mai sẽ có những điều bất ngờ xảy ra tiếp